Khải Huyền 20:7-10 Sự Thất Bại Cuối Cùng của Sa-tan
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 20:7-10
7 Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó. 8 Nó sẽ đi ra, lừa dối các quốc gia trong bốn góc đất, Gót và Ma-gót, nhóm chúng lại cho chiến trận. Con số của chúng như cát của biển. 9 Chúng đã đi lên khắp đất, bao vây quân trại của các thánh đồ và thành yêu dấu. Rồi, lửa từ Đức Chúa Trời đã xuống từ trời và đã thiêu nuốt chúng. 10 Ma Quỷ, kẻ đã lừa dối chúng, đã bị ném vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi có con thú và Tiên Tri Giả. Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con thấy rằng: Sa-tan chẳng những không ăn năn, khi đã bị nhốt trong vực sâu không đáy một ngàn năm. Nay được tha ra lại quyết chống nghịch lại Chúa. Sa-tan rất có thể nhập vào một người để kêu gọi loài người chống nghịch lại Thiên Chúa, bản tính loài người thích làm theo ý riêng mình. Loài người sống theo Lời Chúa, thì cho rằng bị gò bó, bị giới hạn, không được tự do. Vậy nên Sa-tan dể dàng lừa dối loài người, hứa hẹn sự tự do, lôi kéo loài người phạm tội, chống lại Thiên Chúa.
Thưa Cha, Sa-tan kêu gọi loài người chống nghịch lại Chúa, thì sẽ bị ném thẳng vào hồ lửa và lưu huỳnh, cùng với con thú và các Tiên Tri Giả của chúng. Con hiểu rằng trong hồ lửa và lưu huỳnh ở cuối giai đoạn ngàn năm bình an là chỉ có Sa-tan, con thú và các Tiên Tri Giả ở trong đó, vì họ đã công khai chống nghịch lại Thiên Chúa, ở nơi đó họ phải chịu hình phạt đau đớn cả ngày lẫn đêm. Tất cả những quyền lực mà Chúa ban cho Sa-tan, đều bị lấy lại hết và Sa-tan không còn chống cự lại được.
Thưa Cha, con hiểu rằng hồ lửa và lưu huỳnh cũng là để cho loài người chống nghịch lại Thiên Chúa thấy mà khiếp sợ, vì thà ở trong âm phủ còn tốt hơn là ở trong hồ lửa và lưu huỳnh này.
Con cảm tạ ơn Cha, qua Lời của Ngài con được hiểu biết thêm về Ngài, hiểu biết thêm về Sự Yêu Thương Nhân Từ Thánh Khiết và Sự Công Chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
Khải Huyền 20:7-10 Sự Thất Bại Cuối Cùng của Sa-tan
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 20:7-10
7 Khi một ngàn năm đã mãn, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi ngục của nó.
8 Nó sẽ đi ra, lừa dối các quốc gia trong bốn góc đất, Gót và Ma-gót, nhóm chúng lại cho chiến trận. Con số của chúng như cát của biển.
9 Chúng đã đi lên khắp đất, bao vây quân trại của các thánh đồ và thành yêu dấu. Rồi, lửa từ Đức Chúa Trời đã xuống từ trời và đã thiêu nuốt chúng.
10 Ma Quỷ, kẻ đã lừa dối chúng, đã bị ném vào hồ lửa và lưu huỳnh, nơi có con thú và Tiên Tri Giả. Chúng sẽ bị đau khổ cả ngày lẫn đêm cho tới đời đời.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con thấy rằng: Sa-tan chẳng những không ăn năn, khi đã bị nhốt trong vực sâu không đáy một ngàn năm. Nay được tha ra lại quyết chống nghịch lại Chúa. Sa-tan rất có thể nhập vào một người để kêu gọi loài người chống nghịch lại Thiên Chúa, bản tính loài người thích làm theo ý riêng mình. Loài người sống theo Lời Chúa, thì cho rằng bị gò bó, bị giới hạn, không được tự do. Vậy nên Sa-tan dể dàng lừa dối loài người, hứa hẹn sự tự do, lôi kéo loài người phạm tội, chống lại Thiên Chúa.
Thưa Cha, Sa-tan kêu gọi loài người chống nghịch lại Chúa, thì sẽ bị ném thẳng vào hồ lửa và lưu huỳnh, cùng với con thú và các Tiên Tri Giả của chúng. Con hiểu rằng trong hồ lửa và lưu huỳnh ở cuối giai đoạn ngàn năm bình an là chỉ có Sa-tan, con thú và các Tiên Tri Giả ở trong đó, vì họ đã công khai chống nghịch lại Thiên Chúa, ở nơi đó họ phải chịu hình phạt đau đớn cả ngày lẫn đêm. Tất cả những quyền lực mà Chúa ban cho Sa-tan, đều bị lấy lại hết và Sa-tan không còn chống cự lại được.
Thưa Cha, con hiểu rằng hồ lửa và lưu huỳnh cũng là để cho loài người chống nghịch lại Thiên Chúa thấy mà khiếp sợ, vì thà ở trong âm phủ còn tốt hơn là ở trong hồ lửa và lưu huỳnh này.
Con cảm tạ ơn Cha, qua Lời của Ngài con được hiểu biết thêm về Ngài, hiểu biết thêm về Sự Yêu Thương Nhân Từ Thánh Khiết và Sự Công Chính của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc