Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 10:26-31 Lời Cảnh Báo về Sự Xem Thường Ơn Cứu Rỗi

Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha cho con hôm nay được yên nghỉ trong ngày Sa-bát, lúc này con được học Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 10:26-31 Lời Cảnh Báo về Sự Xem Thường Ơn Cứu Rỗi. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi.
27 Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.
28 Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba chứng nhân.
29 Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước mà bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.
30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả! Chúa phán vậy. Lại phán: Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35-36; Thi Thiên 135:14]
31 Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!

Kính thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con học, là lời phán của Thiên Chúa dành cho những ai còn chưa hết lòng sống cho Chúa, còn cố ý quay trở lại phạm tội với Chúa, sau khi đã biết và tiếp nhận Chúa rồi, là lời kêu gọi, cáo trách, rất rõ ràng, thẳng thắn và dứt khoát.

Con hiểu, vì Ngài là Thiên Chúa Thánh Khiết, nên Ngài không thể chấp nhận tội lỗi. Vì Ngài là Thiên Chúa Công Chính, nên Ngài phải xử phạt tội nhân xứng với mức độ từng tội mà tội nhân không chịu ăn năn. Vì Ngài là Thiên Chúa Yêu Thương, nên Ngài tha thiết kêu gọi tội nhân ăn năn. Ngài bày tỏ rõ ràng luật pháp của Ngài, khung hình phạt cho tội nhân và ban cho tội nhân con đường giải thoát, được khoan hồng, tha tội. Khi tội nhân đã hiểu biết luật pháp, lòng thương xót và tình yêu của Ngài dành cho mình, mà vẫn cố tình chọn sống trong tội, chống nghịch Ngài, thì Ngài để mặc chọn lựa của họ. Sau khi đã khuyên, đã cáo trách, sửa trị, mà họ vẫn cố tình chọn như vậy, thì chọn lựa hoàn toàn thuộc về người đó. Dù rất đau buồn, Ngài cũng đành để họ như vậy. Vì Ngài không ép buộc ai đó cứ phải sống theo ý của Ngài. Ngài có đủ quyền năng để loài người buộc phải làm theo ý Ngài, nhưng Ngài đã không dùng thẩm quyền ép buộc. Ngài chọn tôn trọng tự do chọn lựa mỗi người. Ngài muốn loài người thể hiện yêu Ngài cách tự nguyện, không giả vờ, không gượng ép.

Kính lạy Cha, những lời Chúa phán dạy qua Sứ Đồ Phao Lô trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay con học, không chỉ dành cho con dân Chúa tại Hội Thánh Hê-bơ-rơ, mà cũng là dành cho mỗi chúng con. Bản thân con cần luôn ghi nhớ sự nghiêm khắc trong luật pháp của Ngài. Dù Ngài rất yêu thương con, nhân từ thương xót với con, nhưng Ngài cũng rất nghiêm khắc trong sự thưởng phạt.

Ngài bày tỏ rất rõ ràng với con rằng, con là con cái của Ngài, đã đón nhận ơn cứu chuộc Ngài ban, nếu con còn quay lại đời sống tội lỗi con người cũ, thì hình phạt sẽ lớn hơn tất cả mọi tội của hết cả những kẻ chẳng tin cộng lại, vì dẫu kẻ chẳng tin có làm ra tội lớn dường nào, thì vẫn nhẹ hơn, vì những kẻ không tin nhận Chúa thì đã không giầy đạp máu vô tội của Đức Chúa Jesus, không xỉ nhục ân điển của Ngài.

Kính lạy Cha, con cúi xin Cha tha thứ cho con, những lúc con yếu đuối, con dại dột, con xấu xa trong bản ngã xác thịt con người con. Con xin Cha cất đi khỏi con những suy nghĩ, thái độ, lời nói, hành động ra từ xác thịt trong con người cũ của con nếu có mỗi ngày. Con kính xin Chúa Thánh Linh ở cùng dẫn dắt con. Con xin Đức Chúa Jesus ban năng lực cho con để con sống theo thần trí, theo ý muốn của Ngài. Xin Cha giúp con luôn khắc ghi bài học hôm nay, cho con luôn chọn nếp sống yêu mến kính sợ Chúa, vâng phục Ngài. Con cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
28/04/2024

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ