Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 11:13-16 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 3

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một tuần lễ bình an, ban cho con kết thúc chuyến công tác trong tuần qua trong sự quan phòng và ban ơn của Chúa. Hôm nay, Ngài lại ban cho chúng con một ngày Sa-bát nữa để chúng con được nghỉ ngơi, được học và thờ phượng Chúa. Giờ này, chúng con xin nêu sự suy ngẫm Lời của Ngài trong Hê-bơ-rơ 11:13-16, nguyện xin Chúa dạy dỗ chúng con qua Lời Ngài.

13 Hết thảy họ đã chết trong đức tin, chưa nhận những lời hứa, nhưng trông thấy chúng từ xa, được bắt phục và vui nhận chúng; xưng mình là khách lạ và người ở nhờ trên đất.

Câu 13: Chúng con hiểu tác giả khi đã làm chứng về Nô-ê, Áp-ra-ham hay bà Sa-ra đã sống một đời sống đức tin phi thường nơi Thiên Chúa. Thì ông lại tiếp tục nói về sự chết của họ cũng là chết trong đức tin, là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về đức tin của những anh hùng đức tin được đề cập trong chương này. Mặc dù họ đã chết trước khi những lời hứa của Đức Chúa Trời được hoàn toàn ứng nghiệm, họ vẫn tin vào Ngài và sống một đời sống vâng phục.

14 Những người nói như thế, tỏ rõ rằng, họ đang mong muốn một quê hương.
15 Nếu như họ thật nhớ nó, nơi mà họ đã từ đó ra đi, thì họ vẫn nắm giữ cơ hội quay lại.

Câu 14-15: Chúng con hiểu rằng, những tấm gương đức tin này xem sự sống trên đất chỉ là chốn tạm, quê hương mà họ mong ước là ở Thiên Đàng. Họ đang mong muốn một nơi tốt đẹp hơn nơi mà họ đang sống hiện tại. Họ không hài lòng với thế giới này và họ khao khát một nơi tốt đẹp hơn, nơi họ có thể ở mãi mãi với Đức Chúa Trời. Mặc dù những anh hùng đức tin đã chết khi họ còn trên đất, nhưng họ vẫn có cơ hội quay lại quê hương của mình trên Thiên Đàng. Họ có thể được cứu rỗi bởi ân điển của Đức Chúa Trời và sống mãi mãi với Ngài.

16 Nhưng giờ đây, họ khao khát sự tốt hơn là sự ở trên trời, nên Đức Chúa Trời không hổ thẹn khi được gọi là Đức Chúa Trời của họ, vì Ngài đã sắm sẵn cho họ một thành.


Câu 16: Chúng con hiểu những anh hùng đức tin mà tác giả đề cập đã sống một đời sống cho Chúa, hoàn toàn phó thác đời sống mình mà vâng phục Chúa, họ cũng đã chết cho Chúa. Chính vì thế niềm khao khát và mục đích đời sống của họ là hướng về những sự ở trên trời, nơi quê hương thật và quê hương vĩnh cửu của họ và của mỗi con dân Chúa. Đây là một lời tuyên bố mạnh mẽ về tầm quan trọng của Thiên Đàng đối với những người tin Chúa. Những anh hùng đức tin được đề cập trong chương này không hài lòng với bất cứ điều gì mà thế giới này có thể mang lại; họ khao khát một quê hương tốt đẹp hơn trên Thiên Đàng và chính Đức Chúa Trời đã không hổ thẹn khi là Đức Chúa Trời của họ và của mỗi con dân chân thật của Ngài, Ngài cũng sắm sẵn chỗ ở, nơi cai trị đời đời cho những ai tin cậy và vâng phục Ngài cho đến đời đời.

Kính lạy Chúa, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã dạy dỗ chúng con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con hiểu và tin rằng quê hương thực sự của chúng con là ở Thiên Đàng, là quê hương thật của chúng con. Khi chúng con biết rằng quê hương đích thực của chúng ta là Thiên đàng mà không phải là nơi ở tạm trên đất này, điều đó giúp chúng con xây dựng mục đích sống và cách chúng ta sống trên thế gian này là hoàn toàn sống cho Chúa, vâng phục và gìn giữ đức tin của mình. Nguyện xin Chúa thêm sức, ban ơn cho chúng con để chúng con luôn sống đẹp ý Ngài, chiến thắng những cám dỗ và trung tín trong đức tin cho đến đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ