Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 11:17-22 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con tiếp tục được suy ngẫm về các tấm gương đức tin. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban ơn cho chúng con được học, suy ngẫm và áp dụng Lời của Ngài vào đời sống của mình. Sau đây chúng con xin nêu sự hiểu của mình qua các câu Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 11:17-22.

17 Bởi đức tin, Áp-ra-ham đã dâng I-sác khi bị thử thách. Ông là người đã nhận lời hứa, lại dâng con một của mình,
18 là về con đó có phán rằng: Trong I-sác, ngươi sẽ có một dòng dõi được gọi theo tên ngươi.
19 Ông tự nghĩ rằng, Đức Chúa Trời cũng có quyền khiến con mình sống lại từ những kẻ chết. Và như vậy, ông đã nhận lại con ấy một cách hình bóng.

Câu 17-19: Chúng con hiểu câu chuyện này là một minh chứng cho đức tin phi thường của Áp-ra-ham. Khi Đức Chúa Trời đòi hỏi ông dâng I-sác, con trai yêu quý và độc nhất của mình, Áp-ra-ham đã thể hiện đức tin tuyệt đối vào quyền năng và sự nhân từ của Đức Chúa Trời. Ông cũng tin rằng Đức Chúa Trời có thể khiến I-sác sống lại từ kẻ chết, và cuối cùng ông đã được chứng kiến điều đó xảy ra một cách tượng trưng. Niềm tin của Áp-ra-ham bắt nguồn từ sự hiểu biết của ông về Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa Toàn Năng. Ông biết rằng Đức Chúa Trời có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn, bao gồm cả việc đưa người chết trở lại với cuộc sống. Khi Áp-ra-ham vâng lời Đức Chúa Trời và sẵn sàng dâng I-sác, hành động của ông đã làm hình bóng cho sự hy sinh của Đức Chúa Trời trong tương lai. I-sác, con trai của Áp-ra-ham, tượng trưng cho Đức Chúa Jesus Christ, Con Trai của Đức Chúa Trời, người sẽ chết và sống lại để cứu rỗi nhân loại.

20 Bởi đức tin, I-sác đã chúc phước cho Gia-cốp và Ê-sau về những sự sẽ đến.
21 Bởi đức tin, Gia-cốp lúc gần chết, đã chúc phước cho hai con của Giô-sép, và nương trên đầu gậy của mình mà thờ phượng.
22 Bởi đức tin, Giô-sép lúc gần qua đời nói về việc con cháu I-sơ-ra-ên sẽ đi ra, và truyền lệnh về hài cốt của mình. [Đi ra khỏi xứ Ê-díp-tô.]

Câu 20-22: Chúng con hiểu tác giả nhắc lại các lời chúc phước của I-sác dành cho Gia-cốp và Ê-sau; Lời chúc phước của Gia-cốp cho hai con Giô-sép, rồi hành động ông nương trên đầu gậy mình mà thờ phượng Đức Chúa Trời; Lời chúc phước của Giô-sép về việc con cháu I-sơ-ra-ên sẽ ra đi và truyền lệnh về hài cốt mình. Tất cả những câu chuyện này tiếp tục cho thấy sức mạnh của đức tin qua những ví dụ về các tổ phụ I-sơ-ra-ên: I-sác, Gia-cốp và Giô-sép. Mặc dù họ sống trong những thời điểm khác nhau và đối mặt với những thử thách khác nhau, nhưng tất cả họ đều thể hiện đức tin mạnh mẽ vào Đức Chúa Trời và những lời hứa của Ngài.

I-sác, con trai của Áp-ra-ham, đã thể hiện đức tin khi ông chúc phước cho hai con trai mình, Gia-cốp và Ê-sau, mặc dù Đức Chúa Trời đã hứa rằng dòng dõi sẽ được truyền qua Gia-cốp. I-sác tin vào kế hoạch của Đức Chúa Trời và ông vâng lời Ngài, ngay cả khi điều đó có nghĩa là phải hy sinh mong muốn của chính mình.

Gia-cốp, con trai của I-sác, cũng thể hiện đức tin khi ông chúc phước cho hai con trai của Giô-sép, Ma-na-se và Ép-ra-im, mặc dù chúng không phải là con trai đầu lòng của Giô-sép. Gia-cốp tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời về việc dòng dõi sẽ được truyền qua con cháu ông, và ông bày tỏ sự tôn kính của mình đối với Đức Chúa Trời bằng cách quỳ gối xuống trên gậy của mình.

Giô-sép, con trai của Gia-cốp, đã thể hiện đức tin khi ông tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời rằng con cháu I-sơ-ra-ên sẽ được giải phóng khỏi ách nô lệ ở Ai Cập. Ông cũng tin rằng Đức Chúa Trời sẽ đưa hài cốt của ông trở lại quê hương, và ông yêu cầu con cháu mình chôn cất ông ở đó.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã giúp chúng con học được tấm gương đức tin qua đời sống và tấm gương của các tổ phụ xưa. Tấm gương của I-sác, Gia-cốp, Giô-sép là mẫu mực cho một đời sống hoàn toàn tin cậy và phó thác mọi sự vào tay Chúa, ngay cả khi trước khi chết họ cũng thể hiện đức tin phi thường và mạnh mẽ của mình qua các lời chúc phước để lại cho con cháu. Nguyện xin Ngài giúp chúng con học tập và bắt chước đức tin của các tổ phụ xưa để chúng con sống một cuộc đời vâng phục, đẹp lòng Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải
Trần Thị Tâm

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ