Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 15:21-28 Đức Tin của Người Đàn Bà Ca-na-an

Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Nguyện xin cho mọi sự tôn quý, chúc tụng, quyền phép đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an và khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha ban cho con ngày càng thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài và kính xin Cha thương xót ban cho chúng con luôn khao khát, yêu thích học Lời Ngài. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ dẫn dắt cho con hiểu được Lời Ngài và con nguyện kính xin Đấng Christ thêm đức tin và thêm lòng trông cậy cho mỗi anh chị em chúng con. Con xin cảm tạ ơn Đức Thánh Linh và con cảm tạ ơn Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 15:21-28 như sau:

21 Đức Chúa Jesus đã lên đường, từ đó, đi vào trong các phần của Ti-rơ và Si-đôn.
22 Kìa, một người đàn bà Ca-na-an, đã đến từ biên giới ấy, đã kêu với Ngài rằng: "Lạy Chúa, con cháu của Đa-vít, xin thương xót tôi! Con gái của tôi bị quỷ ám nặng lắm."
23 Nhưng Ngài đã chẳng đáp một lời với bà. Các môn đồ của Ngài đã đến, xin Ngài rằng: "Xin Ngài cho người đi, vì người kêu van ở đằng sau chúng ta."
24 Ngài đã đáp lời rằng: "Ta đã được sai đến chỉ với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên."

Thưa Cha, con hiểu trong khi Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ của Ngài đang đi vào trong một làng nhỏ nằm ở biên giới thuộc hai thành Ti-rơ và Si-đôn. Có một người đàn bà Ca-na-an là dân ngoại đã chạy đến kêu cầu Đức Chúa Jesus đuổi quỷ cứu con bà vì con bà bị quỷ ám rất nặng. Nhưng Đức Chúa Jesus đã không trả lời bà, khi thấy Đức Chúa Jesus không trả lời bà, các môn đồ của Ngài đã xin Ngài là nói người đàn bà đó đi, vì bà cứ ở đằng sau kêu xin. Và Ngài đã trả lời rằng: "Ta đã được sai đến chỉ với những con chiên lạc mất của nhà I-sơ-ra-ên". Con hiểu sự việc Đức Chúa Jesus không trả lời người đàn bà đó dù bà đã đi ở đằng sau kêu xin Ngài, không phải Ngài mặc kệ bà, cũng không phải Ngài không thương xót bà mà Ngài đang thử thách đức tin của bà và Ngài đang vâng phục mệnh lệnh của Đức Chúa Cha là rao giảng ra Tin Lành cho dân I-sơ-ra-ên trước.

25 Nhưng bà đã đến, quỳ lạy Ngài, thưa rằng: "Lạy Chúa, xin giúp tôi!"
26 Ngài đã đáp lời rằng: "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho những con chó con."
27 Bà đã thưa: "Lạy Chúa, thật như vậy, nhưng những con chó con ăn từ những miếng vụn rớt xuống, từ bàn của chủ chúng nó."
28 Khi ấy, Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với bà: "Hỡi đàn bà! Đức tin của ngươi là lớn. Việc phải xảy ra cho ngươi, theo ý của ngươi." Cũng từ giờ đó, con gái của bà được chữa lành.

Thưa Cha, sau khi nghe được câu trả lời của Đức Chúa Jesus. Người đàn bà đó vẫn không nản trí vẫn hết lòng hạ mình quỳ lạy cầu xin đến sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus đã không chấp nhận lời cầu xin của bà ngay mà Ngài nói: "Không nên lấy bánh của con cái mà quăng cho những con chó con". Con hiểu ở đây không phải Đức Chúa Jesus xem thường bà mà ý Ngài là "bánh" chính là ơn phước của Đức Chúa Trời sẽ được ưu tiên dành cho dân I-sơ-ra-ên là dân được Đức Chúa Trời tuyển chọn, còn "con chó" là chỉ về dân ngoại sẽ chưa được.

Và dù bị Đức Chúa Jesus tiếp tục từ chối, người đàn bà Ca-na-an vẫn luôn khiêm nhường tiếp tục hạ mình cầu xin đến sự nhân từ thương xót của Đức Chúa Trời dành cho dân ngoại là bà. Sau đó với sự nhẫn nại, khiêm nhường, cầu xin một cách khôn sáng và đức tin bền bỉ nơi Đức Chúa Jesus mà Đức Chúa Jesus đã nói bà có "đức tin lớn" và Ngài đã đáp lời khẩn xin của bà. Quỷ đã rời khỏi con của bà.

Kính lạy Cha, con hiểu "đức tin lớn" của người đàn bà xứ Ca-na-an được Đức Chúa Jesus công nhận là đức tin không hề có một chút nghi ngờ nào, một đức tin chắc chắn. Vì con hiểu với tình yêu thương của một người mẹ muốn cứu con mình, bà sẽ cố gắng để tìm mọi cách cứu con, và bà có nghe về những việc làm của Đức Chúa Jesus nên bà tin và bà đi tìm kiếm Đức Chúa Jesus để cầu xin Ngài cứu con của bà. Khi bà cầu xin Đức Chúa Jesus, bà không hề nghi ngờ, dù lúc ban đầu Đức Chúa Jesus không trả lời bà, sau đó Ngài vẫn chưa chấp nhận cứu con bà. Vào thời điểm đó bà vẫn có thể nghĩ rằng: Đức Chúa Jesus không giúp mình, hoặc có thể Đức Chúa Jesus không có năng lực để làm điều này, bà vẫn có thể nghi ngờ, nản chí rút lui. Nhưng bà đã không làm như vậy bà liên tục cầu xin, vì bà tin chắc chắn nơi sự thương xót và quyền năng của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ghi được sự học hiểu này. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn giúp con được hiểu thêm về Lời Ngài. Qua bài học này con học được rằng con cũng phải rèn tập cho mình một đức tin vững mạnh, không nghi ngờ, tin cậy nơi Chúa, không nản trí và sự kiên trì nhẫn nại. Con cũng phải học tập sự khiêm nhường, hạ mình cầu xin Chúa và nếu lời cầu xin của con là phải lẽ thì con phải tin cậy và chờ đợi. Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho con năng lực để con luyện tập được đức tin mạnh mẽ trong Chúa. Nguyện kính xin Cha cũng ban cho con có một giấc ngủ bình an. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ