Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an trong sự quan phòng gìn giữ của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục học Lời Cha. Nguyện kính xin Cha ban cho chúng con, cùng mỗi anh chị em chúng con luôn có được tấm lòng khao khát, yêu thích học Lời Ngài và luôn biết quý trọng mọi ơn phước Cha ban nhất là Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho chúng con được sự vui thỏa khi có sự hiểu biết và sống theo Lời Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!
Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12-21 như sau. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con và dẫn dắt mỗi anh chị em chúng con bước đi trong Lẽ Thật của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.
Thưa Cha, con nghĩ có lẽ bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, nên khi Đức Chúa Jesus biết những người Pha-ra-si đang cùng nhau tìm cách giết Ngài thì Ngài ra khỏi nhà hội. Có rất nhiều các đám đông dân chúng đã đi theo Ngài và Ngài cũng đã chữa lành hết thảy tất cả những người có bệnh đi theo Ngài. Qua đây con học được sự khôn sáng cùng lòng thương xót của Đức Chúa Jesus đối với tất cả mọi người, Ngài không từ chối bất cứ ai cần đến sự cứu giúp của Ngài. Là con dân Chúa chúng con cũng phải biết cách tránh xa những sự nguy hiểm, hoặc những nơi có thể gây ra sự nguy hiểm cho mình. Đồng thời, con cũng phải luôn hỗ trợ hoặc giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ của con không phân biệt người ấy như thế nào, chỉ trừ khi người cần đến sự giúp đỡ của con cố ý lợi dụng hoặc hại mình thì con cũng nên im lặng tránh xa.
16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra, 17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng: 18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc. 19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố. 20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng. 21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi đã chữa lành bệnh cho hết thảy những người theo Ngài, Đức Chúa Jesus đã nghiêm cấm họ không được rao truyền việc làm của Ngài ra bên ngoài với mục đích là:
–Để ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai được chép trong (Ê-sai 42:1-4): khẳng định Đức Chúa Jesus chính là tôi tớ và người yêu dấu của Đức Chúa Cha, người làm cho Đức Chúa Trời thỏa lòng, người được Đức Chúa Trời ban cho Đấng Thần Linh để làm những phép lạ, người Đức Chúa Trời chọn đem công lý là mang ơn cứu rỗi, lẽ thật và sự công chính đến cho các dân tộc.
– Để cho đám đông không làm ảnh hưởng đến việc Ngài thực hiện mọi ý muốn của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn.
Con hiểu mục đích của Đức Chúa Jesus đến thế gian là vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại và bày tỏ cho nhân loại biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Ngài muốn ban cho mỗi một người khốn khổ, yếu đuối, bệnh tật đang ở trong tình trạng gần bị hư mất đời đời do hậu quả của tội lỗi gây ra, cơ hội để được đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được vào sự sống đời đời. Nên trong sự thực hiện sứ mệnh của mình, Ngài sống cách nhu mì, khiêm nhường, không kêu la, tranh cãi, không tự tôn cao mình.
Lạy Cha! Qua đây con học được rằng, con luôn phải biết khiêm nhường trong mọi sự việc. Trong mọi tình huống sự việc xảy ra nhất là có sự tranh cãi, con cố gắng tránh gây sự tranh cãi, ồn ào, to tiếng mà tìm cách giải quyết sự việc với lòng yêu thương, ôn hòa, khôn sáng. Và con cũng phải tin cậy nơi Chúa, tin cậy vào quyền năng và tình yêu của Ngài, kiên nhẫn chờ đợi sự giải cứu của Chúa cho đến cuối cùng.
Thưa Cha, con hiểu rằng: “Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Ngài”, có nghĩa là không chỉ dân I-sơ-ra-ên mà tất cả mọi người trên thế giới này đều có được cơ hội tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu người ấy thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Và mỗi một con dân Chúa khi ở trong sự cám dỗ, thử thách, đuổi quỷ kêu cầu danh Chúa cũng đều sẽ được cứu.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự học hiểu. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha giúp con ghi nhớ được sự dạy dỗ của Chúa và để lòng áp dụng làm theo. Nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn có sự khôn ngoan thông sáng, có sự khôn khéo như rắn và đơn sơ như những bồ câu. Con nguyện kính xin Cha ban ơn phước trong những thì giờ còn lại của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính nguyện cầu trong danh của Cứu Chúa Jesus Christ. A-men!
Ma-thi-ơ 12:15-21 Tôi Tớ Được Chọn của Đức Chúa Trời
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an trong sự quan phòng gìn giữ của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã cho con được tiếp tục học Lời Cha. Nguyện kính xin Cha ban cho chúng con, cùng mỗi anh chị em chúng con luôn có được tấm lòng khao khát, yêu thích học Lời Ngài và luôn biết quý trọng mọi ơn phước Cha ban nhất là Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Cha ban cho chúng con được sự vui thỏa khi có sự hiểu biết và sống theo Lời Cha. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12-21 như sau. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con và dẫn dắt mỗi anh chị em chúng con bước đi trong Lẽ Thật của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
15 Nhưng Đức Chúa Jesus đã biết. Ngài đã ra khỏi đó. Có nhiều đám đông đã theo Ngài, và Ngài đã chữa lành hết thảy họ.
Thưa Cha, con nghĩ có lẽ bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, nên khi Đức Chúa Jesus biết những người Pha-ra-si đang cùng nhau tìm cách giết Ngài thì Ngài ra khỏi nhà hội. Có rất nhiều các đám đông dân chúng đã đi theo Ngài và Ngài cũng đã chữa lành hết thảy tất cả những người có bệnh đi theo Ngài. Qua đây con học được sự khôn sáng cùng lòng thương xót của Đức Chúa Jesus đối với tất cả mọi người, Ngài không từ chối bất cứ ai cần đến sự cứu giúp của Ngài. Là con dân Chúa chúng con cũng phải biết cách tránh xa những sự nguy hiểm, hoặc những nơi có thể gây ra sự nguy hiểm cho mình. Đồng thời, con cũng phải luôn hỗ trợ hoặc giúp đỡ những người cần sự giúp đỡ của con không phân biệt người ấy như thế nào, chỉ trừ khi người cần đến sự giúp đỡ của con cố ý lợi dụng hoặc hại mình thì con cũng nên im lặng tránh xa.
16 Ngài đã nghiêm cấm họ, rằng họ đừng làm cho Ngài được tỏ ra,
17 để được ứng nghiệm lời đã nói bởi Tiên Tri Ê-sai, rằng:
18 "Này, tôi tớ của Ta, Người Ta đã chọn, Người yêu dấu của Ta. Trong Người, linh hồn Ta vui thỏa. Ta sẽ đặt Đấng Thần Linh của Ta trên Người. Người sẽ đem công lý đến các dân tộc.
19 Người sẽ chẳng tranh cãi, chẳng kêu la, và chẳng ai nghe tiếng của Người trong những đường phố.
20 Người sẽ chẳng bẻ cây sậy đã bị chà đạp, chẳng tắt tim đèn gần tàn, cho tới khi Người khiến cho công lý vào trong sự đắc thắng.
21 Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Người." {Ê-sai 42:1-4}
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi đã chữa lành bệnh cho hết thảy những người theo Ngài, Đức Chúa Jesus đã nghiêm cấm họ không được rao truyền việc làm của Ngài ra bên ngoài với mục đích là:
– Để ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai được chép trong (Ê-sai 42:1-4): khẳng định Đức Chúa Jesus chính là tôi tớ và người yêu dấu của Đức Chúa Cha, người làm cho Đức Chúa Trời thỏa lòng, người được Đức Chúa Trời ban cho Đấng Thần Linh để làm những phép lạ, người Đức Chúa Trời chọn đem công lý là mang ơn cứu rỗi, lẽ thật và sự công chính đến cho các dân tộc.
– Để cho đám đông không làm ảnh hưởng đến việc Ngài thực hiện mọi ý muốn của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn.
Con hiểu mục đích của Đức Chúa Jesus đến thế gian là vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chịu chết trên thập tự giá để chuộc tội cho nhân loại và bày tỏ cho nhân loại biết được ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Ngài muốn ban cho mỗi một người khốn khổ, yếu đuối, bệnh tật đang ở trong tình trạng gần bị hư mất đời đời do hậu quả của tội lỗi gây ra, cơ hội để được đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được vào sự sống đời đời. Nên trong sự thực hiện sứ mệnh của mình, Ngài sống cách nhu mì, khiêm nhường, không kêu la, tranh cãi, không tự tôn cao mình.
Lạy Cha! Qua đây con học được rằng, con luôn phải biết khiêm nhường trong mọi sự việc. Trong mọi tình huống sự việc xảy ra nhất là có sự tranh cãi, con cố gắng tránh gây sự tranh cãi, ồn ào, to tiếng mà tìm cách giải quyết sự việc với lòng yêu thương, ôn hòa, khôn sáng. Và con cũng phải tin cậy nơi Chúa, tin cậy vào quyền năng và tình yêu của Ngài, kiên nhẫn chờ đợi sự giải cứu của Chúa cho đến cuối cùng.
Thưa Cha, con hiểu rằng: “Các dân ngoại sẽ trông cậy trong danh của Ngài”, có nghĩa là không chỉ dân I-sơ-ra-ên mà tất cả mọi người trên thế giới này đều có được cơ hội tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời. Nếu người ấy thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc của Đức Chúa Jesus Christ. Và mỗi một con dân Chúa khi ở trong sự cám dỗ, thử thách, đuổi quỷ kêu cầu danh Chúa cũng đều sẽ được cứu.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự học hiểu. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con thêm lên sự hiểu biết Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha giúp con ghi nhớ được sự dạy dỗ của Chúa và để lòng áp dụng làm theo. Nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn có sự khôn ngoan thông sáng, có sự khôn khéo như rắn và đơn sơ như những bồ câu. Con nguyện kính xin Cha ban ơn phước trong những thì giờ còn lại của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính nguyện cầu trong danh của Cứu Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan