Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Nguyện xin cho mọi sự tôn quý, vinh quang, chúc tụng đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an, khỏe mạnh và cho con có được mọi sự thuận tiện để học Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13:18-23 như sau. Con nguyện kính xin Đấng Christ cũng ban ơn, thêm sức tươi mới cho mỗi anh chị em chúng con trong những ngày vừa qua. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa và xin Ngài cũng ban cho mỗi anh chị em chúng con có năng lực từ Thiên Chúa để chúng con vừa muốn vừa sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống. 19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người không có tấm lòng tin kính Chúa, tìm kiếm Chúa khi họ nghe giảng về Lời Chúa, về Tin Lành Cứu Rỗi, họ sẽ không hiểu và họ cũng không để tâm ghi nhớ. Nên khi ma quỷ đến lấy mất đi Lời Chúa họ đã được nghe rất dễ dàng. Con hiểu ma quỷ có thể dùng rất nhiều cách lấy đi mất Lời Chúa ra khỏi tâm trí họ. Ví dụ như có thể dùng những người rao giảng tà giáo đến giảng dạy những điều sai trái để họ bị quên mất đi lẽ thật họ đã được nghe, hoặc cám dỗ họ mải lo kiếm tiền, hay lo vui thú với các sự của thế gian này... Vì vậy, con hiểu việc nghe hiểu tiếp nhận Lời Chúa rất quan trọng. Một người đầu tiên bắt buộc phải tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi để được Chúa tái sinh lại, họ được Đức Thánh Linh ngự trong họ dẫn dắt dạy dỗ để họ có thể hiểu được đúng lẽ thật Lời Chúa, được Ngài ban cho năng lực sống theo Lời Ngài. Sau đó họ phải không ngừng thực hành Giô-suê 1:8 để có sự hiểu biết Lời Chúa, biết cách nhận biết các mưu kế, cám dỗ của ma quỷ và có thể phân biệt được sự rao giảng sai trái Lời Chúa để tránh xa. Đồng thời chỉ khi học hiểu Lời Chúa, thực hành Lời Chúa cách cẩn thận, tin cậy vào Lời hứa của Chúa thì họ mới có thể chiến thắng không chỉ mưu kế của ma quỷ, cai trị con người cũ xác thịt mà họ còn có thể buông bỏ mọi lo lắng cuộc sống cùng mọi sự tham muốn của đời này.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng. 21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
Thưa Cha, con hiểu ngụ ngôn hạt giống được gieo trong đất đá sỏi là hình ảnh tượng trưng cho một người cũng có lòng tìm kiếm Chúa, khi họ tìm kiếm được Chúa, họ vui mừng tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Nhưng bởi không có lòng quyết tâm theo Chúa, và không sẵn sàng trả giá sống vì Chúa, chịu khổ vì Chúa nên khi họ gặp sự bách hại hoặc khốn khổ vì sống theo Lời Chúa, họ đã mau chóng từ bỏ đức tin của mình. Giống như một người ban đầu có thể tin Chúa vì nghĩ tin Chúa là không khó khăn gì như những giáo hội khác. Họ sốt sắng tin Chúa ngay, nhưng khi họ bị người thân bắt bớ đức tin, hoặc vì sống theo Lời Chúa khiến phải từ bỏ gia đình, sự nghiệp, sở thích của mình... họ đã không chịu đựng được và lựa chọn quay trở về đời sống tội trước đây.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
Thưa Cha, con hiểu ngụ ngôn hạt giống gieo vào trong những gai góc tượng trưng cho người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, đã tin nhận Chúa, họ cũng bước đi trong Chúa. Nhưng trên linh trình bước đi theo Chúa, họ không hết lòng nương cậy và tin vào lời hứa của Chúa nên họ đã để cho những sự lo lắng về cuộc sống đời này và sự ham thích làm giàu, ham thích những điều thuộc về thế gian này lôi kéo, cám dỗ, chi phối khiến cho họ không thể sống theo Lời Chúa, nên dù họ có đọc, học Lời Chúa nhưng Lời Chúa lại không kết quả trong họ.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."
Thưa Cha, con hiểu hạt giống được gieo vào trong đất tốt là người thật sự có tấm lòng tìm kiếm Chúa, quyết tâm, khao khát muốn sống cho Chúa nên khi họ nghe về Tin Lành Cứu Rỗi, về Lời Chúa họ mau chóng vui mừng tiếp nhận ngay. Họ lập tức chuyên tâm kiên trì, nhẫn nại thực hành sống theo Lời Chúa và đời sống của họ kết quả ngay. Con hiểu sự kết quả của một người tùy thuộc vào tấm lòng mong muốn khao khát sống cho Chúa của người ấy. Một người yêu mến Chúa, khao khát muốn học, suy ngẫm Lời Chúa để sống đẹp lòng Chúa nhiều bao nhiêu, thì họ sẽ có sự khôn ngoan, thông sáng biết cách sống đúng Lời Chúa nhiều bấy nhiêu, họ sẽ cũng dẫn dắt nhiều người được đến với Chúa hơn.
Kính lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con học hiểu thêm Lời của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con có được tấm lòng khao khát học Lời Chúa và muốn sống theo Lời Chúa cách sốt sắng. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi chúng con luôn biết cách nương cậy nơi Chúa trong tất cả mọi sự việc. Con nguyện kính xin Cha ban cho chúng con một giấc ngủ bình an. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan
Ma-thi-ơ 13:18-23 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lên Cha lời cảm tạ và tôn vinh của con. Nguyện xin cho mọi sự tôn quý, vinh quang, chúc tụng đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an, khỏe mạnh và cho con có được mọi sự thuận tiện để học Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13:18-23 như sau. Con nguyện kính xin Đấng Christ cũng ban ơn, thêm sức tươi mới cho mỗi anh chị em chúng con trong những ngày vừa qua. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa và xin Ngài cũng ban cho mỗi anh chị em chúng con có năng lực từ Thiên Chúa để chúng con vừa muốn vừa sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
18 Vậy, các ngươi hãy nghe ngụ ngôn về người gieo giống.
19 Người nào nghe Lời về Vương Quốc Trời mà không hiểu, thì Kẻ Dữ đến và cướp đi điều đã gieo trong lòng của người ấy. Đó là kẻ đã nhận hạt giống bên lối đi.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người không có tấm lòng tin kính Chúa, tìm kiếm Chúa khi họ nghe giảng về Lời Chúa, về Tin Lành Cứu Rỗi, họ sẽ không hiểu và họ cũng không để tâm ghi nhớ. Nên khi ma quỷ đến lấy mất đi Lời Chúa họ đã được nghe rất dễ dàng. Con hiểu ma quỷ có thể dùng rất nhiều cách lấy đi mất Lời Chúa ra khỏi tâm trí họ. Ví dụ như có thể dùng những người rao giảng tà giáo đến giảng dạy những điều sai trái để họ bị quên mất đi lẽ thật họ đã được nghe, hoặc cám dỗ họ mải lo kiếm tiền, hay lo vui thú với các sự của thế gian này... Vì vậy, con hiểu việc nghe hiểu tiếp nhận Lời Chúa rất quan trọng. Một người đầu tiên bắt buộc phải tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi để được Chúa tái sinh lại, họ được Đức Thánh Linh ngự trong họ dẫn dắt dạy dỗ để họ có thể hiểu được đúng lẽ thật Lời Chúa, được Ngài ban cho năng lực sống theo Lời Ngài. Sau đó họ phải không ngừng thực hành Giô-suê 1:8 để có sự hiểu biết Lời Chúa, biết cách nhận biết các mưu kế, cám dỗ của ma quỷ và có thể phân biệt được sự rao giảng sai trái Lời Chúa để tránh xa. Đồng thời chỉ khi học hiểu Lời Chúa, thực hành Lời Chúa cách cẩn thận, tin cậy vào Lời hứa của Chúa thì họ mới có thể chiến thắng không chỉ mưu kế của ma quỷ, cai trị con người cũ xác thịt mà họ còn có thể buông bỏ mọi lo lắng cuộc sống cùng mọi sự tham muốn của đời này.
20 Hạt giống đã được gieo vào trong đất đá sỏi, ấy là người nghe Lời, liền nhận lấy nó với sự vui mừng.
21 Nhưng nó không có rễ trong người mà chỉ tồn tại tạm thời. Khi vì Lời mà xảy ra sự khốn khó hoặc sự bách hại, người liền vấp phạm.
Thưa Cha, con hiểu ngụ ngôn hạt giống được gieo trong đất đá sỏi là hình ảnh tượng trưng cho một người cũng có lòng tìm kiếm Chúa, khi họ tìm kiếm được Chúa, họ vui mừng tiếp nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài. Nhưng bởi không có lòng quyết tâm theo Chúa, và không sẵn sàng trả giá sống vì Chúa, chịu khổ vì Chúa nên khi họ gặp sự bách hại hoặc khốn khổ vì sống theo Lời Chúa, họ đã mau chóng từ bỏ đức tin của mình. Giống như một người ban đầu có thể tin Chúa vì nghĩ tin Chúa là không khó khăn gì như những giáo hội khác. Họ sốt sắng tin Chúa ngay, nhưng khi họ bị người thân bắt bớ đức tin, hoặc vì sống theo Lời Chúa khiến phải từ bỏ gia đình, sự nghiệp, sở thích của mình... họ đã không chịu đựng được và lựa chọn quay trở về đời sống tội trước đây.
22 Hạt giống đã được gieo vào trong những gai góc, ấy là người nghe Lời mà sự lo lắng về đời này và sự dối gạt của sự giàu có bóp chẹt Lời; và nó thành ra không kết quả.
Thưa Cha, con hiểu ngụ ngôn hạt giống gieo vào trong những gai góc tượng trưng cho người có tấm lòng tìm kiếm Chúa, đã tin nhận Chúa, họ cũng bước đi trong Chúa. Nhưng trên linh trình bước đi theo Chúa, họ không hết lòng nương cậy và tin vào lời hứa của Chúa nên họ đã để cho những sự lo lắng về cuộc sống đời này và sự ham thích làm giàu, ham thích những điều thuộc về thế gian này lôi kéo, cám dỗ, chi phối khiến cho họ không thể sống theo Lời Chúa, nên dù họ có đọc, học Lời Chúa nhưng Lời Chúa lại không kết quả trong họ.
23 Nhưng hạt giống đã được gieo vào trong đất tốt là người nghe Lời và hiểu. Nó kết quả ngay và chắc chắn sinh ra một trăm, hoặc sáu chục, hoặc ba chục."
Thưa Cha, con hiểu hạt giống được gieo vào trong đất tốt là người thật sự có tấm lòng tìm kiếm Chúa, quyết tâm, khao khát muốn sống cho Chúa nên khi họ nghe về Tin Lành Cứu Rỗi, về Lời Chúa họ mau chóng vui mừng tiếp nhận ngay. Họ lập tức chuyên tâm kiên trì, nhẫn nại thực hành sống theo Lời Chúa và đời sống của họ kết quả ngay. Con hiểu sự kết quả của một người tùy thuộc vào tấm lòng mong muốn khao khát sống cho Chúa của người ấy. Một người yêu mến Chúa, khao khát muốn học, suy ngẫm Lời Chúa để sống đẹp lòng Chúa nhiều bao nhiêu, thì họ sẽ có sự khôn ngoan, thông sáng biết cách sống đúng Lời Chúa nhiều bấy nhiêu, họ sẽ cũng dẫn dắt nhiều người được đến với Chúa hơn.
Kính lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con học hiểu thêm Lời của Ngài. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con có được tấm lòng khao khát học Lời Chúa và muốn sống theo Lời Chúa cách sốt sắng. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi chúng con luôn biết cách nương cậy nơi Chúa trong tất cả mọi sự việc. Con nguyện kính xin Cha ban cho chúng con một giấc ngủ bình an. Con cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***