Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 10:26-31 Lời Cảnh Báo về Sự Xem Thường Ơn Cứu Rỗi.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con được có thời gian tiếp tục học Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong sách Hê-bơ-rơ 10:26-31 Lời Cảnh Báo về Sự Xem Thường Ơn Cứu Rỗi.

Con nguyện xin Cha ban cho con sự bình an vui thỏa trong sự con học và suy ngẫm của Lời Ngài. Con xin cảm tạ Cha.

26 Vì nếu chúng ta cố ý phạm tội, sau khi đã nhận lãnh tri thức về lẽ thật, thì không còn được chừa lại cho chúng ta sinh tế chuộc những tội lỗi.
27 Nhưng chỉ có một sự đợi chờ kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ thiêu nuốt những kẻ bội nghịch.

Câu 26 và 27: Con hiểu rằng, đây là Lời của Đức Thánh Linh cảnh báo những người đã là con dân Chúa. Những người đã tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, được máu thánh của Ngài tẩy sạch bản tính tội, lương tâm họ được phục hồi. Đã được Đức Thánh Linh ngự vào thân thể họ, ban cho họ có sự tri thức về Thiên Chúa và tri thức về lẽ thật của Lời Ngài là Thánh Kinh. Họ cũng đã được kinh nghiệm sự hiện diện của Chúa cùng những ơn phước mà Ngài ban cho trong đời sống họ. Nhưng những người đó vẫn bất chấp mà quay trở lại cuộc sống đầy tội lỗi cũ trước kia, vui thú trong sự phạm tội. Thì họ sẽ không còn được Đức Chúa Trời để dành lại cho họ sinh tế chuộc tội nữa. Những người đó sẽ phải nhận sự phán xét kinh khiếp từ Thiên Chúa và hậu quả là bị lửa hỏa ngục thiêu đốt cả ngày lẫn đêm sốt cả đời đời.

28 Ai đã chối bỏ luật pháp của Môi-se, thì chết không có sự thương xót, bởi hai hay ba chứng nhân.
29 Các anh chị em nghĩ xem, hình phạt sẽ nặng hơn biết bao để xứng với kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, xem máu của giao ước mà bởi đó kẻ ấy được nên thánh là ô uế, và sỉ nhục Đấng Thần Linh của ân điển.

Câu 28 và 29: Con hiểu rằng, "chối bỏ luật pháp" nghĩa là biết luật pháp nhưng không chịu làm theo hoặc không chấp hành các điều lệ, quy tắc của luật pháp. Trong thời Cựu Ước, luật pháp của Môi-se là luật pháp được chính Đức Chúa Trời ban truyền cho Môi-se để ông truyền dạy lại cho dân I-sơ-ra-ên. Nếu ai vi phạm các điều răn của Đức Chúa Trời, với các lời chứng của hai hay ba người thì tội nhân sẽ phải bị xử tội chết mà không có bất cứ sự khoan hồng tha thứ nào.

Trong thời Tân Ước, những người phạm tội vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời cũng vẫn bị hình phạt là sự chết. Nhưng do Đức Chúa Jesus Christ đã chết thay để gánh lấy mọi hình phạt cho loài người, nên tội nhân được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội ăn năn. Nếu người nào không chịu ăn năn tội thì họ sẽ phải nhận mọi hình phạt cho tội lỗi của họ. Vì vậy, đối với con dân Chúa là những người đã được lãnh nhận những tri thức về lẽ thật, nhưng lại cố tình quay về sống trong tội, thì họ sẽ bị hình phạt còn nặng hơn cả những người chưa biết đến Chúa. Bởi vì, cách họ cố tình tìm vui trong tội, sống thỏa mãn trong tội là họ đang công khai sỉ nhục Con của Đức Chúa Trời, chà đạp máu thánh của Ngài. Họ coi thường máu thánh của Đấng vì yêu thương họ đã chịu biết bao đau đớn, tủi nhục và chết cho họ, chỉ để đổi lấy cho họ được cơ hội nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, giúp cho họ được nên thánh là ô uế. Và chính hành động quay lại sống vui trong tội của họ cũng đang công khai làm nhục, xúc phạm Đấng Thần Linh của ân điển. Họ cũng khiến cho Đền Thờ Thiên Chúa là thân thể của họ bị ra ô uế vì tội lỗi.

30 Vì chúng ta biết Đấng đã phán: Sự trả thù thuộc về Ta, Ta sẽ báo trả! Chúa phán vậy. Lại phán: Chúa sẽ phán xét dân của Ngài. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 32:35-36; Thi Thiên 135:14]
31 Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!

Câu 30 và 31: Con hiểu rằng, khi một người sống ở thế gian mà bị phạm tội, bị pháp luật định tội và phải gánh lấy hình phạt mà họ gây ra thì đã là sự kinh khiếp không hề nhỏ. Huống chi những người sống vi phạm các điều răn của Thiên Chúa mà cứng lòng không chịu ăn năn, thì hình phạt của họ sẽ đáng sợ tới đâu nữa. Con hiểu Đức Chúa Trời là Đấng đầy quyền năng và uy nghiêm.

Ngài cũng là Đấng Công Chính, Ngài sẽ báo trả mỗi việc làm của mỗi người. Vậy nên, những người thù nghịch Ngài là những người sống không tin kính Ngài, không thờ phượng Ngài sẽ bị Ngài báo trả một cách xứng đáng. Còn những người đã được nếm sự ban cho từ Ngài rồi mà cố tình quay lại sống trong tội, công khai coi khinh ân điển, tình yêu của Ngài thì hậu quả sẽ còn kinh khiếp và đáng sợ hơn rất nhiều.

Nhưng con cũng được hiểu là con dân Chúa, nếu chúng con cứ mãi hết lòng sống và vâng theo Lời Ngài thì chúng con không cần phải lo lắng sự trừng phạt từ Ngài, mà sẽ được nhận phần thưởng do mỗi việc làm lành của chúng con.

Thưa Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được thêm lên sự hiểu biết Lời Ngài qua bài học hôm nay. Cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một người chăn và các anh chị em sống hết lòng kính sợ Chúa. Vì chỉ khi một người hết lòng kính sợ Chúa, yêu mến Ngài mới có sự hết lòng sống vâng phục Ngài, được Ngài ban cho sự khôn sáng hiểu các tri thức về lẽ thật. Và qua các bài giảng của người chăn và các bài suy ngẫm của các anh chị em, con được học hiểu thêm lên rất nhiều về Lời Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ban thêm sức mới mỗi ngày cho con. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con luôn biết tỉnh thức canh chừng linh hồn con, và ban cho con năng lực để con sống ngày càng đẹp lòng Chúa hơn. Nguyện xin Chúa gìn giữ con cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ Thiên Chúa và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện xin mọi sự tôn quý, sự quyền phép và vinh quang đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

...

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ