Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an, khỏe mạnh và mỗi anh chị em chúng con vẫn còn được sống trong thân thể sống động này. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây con xin ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:9-14. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa và xin Ngài ban cho chúng con năng lực của Ngài để chúng con áp dụng Lời Ngài vào đời sống của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa.
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ. 10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài. 11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên? 12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp."
Thưa Cha, con hiểu rằng hành động của những người Pha-ri-si canh chừng và gài bẫy để buộc tội Đức Chúa Jesus là hành động tuân thủ luật pháp của Đức Chúa Trời một cách cứng nhắc và cực đoan. Việc làm theo luật pháp cứng nhắc của họ đã biến họ trở thành những người gian ác, lạnh cảm không có tình yêu thương. Vì mục đích của mình mà họ sẵn sàng gài bẫy để làm hại người vô tội. Nhưng trái nghịch với sự tuân theo luật pháp trên mặt chữ nghĩa cách cứng nhắc không có tình yêu thương của người Pha-ri-si thì cách Đức Chúa Jesus trả lời họ lại dạy về lòng thương xót, cứu giúp người khác là trên hết. Đức Chúa Jesus nói: nếu một người trong họ có một con chiên bị rớt xuống hố trong ngày Sa-bát thì họ cũng sẽ kéo con chiên đó ra khỏi hố. Hàm ý là con chiên thuộc tài sản sở hữu của họ, khi họ thấy tài sản của mình bị hư hại, thì họ sẵn sàng bảo vệ tài sản của mình. Vậy con người còn quý giá hơn cả một con chiên chỉ là loài súc vật. Cho nên việc Ngài cứu giúp chữa bệnh cho người bị bệnh dù là trong ngày Sa-bát đó cũng là việc làm lành, không vi phạm tội và Ngài cũng khẳng định những việc làm lành được làm trong ngày Sa-bát là hợp pháp.
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia. 14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Thưa Cha, con hiểu dù bị những người Pha-ri-si canh chừng để cáo buộc tội nhưng Đức Chúa Jesus vẫn không hề sợ hãi, việc Ngài cần làm thì Ngài vẫn cứ tiếp tục làm. Ngài vẫn chữa bệnh cho người bệnh teo tay. Con cũng hiểu người teo tay được khỏi bệnh hoàn toàn là do bởi đức tin cùng với sự vâng phục của người ấy với Đức Chúa Jesus. Vì khi Đức Chúa Jesus phán: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra", người ấy đã ngay lập tức tin và làm theo lời phán của Đức Chúa Jesus. Và Đức Chúa Jesus chỉ dùng tiếng phán của Ngài để chữa lành hoàn toàn cho người teo tay, đã cho thấy quyền năng của Ngài. Khi nhìn thấy phép lạ chữa bệnh của Đức Chúa Jesus những người Pha-ra-si cố tình tìm cách buộc tội Đức Chúa Jesus không thành, đã đi ra ngoài cùng nhau họp lại để tìm cách giết Ngài.
Kính lạy Cha! Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con ghi được sự học hiểu của chúng con. Chúng con cũng cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho chúng con hiểu đúng và rõ hơn về Lời của Ngài. Qua bài học này chúng con học được rằng trên linh trình theo Chúa, trong sự sống theo Lời Chúa thì sự vâng phục, đức tin và tình yêu đều phải luôn đi đồng hành cùng nhau và cũng là nền tảng của mỗi con dân Chúa.
Đồng thời, chúng con phải theo gương của Đức Chúa Jesus là không được sợ hãi, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn làm đúng bổn phận và trách nhiệm mình. Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho chúng con có thể hiểu đúng và biết cách áp dụng Lời Chúa đúng trong mỗi từng trường hợp của đời sống chúng con, biết đặt sự thương xót, giúp đỡ người khác lên trên những nguyên tắc về đạo đức.
Nguyện kính xin Chúa cũng thêm lên trong chúng con đức tin, tấm lòng dễ vâng phục và tình yêu để chúng con ngày càng sống đúng và sống đẹp lòng Chúa hơn. Chúng con xin cảm tạ ơn Ngài và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan
Ma-thi-ơ 12:9-14 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an, khỏe mạnh và mỗi anh chị em chúng con vẫn còn được sống trong thân thể sống động này. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài. Giờ đây con xin ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:9-14. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa và xin Ngài ban cho chúng con năng lực của Ngài để chúng con áp dụng Lời Ngài vào đời sống của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa.
9 Ngài đã rời khỏi nơi đó, đi vào trong nhà hội của họ.
10 Kìa, có một người có bàn tay bị teo. Họ đã hỏi Ngài, rằng có phải hợp pháp chữa bệnh trong những ngày Sa-bát, để họ cáo tội Ngài.
11 Ngài đã phán với họ: "Có người nào trong các ngươi là người có một con chiên mà nếu nó ngã xuống hố trong ngày Sa-bát thì người ấy không nắm lấy nó và kéo nó lên?
12 Thế thì một người quý hơn một con chiên biết bao! Vậy, làm việc lành trong những ngày Sa-bát là hợp pháp."
Thưa Cha, con hiểu rằng hành động của những người Pha-ri-si canh chừng và gài bẫy để buộc tội Đức Chúa Jesus là hành động tuân thủ luật pháp của Đức Chúa Trời một cách cứng nhắc và cực đoan. Việc làm theo luật pháp cứng nhắc của họ đã biến họ trở thành những người gian ác, lạnh cảm không có tình yêu thương. Vì mục đích của mình mà họ sẵn sàng gài bẫy để làm hại người vô tội. Nhưng trái nghịch với sự tuân theo luật pháp trên mặt chữ nghĩa cách cứng nhắc không có tình yêu thương của người Pha-ri-si thì cách Đức Chúa Jesus trả lời họ lại dạy về lòng thương xót, cứu giúp người khác là trên hết. Đức Chúa Jesus nói: nếu một người trong họ có một con chiên bị rớt xuống hố trong ngày Sa-bát thì họ cũng sẽ kéo con chiên đó ra khỏi hố. Hàm ý là con chiên thuộc tài sản sở hữu của họ, khi họ thấy tài sản của mình bị hư hại, thì họ sẵn sàng bảo vệ tài sản của mình. Vậy con người còn quý giá hơn cả một con chiên chỉ là loài súc vật. Cho nên việc Ngài cứu giúp chữa bệnh cho người bị bệnh dù là trong ngày Sa-bát đó cũng là việc làm lành, không vi phạm tội và Ngài cũng khẳng định những việc làm lành được làm trong ngày Sa-bát là hợp pháp.
13 Kế đó, Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Người đưa ra thì nó được phục hồi, khỏe mạnh như bàn tay kia.
14 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, họp bàn nghịch lại Ngài, tìm cách giết Ngài.
Thưa Cha, con hiểu dù bị những người Pha-ri-si canh chừng để cáo buộc tội nhưng Đức Chúa Jesus vẫn không hề sợ hãi, việc Ngài cần làm thì Ngài vẫn cứ tiếp tục làm. Ngài vẫn chữa bệnh cho người bệnh teo tay. Con cũng hiểu người teo tay được khỏi bệnh hoàn toàn là do bởi đức tin cùng với sự vâng phục của người ấy với Đức Chúa Jesus. Vì khi Đức Chúa Jesus phán: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra", người ấy đã ngay lập tức tin và làm theo lời phán của Đức Chúa Jesus. Và Đức Chúa Jesus chỉ dùng tiếng phán của Ngài để chữa lành hoàn toàn cho người teo tay, đã cho thấy quyền năng của Ngài. Khi nhìn thấy phép lạ chữa bệnh của Đức Chúa Jesus những người Pha-ra-si cố tình tìm cách buộc tội Đức Chúa Jesus không thành, đã đi ra ngoài cùng nhau họp lại để tìm cách giết Ngài.
Kính lạy Cha! Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con ghi được sự học hiểu của chúng con. Chúng con cũng cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho chúng con hiểu đúng và rõ hơn về Lời của Ngài. Qua bài học này chúng con học được rằng trên linh trình theo Chúa, trong sự sống theo Lời Chúa thì sự vâng phục, đức tin và tình yêu đều phải luôn đi đồng hành cùng nhau và cũng là nền tảng của mỗi con dân Chúa.
Đồng thời, chúng con phải theo gương của Đức Chúa Jesus là không được sợ hãi, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn làm đúng bổn phận và trách nhiệm mình. Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho chúng con có thể hiểu đúng và biết cách áp dụng Lời Chúa đúng trong mỗi từng trường hợp của đời sống chúng con, biết đặt sự thương xót, giúp đỡ người khác lên trên những nguyên tắc về đạo đức.
Nguyện kính xin Chúa cũng thêm lên trong chúng con đức tin, tấm lòng dễ vâng phục và tình yêu để chúng con ngày càng sống đúng và sống đẹp lòng Chúa hơn. Chúng con xin cảm tạ ơn Ngài và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***