Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an và khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời của Ngài. Nguyện kính xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa con và ban năng lực để con sống theo Lời Ngài. Giờ đây, con xin dâng lên Cha sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 1:18-25 như sau. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ dẫn con vào lẽ thật Lời ngài. Con nguyện kính xin Đấng Christ cũng ban cho con sự bình an và sự vui mừng. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa.
18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh; 19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo. 20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh. 21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.} 22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng: 23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14} 24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình. 25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS. Lạy Cha, con hiểu rằng bà Ma-ri và ông Giô-sép đã có hôn ước với nhau từ trước. Nhưng trước khi họ kết hôn, với một lí do nào đó, ông Giô-sép đã biết bà Ma-ri có thai. Mặc dù vào thời điểm đó ông không biết bà có thai là bởi thần quyền của Thiên Chúa, là một người có nghĩa và có thể ông cũng bà thật lòng nên khi biết sự việc có lẽ trong ông cũng có sự buồn phiền, thất vọng nhưng ông vẫn suy nghĩ cho bà Ma-ri, ông cố gắng lựa chọn cách giải quyết sự việc có lợi nhất cho bà bắng cách âm thầm li dị với bà, để bà không bị bêu xấu vì vào thời đó nếu người con gái chưa kết hôn lại mang thai trước, sẽ phải chịu nhiều tiếng xấu hay sẽ bị hình phạt nặng. Trong lúc băn khoăn lo nghĩ cách giải quyết sự việc, ông Giô-sép đã ngủ thiếp đi và được thiên sứ của Chúa phán bảo với ông trong giấc mơ rằng ông đừng sợ tiếp nhận bà Ma-ri cùng thai trong bụng bà, vì bà mang thai là bởi thánh linh, nghĩa là bởi ý muốn và thần quyền của Thiên Chúa. Đồng thời, thiên sứ cũng phán dạy ông phải đặt tên cho con trẻ sẽ được sinh ra là JESUS, và thiên sứ cũng nói cho ông biết: con trẻ mang tên JESUS chính là Đấng Cứu Rỗi, Ngài sẽ cứu dân của ngài ra khỏi tội lỗi của họ. Và cũng là hoàn thành lời Đức Chúa Trời phán hứa ban cho nhân loại một Đấng Mê-si-a, ứng nghiệm với lời tiên tri được chép trong Ê-Sai 7:14. Sau khi, ông Giô-sép thức dậy ông đã ngay lập tức thực hành lời thiên sứ phán truyền cho ông trong mơ. Ông đã tiếp nhận bà Ma-ri, chăm sóc bà và đặt tên cho con trẻ là JESUS. Lạy Cha, con cảm tạ ơn cha đã ban cho ghi được sự hiểu của con qua phân đọn Thánh Kinh này. Qua bài học này, con học được rằng con phải cố gắng học tập như ông Giô-sép là khi nhận biết ý Chúa, lời phán dạy của Ngài con nên mau chóng làm theo, dù con có bị nghi ngờ khó hiểu thì cứ cố gắng vâng phục trước. Thưa Cha, con vẫn chưa có thể làm ngay được vì đôi khi con hay suy nghĩ, nghi ngờ theo bản tính xác thịt của con, rồi con cứ đắn đo suy nghĩ và dẫn đến sự không vâng phục. Nguyện kính xin Cha ban cho con sự khôn ngoan, thông sáng và năng lực đến từ Thiên Chúa để con bỏ được bản tính đa nghi, đa nghĩ, lo lắng của con. Con cảm tạ ơn Cha.
Con cũng học được rằng khi có bất cứ nan đề, vấn đề gì với một ai đó, hoặc từ bản thân mình thì con nên bình tĩnh, giữ sự im lặng, cầu xin Chúa trước để có cách giải quyết tốt nhất. Nếu con có vấn đề với ai thì con với người đó nói chuyện với nhau, không vội vàng suy nghĩ sự dữ cho họ và cũng tìm cách giải quyết trong sự kín đáo, hòa thuận và suy nghĩ cách tốt nhất cho người đó. Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con thêm lên sự hiểu biết về Lời Ngài. Như sự kiện ông Áp-ra-ham tự nguyện vui lòng dâng chính con một của mình làm của lễ thiêu lên Đức Chúa Trời cũng chính là hình bóng cho sự Đức Chúa Trời cũng hi sinh con một của Ngài là Đức Chúa Jesus để cứu chuộc nhân loại. Và con hiểu được tất cả mọi sự xảy ra từ Cựu Ước đến Tân Ước đều diễn ra theo ý muốn của Ngài, một cách rất trọn vẹn dù đối với nhân loại là một thời gian dài để nhận được lới hứa của Chúa nhưng đều sẽ được Ngài hoàn thành đúng vào thời điểm Ngài đã định. Và cả sự Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người trong lòng một người trinh nữ, Ngài rao giảng ý muốn, chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời, sự Ngài phải chịu sỉ nhục, chịu chết trên thập tự giá, rồi sống lại từ trong những kẻ chết để cho tất cả những ai có đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài được phục hòa địa vị là con cái của Đức Chúa Trời, được sự sống lại, sống đời đời tất cả đều là một sự huyền nhiệm loài người chúng con không thể hiểu hết được. Con nguyện kính xin Cha thương xót cứ thêm lên trong con sự hiểu biết về Lời Ngài và xin Ngài dẫn con bước đi theo ý muốn Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Chirst. Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan.
Ma-thi-ơ 1:18-25 Sự Ra Đời của Đức Chúa Jesus Christ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an và khỏe mạnh. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời của Ngài. Nguyện kính xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa con và ban năng lực để con sống theo Lời Ngài. Giờ đây, con xin dâng lên Cha sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 1:18-25 như sau. Con nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ dẫn con vào lẽ thật Lời ngài. Con nguyện kính xin Đấng Christ cũng ban cho con sự bình an và sự vui mừng. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa.
18 Sự ra đời của Đức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế này: Vì Ma-ri, mẹ của Ngài, đã được hứa gả cho Giô-sép nhưng trước khi họ đến với nhau, thì nàng đã bị phát hiện có thai trong lòng bởi thánh linh;
19 Giô-sép, chồng của nàng, là người có nghĩa, chẳng muốn bêu xấu nàng, đã định ly dị nàng cách kín đáo.
20 Người đang ngẫm nghĩ các sự ấy thì kìa, thiên sứ của Chúa đã hiện ra với người trong giấc mơ, phán: "Hỡi Giô-sép, con cháu của Đa-vít! Chớ sợ tiếp nhận Ma-ri, vợ của ngươi! Vì sự được thai dựng trong nàng là bởi thánh linh.
21 Nàng sẽ sinh một con trai, ngươi hãy đặt tên của Ngài là JESUS. Vì Ngài sẽ cứu dân của Ngài khỏi những tội lỗi của họ." {JESUS có nghĩa là: Đấng Tự Hữu Hằng Hữu Là Đấng Cứu Rỗi.}
22 Hết thảy sự này đã xảy ra để được ứng nghiệm lời phán của Chúa, bởi đấng tiên tri, rằng:
23 "Này, một trinh nữ sẽ có thai trong lòng và sẽ sinh một con trai. Họ sẽ đặt tên của nó là Em-ma-nu-ên, được dịch là: Đức Chúa Trời ở với chúng ta." {Ê-sai 7:14}
24 Giô-sép đã thức dậy từ giấc ngủ, làm như lời thiên sứ của Chúa đã truyền cho người, tiếp nhận vợ của mình.
25 Người đã chẳng biết nàng cho tới khi nàng đã sinh con trai đầu lòng của nàng. Người đã đặt tên của Ngài là JESUS.
Lạy Cha, con hiểu rằng bà Ma-ri và ông Giô-sép đã có hôn ước với nhau từ trước. Nhưng trước khi họ kết hôn, với một lí do nào đó, ông Giô-sép đã biết bà Ma-ri có thai. Mặc dù vào thời điểm đó ông không biết bà có thai là bởi thần quyền của Thiên Chúa, là một người có nghĩa và có thể ông cũng bà thật lòng nên khi biết sự việc có lẽ trong ông cũng có sự buồn phiền, thất vọng nhưng ông vẫn suy nghĩ cho bà Ma-ri, ông cố gắng lựa chọn cách giải quyết sự việc có lợi nhất cho bà bắng cách âm thầm li dị với bà, để bà không bị bêu xấu vì vào thời đó nếu người con gái chưa kết hôn lại mang thai trước, sẽ phải chịu nhiều tiếng xấu hay sẽ bị hình phạt nặng.
Trong lúc băn khoăn lo nghĩ cách giải quyết sự việc, ông Giô-sép đã ngủ thiếp đi và được thiên sứ của Chúa phán bảo với ông trong giấc mơ rằng ông đừng sợ tiếp nhận bà Ma-ri cùng thai trong bụng bà, vì bà mang thai là bởi thánh linh, nghĩa là bởi ý muốn và thần quyền của Thiên Chúa. Đồng thời, thiên sứ cũng phán dạy ông phải đặt tên cho con trẻ sẽ được sinh ra là JESUS, và thiên sứ cũng nói cho ông biết: con trẻ mang tên JESUS chính là Đấng Cứu Rỗi, Ngài sẽ cứu dân của ngài ra khỏi tội lỗi của họ. Và cũng là hoàn thành lời Đức Chúa Trời phán hứa ban cho nhân loại một Đấng Mê-si-a, ứng nghiệm với lời tiên tri được chép trong Ê-Sai 7:14.
Sau khi, ông Giô-sép thức dậy ông đã ngay lập tức thực hành lời thiên sứ phán truyền cho ông trong mơ. Ông đã tiếp nhận bà Ma-ri, chăm sóc bà và đặt tên cho con trẻ là JESUS.
Lạy Cha, con cảm tạ ơn cha đã ban cho ghi được sự hiểu của con qua phân đọn Thánh Kinh này. Qua bài học này, con học được rằng con phải cố gắng học tập như ông Giô-sép là khi nhận biết ý Chúa, lời phán dạy của Ngài con nên mau chóng làm theo, dù con có bị nghi ngờ khó hiểu thì cứ cố gắng vâng phục trước. Thưa Cha, con vẫn chưa có thể làm ngay được vì đôi khi con hay suy nghĩ, nghi ngờ theo bản tính xác thịt của con, rồi con cứ đắn đo suy nghĩ và dẫn đến sự không vâng phục. Nguyện kính xin Cha ban cho con sự khôn ngoan, thông sáng và năng lực đến từ Thiên Chúa để con bỏ được bản tính đa nghi, đa nghĩ, lo lắng của con. Con cảm tạ ơn Cha.
Con cũng học được rằng khi có bất cứ nan đề, vấn đề gì với một ai đó, hoặc từ bản thân mình thì con nên bình tĩnh, giữ sự im lặng, cầu xin Chúa trước để có cách giải quyết tốt nhất. Nếu con có vấn đề với ai thì con với người đó nói chuyện với nhau, không vội vàng suy nghĩ sự dữ cho họ và cũng tìm cách giải quyết trong sự kín đáo, hòa thuận và suy nghĩ cách tốt nhất cho người đó.
Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con thêm lên sự hiểu biết về Lời Ngài. Như sự kiện ông Áp-ra-ham tự nguyện vui lòng dâng chính con một của mình làm của lễ thiêu lên Đức Chúa Trời cũng chính là hình bóng cho sự Đức Chúa Trời cũng hi sinh con một của Ngài là Đức Chúa Jesus để cứu chuộc nhân loại. Và con hiểu được tất cả mọi sự xảy ra từ Cựu Ước đến Tân Ước đều diễn ra theo ý muốn của Ngài, một cách rất trọn vẹn dù đối với nhân loại là một thời gian dài để nhận được lới hứa của Chúa nhưng đều sẽ được Ngài hoàn thành đúng vào thời điểm Ngài đã định. Và cả sự Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa Ngôi Lời nhập thế làm người trong lòng một người trinh nữ, Ngài rao giảng ý muốn, chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời, sự Ngài phải chịu sỉ nhục, chịu chết trên thập tự giá, rồi sống lại từ trong những kẻ chết để cho tất cả những ai có đức tin nơi sự chết chuộc tội của Ngài được phục hòa địa vị là con cái của Đức Chúa Trời, được sự sống lại, sống đời đời tất cả đều là một sự huyền nhiệm loài người chúng con không thể hiểu hết được. Con nguyện kính xin Cha thương xót cứ thêm lên trong con sự hiểu biết về Lời Ngài và xin Ngài dẫn con bước đi theo ý muốn Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Chirst.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.