Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng.
Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho con sự khôn ngoan thông sáng để cho con học hiểu Lời Ngài và xin Ngài cũng đổ đầy trong thần trí con sự hiểu biết về Ngài. Xin Cha cũng ban cho con năng lực của Thiên Chúa để con vâng phục sống theo Lời dạy dỗ của Ngài. Nguyện kính xin Đấng Christ cũng ban ơn thêm sức tươi mới trên mỗi anh chị em chúng con. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dẫn dắt giúp con ghi được sự con học hiểu được trong bài học hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu trong Ma-thi-ơ 13: 36-43 như sau:
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng." 37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ. 39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ. 40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy. 41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài. 42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. 43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Thưa Cha, con hiểu "Con Người" là Đức Chúa Jesus Christ. Giống tốt là con cái của Vương Quốc Trời, là tất cả những ai đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, trung tín sống theo Lời phán dạy của Chúa. Còn cỏ lùng là những tiên tri giả, những người không tin nhận Chúa, hoặc những người tin Chúa nhưng lại có nếp sống giả hình, hay là những người mạo danh là con dân Chúa... Họ là những người thuộc về Sa-tan và Sa-tan dùng những người như vậy để lôi kéo, tấn công hoặc bách hại đức tin của con dân Chúa nhằm mục đích khiến con dân Chúa lui đi trong đức tin rời bỏ Chúa.
Thưa Cha, con hiểu gần hai ngàn năm nay có rất nhiều người tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời và cũng có nhiều người từ bỏ lui đi trong đức tin, tuy số người là con dân chân thật của Chúa ít hơn số người không thuộc về Chúa, nhưng giống tốt Đức Chúa Jesus gieo vào trong thế gian vẫn luôn phát triển mạnh mẽ không ngừng. Và sự việc tại sao Chúa không nhổ bỏ cỏ lùng đi ngay mà vẫn để cho lúa mì cùng mọc chung với cỏ lùng đều là ý muốn tốt lành và lòng thương xót nhân từ rất lớn của Chúa. Vì con hiểu một con dân chân thật của Chúa, có tấm lòng muốn sống cho Chúa, biết nuôi mình bằng Lời Hằng Sống của Chúa thì dù họ ở trong môi trường hoàn cảnh nào, như có thể bị những người rao giảng tà giáo lôi kéo, hoặc bị gia đình bắt bớ đức tin, hoặc bị những người anh chị em cùng Cha giả dối lừa gạt dẫn dụ. Họ vẫn có thể dựa vào Lời Chúa và bông trái sinh ra của người đó để phân biệt được nếp sống giả hình hoặc sự rao giảng tà giáo để biết tránh xa. Và Chúa cũng sẽ dùng những sự gian nan thử thách ấy rèn luyện, thử nghiệm đức tin cùng tình yêu của con dân Chúa đối với Chúa.
Nhưng điều tốt lành hơn nữa Chúa dành cho "cỏ lùng" đó là Chúa sẽ dùng chính con dân Chúa, nếp sống của con dân Chúa để rao giảng Lẽ Thật đến cho những người không tin Chúa và cho họ có được cơ hội ăn năn tin nhận Ngài. Nếu cuối cùng thời hạn Chúa ban cho họ đã hết, họ vẫn còn cứng lòng chưa chịu tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, thì hậu quả cuối cùng họ nhận sẽ là ở trong lò lửa hỏa ngục đời đời. Khi đó sẽ không còn có cơ hội nào nữa để họ có thể ăn năn tin nhận Chúa.
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con học hiểu Lời Đức Chúa Jesus phán ở ngụ ngôn này về những người sẽ bị ném vào lửa hỏa ngục đời đời trong Mùa Gặt là Kỳ Tận Thế. Nghĩa là sau Kỳ Tận Thế, thì AntiChrist, Tiên Tri Giả và những người mạo danh là môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ và cả những người dù tin nhận Chúa nhưng không có lòng thương xót sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ sai thiên sứ ném vào hồ lửa đời đời.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự hiểu này. Con nguyện kính xin Cha cũng ban cho con có được tấm lòng để tâm làm theo đến Lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ mà không chỉ nghe mà thôi. Nguyện kính xin Cha cũng ban cho mỗi chúng con cũng có được tấm lòng khao khát muốn tìm hiểu Lời Chúa và có lòng dạn dĩ cầu hỏi Chúa những gì chúng con không hiểu. Nguyện xin Chúa cũng ban cho con có lòng kiên trì nhẫn nại chờ đợi ý Chúa hoàn thành trên con. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan.
Ma-thi-ơ 13:36-43 Ý Nghĩa của Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng.
Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày được bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho con sự khôn ngoan thông sáng để cho con học hiểu Lời Ngài và xin Ngài cũng đổ đầy trong thần trí con sự hiểu biết về Ngài. Xin Cha cũng ban cho con năng lực của Thiên Chúa để con vâng phục sống theo Lời dạy dỗ của Ngài. Nguyện kính xin Đấng Christ cũng ban ơn thêm sức tươi mới trên mỗi anh chị em chúng con. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dẫn dắt giúp con ghi được sự con học hiểu được trong bài học hôm nay. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu trong Ma-thi-ơ 13: 36-43 như sau:
36 Bấy giờ, Đức Chúa Jesus đã cho đoàn dân ra về, Ngài đã đi vào nhà. Các môn đồ của Ngài đã đến với Ngài, thưa: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn về cỏ lùng trong ruộng."
37 Ngài đã đáp lời họ, rằng: "Người đã gieo giống tốt là Con Người.
38 Ruộng là thế gian. Giống tốt, chúng là những con cái của Vương Quốc Trời. Những cỏ lùng là những con cái của Kẻ Dữ.
39 Kẻ thù nghịch đã gieo chúng là Ma Quỷ. Mùa gặt là kỳ tận thế. Những thợ gặt là những thiên sứ.
40 Vậy nên, như những cỏ lùng bị gom lại mà đốt trong lửa thì sự cuối cùng của thế gian này cũng sẽ như vậy.
41 Con Người sẽ sai những thiên sứ của Ngài gom lại mọi sự vấp phạm và những kẻ phạm pháp, đem ra khỏi vương quốc của Ngài.
42 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.
43 Khi ấy, những người công chính sẽ chói rạng như mặt trời trong vương quốc của Cha mình. Ai có tai để nghe, hãy nghe!
Thưa Cha, con hiểu "Con Người" là Đức Chúa Jesus Christ. Giống tốt là con cái của Vương Quốc Trời, là tất cả những ai đã thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, trung tín sống theo Lời phán dạy của Chúa. Còn cỏ lùng là những tiên tri giả, những người không tin nhận Chúa, hoặc những người tin Chúa nhưng lại có nếp sống giả hình, hay là những người mạo danh là con dân Chúa... Họ là những người thuộc về Sa-tan và Sa-tan dùng những người như vậy để lôi kéo, tấn công hoặc bách hại đức tin của con dân Chúa nhằm mục đích khiến con dân Chúa lui đi trong đức tin rời bỏ Chúa.
Thưa Cha, con hiểu gần hai ngàn năm nay có rất nhiều người tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời và cũng có nhiều người từ bỏ lui đi trong đức tin, tuy số người là con dân chân thật của Chúa ít hơn số người không thuộc về Chúa, nhưng giống tốt Đức Chúa Jesus gieo vào trong thế gian vẫn luôn phát triển mạnh mẽ không ngừng. Và sự việc tại sao Chúa không nhổ bỏ cỏ lùng đi ngay mà vẫn để cho lúa mì cùng mọc chung với cỏ lùng đều là ý muốn tốt lành và lòng thương xót nhân từ rất lớn của Chúa. Vì con hiểu một con dân chân thật của Chúa, có tấm lòng muốn sống cho Chúa, biết nuôi mình bằng Lời Hằng Sống của Chúa thì dù họ ở trong môi trường hoàn cảnh nào, như có thể bị những người rao giảng tà giáo lôi kéo, hoặc bị gia đình bắt bớ đức tin, hoặc bị những người anh chị em cùng Cha giả dối lừa gạt dẫn dụ. Họ vẫn có thể dựa vào Lời Chúa và bông trái sinh ra của người đó để phân biệt được nếp sống giả hình hoặc sự rao giảng tà giáo để biết tránh xa. Và Chúa cũng sẽ dùng những sự gian nan thử thách ấy rèn luyện, thử nghiệm đức tin cùng tình yêu của con dân Chúa đối với Chúa.
Nhưng điều tốt lành hơn nữa Chúa dành cho "cỏ lùng" đó là Chúa sẽ dùng chính con dân Chúa, nếp sống của con dân Chúa để rao giảng Lẽ Thật đến cho những người không tin Chúa và cho họ có được cơ hội ăn năn tin nhận Ngài. Nếu cuối cùng thời hạn Chúa ban cho họ đã hết, họ vẫn còn cứng lòng chưa chịu tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời, thì hậu quả cuối cùng họ nhận sẽ là ở trong lò lửa hỏa ngục đời đời. Khi đó sẽ không còn có cơ hội nào nữa để họ có thể ăn năn tin nhận Chúa.
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con học hiểu Lời Đức Chúa Jesus phán ở ngụ ngôn này về những người sẽ bị ném vào lửa hỏa ngục đời đời trong Mùa Gặt là Kỳ Tận Thế. Nghĩa là sau Kỳ Tận Thế, thì AntiChrist, Tiên Tri Giả và những người mạo danh là môn đồ của Đức Chúa Jesus Christ và cả những người dù tin nhận Chúa nhưng không có lòng thương xót sẽ bị Đức Chúa Jesus Christ sai thiên sứ ném vào hồ lửa đời đời.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự hiểu này. Con nguyện kính xin Cha cũng ban cho con có được tấm lòng để tâm làm theo đến Lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ mà không chỉ nghe mà thôi. Nguyện kính xin Cha cũng ban cho mỗi chúng con cũng có được tấm lòng khao khát muốn tìm hiểu Lời Chúa và có lòng dạn dĩ cầu hỏi Chúa những gì chúng con không hiểu. Nguyện xin Chúa cũng ban cho con có lòng kiên trì nhẫn nại chờ đợi ý Chúa hoàn thành trên con. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.