Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 11:20-24 Đức Chúa Jesus Quở Trách Dân Các Thành Cứng Lòng

Chúng con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được học Lời Ngài. Chúng con kính nguyện xin Cha thương xót ban cho chúng con sự khôn sáng, thông sáng và năng lực đến từ Thiên Chúa để chúng con ngày càng hiểu biết Lời Chúa càng hơn và chúng con biết áp dụng Lời Chúa một cách đúng đắn vào mỗi trường hợp của đời sống mình. Vì con nhận biết con còn rất kém cỏi trong sự hiểu cùng áp dụng Lời Chúa vào đời sống chúng con. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Thưa Cha, sau đây chúng con xin ghi lại sự suy ngẫm của chúng con như sau. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ cho chúng con hiểu được ý muốn của Chúa dành cho chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Ngài.

20 Rồi, Ngài bắt đầu quở trách các thành mà hầu hết những phép lạ của Ngài đã làm ra trong chúng. Vì họ chẳng ăn năn.
21 "Khốn thay cho ngươi, Thành Cô-ra-xin! Khốn thay cho ngươi Thành Bết-sai-đa! Vì những phép lạ đã làm trong các ngươi nếu đã làm ra trong Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn, thì họ đã ăn năn từ lâu trong áo gai và tro.
22 Vậy nên, Ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, Thành Ti-rơ và Thành Si-đôn sẽ được dễ chịu hơn các ngươi.
23 Còn ngươi, Ca-bê-na-um, đã được nâng lên đến trời, sẽ bị hạ xuống đến âm phủ! Vì những phép lạ đã làm trong ngươi nếu đã làm trong Sô-đôm, thì nó vẫn còn lại tới ngày nay.
24 Vậy nên, Ta bảo các ngươi rằng, trong ngày phán xét, đất Sô-đôm sẽ được dễ chịu hơn các ngươi."

Thưa Cha, sự Đức Chúa Jesus không quở trách một cá nhân hay một số ít người dân I-sơ-ra-ên mà Ngài quở trách cả ba thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um giúp chúng con hiểu số lượng người không tin nhận Ngài, không chịu ăn năn sống ở trong các thành ấy là lớn, có thể gần hết cả thành. Đức Chúa Jesus quở trách họ là bởi sự quá cứng lòng của họ. Cả ba thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um đều được nghe sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus, tận mắt nhìn thấy nhiều dấu kỳ, phép lạ Ngài làm ra giữa họ, nhưng họ vẫn nhất quyết không chịu tiếp nhận Ngài, không hạ mình ăn năn tội. Chính bởi sự quá cứng lòng đó của họ nên Đức Chúa Jesus phán rằng vào ngày phán xét chung cuộc hình phạt của họ sẽ còn bị nặng hơn cả thành Ti-rơ, Si-đôn và Sô-đôm là những thành cũng phạm tội trọng trước mặt Chúa.

Thưa Cha, chúng con hiểu Chúa là Đấng biết trước tất cả mọi việc, dù Đức Chúa Jesus không vào giảng dạy ở hai thành Ti-rơ và Si-đôn nhưng Ngài biết rõ tấm lòng họ, nên Ngài nói: nếu dân của hai thành ấy nghe sự giảng dạy của Ngài, họ đã ăn năn từ lâu trong áo gai và tro. Nghĩa là họ thật lòng ăn năn tội, sự thật lòng ăn năn tội của họ được thể hiện qua hành động mặc áo gai, cùng lấy tro để trên đầu.

Chúng con hiểu tuy hai thành Ti-rơ, Si-đôn là hai thành của dân ngoại không được nghe Đức Chúa Jesus giảng Tin Lành, không được nhìn thấy phép lạ của Ngài, không có nghĩa là hai thành ấy không có được cơ hội tin nhận Chúa. Bởi vì, Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, công chính, Ngài luôn cho mỗi người có cơ hội được tin nhận Ngài. Nên bằng cách này hay cách khác Ngài cũng sẽ cho hai thành ấy có được cơ hội tin nhận Ngài. Qua đây chúng con cũng thấy được sự ưu ái yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho dân I-sơ-ra-ên là rất lớn. Ngài luôn cho dân I-sơ-ra-ên được nhiều cơ hội ăn năn hơn các dân tộc khác.

Kính lạy Cha! Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con có sự học hiểu này. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn và chú Học cho chúng con được học hỏi thêm Lời Ngài. Qua bài học này chúng con học biết rằng những người đã có cơ hội được biết nghe về Tin Lành, nhưng cứng lòng không tiếp nhận Chúa thì đến ngày phán xét chung cuộc hình phạt sẽ bị nặng hơn những người không được biết đến Tin Lành. Còn những người đã biết tin nhận Chúa, nếm biết được mọi ơn phước của Ngài rồi nhưng sau đó lại quay trở về sa ngã sống trong tội, hình phạt sẽ còn nặng hơn cả những người từ chối tiếp nhận Tin Lành (như hình phạt dành cho Thành Ca-bê-na-um).

Đây cũng là sự nhắc nhở dành cho mỗi một con dân Chúa là chúng con.

Lạy Cha! Chúng con có được cơ hội tin nhận ơn cứu rỗi của Chúa đều là bởi sự thương xót ban cho của Ngài, chứ không phải chúng con tài giỏi hoặc tự mình có. Vì vậy, chúng con phải học theo gương của Đức Chúa Jesus trong sự hạ mình, khiêm nhường, vâng phục càng hơn. Chúng con nguyện kính xin Cha ban cho chúng con có trí nhớ tốt để chúng con luôn ghi nhớ mọi ơn phước Cha ban, để luôn có tấm lòng biết ơn Chúa. Nguyện kính xin Cha ban cho chúng con luôn nhận biết tiếng Chúa phán, biết trách nhiệm của bản thân mình mà cố gắng sống đúng với Lời phán dạy của Ngài. Nguyện xin Cha cũng gìn giữ đức tin cho mỗi anh chị em của chúng con cho đến cuối cùng. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Võ Anh Tâm và Nguyễn Thị Kim Loan

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ