Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời Ngài. Giờ đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 3:14-22 như sau. Con nguyện xin Đấng Christ ở cùng thêm đức tin cho con và con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu được Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
14 "Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-xê: Đây là những lời phán của Đấng A-men, Chứng Nhân Thành Tín và Chân Thật, Đấng Khởi Đầu Cuộc Sáng Tạo của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ xưng Ngài là Đấng A-men, Đấng Chứng Nhân Thành Tín; Đấng Khởi Đầu Cuộc Sáng Tạo Của Đức Chúa Trời để nói lên bản tính của Ngài, mọi lời nói, lời hứa, việc làm của Ngài đều thành tín và chân thật. Ngài đã rao truyền và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời đến với nhân loại một cách chân thật và trọn vẹn nhất. Trong thân vị là Thiên Chúa Ngôi Lời, Đức Chúa Jesus Christ cũng đã vâng phục thực thi thánh ý của Đức Chúa Trời trong mọi sự Khởi Đầu Sáng Tạo lên muôn loài vạn vật. Và Ngài vẫn đang tiếp tục dựng nên mới và thánh hóa tất cả những ai đã thật lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
15 Ta biết những việc làm của ngươi. Rằng ngươi là không lạnh cũng không nóng. Ta ước gì ngươi là lạnh hoặc nóng! 16 Vì ngươi là hâm hẩm như vậy, không lạnh cũng không nóng, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng của Ta.
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu tình trạng thuộc linh lạnh là hàm ý nói đến những người không biết Chúa, không tin nhận Chúa. Nóng là người biết Chúa, tin Chúa và hết lòng yêu kính sống cho Chúa. Còn hâm hẩm nghĩa là: người biết Chúa, đã tin nhận Chúa, nhưng họ chọn cách sống không chối bỏ Chúa, cũng không hết lòng sống vì Chúa mà sống theo ý muốn riêng mình.
Con hiểu với đời sống mang danh Cơ-đốc nhân nhưng không chuyên tâm cho đời sống thuộc linh trong sự sống theo Lời Chúa, hết lòng hầu việc Chúa, con dân Chúa ở Hội Thánh tại Lao-đi-xê chỉ để tâm lo cho đời sống vật chất giàu có, danh tiếng của họ. Nên là Đấng biết rõ tất cả mọi việc từ ý tưởng, việc làm và sự sâu kín nhất trong lòng của mỗi người, Đức Chúa Jesus Christ cũng biết rõ tình trạng thuộc linh hâm hẩm của con dân Chúa tại Lao-đi-xê, Ngài đã nói: "Ta ước gì ngươi là lạnh hoặc nóng!" là ý Ngài muốn: Một là họ không biết Chúa, bởi sự thương xót của Chúa, Ngài vẫn có thể khiến họ nhận biết và hết lòng sống vì Ngài. Hai là nếu đã tin nhận Ngài, đã có sự hiểu biết về Ngài, được kinh nghiệm mọi ơn phước cùng lời hứa của Ngài thì hãy hết lòng sống vì Ngài, không thể vừa tin Chúa vừa muốn sống theo đuổi sự tham muốn thế gian của đời này.
Đồng thời, với tình trạng hâm hẩm đó, Đức Chúa Jesus Christ phán rằng Ngài sẽ "mửa" họ ra. Con hiểu Ngài dùng chữ "mửa" cũng là để nói lên sự khó chịu, không thể chấp nhận được việc một người sống hâm hẩm như thế. Một người như vậy nếu không mau chóng ăn năn sửa đổi, họ sẽ không còn được Chúa cho cơ hội ăn năn nữa. Vì họ đang công khai khinh thường sự nhân từ, thương xót, sự nhẫn nại và ơn cứu rỗi của Ngài.
17 Vì ngươi nói: Ta giàu và thịnh vượng, không có nhu cầu gì cả. Ngươi không biết rằng, ngươi khổ sở, thảm thương, khó nghèo, mù lòa, và lõa lồ. 18 Ta khuyên ngươi hãy mua từ nơi Ta vàng đã thử bởi lửa để ngươi được giàu có, trang phục trắng để ngươi được mặc và nỗi hổ thẹn về sự lõa lồ của ngươi không lộ ra. Hãy thoa mắt ngươi với thuốc thoa mắt để ngươi được thấy.
Thưa Cha, qua Lời Chúa ở câu 17 con nhận thấy con dân Chúa ở Hội Thánh Lao-đi-xê không chỉ tham mê theo đuổi đời sống vật chất giàu có, danh vọng mà còn có sự kiêu ngạo. Thay vì khi được Chúa ban cho sự giàu có thịnh vượng. Họ cảm tạ ơn Chúa và dùng những ơn phước, ta-lâng Chúa ban để làm ra mọi việc lành Chúa sắm sẵn cho, thì họ lại nói: "Ta giàu và thịnh vượng, không có nhu cầu gì cả!" Họ đã kiêu ngạo để lòng nương cậy nơi những của cải vật chất mà không để lòng trông cậy nơi Chúa.
Đối với họ sự giàu có, quyền thế là chỗ dựa vững chắc nhất, nên họ nói họ chẳng cần gì cả nhưng trong mắt Chúa họ chỉ là những kẻ đáng thương hại. Vì họ không có được, tình yêu, sự thỏa lòng và bình an thật sự đến từ Chúa. Họ cứ mải mê, khốn khổ mệt mỏi trong sự tìm kiếm của cải đời này, mà để mình bị nghèo thiếu, mù lòa trong thuộc linh, thiếu sự hiểu biết về Lời Chúa, không biết ý muốn của Chúa dành cho mình. Họ không có sự công chính, yêu thương thánh khiết là sự vinh quang của Chúa bao phủ lấy họ vì thế Đấng Christ nói họ bị lõa lồ thuộc linh.
"Hãy mua từ nơi Ta vàng đã thử bởi lửa để ngươi được giàu có, trang phục trắng để ngươi được mặc và nỗi hổ thẹn về sự lõa lồ của ngươi không lộ ra". Nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ khuyên họ hãy trả ra một cái giá để mua sự giàu có thật, sự vinh quang, khôn sáng thật từ nơi Chúa. Con hiểu không ai có thể dùng bất cứ điều gì mua nổi ơn cứu rỗi, sự khôn sáng và sự giàu có từ nơi Chúa. Tất cả đều là sự thương xót ban cho của Thiên Chúa. Nhưng ở đây ý Ngài muốn nói là sau khi đã được đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được tái sinh lại, được dựng nên mới trong Ngài thì con dân Chúa tại Hội Thánh ở Lao-đi-xê hãy sẵn sàng trả giá từ bỏ hết mọi thứ ở đời này, kể cả chính bản thân họ để noi theo gương của Đấng Christ trong sự chịu khổ, chịu bách hại, chịu chết vì danh Chúa. Họ hãy chăm lo làm ra những việc làm lành công chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho, với mục đích là làm sáng danh Chúa để cho những sự lõa lồ thuộc linh là nếp sống không hết lòng sống cho Chúa của họ không còn bị phơi bày ra, cũng không còn nữa.
19 Bất cứ ai, nếu Ta yêu, Ta quở trách và sửa phạt. Vậy, hãy sốt sắng và cải hối.
Thưa Cha, con hiểu mặc dù Đức Chúa Jesus Christ sửa phạt và quở trách con dân Chúa tại Lao-đi-xê. Nhưng Ngài cũng nói vì Ngài yêu họ nên mới quở trách sửa phạt để họ mau chóng ăn năn cải hối, để không bị Ngài mửa ra, vì lúc đó họ đã không còn cơ hội nữa. Đây cũng là sự từ ái, yêu thương của Chúa dành cho con dân Chúa.
20 Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng của Ta mà mở cửa, Ta sẽ vào với người, sẽ ăn bữa tối với người, và người với Ta.
Thưa Cha, ở câu này con nhận thấy tình yêu thân thiết của Chúa dành cho loài người. Ngài vẫn hiện diện, vẫn kêu gọi mỗi người mau chóng ăn năn đón nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Như một người luôn đứng sẵn ngoài cửa, chỉ cần một người có tấm lòng với Chúa thôi, chịu lắng nghe sự kêu gọi của Ngài thì ngay lập tức họ sẽ kinh nghiệm được Ngài trên đời sống của họ. Với con dân Chúa cũng vậy, chỉ cần họ từ bỏ mình, hạ mình vâng phục lắng nghe sự dạy dỗ cùa Ngài, thì Ngài cũng giống như một người Cha, người Thầy, người bạn tri kỷ của họ sẵn sàng lắng nghe, ban ơn, thêm sức, giải cứu mọi nan đề, thử thách trong đời sống họ.
21 Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai của Ta, như Ta đã thắng và ngồi với Cha của Ta trên ngai của Ngài. 22 Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh."
Thưa Cha, con hiểu Đức Thánh Linh phán truyền cho tất cả con dân Chúa ở mọi thời đại biết rằng: Những người thắng là những người hết lòng giữ vẹn đức tin nơi Chúa và trung tín sống theo Lời Chúa cho đến cuối cùng thì họ sẽ được cùng với Đấng Christ đồng cai trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời.
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được viết lên sự hiểu của mình. Con nguyện xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa, sửa dạy con và xin Ngài cũng ban ơn trên thì giờ còn lại ngày hôm nay của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan
Khải Huyền 3:14-22 Lao-đi-xê: Hội Thánh Hâm Hẩm
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha cho con được học Lời Ngài. Giờ đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 3:14-22 như sau. Con nguyện xin Đấng Christ ở cùng thêm đức tin cho con và con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu được Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
14 "Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Lao-đi-xê: Đây là những lời phán của Đấng A-men, Chứng Nhân Thành Tín và Chân Thật, Đấng Khởi Đầu Cuộc Sáng Tạo của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ xưng Ngài là Đấng A-men, Đấng Chứng Nhân Thành Tín; Đấng Khởi Đầu Cuộc Sáng Tạo Của Đức Chúa Trời để nói lên bản tính của Ngài, mọi lời nói, lời hứa, việc làm của Ngài đều thành tín và chân thật. Ngài đã rao truyền và hoàn thành mọi ý muốn của Đức Chúa Trời đến với nhân loại một cách chân thật và trọn vẹn nhất. Trong thân vị là Thiên Chúa Ngôi Lời, Đức Chúa Jesus Christ cũng đã vâng phục thực thi thánh ý của Đức Chúa Trời trong mọi sự Khởi Đầu Sáng Tạo lên muôn loài vạn vật. Và Ngài vẫn đang tiếp tục dựng nên mới và thánh hóa tất cả những ai đã thật lòng tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
15 Ta biết những việc làm của ngươi. Rằng ngươi là không lạnh cũng không nóng. Ta ước gì ngươi là lạnh hoặc nóng!
16 Vì ngươi là hâm hẩm như vậy, không lạnh cũng không nóng, Ta sẽ mửa ngươi ra khỏi miệng của Ta.
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu tình trạng thuộc linh lạnh là hàm ý nói đến những người không biết Chúa, không tin nhận Chúa. Nóng là người biết Chúa, tin Chúa và hết lòng yêu kính sống cho Chúa. Còn hâm hẩm nghĩa là: người biết Chúa, đã tin nhận Chúa, nhưng họ chọn cách sống không chối bỏ Chúa, cũng không hết lòng sống vì Chúa mà sống theo ý muốn riêng mình.
Con hiểu với đời sống mang danh Cơ-đốc nhân nhưng không chuyên tâm cho đời sống thuộc linh trong sự sống theo Lời Chúa, hết lòng hầu việc Chúa, con dân Chúa ở Hội Thánh tại Lao-đi-xê chỉ để tâm lo cho đời sống vật chất giàu có, danh tiếng của họ. Nên là Đấng biết rõ tất cả mọi việc từ ý tưởng, việc làm và sự sâu kín nhất trong lòng của mỗi người, Đức Chúa Jesus Christ cũng biết rõ tình trạng thuộc linh hâm hẩm của con dân Chúa tại Lao-đi-xê, Ngài đã nói: "Ta ước gì ngươi là lạnh hoặc nóng!" là ý Ngài muốn: Một là họ không biết Chúa, bởi sự thương xót của Chúa, Ngài vẫn có thể khiến họ nhận biết và hết lòng sống vì Ngài. Hai là nếu đã tin nhận Ngài, đã có sự hiểu biết về Ngài, được kinh nghiệm mọi ơn phước cùng lời hứa của Ngài thì hãy hết lòng sống vì Ngài, không thể vừa tin Chúa vừa muốn sống theo đuổi sự tham muốn thế gian của đời này.
Đồng thời, với tình trạng hâm hẩm đó, Đức Chúa Jesus Christ phán rằng Ngài sẽ "mửa" họ ra. Con hiểu Ngài dùng chữ "mửa" cũng là để nói lên sự khó chịu, không thể chấp nhận được việc một người sống hâm hẩm như thế. Một người như vậy nếu không mau chóng ăn năn sửa đổi, họ sẽ không còn được Chúa cho cơ hội ăn năn nữa. Vì họ đang công khai khinh thường sự nhân từ, thương xót, sự nhẫn nại và ơn cứu rỗi của Ngài.
17 Vì ngươi nói: Ta giàu và thịnh vượng, không có nhu cầu gì cả. Ngươi không biết rằng, ngươi khổ sở, thảm thương, khó nghèo, mù lòa, và lõa lồ.
18 Ta khuyên ngươi hãy mua từ nơi Ta vàng đã thử bởi lửa để ngươi được giàu có, trang phục trắng để ngươi được mặc và nỗi hổ thẹn về sự lõa lồ của ngươi không lộ ra. Hãy thoa mắt ngươi với thuốc thoa mắt để ngươi được thấy.
Thưa Cha, qua Lời Chúa ở câu 17 con nhận thấy con dân Chúa ở Hội Thánh Lao-đi-xê không chỉ tham mê theo đuổi đời sống vật chất giàu có, danh vọng mà còn có sự kiêu ngạo. Thay vì khi được Chúa ban cho sự giàu có thịnh vượng. Họ cảm tạ ơn Chúa và dùng những ơn phước, ta-lâng Chúa ban để làm ra mọi việc lành Chúa sắm sẵn cho, thì họ lại nói: "Ta giàu và thịnh vượng, không có nhu cầu gì cả!" Họ đã kiêu ngạo để lòng nương cậy nơi những của cải vật chất mà không để lòng trông cậy nơi Chúa.
Đối với họ sự giàu có, quyền thế là chỗ dựa vững chắc nhất, nên họ nói họ chẳng cần gì cả nhưng trong mắt Chúa họ chỉ là những kẻ đáng thương hại. Vì họ không có được, tình yêu, sự thỏa lòng và bình an thật sự đến từ Chúa. Họ cứ mải mê, khốn khổ mệt mỏi trong sự tìm kiếm của cải đời này, mà để mình bị nghèo thiếu, mù lòa trong thuộc linh, thiếu sự hiểu biết về Lời Chúa, không biết ý muốn của Chúa dành cho mình. Họ không có sự công chính, yêu thương thánh khiết là sự vinh quang của Chúa bao phủ lấy họ vì thế Đấng Christ nói họ bị lõa lồ thuộc linh.
"Hãy mua từ nơi Ta vàng đã thử bởi lửa để ngươi được giàu có, trang phục trắng để ngươi được mặc và nỗi hổ thẹn về sự lõa lồ của ngươi không lộ ra". Nghĩa là Đức Chúa Jesus Christ khuyên họ hãy trả ra một cái giá để mua sự giàu có thật, sự vinh quang, khôn sáng thật từ nơi Chúa. Con hiểu không ai có thể dùng bất cứ điều gì mua nổi ơn cứu rỗi, sự khôn sáng và sự giàu có từ nơi Chúa. Tất cả đều là sự thương xót ban cho của Thiên Chúa. Nhưng ở đây ý Ngài muốn nói là sau khi đã được đón nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, được tái sinh lại, được dựng nên mới trong Ngài thì con dân Chúa tại Hội Thánh ở Lao-đi-xê hãy sẵn sàng trả giá từ bỏ hết mọi thứ ở đời này, kể cả chính bản thân họ để noi theo gương của Đấng Christ trong sự chịu khổ, chịu bách hại, chịu chết vì danh Chúa. Họ hãy chăm lo làm ra những việc làm lành công chính Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho, với mục đích là làm sáng danh Chúa để cho những sự lõa lồ thuộc linh là nếp sống không hết lòng sống cho Chúa của họ không còn bị phơi bày ra, cũng không còn nữa.
19 Bất cứ ai, nếu Ta yêu, Ta quở trách và sửa phạt. Vậy, hãy sốt sắng và cải hối.
Thưa Cha, con hiểu mặc dù Đức Chúa Jesus Christ sửa phạt và quở trách con dân Chúa tại Lao-đi-xê. Nhưng Ngài cũng nói vì Ngài yêu họ nên mới quở trách sửa phạt để họ mau chóng ăn năn cải hối, để không bị Ngài mửa ra, vì lúc đó họ đã không còn cơ hội nữa. Đây cũng là sự từ ái, yêu thương của Chúa dành cho con dân Chúa.
20 Này, Ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng của Ta mà mở cửa, Ta sẽ vào với người, sẽ ăn bữa tối với người, và người với Ta.
Thưa Cha, ở câu này con nhận thấy tình yêu thân thiết của Chúa dành cho loài người. Ngài vẫn hiện diện, vẫn kêu gọi mỗi người mau chóng ăn năn đón nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Như một người luôn đứng sẵn ngoài cửa, chỉ cần một người có tấm lòng với Chúa thôi, chịu lắng nghe sự kêu gọi của Ngài thì ngay lập tức họ sẽ kinh nghiệm được Ngài trên đời sống của họ. Với con dân Chúa cũng vậy, chỉ cần họ từ bỏ mình, hạ mình vâng phục lắng nghe sự dạy dỗ cùa Ngài, thì Ngài cũng giống như một người Cha, người Thầy, người bạn tri kỷ của họ sẵn sàng lắng nghe, ban ơn, thêm sức, giải cứu mọi nan đề, thử thách trong đời sống họ.
21 Người nào thắng, Ta sẽ cho ngồi với Ta trên ngai của Ta, như Ta đã thắng và ngồi với Cha của Ta trên ngai của Ngài.
22 Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh."
Thưa Cha, con hiểu Đức Thánh Linh phán truyền cho tất cả con dân Chúa ở mọi thời đại biết rằng: Những người thắng là những người hết lòng giữ vẹn đức tin nơi Chúa và trung tín sống theo Lời Chúa cho đến cuối cùng thì họ sẽ được cùng với Đấng Christ đồng cai trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời.
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được viết lên sự hiểu của mình. Con nguyện xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa, sửa dạy con và xin Ngài cũng ban ơn trên thì giờ còn lại ngày hôm nay của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan