Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ . Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an, khỏe mạnh. Cảm tạ Cha đã cho con được tiếp tục học và suy ngẫm Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa và xin Ngài ban cho con năng lực của Ngài để con áp dụng được Lời Ngài vào đời sống con một cách có kết quả. Con cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, sau đây con xin được ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Ma-thi-ơ 16:1-4 như sau:
1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời. 2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ. 3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao? 4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chứng kiến rất nhiều phép lạ Đức Chúa Jesus làm ra nhưng những người Pha-ri-si vẫn không chịu tin Ngài. Họ vẫn cố chấp muốn thử Đức Chúa Jesus làm một dấu lạ từ trời, để chứng minh Ngài là Đấng Mê-si-a. Nghĩa là họ muốn Ngài làm dấu lạ về các dị tượng thiên nhiên về mặt trời, mặt trăng, sấm chớp, hoặc như xưa kia mana từ trời rớt xuống trong đồng vắng nuôi dân I-sơ -ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 16),...
Nhưng Đức Chúa Jesus đã nhìn thấy sự giả hình của họ nên Ngài đã quở trách họ rằng: họ mang danh là những người chuyên sao chép, tìm hiểu, nghiên cứu và giảng dạy Thánh Kinh. Họ có thể nhìn biết sắc trời đoán được thời tiết hôm nay là tốt hay xấu, nhưng các dấu lạ của các thời kỳ họ lại không thể phân biệt được. Nếu họ để tâm phân biệt họ cũng sẽ nhận ra rằng từ trước đến nay chưa một ai có thể làm được nhiều dấu lạ như Đức Chúa Jesus, và Ngài chính là Đấng Mê-si-a.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê này họ thật lòng không hề muốn tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a. Họ chỉ tìm đủ mọi cách lấy cớ để bắt bẻ và giết hại Ngài. Họ luôn lấy điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời ra giảng dạy người khác và để nói, bắt lỗi Đức Chúa Jesus, nhưng từ trong lòng họ không vâng theo, họ chỉ làm theo tham muốn riêng của họ. Vì vậy, con hiểu dù Đức Chúa Jesus có làm thêm nhiều phép lạ hơn nữa thì họ cũng sẽ không tiếp nhận, không tin bởi vì họ không muốn tin. Cho nên Đức Chúa Jesus nói họ là thế hệ hung ác và gian dâm, và Ngài cũng sẽ không làm bất kỳ dấu lạ nào cho họ, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na là dấu lạ ông Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, ứng nghiệm báo trước cho sự kiện Đức Chúa Jesus chết trên thập tự giá và sau ba ngày Ngài sống lại.
Thưa Cha, con hiểu tuy rằng Đức Chúa Jesus bỏ đi sau khi quở trách những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, nhưng cũng thấy được lòng thương xót của Ngài dành cho họ. Vì Ngài cũng có thể im lặng bỏ đi không nói gì, nhưng Ngài vẫn nhắc họ về dấu lạ của Tiên Tri Giô-na để dù bây giờ họ không tin, rồi sau này khi Ngài đã chịu đóng đinh chết trên cây thập tự và sống lại thì họ sẽ nhớ đến Lời Ngài nhắc họ về dấu lạ Tiên Tri Giô-na mà nhận biết Ngài chính là Đấng Mê-si-a.
Thưa Cha, trong thời điểm Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ trên đất. Ngài có làm rất nhiều phép lạ như hóa nước thành rượu ( Giăng 2: 2-11), làm cho sóng biển yên lặng (Ma-thi-ơ 8: 22-27),... con nhận thấy phép lạ Ngài làm nhiều nhất là chữa bệnh, cứu người. Qua đây cho con hiểu được mặc dù vào thời điểm này Ngài chưa chịu chết thay cho nhân loại, nhưng qua cách Ngài làm việc cũng đã bày tỏ ra bản tính của Ngài là Tình Yêu và mục đích chính của Ngài là nhập thế làm người, chết thay cho toàn thể nhân loại để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Và Ngài làm gương để cho tất cả những con dân của Ngài cũng phải bước theo gương của Ngài.
Kính Lạy Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu qua bài học này. Con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng người chăn cho con học biết thế nào là dấu hiệu từ trời và các sự hiểu khác. Qua bài học này con hiểu tuy rằng con không nhìn thấy dấu kỳ phép lạ như dân I-sơ-ra-ên ngày xưa, như được Đức Chúa Trời hiện ra trên núi Si-na-i phán dạy cho dân I-sơ-ra-ên. Hay cảnh tượng lúc biển đỏ rẽ ra khi Mô-se đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, nhưng bây giờ chúng con cũng có thể nhận được những dấu kỳ phép lạ Chúa làm trên chính đời sống của chúng con. Như quyền năng biến đổi của Tin Lành khi chúng con chịu sống theo Lời Ngài, hoặc khi con bắt đầu tin Chúa, con cũng nhận thấy sự thân thiết hơn với các anh chị em cùng Cha, đó là sự mà trước đây khi ở trong Giáo Hội con không có được, hay khi có một sự việc gì đó Ngài làm cho chúng con, thì tự trong lòng mình chúng con nhận biết đó là Chúa sắm sẵn và ban cho, và nhiều sự việc khác xảy ra để cho chúng con nhận biết Chúa ở gần... Con nhận thấy những điều Chúa làm là như vậy.
Con nguyện kính xin Cha giúp con học được sự yên tĩnh lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, cố gắng làm theo mà không nghi ngờ, cãi lẫy, để con kinh nghiệm được Chúa hơn, tin cậy nơi Chúa và sống đẹp lòng Chúa hơn. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị kIm Loan.
Ma-thi-ơ 16:1-4 Những Người Pha-ri-si và Những Người Sa-đu-sê Xin Dấu Lạ
.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an, khỏe mạnh. Cảm tạ Cha đã cho con được tiếp tục học và suy ngẫm Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa và xin Ngài ban cho con năng lực của Ngài để con áp dụng được Lời Ngài vào đời sống con một cách có kết quả. Con cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, sau đây con xin được ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Ma-thi-ơ 16:1-4 như sau:
1 Những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê đã đến, thử Ngài, muốn Ngài tỏ ra cho họ một dấu lạ từ trời.
2 Nhưng Ngài đã trả lời, phán với họ: "Vào buổi tối, các ngươi nói, thời tiết tốt, vì trời đỏ.
3 Còn sáng sớm thì nói, hôm nay có mưa giông, vì trời đỏ và nhiều mây. Hỡi những kẻ giả hình! Các ngươi thật có thể phân biệt sắc trời mà các ngươi không thể phân biệt những dấu lạ của các thời kỳ sao?
4 Một thế hệ hung ác và gian dâm hỏi xin một dấu lạ, nhưng sẽ chẳng có dấu lạ nào ban cho nó, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na." Rồi, Ngài bỏ họ mà đi.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi chứng kiến rất nhiều phép lạ Đức Chúa Jesus làm ra nhưng những người Pha-ri-si vẫn không chịu tin Ngài. Họ vẫn cố chấp muốn thử Đức Chúa Jesus làm một dấu lạ từ trời, để chứng minh Ngài là Đấng Mê-si-a. Nghĩa là họ muốn Ngài làm dấu lạ về các dị tượng thiên nhiên về mặt trời, mặt trăng, sấm chớp, hoặc như xưa kia mana từ trời rớt xuống trong đồng vắng nuôi dân I-sơ -ra-ên (Xuất Ê-díp-tô Ký 16),...
Nhưng Đức Chúa Jesus đã nhìn thấy sự giả hình của họ nên Ngài đã quở trách họ rằng: họ mang danh là những người chuyên sao chép, tìm hiểu, nghiên cứu và giảng dạy Thánh Kinh. Họ có thể nhìn biết sắc trời đoán được thời tiết hôm nay là tốt hay xấu, nhưng các dấu lạ của các thời kỳ họ lại không thể phân biệt được. Nếu họ để tâm phân biệt họ cũng sẽ nhận ra rằng từ trước đến nay chưa một ai có thể làm được nhiều dấu lạ như Đức Chúa Jesus, và Ngài chính là Đấng Mê-si-a.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê này họ thật lòng không hề muốn tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a. Họ chỉ tìm đủ mọi cách lấy cớ để bắt bẻ và giết hại Ngài. Họ luôn lấy điều răn và luật pháp của Đức Chúa Trời ra giảng dạy người khác và để nói, bắt lỗi Đức Chúa Jesus, nhưng từ trong lòng họ không vâng theo, họ chỉ làm theo tham muốn riêng của họ. Vì vậy, con hiểu dù Đức Chúa Jesus có làm thêm nhiều phép lạ hơn nữa thì họ cũng sẽ không tiếp nhận, không tin bởi vì họ không muốn tin. Cho nên Đức Chúa Jesus nói họ là thế hệ hung ác và gian dâm, và Ngài cũng sẽ không làm bất kỳ dấu lạ nào cho họ, ngoài dấu lạ của Tiên Tri Giô-na là dấu lạ ông Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, ứng nghiệm báo trước cho sự kiện Đức Chúa Jesus chết trên thập tự giá và sau ba ngày Ngài sống lại.
Thưa Cha, con hiểu tuy rằng Đức Chúa Jesus bỏ đi sau khi quở trách những người Pha-ri-si và người Sa-đu-sê, nhưng cũng thấy được lòng thương xót của Ngài dành cho họ. Vì Ngài cũng có thể im lặng bỏ đi không nói gì, nhưng Ngài vẫn nhắc họ về dấu lạ của Tiên Tri Giô-na để dù bây giờ họ không tin, rồi sau này khi Ngài đã chịu đóng đinh chết trên cây thập tự và sống lại thì họ sẽ nhớ đến Lời Ngài nhắc họ về dấu lạ Tiên Tri Giô-na mà nhận biết Ngài chính là Đấng Mê-si-a.
Thưa Cha, trong thời điểm Đức Chúa Jesus thi hành chức vụ trên đất. Ngài có làm rất nhiều phép lạ như hóa nước thành rượu ( Giăng 2: 2-11), làm cho sóng biển yên lặng (Ma-thi-ơ 8: 22-27),... con nhận thấy phép lạ Ngài làm nhiều nhất là chữa bệnh, cứu người. Qua đây cho con hiểu được mặc dù vào thời điểm này Ngài chưa chịu chết thay cho nhân loại, nhưng qua cách Ngài làm việc cũng đã bày tỏ ra bản tính của Ngài là Tình Yêu và mục đích chính của Ngài là nhập thế làm người, chết thay cho toàn thể nhân loại để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho loài người. Và Ngài làm gương để cho tất cả những con dân của Ngài cũng phải bước theo gương của Ngài.
Kính Lạy Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu qua bài học này. Con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng người chăn cho con học biết thế nào là dấu hiệu từ trời và các sự hiểu khác. Qua bài học này con hiểu tuy rằng con không nhìn thấy dấu kỳ phép lạ như dân I-sơ-ra-ên ngày xưa, như được Đức Chúa Trời hiện ra trên núi Si-na-i phán dạy cho dân I-sơ-ra-ên. Hay cảnh tượng lúc biển đỏ rẽ ra khi Mô-se đưa dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ê-díp-tô, nhưng bây giờ chúng con cũng có thể nhận được những dấu kỳ phép lạ Chúa làm trên chính đời sống của chúng con. Như quyền năng biến đổi của Tin Lành khi chúng con chịu sống theo Lời Ngài, hoặc khi con bắt đầu tin Chúa, con cũng nhận thấy sự thân thiết hơn với các anh chị em cùng Cha, đó là sự mà trước đây khi ở trong Giáo Hội con không có được, hay khi có một sự việc gì đó Ngài làm cho chúng con, thì tự trong lòng mình chúng con nhận biết đó là Chúa sắm sẵn và ban cho, và nhiều sự việc khác xảy ra để cho chúng con nhận biết Chúa ở gần... Con nhận thấy những điều Chúa làm là như vậy.
Con nguyện kính xin Cha giúp con học được sự yên tĩnh lắng nghe sự dạy dỗ của Chúa, cố gắng làm theo mà không nghi ngờ, cãi lẫy, để con kinh nghiệm được Chúa hơn, tin cậy nơi Chúa và sống đẹp lòng Chúa hơn. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị kIm Loan.