Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương Từ Ái của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, khỏe mạnh. Cảm tạ mọi ơn phước Cha ban cho chúng con. Cảm tạ ơn Chúa đã cho con nhận biết dù con ở hoàn cảnh nào, Ngài vẫn luôn ở cùng dìu từng bước chân con. Dù là con cố chấp hay có lúc nghi ngờ băn khoăn thì Chúa vẫn luôn dùng cách này hay cách khác chỉ dạy con đường con nên đi. Con cảm tạ ơn sự nhân từ rất lớn của Ngài. Con nguyện kính xin Chúa thương xót tiếp nhận chúng con, giữ gìn chúng con và cho chúng con luôn mãi thuộc về Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa. Sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13:47-52 như sau. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa. Nguyện kính xin Đấng Christ ban ơn thêm sức tươi mới cho con. Con xin cảm ơn Đấng Christ và con cảm ơn Đức Thánh Linh.
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại. 48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài. 49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính. 50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus nói Tin Lành Cứu Rỗi là Lẽ Thật về Vương Quốc Trời như chiếc lưới được thả xuống dưới biển thu gom được đủ loại. Con hiểu là Tin Lành Cứu Rỗi luôn được rao giảng khắp nơi, ban cho tất cả mọi người đều có cơ hội để được tiếp nhận, có người vui lòng tiếp nhận, sẵn sàng hết lòng sống trung tín theo Tin Lành đến cuối cùng, đây cũng là tương trưng cho loại tốt. Có người nghe nhưng bỏ qua để đó không tiếp nhận, hoặc cũng có người tiếp nhận nhưng lại sống hâm hẩm không hết lòng sống theo Tin Lành, có người tin tiếp nhận Tin Lành rồi nhưng sau lại lui đi trong đức tin quay trở lại sống trong tội, đây tượng trưng cho loại xấu mà Đức Chúa Jesus đề cập đến. Và hình ảnh khi chiếc lưới đã đầy, người thả lưới thu lưới lên, rồi phân chia ra từng loại hản sản bắt được, loại hải sản nào tốt có thể bán được thì bỏ vào thùng mang đi bán, còn loại nào xấu không thể bán, không thể sài được được sẽ ném ra bên ngoài, hoặc quăng lại vào biển. Con hiểu vào cuối Kỳ Tận Thế và vào ngày phán xét chung cuộc cũng vậy tất cả những người nào theo không tin nhận Chúa theo AntiChrist, hoặc tin nhận nhưng lại sống không hết lòng vâng giữ điều răn luật pháp của Thiên Chúa, hay có thể nói là đời sống không kết quả theo Tin Lành thì tất cả sẽ bị Chúa sai thiên sứ của Ngài ném vào hồ lửa, nơi chỉ có đau đớn khóc lóc, nghiến răng cả ngày lẫn đêm.
Thưa Cha, con hiểu rằng hiện tại có nhiều người họ nghĩ rằng muôn loài vạn vật xuất hiện ở trên thế giới, trí khôn, cảm xúc, tình yêu và mọi thứ họ có là điều hiển nhiên tự nhiên mà họ có. Họ chưa nhận ra rằng tất cả mọi thứ họ có đều là Chúa ban cho họ, cả tình yêu cũng là từ Chúa ban cho họ. Họ thật sự chưa hình dung, cũng chưa cảm nhận được sự đau đớn buồn phiền nhất khi phải xa cách mặt Chúa đời đời. Bởi họ vẫn luôn họ trong sự lừa gạt của Sa-tan và một trong những sự lừa gạt lớn nhất của Sa-tan đánh lừa rất nhiều người là qua các giáo lý của tôn giáo. Như bên Công Giáo, họ nghĩ là chết thì xin lễ, đọc kinh rồi ở trong lửa luyện ngục cho đến khi đền tội xong thì về với Chúa. Hoặc Sa-tan gieo vào tâm trí họ rằng xa cách mặt Chúa thì không sao cả, vì con nhớ con cũng từng bị ý nghĩ đó, và cũng có người khác cũng bị như con. Khi bị những tư tưởng đó làm cho mình kiêu ngạo, không còn cảm thấy sợ bị phán xét hình phạt nữa. Nhưng sau này theo Chúa con hiểu, điều đau buồn đó chính là không có tình yêu, sống trong đau buồn.
Mà Chúa chính là nguồn của mọi Sự Sống, là Ánh Sáng, là tình yêu, sự vui thỏa phước hạnh, nên nếu một ngày mình không có Chúa, không còn nhận lấy sự sống, tình yêu, sự phước hạnh từ Chúa nữa thì đó mới thật sự là hình phạt nặng nề nhất, không những vậy cả ngày đêm còn phải chịu đau đớn trong hỏa ngục. Vì vậy, nguyện kính xin Cha thương xót những người thân của chúng con và còn nhiều người trên thế giới này giúp họ nhận biết được sự thương xót nhân từ nhẫn nại của Ngài khi lưới chưa được thu lên cũng là lúc thời gian Ngài ban cho mọi người vẫn còn kịp và hậu quả nặng nề mà họ sẽ phải nhận khi không tin nhận Chúa, để họ cũng sớm hạ mình tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!" 52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus dùng các ngụ ngôn để giảng dạy Lẽ Thật về Vương Quốc Trời với mục đích Ngài muốn các môn đồ dễ hiểu, dễ tiếp thu, nhớ lâu hơn, và cũng dễ suy ngẫm hơn. Vì họ là những người sẽ vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus mang Tin Lành đến cho mọi người, nên nếu môn đồ của Chúa không thể hiểu Lẽ Thật thì khó rao giảng ra Tin Lành. Và chúng con cũng vậy, chúng con là con cái của Chúa chúng con cũng phải hiểu Lời Chúa, ý muốn của Chúa, dù chúng con chưa thể hiểu sâu sắc hết mọi lẽ mầu nhiệm, nhưng điều căn bản của Tin Lành Cứu Rỗi thì chúng con cần phải hiểu và tin, vì như vậy chúng con mới có thể nói Tin Lành cho mọi người.
Con cũng hiểu để có thể hiểu được Lời Chúa không phải chúng con muốn là tự nhiên hiểu được, mà do Đức Thánh Linh soi dẫn dạy dỗ chúng con mới có thể hiểu. Và muốn ngày càng hiểu biết Lời Chúa càng hơn thì chúng con phải không ngừng nuôi mình bằng Lời Chúa, mong muốn khao khát học Lời Chúa thì mỗi ngày chúng con sẽ hiểu nhiều hơn nữa. Tất cả Lời Chúa, tất cả mọi sự hiểu biết Chúa ban cho chúng con đều là kho tàng quý giá của chúng con, nên dù là sự hiểu chúng con đã học qua, hay sự hiểu mới mỗi ngày Chúa ban cho hiểu thêm thì chúng con cũng phải cố gắng nắm giữ thực hành, để chúng con thành thục hơn trong chiến trận của mình, thành thục hơn trong nếp sống tin kính Chúa. Còn nếu chúng con không biết nắm giữ, cẩn thận làm theo, thì mọi thứ chúng con học sẽ trôi đi mất, chúng con cứ mãi quanh quẩn dừng lại ở một chỗ, giống như chính bản thân con được Chúa dạy dỗ thật nhiều, nhưng con cứ không chịu thay đổi mãi quanh quẩn cố chấp theo con đường mòn mình đi. Con còn lấy sự vâng phục để làm lớp che đi sự kiêu ngạo cố chấp của mình.
Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho con năng lực để con thật sự từ bỏ đi sự cố chấp này, và khiêm nhường nhu mì hạ mình nghe theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh dạy con. Nguyện kính xin Cha cũng thương xót giúp con kiên trì trung tín nhẫn nại thực hành mỗi ngày mà không bỏ dở nửa chừng. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính nguyện xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan
Ma-thi-ơ 13:47-52 Ngụ Ngôn về Lưới Cá và Đồ Cũ với Đồ Mới
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương Từ Ái của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an, khỏe mạnh. Cảm tạ mọi ơn phước Cha ban cho chúng con. Cảm tạ ơn Chúa đã cho con nhận biết dù con ở hoàn cảnh nào, Ngài vẫn luôn ở cùng dìu từng bước chân con. Dù là con cố chấp hay có lúc nghi ngờ băn khoăn thì Chúa vẫn luôn dùng cách này hay cách khác chỉ dạy con đường con nên đi. Con cảm tạ ơn sự nhân từ rất lớn của Ngài. Con nguyện kính xin Chúa thương xót tiếp nhận chúng con, giữ gìn chúng con và cho chúng con luôn mãi thuộc về Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Chúa. Sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13:47-52 như sau. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho con hiểu được Lời Chúa. Nguyện kính xin Đấng Christ ban ơn thêm sức tươi mới cho con. Con xin cảm ơn Đấng Christ và con cảm ơn Đức Thánh Linh.
47 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một cái lưới được thả xuống biển, đã thu gom được đủ loại.
48 Khi nó đã đầy, người ta đã kéo vào bờ, rồi ngồi, gom những loại tốt vào trong thùng, nhưng ném những loại xấu ra ngoài.
49 Cũng sẽ là như vậy trong Kỳ Tận Thế. Những thiên sứ sẽ đến và phân rẽ những kẻ ác ra khỏi những người công chính.
50 Họ sẽ ném chúng vào trong lò lửa. Tại đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng."
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus nói Tin Lành Cứu Rỗi là Lẽ Thật về Vương Quốc Trời như chiếc lưới được thả xuống dưới biển thu gom được đủ loại. Con hiểu là Tin Lành Cứu Rỗi luôn được rao giảng khắp nơi, ban cho tất cả mọi người đều có cơ hội để được tiếp nhận, có người vui lòng tiếp nhận, sẵn sàng hết lòng sống trung tín theo Tin Lành đến cuối cùng, đây cũng là tương trưng cho loại tốt.
Có người nghe nhưng bỏ qua để đó không tiếp nhận, hoặc cũng có người tiếp nhận nhưng lại sống hâm hẩm không hết lòng sống theo Tin Lành, có người tin tiếp nhận Tin Lành rồi nhưng sau lại lui đi trong đức tin quay trở lại sống trong tội, đây tượng trưng cho loại xấu mà Đức Chúa Jesus đề cập đến. Và hình ảnh khi chiếc lưới đã đầy, người thả lưới thu lưới lên, rồi phân chia ra từng loại hản sản bắt được, loại hải sản nào tốt có thể bán được thì bỏ vào thùng mang đi bán, còn loại nào xấu không thể bán, không thể sài được được sẽ ném ra bên ngoài, hoặc quăng lại vào biển. Con hiểu vào cuối Kỳ Tận Thế và vào ngày phán xét chung cuộc cũng vậy tất cả những người nào theo không tin nhận Chúa theo AntiChrist, hoặc tin nhận nhưng lại sống không hết lòng vâng giữ điều răn luật pháp của Thiên Chúa, hay có thể nói là đời sống không kết quả theo Tin Lành thì tất cả sẽ bị Chúa sai thiên sứ của Ngài ném vào hồ lửa, nơi chỉ có đau đớn khóc lóc, nghiến răng cả ngày lẫn đêm.
Thưa Cha, con hiểu rằng hiện tại có nhiều người họ nghĩ rằng muôn loài vạn vật xuất hiện ở trên thế giới, trí khôn, cảm xúc, tình yêu và mọi thứ họ có là điều hiển nhiên tự nhiên mà họ có. Họ chưa nhận ra rằng tất cả mọi thứ họ có đều là Chúa ban cho họ, cả tình yêu cũng là từ Chúa ban cho họ. Họ thật sự chưa hình dung, cũng chưa cảm nhận được sự đau đớn buồn phiền nhất khi phải xa cách mặt Chúa đời đời. Bởi họ vẫn luôn họ trong sự lừa gạt của Sa-tan và một trong những sự lừa gạt lớn nhất của Sa-tan đánh lừa rất nhiều người là qua các giáo lý của tôn giáo. Như bên Công Giáo, họ nghĩ là chết thì xin lễ, đọc kinh rồi ở trong lửa luyện ngục cho đến khi đền tội xong thì về với Chúa. Hoặc Sa-tan gieo vào tâm trí họ rằng xa cách mặt Chúa thì không sao cả, vì con nhớ con cũng từng bị ý nghĩ đó, và cũng có người khác cũng bị như con. Khi bị những tư tưởng đó làm cho mình kiêu ngạo, không còn cảm thấy sợ bị phán xét hình phạt nữa. Nhưng sau này theo Chúa con hiểu, điều đau buồn đó chính là không có tình yêu, sống trong đau buồn.
Mà Chúa chính là nguồn của mọi Sự Sống, là Ánh Sáng, là tình yêu, sự vui thỏa phước hạnh, nên nếu một ngày mình không có Chúa, không còn nhận lấy sự sống, tình yêu, sự phước hạnh từ Chúa nữa thì đó mới thật sự là hình phạt nặng nề nhất, không những vậy cả ngày đêm còn phải chịu đau đớn trong hỏa ngục. Vì vậy, nguyện kính xin Cha thương xót những người thân của chúng con và còn nhiều người trên thế giới này giúp họ nhận biết được sự thương xót nhân từ nhẫn nại của Ngài khi lưới chưa được thu lên cũng là lúc thời gian Ngài ban cho mọi người vẫn còn kịp và hậu quả nặng nề mà họ sẽ phải nhận khi không tin nhận Chúa, để họ cũng sớm hạ mình tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.
51 Đức Chúa Jesus phán với họ: "Các ngươi đã hiểu mọi điều đó không?" Họ đã thưa với Ngài: "Dạ có, thưa Chúa!"
52 Ngài đã phán với họ: "Bởi đó, mọi thầy thông giáo đã được dạy bảo về Vương Quốc Trời thì giống như một người chủ nhà kia, đem ra từ kho tàng của mình những vật mới và những vật cũ."
Thưa Cha, con hiểu rằng khi Đức Chúa Jesus dùng các ngụ ngôn để giảng dạy Lẽ Thật về Vương Quốc Trời với mục đích Ngài muốn các môn đồ dễ hiểu, dễ tiếp thu, nhớ lâu hơn, và cũng dễ suy ngẫm hơn. Vì họ là những người sẽ vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus mang Tin Lành đến cho mọi người, nên nếu môn đồ của Chúa không thể hiểu Lẽ Thật thì khó rao giảng ra Tin Lành. Và chúng con cũng vậy, chúng con là con cái của Chúa chúng con cũng phải hiểu Lời Chúa, ý muốn của Chúa, dù chúng con chưa thể hiểu sâu sắc hết mọi lẽ mầu nhiệm, nhưng điều căn bản của Tin Lành Cứu Rỗi thì chúng con cần phải hiểu và tin, vì như vậy chúng con mới có thể nói Tin Lành cho mọi người.
Con cũng hiểu để có thể hiểu được Lời Chúa không phải chúng con muốn là tự nhiên hiểu được, mà do Đức Thánh Linh soi dẫn dạy dỗ chúng con mới có thể hiểu. Và muốn ngày càng hiểu biết Lời Chúa càng hơn thì chúng con phải không ngừng nuôi mình bằng Lời Chúa, mong muốn khao khát học Lời Chúa thì mỗi ngày chúng con sẽ hiểu nhiều hơn nữa. Tất cả Lời Chúa, tất cả mọi sự hiểu biết Chúa ban cho chúng con đều là kho tàng quý giá của chúng con, nên dù là sự hiểu chúng con đã học qua, hay sự hiểu mới mỗi ngày Chúa ban cho hiểu thêm thì chúng con cũng phải cố gắng nắm giữ thực hành, để chúng con thành thục hơn trong chiến trận của mình, thành thục hơn trong nếp sống tin kính Chúa. Còn nếu chúng con không biết nắm giữ, cẩn thận làm theo, thì mọi thứ chúng con học sẽ trôi đi mất, chúng con cứ mãi quanh quẩn dừng lại ở một chỗ, giống như chính bản thân con được Chúa dạy dỗ thật nhiều, nhưng con cứ không chịu thay đổi mãi quanh quẩn cố chấp theo con đường mòn mình đi. Con còn lấy sự vâng phục để làm lớp che đi sự kiêu ngạo cố chấp của mình.
Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho con năng lực để con thật sự từ bỏ đi sự cố chấp này, và khiêm nhường nhu mì hạ mình nghe theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh dạy con. Nguyện kính xin Cha cũng thương xót giúp con kiên trì trung tín nhẫn nại thực hành mỗi ngày mà không bỏ dở nửa chừng. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính nguyện xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***