Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có Lời Hằng Sống của Ngài để nuôi dưỡng tâm linh cho chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con luôn được mọi sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện kính xin Cha ban cho chúng con ngày càng thêm lên lòng yêu kính, biết ơn Ngài ngày càng hơn. Nguyện kính xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa biến đổi mỗi anh chị em chúng con ngày càng nên trọn vẹn càng hơn và xin Cha ban cho mỗi chúng con luôn có được sự vui thỏa khi được sống theo Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 13:24-30 như sau. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu được ý muốn của Ngài dành cho con qua bài học này. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
24 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời được so sánh với một người gieo giống tốt trong ruộng của mình. 25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi. 26 Khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra. 27 Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao? Vậy, bởi đâu mà có cỏ lùng?" 28 Người đã nói với họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?" 29 Người đã nói: "Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng. 30 Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Trong thời điểm của mùa gặt, ta sẽ bảo những thợ gặt: Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta.""
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus tiếp tục dùng ngụ ngôn về người gieo giống tốt trong ruộng của mình để bày tỏ về sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời. Con hiểu ngụ ngôn là: có một người gieo những hạt giống lúa mì vào ruộng của mình. Vào ban đêm lúc mọi người đã ngủ thì kẻ thù của người chủ ruộng đó đã đến gieo những hạt giống cỏ lùng vào ruộng của ông ấy. Theo thời gian cả lúa mì và cỏ lùng cùng mọc lên chung với nhau, lúc này những người làm công của ông chủ ruộng mới thấy cỏ lùng cũng mọc chung với lúa mì. Họ đã đi báo lại với ông chủ ruộng và hỏi ông chủ là tại sao họ thấy gieo hạt giống tốt lúa mì mà bây giờ lại có cả cỏ lùng ở chung với lúa mì. Người chủ ruộng đã trả lời rằng chính kẻ thù của ông đã làm điều đó.
Thưa Cha, qua phân đoạn này con hiểu vào thời điểm kẻ thù của ông chủ canh lúc ban đêm đến gieo cỏ lùng vào ruộng với ý định muốn làm hại người chủ ruộng, có lẽ người chủ ruộng cũng đã biết sự việc, nên khi các tôi tớ hỏi ông, ông đã trả lời ngay là do kẻ thù của ông làm. Dù ông đã biết do kẻ thù làm, việc làm của kẻ thù sẽ khiến cho không chỉ việc thu hoạch khó khăn hơn trong sự phân biệt lúa mì và cỏ lùng mà khiến cho sản lượng thu hoạch có thể bị giảm sút, nhưng ông vẫn yên lặng để mọi việc diễn ra theo cách tự nhiên nhất, vì ông đã biết rằng ông sẽ có cách giải quyết hậu quả tốt nhất. Vì vậy, con hiểu Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài cũng biết hết mọi việc xảy ra, Ngài cũng để mọi sự việc xảy theo cách tự nhiên theo ý muốn lựa chọn của mỗi người, nhưng tất cả rồi cũng sẽ hoàn thành theo ý muốn tốt lành của Ngài.
Con cũng cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu được cỏ lùng nhìn rất giống với lúa mì, bên trong hạt cỏ lùng có màu đen, có độc tố gây chết người khi ăn nhầm, và chỉ khi cả hai cùng kết hạt mới có thể phân biệt được lúa mì và cỏ lùng. Con hiểu muốn phân biệt một người có phải là con dân chân thật của Chúa hoặc là tôi tớ chân thật được Chúa đặt để giảng dạy, chăn dắt con dân của Ngài hay không, con phải nhìn vào bông trái là nếp sống của người ấy chứ không phải nhìn vào bề ngoài của người ấy.
Qua việc ông chủ không cho các người làm công nhổ cỏ lùng đi, trước mùa gặt, vì ông sợ nhổ luôn cả lúa mì trước khi lúa mì kết hạt chín giúp con hiểu được rằng Chúa luôn có lòng thương xót và khoan nhẫn với tất cả tội nhân. Ngài luôn chờ cho tội nhân được cơ hội ăn năn, chỉ đến khi họ quá cứng lòng Ngài mới cất khỏi họ cơ hội ăn năn đó và hậu quả của họ là phải vào hồ lửa đời đời giống như đến mùa gặt cỏ lùng cũng bị đem đi đốt.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Qua bài học này con học được rằng mình phải có sự kiên trì nhẫn nại và tin cậy nơi Chúa, con không được vội vàng hấp tấp xoay sở theo ý riêng con. Mà tin rằng Chúa đã quan phòng mọi việc con chỉ cần yên lặng, tin cậy, vâng phục, kiên nhẫn chờ đợi là được. Con nguyện kính xin Cha ban cho con lòng quyết tâm, kiên trì, nhẫn nại, trung tín vâng phục với những gì con được sự dạy dỗ của Chúa qua người chăn, chồng con và các anh chị em của con. Nguyện kính xin Cha thương xót gìn giữ mỗi chúng con cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính nguyện cầu trong danh của Cứu Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Nguyễn Thị Kim Loan.
Ma-thi-ơ 13:24-30 Ngụ Ngôn về Cỏ Lùng.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có Lời Hằng Sống của Ngài để nuôi dưỡng tâm linh cho chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con luôn được mọi sự thuận tiện để học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện kính xin Cha ban cho chúng con ngày càng thêm lên lòng yêu kính, biết ơn Ngài ngày càng hơn. Nguyện kính xin Cha dùng Lời Ngài thánh hóa biến đổi mỗi anh chị em chúng con ngày càng nên trọn vẹn càng hơn và xin Cha ban cho mỗi chúng con luôn có được sự vui thỏa khi được sống theo Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!
Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu được trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 13:24-30 như sau. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu được ý muốn của Ngài dành cho con qua bài học này. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
24 Ngài đã đưa ra cho họ một ngụ ngôn khác, rằng: "Vương Quốc Trời được so sánh với một người gieo giống tốt trong ruộng của mình.
25 Nhưng khi người ta đã ngủ, kẻ thù nghịch của người ấy đã đến, gieo cỏ lùng vào trong giữa lúa mì, rồi đi.
26 Khi lúa mì đã lớn lên và kết hạt thì cỏ lùng cũng đã hiện ra.
27 Các tôi tớ của chủ nhà đã đến, thưa với người: "Thưa chủ, chẳng phải ngài đã gieo giống tốt trong ruộng của ngài sao? Vậy, bởi đâu mà có cỏ lùng?"
28 Người đã nói với họ: "Một người thù nghịch đã làm điều đó." Các tôi tớ đã thưa với người: "Vậy, ngài có muốn chúng tôi đi thu thập chúng không?"
29 Người đã nói: "Không! Kẻo khi các ngươi thu thập những cỏ lùng, các ngươi cũng nhổ lúa mì chung với chúng.
30 Hãy để cho cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Trong thời điểm của mùa gặt, ta sẽ bảo những thợ gặt: Trước hết, các ngươi hãy thu thập cỏ lùng, bó chúng thành từng bó mà đốt chúng. Nhưng hãy gom lúa mì vào trong kho của ta.""
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus tiếp tục dùng ngụ ngôn về người gieo giống tốt trong ruộng của mình để bày tỏ về sự mầu nhiệm của Vương Quốc Trời. Con hiểu ngụ ngôn là: có một người gieo những hạt giống lúa mì vào ruộng của mình. Vào ban đêm lúc mọi người đã ngủ thì kẻ thù của người chủ ruộng đó đã đến gieo những hạt giống cỏ lùng vào ruộng của ông ấy. Theo thời gian cả lúa mì và cỏ lùng cùng mọc lên chung với nhau, lúc này những người làm công của ông chủ ruộng mới thấy cỏ lùng cũng mọc chung với lúa mì. Họ đã đi báo lại với ông chủ ruộng và hỏi ông chủ là tại sao họ thấy gieo hạt giống tốt lúa mì mà bây giờ lại có cả cỏ lùng ở chung với lúa mì. Người chủ ruộng đã trả lời rằng chính kẻ thù của ông đã làm điều đó.
Thưa Cha, qua phân đoạn này con hiểu vào thời điểm kẻ thù của ông chủ canh lúc ban đêm đến gieo cỏ lùng vào ruộng với ý định muốn làm hại người chủ ruộng, có lẽ người chủ ruộng cũng đã biết sự việc, nên khi các tôi tớ hỏi ông, ông đã trả lời ngay là do kẻ thù của ông làm. Dù ông đã biết do kẻ thù làm, việc làm của kẻ thù sẽ khiến cho không chỉ việc thu hoạch khó khăn hơn trong sự phân biệt lúa mì và cỏ lùng mà khiến cho sản lượng thu hoạch có thể bị giảm sút, nhưng ông vẫn yên lặng để mọi việc diễn ra theo cách tự nhiên nhất, vì ông đã biết rằng ông sẽ có cách giải quyết hậu quả tốt nhất. Vì vậy, con hiểu Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài cũng biết hết mọi việc xảy ra, Ngài cũng để mọi sự việc xảy theo cách tự nhiên theo ý muốn lựa chọn của mỗi người, nhưng tất cả rồi cũng sẽ hoàn thành theo ý muốn tốt lành của Ngài.
Con cũng cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu được cỏ lùng nhìn rất giống với lúa mì, bên trong hạt cỏ lùng có màu đen, có độc tố gây chết người khi ăn nhầm, và chỉ khi cả hai cùng kết hạt mới có thể phân biệt được lúa mì và cỏ lùng. Con hiểu muốn phân biệt một người có phải là con dân chân thật của Chúa hoặc là tôi tớ chân thật được Chúa đặt để giảng dạy, chăn dắt con dân của Ngài hay không, con phải nhìn vào bông trái là nếp sống của người ấy chứ không phải nhìn vào bề ngoài của người ấy.
Qua việc ông chủ không cho các người làm công nhổ cỏ lùng đi, trước mùa gặt, vì ông sợ nhổ luôn cả lúa mì trước khi lúa mì kết hạt chín giúp con hiểu được rằng Chúa luôn có lòng thương xót và khoan nhẫn với tất cả tội nhân. Ngài luôn chờ cho tội nhân được cơ hội ăn năn, chỉ đến khi họ quá cứng lòng Ngài mới cất khỏi họ cơ hội ăn năn đó và hậu quả của họ là phải vào hồ lửa đời đời giống như đến mùa gặt cỏ lùng cũng bị đem đi đốt.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Qua bài học này con học được rằng mình phải có sự kiên trì nhẫn nại và tin cậy nơi Chúa, con không được vội vàng hấp tấp xoay sở theo ý riêng con. Mà tin rằng Chúa đã quan phòng mọi việc con chỉ cần yên lặng, tin cậy, vâng phục, kiên nhẫn chờ đợi là được. Con nguyện kính xin Cha ban cho con lòng quyết tâm, kiên trì, nhẫn nại, trung tín vâng phục với những gì con được sự dạy dỗ của Chúa qua người chăn, chồng con và các anh chị em của con. Nguyện kính xin Cha thương xót gìn giữ mỗi chúng con cho đến cuối cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính nguyện cầu trong danh của Cứu Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.