Ma-thi-ơ 11:25-30 Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus
Chúng con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ỏ trên trời. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có một ngày Sa-bát phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con có thời gian cùng đầy đủ mọi sự thuận lợi để chúng con được học Lời Ngài. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ dẫn dắt chúng con vào sự hiểu biết Lời Ngài và kính xin Ngài cũng ban cho chúng con năng lực của Chúa để chúng con biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự học hiểu của chúng con trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 11:25-30 như sau:
25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: "Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ. 26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha."
Câu 25 và 26: Thưa Cha, chúng con hiểu rằng trong khi Đức Chúa Jesus quở trách sự cứng lòng của dân thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um. Ngài đã dâng lời cầu nguyện và cảm tạ lên đến Đức Chúa Cha là Đấng đã dựng lên trời và đất. Vì Đức Chúa Trời đã giấu sự mầu nhiệm của Tin Lành khỏi những người khôn sáng và thông minh, nhưng tỏ ra cho những trẻ thơ. Người khôn sáng và thông minh được Đức Chúa Jesus nhắc đến ở đây là những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo, những lãnh đạo của Do-thái Giáo thời bấy giờ. Bởi vì, cho rằng họ thông thạo, giỏi về Thánh Kinh Cựu Ước, điều họ hiểu mới là đúng, nên họ kiêu ngạo, không chịu tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus, không chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si-a. Còn trẻ thơ là những người có học thức thấp, yếm kém trong xã hội, điển hình là những môn đồ của Chúa như Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ... là những người đánh cá, thất học. Tuy họ học thức thấp, nhưng họ lại có tấm lòng đơn sơ tìm kiếm Chúa, tin cậy Chúa, muốn đi theo Chúa nên họ lại được Đức Chúa Jesus chọn trở thành những môn đồ của Ngài.
Thưa Cha, chúng con hiểu bản tính trẻ thơ thì đơn sơ, dễ vâng phục và tin cậy. Một đứa trẻ đơn sơ là cha mẹ nói gì chỉ tin cậy rồi đơn giản làm theo như lời cha mẹ nói. Vì vậy, những môn đồ của Chúa thời ấy họ cũng đơn sơ tin nhận tiếp thu sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus rồi đi rao giảng Tin Lành, họ đã hoàn thành linh vụ Chúa giao phó. Điều này đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Jesus nói: "Thật như vậy, điều ấy là thỏa lòng trước Cha".
27 "Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.
Câu 27: Thưa Cha, chúng con có thể tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều là nhờ ơn phước và sự ban cho của Ngài. Vì Ngài đã "kéo" chúng con về với Đức Chúa Jesus. Như Lời Chúa có chép: "Không ai có thể đến với Ta, ngoại trừ Cha, Đấng đã sai Ta, kéo người ấy đến. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng." (Giăng 6:44).
Sau khi chúng con thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, thì chính Đức Chúa Jesus lại là "cánh cửa" để chúng con đến được với Đức Chúa Cha, được thờ phượng tương giao trực tiếp với Ngài. Chúng con có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và hiểu mọi ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho loài người chúng con. Chúng con nhận biết đây cũng là một sự mầu nhiệm. Qua đây cũng đã khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus. Ngài chính là Con của Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người trong lòng trinh nữ Ma-ri, bởi năng lực của Đấng Thần Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. 29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi. 30 Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng."
Câu 28 đến 30: Thưa Cha, lời Đức Chúa Jesus kêu gọi mỗi người "hãy đến với Ngài" là dành cho cả những người chưa tin nhận Chúa và cả những con dân của Ngài. Chỉ có đến với Đức Chúa Jesus, con người mới có được sự yên nghỉ thật sự cả về đời sống thuộc thể lẫn đời sống thuộc linh, cả ở đời này và đời sau. Sự yên nghỉ Đức Chúa Jesus ban cho một người đến với Ngài đó là sự bình an cùng sự thỏa lòng dù ở trong bất cứ cảnh ngộ nào. Cách duy nhất để một người có thể đến được với Đức Chúa Jesus là người đó phải thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.
Khi một người đã tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, người ấy đã thuộc về Chúa, được ở trong tình yêu, bình an của Chúa. Nhưng để có thể luôn được ở trong tình yêu của Chúa, được ở trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Jesus cho đến khi về Vương Quốc Trời bắt buộc họ phải đáp ứng lời kêu gọi tiếp theo của Ngài: "Hãy mang lấy ách của Ta và học theo Ta". Nghĩa là bắt chước theo nếp sống của Đức Chúa Jesus, trong sự tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Đức Chúa Jesus như thế nào thì con dân Chúa phải học tập làm theo như vậy. Muốn mang lấy ách của Đức Chúa Jesus và học theo Ngài, đòi hỏi một người cũng phải học theo Ngài về lòng khiêm nhường và nhu mì. Nghĩa là không được kiêu ngạo, khoe khoang, khoác lác, luôn phải nhu mì, dịu dàng, tiết độ, không dễ nóng giận, tôn trọng người khác hơn chính mình và luôn hạ mình khiêm nhường học hỏi từ những người khác.
Lạy Cha! chúng con hiểu để có thể mang lấy ách và học theo Đức Chúa Jesus với một tấm lòng nhu mì và khiêm nhường không phải là dễ dàng, vì bản tính xác thịt của chúng con là kiêu ngạo, khoe khoang, tự ái, dễ nóng giận, ích kỷ... Vì vậy, chúng con phải luôn cần ở trong Chúa, cần được sự ban ơn thêm sức từ Chúa, cần có Lời Ngài thánh hóa, ban năng lực để chúng con có thể làm được.
Thưa Cha, người chăn cũng đã từng nói đại khái với chúng con rằng: Khi một đứa trẻ bị hư một món đồ chơi, nó chỉ biết chạy đến đưa món đồ đó cho cha nó, để cha nó sửa giúp cho, nó cũng không quan tâm cha nó sẽ sửa như thế nào, bằng cách nào mà nó chỉ đơn giản đưa cho cha nó. Chúng con hiểu vì đứa trẻ đó tin cậy cha nó chắc chắn sẽ sửa được cho nó. Vậy nên, chúng con cần như một đứa trẻ chỉ đơn sơ tin cậy, vâng phục.
Và khi chúng con biết rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, chúng con có bất cứ gánh nặng khó khăn nào chỉ cần trình dâng lên Chúa, tin cậy nơi Ngài chờ đợi nơi Chúa thì chúng con sẽ không còn lo lắng, sợ hãi băn khoăn nữa, chúng con sẽ cảm thấy mọi sự trở nên nhẹ nhàng, kể cả việc chúng con muốn sống vâng giữ theo mọi điều răn luật pháp của Ngài cũng không quá khó khăn nữa.
Kính lạy Cha, chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có sự học hiểu này. Chúng con cũng cảm tạ ơn Cha đã qua sự giảng dạy của người chăn cho chúng con thêm lên sự hiểu biết về Lời Ngài. Chúng con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho chúng con ngày càng thêm lên hiểu biết Lời Chúa. Kính xin Cha ban cho mỗi chúng con đều có được tấm lòng nhu mì và khiêm nhường, luôn có được sự tin cậy, vâng phục học theo gương của Đức Chúa Jesus. Nguyện kính xin Cha cũng ban cho chúng con có một giấc ngủ bình an. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Võ Anh Tâm và Nguyễn Thị Kim Loan
Ma-thi-ơ 11:25-30 Đạo Chúa Tỏ Ra cho Những Trẻ Thơ, Lời Kêu Gọi của Đức Chúa Jesus
Chúng con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ỏ trên trời. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có một ngày Sa-bát phước hạnh. Cảm tạ ơn Cha ban cho chúng con có thời gian cùng đầy đủ mọi sự thuận lợi để chúng con được học Lời Ngài. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ dẫn dắt chúng con vào sự hiểu biết Lời Ngài và kính xin Ngài cũng ban cho chúng con năng lực của Chúa để chúng con biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự học hiểu của chúng con trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 11:25-30 như sau:
25 Trong lúc đó, Đức Chúa Jesus tiếp tục nói và thưa: "Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng, những người thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho chúng, những trẻ thơ.
26 Thưa Cha, thật như vậy! Vì ấy là sự thỏa lòng trước Cha."
Câu 25 và 26: Thưa Cha, chúng con hiểu rằng trong khi Đức Chúa Jesus quở trách sự cứng lòng của dân thành Cô-ra-xin, Bết-sai-đa và Ca-bê-na-um. Ngài đã dâng lời cầu nguyện và cảm tạ lên đến Đức Chúa Cha là Đấng đã dựng lên trời và đất. Vì Đức Chúa Trời đã giấu sự mầu nhiệm của Tin Lành khỏi những người khôn sáng và thông minh, nhưng tỏ ra cho những trẻ thơ. Người khôn sáng và thông minh được Đức Chúa Jesus nhắc đến ở đây là những người Pha-ri-si, những thầy thông giáo, những lãnh đạo của Do-thái Giáo thời bấy giờ. Bởi vì, cho rằng họ thông thạo, giỏi về Thánh Kinh Cựu Ước, điều họ hiểu mới là đúng, nên họ kiêu ngạo, không chịu tiếp nhận sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus, không chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si-a. Còn trẻ thơ là những người có học thức thấp, yếm kém trong xã hội, điển hình là những môn đồ của Chúa như Phi-e-rơ, Anh-rê, Gia-cơ... là những người đánh cá, thất học. Tuy họ học thức thấp, nhưng họ lại có tấm lòng đơn sơ tìm kiếm Chúa, tin cậy Chúa, muốn đi theo Chúa nên họ lại được Đức Chúa Jesus chọn trở thành những môn đồ của Ngài.
Thưa Cha, chúng con hiểu bản tính trẻ thơ thì đơn sơ, dễ vâng phục và tin cậy. Một đứa trẻ đơn sơ là cha mẹ nói gì chỉ tin cậy rồi đơn giản làm theo như lời cha mẹ nói. Vì vậy, những môn đồ của Chúa thời ấy họ cũng đơn sơ tin nhận tiếp thu sự dạy dỗ của Đức Chúa Jesus rồi đi rao giảng Tin Lành, họ đã hoàn thành linh vụ Chúa giao phó. Điều này đã làm đẹp lòng Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Jesus nói: "Thật như vậy, điều ấy là thỏa lòng trước Cha".
27 "Mọi việc đã được giao cho Ta bởi Cha Ta. Ngoài Cha không có ai nhận biết Con. Cũng không có ai nhận biết Cha, ngoài Con và bất cứ ai mà Con muốn bày tỏ.
Câu 27: Thưa Cha, chúng con có thể tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời đều là nhờ ơn phước và sự ban cho của Ngài. Vì Ngài đã "kéo" chúng con về với Đức Chúa Jesus. Như Lời Chúa có chép: "Không ai có thể đến với Ta, ngoại trừ Cha, Đấng đã sai Ta, kéo người ấy đến. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng." (Giăng 6:44).
Sau khi chúng con thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, thì chính Đức Chúa Jesus lại là "cánh cửa" để chúng con đến được với Đức Chúa Cha, được thờ phượng tương giao trực tiếp với Ngài. Chúng con có được sự hiểu biết về Đức Chúa Trời và hiểu mọi ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho loài người chúng con. Chúng con nhận biết đây cũng là một sự mầu nhiệm. Qua đây cũng đã khẳng định thần tính của Đức Chúa Jesus. Ngài chính là Con của Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa Ngôi Lời đã nhập thế làm người trong lòng trinh nữ Ma-ri, bởi năng lực của Đấng Thần Linh theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
28 Hãy đến với Ta! Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.
29 Hãy mang lấy ách của Ta trên các ngươi và học theo Ta, vì Ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì các ngươi sẽ tìm thấy sự yên nghỉ cho linh hồn của các ngươi.
30 Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng."
Câu 28 đến 30: Thưa Cha, lời Đức Chúa Jesus kêu gọi mỗi người "hãy đến với Ngài" là dành cho cả những người chưa tin nhận Chúa và cả những con dân của Ngài. Chỉ có đến với Đức Chúa Jesus, con người mới có được sự yên nghỉ thật sự cả về đời sống thuộc thể lẫn đời sống thuộc linh, cả ở đời này và đời sau. Sự yên nghỉ Đức Chúa Jesus ban cho một người đến với Ngài đó là sự bình an cùng sự thỏa lòng dù ở trong bất cứ cảnh ngộ nào. Cách duy nhất để một người có thể đến được với Đức Chúa Jesus là người đó phải thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài.
Khi một người đã tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời, người ấy đã thuộc về Chúa, được ở trong tình yêu, bình an của Chúa. Nhưng để có thể luôn được ở trong tình yêu của Chúa, được ở trong sự yên nghỉ của Đức Chúa Jesus cho đến khi về Vương Quốc Trời bắt buộc họ phải đáp ứng lời kêu gọi tiếp theo của Ngài: "Hãy mang lấy ách của Ta và học theo Ta". Nghĩa là bắt chước theo nếp sống của Đức Chúa Jesus, trong sự tin cậy và vâng phục Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn. Đức Chúa Jesus như thế nào thì con dân Chúa phải học tập làm theo như vậy. Muốn mang lấy ách của Đức Chúa Jesus và học theo Ngài, đòi hỏi một người cũng phải học theo Ngài về lòng khiêm nhường và nhu mì. Nghĩa là không được kiêu ngạo, khoe khoang, khoác lác, luôn phải nhu mì, dịu dàng, tiết độ, không dễ nóng giận, tôn trọng người khác hơn chính mình và luôn hạ mình khiêm nhường học hỏi từ những người khác.
Lạy Cha! chúng con hiểu để có thể mang lấy ách và học theo Đức Chúa Jesus với một tấm lòng nhu mì và khiêm nhường không phải là dễ dàng, vì bản tính xác thịt của chúng con là kiêu ngạo, khoe khoang, tự ái, dễ nóng giận, ích kỷ... Vì vậy, chúng con phải luôn cần ở trong Chúa, cần được sự ban ơn thêm sức từ Chúa, cần có Lời Ngài thánh hóa, ban năng lực để chúng con có thể làm được.
Thưa Cha, người chăn cũng đã từng nói đại khái với chúng con rằng: Khi một đứa trẻ bị hư một món đồ chơi, nó chỉ biết chạy đến đưa món đồ đó cho cha nó, để cha nó sửa giúp cho, nó cũng không quan tâm cha nó sẽ sửa như thế nào, bằng cách nào mà nó chỉ đơn giản đưa cho cha nó. Chúng con hiểu vì đứa trẻ đó tin cậy cha nó chắc chắn sẽ sửa được cho nó. Vậy nên, chúng con cần như một đứa trẻ chỉ đơn sơ tin cậy, vâng phục.
Và khi chúng con biết rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, chúng con có bất cứ gánh nặng khó khăn nào chỉ cần trình dâng lên Chúa, tin cậy nơi Ngài chờ đợi nơi Chúa thì chúng con sẽ không còn lo lắng, sợ hãi băn khoăn nữa, chúng con sẽ cảm thấy mọi sự trở nên nhẹ nhàng, kể cả việc chúng con muốn sống vâng giữ theo mọi điều răn luật pháp của Ngài cũng không quá khó khăn nữa.
Kính lạy Cha, chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có sự học hiểu này. Chúng con cũng cảm tạ ơn Cha đã qua sự giảng dạy của người chăn cho chúng con thêm lên sự hiểu biết về Lời Ngài. Chúng con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho chúng con ngày càng thêm lên hiểu biết Lời Chúa. Kính xin Cha ban cho mỗi chúng con đều có được tấm lòng nhu mì và khiêm nhường, luôn có được sự tin cậy, vâng phục học theo gương của Đức Chúa Jesus. Nguyện kính xin Cha cũng ban cho chúng con có một giấc ngủ bình an. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Võ Anh Tâm và Nguyễn Thị Kim Loan
***