Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con học xong về các thư Sứ Đồ Giăng theo sự phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ gửi cho bảy Hội Thánh ở vùng Tiểu Á. Qua Lời dạy dỗ của Chúa con xin ghi lại sự con học hỏi được như sau:
Thưa Cha, con học biết Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng Thánh, Đấng duy nhất Tự Có và Mãi có. Thần tính của Ngài là công chính, yêu thương, thánh khiết, chân thật. Ngài là Đấng có uy quyền tuyệt đối trên tất cả muôn loài vạn vật cùng mọi sự. Ngài biết rõ tất cả những ý tưởng, suy nghĩ, việc làm và cả những điều sâu kín nhất trong lòng của mỗi người. Tất cả đều phơi bày cách tỏ tường dưới mắt Ngài. Từ đời sống nghèo nàn, lao nhọc, khốn khổ của con dân Chúa, những việc làm vì danh Chúa, vì yêu Chúa, yêu người mà làm cho đến những việc làm chỉ có hình thức bề ngoài, làm theo ý riêng, làm vì mục đích thu lợi bản thân và cả đời sống hâm hẩm thuộc linh, Ngài đều biết rõ.
Ngài là Đấng đầy lòng từ ái, thương xót và nhẫn nại, luôn nghiêm khắc quở trách sửa phạt để tội nhân có cơ hội ăn năn quay trở lại. Những ai làm trung tín giữ vững Lời Ngài thì Chúa luôn khen ngợi và có thưởng. Còn những người vẫn sống trong tội sau khi Chúa đã cho họ thời gian, cơ hội để cải hối nhưng họ vẫn cố chấp cứng lòng thì họ sẽ phải nhận hình phạt tương ứng với tội lỗi của mình. Kết quả cuối cùng là sự hư mất đời đời.
Thưa Cha, qua bảy lá thư con rút ra bài học cho bản thân mình là trong sự hầu việc Chúa, mỗi lời nói, việc làm lành chúng con làm ra đều phải từ tấm lòng yêu Chúa, yêu người mà làm, làm để tôn vinh lên danh của Chúa, làm vì ý muốn của Đức Chúa Trời được nên. Khi nhận thấy mình chưa có được điều gì đẹp ý Chúa, con phải luôn cầu xin Chúa ban cho lòng kính sợ, yêu mến Chúa cùng năng lực của Chúa để con luôn làm mọi việc lành vì Chúa. Con phải ý thức được đời sống của con dân Chúa là chịu khổ vì danh Chúa. Chúa cũng đã nói sẽ luôn có những hoạn nạn thử thách xảy ra để thử nghiệm đức tin của con dân Ngài. Vì vậy, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào con phải có tấm lòng đặt ý muốn của Chúa, Lời Chúa lên hàng đầu, giữ vững đức tin nơi Chúa và nương cậy nơi sức Chúa để hoàn thành mọi việc lành, không cậy vào sức riêng mình. Con phải trung tín giữ vững Lời Chúa cho đến cuối cùng để không bị xóa khỏi Sách Sự Sống. Vì một người dù có theo Chúa rất lâu nhưng đến những thời gian cuối cùng họ chối bỏ Chúa, họ vẫn bị gạch tên khỏi Sách Sự Sống.
Con cũng học hiểu được rằng không được dung túng, cũng không thỏa hiệp để cho tà giáo rao giảng trong Hội Thánh. Khi thấy có anh chị em nào rao giảng giáo lý trái nghịch với giáo lý của Đấng Christ thì con nên nói với anh chị em đó rõ ràng. Nhưng nếu người ấy vẫn giữ như vậy con nên báo với những bậc có thẩm quyền để mau chóng đưa ra hướng giải quyết, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến những con dân Chúa khác vì "một chút men có thể dậy lên cả đống bột".
Thưa Cha, với bản thân mình con thấy mình còn yếu đuối trong đức tin, vì con vẫn chưa có được sự hết lòng đặt lòng tin cậy nơi Chúa, con vẫn dùng sức riêng của mình. Khi làm việc con vẫn bị rối trí vì chưa biết làm thế nào là đúng nhất. Con cũng đã từng kinh nghiệm là khi con cứ cầu xin rồi bình tĩnh suy xét điều gì đẹp lòng Chúa nhất thì mình làm, mặc kệ kết quả ra sao, con kinh nghiệm được Chúa ở bên, kinh nghiệm được sự ban ơn thêm sức từ Chúa. Đó là sự ít sức con học được. Nhưng không phải lúc nào con cũng làm được điều đó, nhất là có lúc không tỉnh thức là bị phạm tội ngay. Con biết rằng muốn đi được đến cuối cùng con thật sự phải để lòng hoàn toàn trông cậy nơi Chúa, hết lòng kính sợ Chúa, hướng về giải thưởng trên cao mà chạy, và hoàn toàn từ bỏ bản thân, con biết điều này nhưng con lại không đủ khả năng để làm. Nguyện xin Cha giúp con. Con cũng nguyện xin Cha giúp con luôn nhớ rằng mình đã thuộc về Chúa, dâng thân thể mình cho Chúa thì không được âm thầm ăn cắp lại thân thể này để sài theo ý mình. Nguyện xin Chúa dùng Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng, thánh hóa, khích lệ, an ủi con.
Nguyện xin Chúa ghi khắc vào tấm lòng con sự từ ái thương xót của Ngài, sự ban cho của Ngài để con luôn biết ơn cố gắng hết lòng giữ mình sống cho Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan.
Khải Huyền 2 và 3 Tổng kết.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho con học xong về các thư Sứ Đồ Giăng theo sự phán dạy của Đức Chúa Jesus Christ gửi cho bảy Hội Thánh ở vùng Tiểu Á. Qua Lời dạy dỗ của Chúa con xin ghi lại sự con học hỏi được như sau:
Thưa Cha, con học biết Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, Đấng Thánh, Đấng duy nhất Tự Có và Mãi có. Thần tính của Ngài là công chính, yêu thương, thánh khiết, chân thật. Ngài là Đấng có uy quyền tuyệt đối trên tất cả muôn loài vạn vật cùng mọi sự. Ngài biết rõ tất cả những ý tưởng, suy nghĩ, việc làm và cả những điều sâu kín nhất trong lòng của mỗi người. Tất cả đều phơi bày cách tỏ tường dưới mắt Ngài. Từ đời sống nghèo nàn, lao nhọc, khốn khổ của con dân Chúa, những việc làm vì danh Chúa, vì yêu Chúa, yêu người mà làm cho đến những việc làm chỉ có hình thức bề ngoài, làm theo ý riêng, làm vì mục đích thu lợi bản thân và cả đời sống hâm hẩm thuộc linh, Ngài đều biết rõ.
Ngài là Đấng đầy lòng từ ái, thương xót và nhẫn nại, luôn nghiêm khắc quở trách sửa phạt để tội nhân có cơ hội ăn năn quay trở lại. Những ai làm trung tín giữ vững Lời Ngài thì Chúa luôn khen ngợi và có thưởng. Còn những người vẫn sống trong tội sau khi Chúa đã cho họ thời gian, cơ hội để cải hối nhưng họ vẫn cố chấp cứng lòng thì họ sẽ phải nhận hình phạt tương ứng với tội lỗi của mình. Kết quả cuối cùng là sự hư mất đời đời.
Thưa Cha, qua bảy lá thư con rút ra bài học cho bản thân mình là trong sự hầu việc Chúa, mỗi lời nói, việc làm lành chúng con làm ra đều phải từ tấm lòng yêu Chúa, yêu người mà làm, làm để tôn vinh lên danh của Chúa, làm vì ý muốn của Đức Chúa Trời được nên. Khi nhận thấy mình chưa có được điều gì đẹp ý Chúa, con phải luôn cầu xin Chúa ban cho lòng kính sợ, yêu mến Chúa cùng năng lực của Chúa để con luôn làm mọi việc lành vì Chúa. Con phải ý thức được đời sống của con dân Chúa là chịu khổ vì danh Chúa. Chúa cũng đã nói sẽ luôn có những hoạn nạn thử thách xảy ra để thử nghiệm đức tin của con dân Ngài. Vì vậy, dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào con phải có tấm lòng đặt ý muốn của Chúa, Lời Chúa lên hàng đầu, giữ vững đức tin nơi Chúa và nương cậy nơi sức Chúa để hoàn thành mọi việc lành, không cậy vào sức riêng mình. Con phải trung tín giữ vững Lời Chúa cho đến cuối cùng để không bị xóa khỏi Sách Sự Sống. Vì một người dù có theo Chúa rất lâu nhưng đến những thời gian cuối cùng họ chối bỏ Chúa, họ vẫn bị gạch tên khỏi Sách Sự Sống.
Con cũng học hiểu được rằng không được dung túng, cũng không thỏa hiệp để cho tà giáo rao giảng trong Hội Thánh. Khi thấy có anh chị em nào rao giảng giáo lý trái nghịch với giáo lý của Đấng Christ thì con nên nói với anh chị em đó rõ ràng. Nhưng nếu người ấy vẫn giữ như vậy con nên báo với những bậc có thẩm quyền để mau chóng đưa ra hướng giải quyết, không để kéo dài làm ảnh hưởng đến những con dân Chúa khác vì "một chút men có thể dậy lên cả đống bột".
Thưa Cha, với bản thân mình con thấy mình còn yếu đuối trong đức tin, vì con vẫn chưa có được sự hết lòng đặt lòng tin cậy nơi Chúa, con vẫn dùng sức riêng của mình. Khi làm việc con vẫn bị rối trí vì chưa biết làm thế nào là đúng nhất. Con cũng đã từng kinh nghiệm là khi con cứ cầu xin rồi bình tĩnh suy xét điều gì đẹp lòng Chúa nhất thì mình làm, mặc kệ kết quả ra sao, con kinh nghiệm được Chúa ở bên, kinh nghiệm được sự ban ơn thêm sức từ Chúa. Đó là sự ít sức con học được. Nhưng không phải lúc nào con cũng làm được điều đó, nhất là có lúc không tỉnh thức là bị phạm tội ngay. Con biết rằng muốn đi được đến cuối cùng con thật sự phải để lòng hoàn toàn trông cậy nơi Chúa, hết lòng kính sợ Chúa, hướng về giải thưởng trên cao mà chạy, và hoàn toàn từ bỏ bản thân, con biết điều này nhưng con lại không đủ khả năng để làm. Nguyện xin Cha giúp con. Con cũng nguyện xin Cha giúp con luôn nhớ rằng mình đã thuộc về Chúa, dâng thân thể mình cho Chúa thì không được âm thầm ăn cắp lại thân thể này để sài theo ý mình. Nguyện xin Chúa dùng Lời Hằng Sống của Ngài nuôi dưỡng, thánh hóa, khích lệ, an ủi con.
Nguyện xin Chúa ghi khắc vào tấm lòng con sự từ ái thương xót của Ngài, sự ban cho của Ngài để con luôn biết ơn cố gắng hết lòng giữ mình sống cho Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.