Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con lại được tiếp tục học Lời Ngài. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn có được sự khôn sáng, thông sáng và năng lực từ Thiên Chúa để chúng con có thể hiểu được Lời Chúa dạy và chúng con biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình một cách đúng đắn. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và xin Ngài cũng tuôn đổ từ ngữ của Ngài trong con để con có thể ghi được sự hiểu của con. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:22-30 như sau:
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy. 23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?" 24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ." 25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững. 26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?
Thưa Cha, con hiểu rằng việc Đức Chúa Jesus làm nhiều phép lạ đã khiến nhiều người biết và họ đã tìm đến Ngài để nhờ Ngài chữa bệnh, đuổi quỷ cho họ hoặc người thân họ, trong đó cũng có một người do bị quỷ ám nên bị mù và câm. Ngài cũng đã chữa lành người bị quỷ ám đó và người ấy đã hết mù và câm. Sau khi được chứng kiến phép lạ của Đức Chúa Jesus, những người dân chúng đã rất ngạc nhiên và nói: "Ngài có phải là con cháu của Đa-vít không?" Hàm ý là Ngài có phải con của ông Giô-sép và bà Ma-ri không? Vì những dân chúng ấy biết ông Giô-sép và bà Ma-ri thuộc về dòng dõi của Đa-vít.
Thưa Cha, con hiểu những dân chúng thấy phép lạ của Đức Chúa Jesus làm ra thì họ mang một thái độ ngạc nhiên, còn những người Pha-ri-si mang lòng ganh tỵ ghen ghét Đức Chúa Jesus nên họ đã vu khống trong Ngài có quỷ. Ngài có thể đuổi được quỷ do nhờ vào năng lực của chúa quỷ là Bê-ên-xê-bun, là Sa-tan. Giữa những lời vu khống đầy sự ác ý của những người Pha-ri-si, Đức Chúa Jesus đã trả lời họ rằng: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?" Con hiểu ý Đức Chúa Jesus muốn nói: tà linh ma quỷ thì không đuổi tà linh ma quỷ, vì nếu chúng tự chia xé, nghịch lại nhau thì vương quốc của chúng không đứng vững được.
Thưa Cha, qua đây con học được rằng mỗi chúng con phải luôn có sự hiệp một với nhau, từ đời sống vợ chồng, con cái trong mỗi gia đình, cho tới Hội Thánh ở từng địa phương và Hội Thánh chung, chúng con cần luôn cùng nhau liên kết yêu thương hiệp một trong Chúa càng hơn.
27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi. 28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi. 29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người?
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu câu trả lời của Đức Chúa Jesus với những người Pha-ra-si mang hàm ý là: nếu Ngài nhờ Bê-ên-xê-bun đuổi quỷ, vậy thì họ cũng đang nhờ vào Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ, chứ không phải nhờ vào danh của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ, vì ngày xưa dân I-sơ-ra-ên nhờ vào danh của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ. Cũng bởi sự vu khống của họ lên Đức Chúa Jesus nên con cháu của họ sẽ là những người lên án họ trong ngày phán xét, vì con cháu của họ đang nhân danh của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ.
Sau đó, Đức Chúa Jesus cũng đã bày tỏ cho những người Pha-ri-si nhận biết Ngài là Đấng Mê-si-a sẽ đến như đã được hứa chép trong Thánh Kinh, nhưng bởi sự cứng lòng mà họ vẫn không chịu tin. Vì Ngài nói nếu Ngài bởi thần quyền của Thiên Chúa. Nghĩa là bởi vào quyền năng của Thiên Chúa mà đuổi quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến. Và thật vậy, Ngài chính là "cánh cửa" để vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời cho bất cứ ai tin Ngài.
30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong thế gian chỉ có người tin Chúa và người không tin Chúa. Người nào tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi, hết lòng sống cho Chúa là thuộc về Chúa. Còn bất cứ ai không theo Chúa, không tin Chúa là người nghịch lại Chúa và sẽ bị tan lạc, người ấy thuộc về ma quỷ.
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thể ghi được sự hiểu của con. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con được hiểu biết thêm về Lời Ngài. Con nguyện kính xin Cha ban ơn cho hai vợ chồng chúng con cùng nhau được hiệp một trong Chúa và các anh chị em của chúng con cũng vậy. Nguyện kính xin Cha thương xót, ban ơn thêm sức, thêm đức tin cùng sự khôn ngoan thông sáng để trong mỗi quyết định hằng ngày, chúng con luôn có sự quyết tâm dứt khoát đứng về phía của Đức Chúa Jesus, mà không thờ ơ, nghi ngờ. Nguyện xin Cha cũng thương xót cất khỏi dùm cho con những suy nghĩ tiêu cực, những sự lo lắng, lo sợ phạm tội và những tư tưởng suy nghĩ thực hành Lời Chúa một cách máy móc, cứng nhắc, không có tình yêu thương. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Nguyện xin cho mọi sự vinh quang, chúc tụng, tôn quý đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan
Ma-thi-ơ 12:22-30 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con lại được tiếp tục học Lời Ngài. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn có được sự khôn sáng, thông sáng và năng lực từ Thiên Chúa để chúng con có thể hiểu được Lời Chúa dạy và chúng con biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống mình một cách đúng đắn. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con và xin Ngài cũng tuôn đổ từ ngữ của Ngài trong con để con có thể ghi được sự hiểu của con. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:22-30 như sau:
22 Bấy giờ, một người bị quỷ ám, mù và câm, đã được đem đến Ngài. Ngài đã chữa lành người. Vì vậy, người mù và câm đã nói và đã thấy.
23 Hết thảy dân chúng đã ngạc nhiên và nói: "Có phải người này là con cháu của Đa-vít?"
24 Nhưng những người Pha-ri-si nghe vậy thì đã nói: "Người này không đuổi những quỷ trừ khi bởi Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ."
25 Đức Chúa Jesus đã biết những ý tưởng của họ, Ngài đã phán với họ: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững.
26 Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?
Thưa Cha, con hiểu rằng việc Đức Chúa Jesus làm nhiều phép lạ đã khiến nhiều người biết và họ đã tìm đến Ngài để nhờ Ngài chữa bệnh, đuổi quỷ cho họ hoặc người thân họ, trong đó cũng có một người do bị quỷ ám nên bị mù và câm. Ngài cũng đã chữa lành người bị quỷ ám đó và người ấy đã hết mù và câm. Sau khi được chứng kiến phép lạ của Đức Chúa Jesus, những người dân chúng đã rất ngạc nhiên và nói: "Ngài có phải là con cháu của Đa-vít không?" Hàm ý là Ngài có phải con của ông Giô-sép và bà Ma-ri không? Vì những dân chúng ấy biết ông Giô-sép và bà Ma-ri thuộc về dòng dõi của Đa-vít.
Thưa Cha, con hiểu những dân chúng thấy phép lạ của Đức Chúa Jesus làm ra thì họ mang một thái độ ngạc nhiên, còn những người Pha-ri-si mang lòng ganh tỵ ghen ghét Đức Chúa Jesus nên họ đã vu khống trong Ngài có quỷ. Ngài có thể đuổi được quỷ do nhờ vào năng lực của chúa quỷ là Bê-ên-xê-bun, là Sa-tan. Giữa những lời vu khống đầy sự ác ý của những người Pha-ri-si, Đức Chúa Jesus đã trả lời họ rằng: "Một vương quốc chia xé, nghịch lại chính nó thì bị phá hoang. Một thành hay một nhà chia xé, nghịch lại chính nó thì sẽ không đứng vững. Nếu Sa-tan đuổi Sa-tan, nó tự chia xé, nghịch lại chính nó. Vậy thì làm sao vương quốc của nó đứng vững?" Con hiểu ý Đức Chúa Jesus muốn nói: tà linh ma quỷ thì không đuổi tà linh ma quỷ, vì nếu chúng tự chia xé, nghịch lại nhau thì vương quốc của chúng không đứng vững được.
Thưa Cha, qua đây con học được rằng mỗi chúng con phải luôn có sự hiệp một với nhau, từ đời sống vợ chồng, con cái trong mỗi gia đình, cho tới Hội Thánh ở từng địa phương và Hội Thánh chung, chúng con cần luôn cùng nhau liên kết yêu thương hiệp một trong Chúa càng hơn.
27 Nếu Ta bởi Bê-ên-xê-bun đuổi những quỷ thì con cháu của các ngươi bởi ai đuổi chúng? Bởi đó, chúng nó sẽ là những thẩm phán của các ngươi.
28 Nếu Ta bởi thần quyền của Thiên Chúa đuổi những quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến trên các ngươi.
29 Hay là thế nào một người có thể vào trong nhà của một người mạnh sức để cướp tài vật của người ấy, trừ khi, trước hết trói người mạnh sức, rồi mới cướp nhà của người?
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn, con hiểu câu trả lời của Đức Chúa Jesus với những người Pha-ra-si mang hàm ý là: nếu Ngài nhờ Bê-ên-xê-bun đuổi quỷ, vậy thì họ cũng đang nhờ vào Bê-ên-xê-bun để đuổi quỷ, chứ không phải nhờ vào danh của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ, vì ngày xưa dân I-sơ-ra-ên nhờ vào danh của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ. Cũng bởi sự vu khống của họ lên Đức Chúa Jesus nên con cháu của họ sẽ là những người lên án họ trong ngày phán xét, vì con cháu của họ đang nhân danh của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ.
Sau đó, Đức Chúa Jesus cũng đã bày tỏ cho những người Pha-ri-si nhận biết Ngài là Đấng Mê-si-a sẽ đến như đã được hứa chép trong Thánh Kinh, nhưng bởi sự cứng lòng mà họ vẫn không chịu tin. Vì Ngài nói nếu Ngài bởi thần quyền của Thiên Chúa. Nghĩa là bởi vào quyền năng của Thiên Chúa mà đuổi quỷ thì Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến. Và thật vậy, Ngài chính là "cánh cửa" để vào Vương Quốc của Đức Chúa Trời cho bất cứ ai tin Ngài.
30 Ai không theo Ta thì nghịch lại Ta. Ai không hiệp lại với Ta thì tan lạc.
Thưa Cha, con hiểu rằng trong thế gian chỉ có người tin Chúa và người không tin Chúa. Người nào tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi, hết lòng sống cho Chúa là thuộc về Chúa. Còn bất cứ ai không theo Chúa, không tin Chúa là người nghịch lại Chúa và sẽ bị tan lạc, người ấy thuộc về ma quỷ.
Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thể ghi được sự hiểu của con. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con được hiểu biết thêm về Lời Ngài. Con nguyện kính xin Cha ban ơn cho hai vợ chồng chúng con cùng nhau được hiệp một trong Chúa và các anh chị em của chúng con cũng vậy. Nguyện kính xin Cha thương xót, ban ơn thêm sức, thêm đức tin cùng sự khôn ngoan thông sáng để trong mỗi quyết định hằng ngày, chúng con luôn có sự quyết tâm dứt khoát đứng về phía của Đức Chúa Jesus, mà không thờ ơ, nghi ngờ. Nguyện xin Cha cũng thương xót cất khỏi dùm cho con những suy nghĩ tiêu cực, những sự lo lắng, lo sợ phạm tội và những tư tưởng suy nghĩ thực hành Lời Chúa một cách máy móc, cứng nhắc, không có tình yêu thương. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Nguyện xin cho mọi sự vinh quang, chúc tụng, tôn quý đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***