Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 5:1-8 Chiên Con và Cuộn Sách

Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con được một ngày bình an. Cảm tạ Cha đã ban cho con được mọi sự thuận tiện để học Lời Ngài. Sau đây, con xin trình bày sự con học hiểu được trong phân đoạn Khải Huyền 5:1-8 Chiên Con và Cuộn Sách. Con kính xin Đấng Christ thêm đức tin, thêm lòng trông cậy cho con và con nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ ban ơn trong sự học Lời Chúa của con. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!

1 Rồi, tôi đã thấy trong tay phải của Đấng đang ngự trên ngai, một cuộn sách được viết bên trong lẫn bên ngoài, được niêm lại bằng bảy dấu ấn.

Thưa Cha, con hiểu Sứ Đồ Giăng nhìn thấy trong tay phải của Đức Chúa Trời là Đấng đang ngự trên ngai một cuộn sách được viết cả bên trong lẫn bên ngoài. Qua bài giảng của người chăn, con hiểu cuộn sách trên tay của Đức Chúa Trời là loại sách thời xưa, dài, được cuộn lại ở hai đầu, hai đầu được cố định bằng gỗ, ngà hoặc bằng chất liệu nào đó. Những sự được viết bên trong sách là những sự Chúa sẽ hình phạt thế gian, được viết cả bên trong lẫn bên ngoài để cho người đọc, người nghe cũng có thể nhìn và dò theo điều được viết trong sách. Cuộn sách được niêm với bảy dấu ấn theo thứ tự từ một đến bảy. Phải mở thứ tự từng dấu ấn một thì mới đọc được phần kế tiếp của dấu ấn đó. Số bảy tiêu biểu cho sự trọn vẹn về thuộc linh. Nên sách được niêm với bảy dấu ấn nói lên sự hình phạt chung Đức Chúa Trời dành cho thế gian là trọn vẹn và hình phạt đó sẽ xảy ra trong bảy năm của Kỳ Đại Nạn. Sự cuốn sách được niêm phong và được mở ra để nhấn mạnh tất cả mọi sự đều đã được Đức Chúa Trời định sẵn, chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng chỉ được thi hành và diễn ra theo đúng vào thời điểm Ngài muốn.

2 Tôi đã thấy một thiên sứ mạnh mẽ, lớn tiếng công bố: "Ai là xứng đáng để mở cuộn sách và tháo các dấu ấn của nó?"
3 Không ai trên trời, hoặc trên đất, hoặc bên dưới đất đã có thể mở cuộn sách hoặc nhìn nó.

Thưa Cha, con hiểu Thiên Chúa sáng tạo và cai trị muôn vật bằng sự Toàn Năng, Toàn Tri của Ngài. Tất cả mọi sự trên trời dưới đất đều phải có trật tự đúng theo ý muốn Ngài, nên ở trên trời các thiên sứ cũng có những phẩm cấp, chức vụ khác nhau. Ở đây Sứ Đồ Giăng không có nói tại sao ông phân biệt được thiên sứ mạnh sức, nhưng con hiểu vào thời điểm ông được Chúa cho thấy những sự ở trên tầng trời thứ ba thì ông cũng được Chúa cho biết phẩm cấp "thiên sứ mạnh sức lớn tiếng công bố rằng: Ai là xứng đáng để mở cuộn sách và tháo các dấu ấn của nó?" Con hiểu ở câu 2 và câu 3 là để khẳng định đến năng lực, thẩm quyền của Đấng có thể tháo ấn, mở sách, đọc sách và thi hành những điều được viết ở trong. Cả trên trời, dưới đất không ai có đủ năng lực, thẩm quyền để thực hiện việc này, bao gồm tất cả loại thọ tạo, các thiên sứ chỉ ngoại trừ Ba Ngôi Thiên Chúa.

4 Tôi đã khóc nức nở vì không một ai được tìm thấy xứng đáng để mở và đọc cuộn sách, hoặc để nhìn nó.
5 Rồi, một trong các trưởng lão nói với tôi: "Đừng khóc! Này, Sư Tử của Chi Tộc Giu-đa, Chồi của Đa-vít, đã đắc thắng để mở sách và tháo bảy dấu ấn của nó."

Thưa Cha, khi nghe biết không ai trên trời dưới đất xứng đáng để mở, đọc hoặc nhìn những sự được viết trong sách, Sứ Đồ Giăng đã khóc nức nở. Con không biết vì sao ông đã khóc như vậy, cũng có thể ông khóc bởi ông nghĩ không ai có thể mở, đọc sách để cho ông biết được chương trình Đức Chúa Trời sẽ thi hành trên thế gian. Nhưng sau đó một trong hai mươi bốn trưởng lão đã đến an ủi, nói cho ông biết Đức Chúa Jesus Christ là Đấng sẽ tháo ấn, mở sách và đọc nó. Bởi vì Ngài là Thiên Chúa đã nhập thế làm người ra từ dòng dõi của Vua Đa-vít, Đấng cai trị dân I-sơ-ra-ên thuộc về chi tộc Giu-đa. Ngài đã đắc thắng mọi sự cám dỗ, tội lỗi và sự chết. Cho nên Ngài xứng đáng để thực hiện mở dấu ấn, đọc và thi hành mọi sự đoán phạt của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

6 Tôi đã nhìn xem, và này, đứng trong giữa ngai và bốn sinh vật, trong giữa các trưởng lão, là Chiên Con như đã bị giết, có bảy sừng và bảy mắt. Các mắt ấy là bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời được sai đi đến khắp đất.
7 Ngài đã đến và đã lấy cuộn sách khỏi tay phải của Đấng đang ngự trên ngai.
8 Khi Ngài đã lấy cuộn sách, bốn sinh vật và hai mươi bốn trưởng lão hạ mình xuống trước Chiên Con, mỗi vị có hạc cầm và bát bằng vàng đầy hương, ấy là những lời cầu nguyện của những thánh đồ.

Thưa Cha, sau lời nói của một trong hai mươi bốn trưởng lão. Sứ Đồ Giăng đã nhìn thấy Chiên Con có bảy sừng và bảy mắt là Đức Chúa Jesus Christ đang đứng ở giữa ngai Đức Chúa Trời đang ngự, giữa bốn sinh vật và giữa ngai hai mươi bốn trưởng lão. Bảy sừng tiêu biểu cho năng lực và thẩm quyền. Bảy mắt tiêu biểu cho sự toàn tri biết hết tất cả mọi sự. Ở đây Sứ Đồ Giăng xưng Đức Chúa Jesus Christ là Chiên Con là để khẳng định Đức Chúa Jesus Christ là Thiên Chúa, cũng là sinh tế được Đức Chúa Trời sắm sẵn đã nhập thế làm người chuộc tội cho toàn thể nhân loại. Ngài có đầy đủ sự toàn năng, toàn tri của Thiên Chúa. Danh xưng "Chiên Con" cũng để nhắc nhở cho toàn thể nhân loại ghi nhớ đến sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ cho tới đời đời.

Con hiểu khi Đức Chúa Jesus Christ đến và nhận lấy cuộn sách từ tay phải của Đức Chúa Cha nói lên Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài mọi thẩm quyền trên trời cũng như trên đất. Đồng thời, sự hạ mình của hai mươi bốn trưởng lão và bốn sinh vật là bày tỏ lòng tôn kính quy phục thờ phượng Ngài. Còn "mỗi vị có hạc cầm và bát bằng vàng đầy hương, ấy là những lời cầu nguyện của những thánh đồ". Nghĩa là mọi lời ca tụng, tôn vinh đều dâng lên Thiên Chúa. Và bởi ý muốn cùng năng lực của Thiên Chúa đã khiến cho những lời cầu nguyện bằng tấm lòng đơn sơ yêu kính Chúa của con dân Chúa ở mọi thời đại trở thành những thức hương thơm dâng lên Thiên Chúa trong sự thờ phượng Ngài.

Kính lạy Chúa! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được ghi lên sự hiểu của mình. Cảm tạ ơn Chúa đã con thêm lên sự hiểu biết qua đoạn Thánh Kinh này. Nguyện xin Chúa thêm lên trong con lòng kính yêu, biết ơn Chúa càng hơn và xin cho con luôn vâng phục làm theo mọi ý muốn của Ngài. Nguyện mọi ý muốn tốt lành của Cha được nên. Nguyện xin mọi sự tôn quý, chúc tụng, vinh quang đều duy thuộc về Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân cho tới đời đời vô cùng. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ