Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 2:8-11 Si-miệc-nơ: Hội Thánh Chịu Khổ và Chịu Chết Vì Chúa

Chúng con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được học Lời Ngài. Nguyện xin Chúa dạy dỗ dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật Lời Ngài và xin Ngài cũng ban cho chúng con năng lực để chúng con biết áp dụng Lời Ngài vào trong cuộc sống chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa.

Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Khải Huyền 2:8-11 như sau:

8 "Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Si-miệc-nơ: Này là những lời phán của Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng; Đấng Đã Chết và Nay Đang Sống.
9 Ta biết những việc làm của ngươi, sự khốn khổ và sự nghèo nàn của ngươi. Nhưng ngươi giàu có. [Ta biết] sự phạm thượng của những kẻ xưng họ là người Do-thái mà không phải, nhưng là hội của Sa-tan.
10 Đừng sợ những điều ngươi sẽ chịu khổ! Kìa, Ma Quỷ sẽ ném một số các ngươi vào tù để các ngươi chịu thử thách. Các ngươi sẽ có mười ngày hoạn nạn. Hãy trung tín cho tới chết, và Ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống!

Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con có thể hiểu một phần bối cảnh xảy ra vào thời đó của Hội Thánh ở tại Si-mẹc-nơ. Họ đã luôn trung tín và hết lòng sống theo Lời Chúa. Vì thế, Đức Chúa Jesus Christ đã phán dặn với Sứ Đồ Giăng hãy viết thư cho Hội Thánh ở Si-mẹc-nơ để nói với họ rằng: Ngài biết tất cả mọi việc làm vì Chúa của họ. Sự nghèo nàn thiếu thốn trong đời sống vật chất cho đến sự khốn khổ do bị những người giả hình xưng nhận mình là người Do-thái, con cháu của Áp-ra-ham nhưng thuộc hội của Sa-tan đang bắt bớ bách hại họ.

Và Ngài đã đưa ra những lời báo trước cùng sự động viên khích lệ họ là: họ sẽ bị những kẻ chống Chúa là tôi tớ của Ma Quỷ sẽ ném họ vào tù. Họ sẽ phải chịu đựng sự thử thách trong thời gian Chúa cho phép xảy ra cho họ. Nhưng họ đừng sợ, cứ trung tín có nghĩa là luôn giữ vững đức tin, dù ở trong hoàn cảnh nào cứ luôn sống vâng giữ theo Lời Ngài cho tới chết thì họ sẽ được nhận mão của sự sống và phần thưởng của họ trên thiên đàng sẽ là lớn.
Con hiểu câu "Nhưng ngươi giàu có". Nghĩa là khi con dân Chúa ở Si-mẹc-nơ chịu khổ vì danh Chúa, không những họ giàu có về thuộc linh khi còn ở trên đất, mà họ còn giàu có nơi tài khoản trên thiên đàng của họ tăng lên. Trong sự nghèo nàn vật chất, sự khốn khổ bách hại vì đức tin họ sẽ kinh nghiệm được Chúa càng hơn, kinh nghiệm được mọi ơn phước Chúa ban cùng sự quan phòng gìn giữ của Ngài trên họ. Đồng thời đức tin của họ được trưởng thành vững mạnh, đó là sự giàu có thật sự về thuộc linh.

11 Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh. Người nào thắng sẽ không bị hại bởi sự chết thứ nhì."

Thưa Cha! Ở đầu thư khi Đức Chúa Jesus Christ phán dạy Sứ Đồ Giăng viết thư cho Hội Thánh ở Si-mẹc-nơ. Ngài xưng Ngài là Đấng Trước Hết và Đấng Sau Cùng, Đấng Đã Chết và Nay Đang Sống. Để nói lên sự toàn năng tể trị tuyệt đối của Ngài. Ngài là Thiên Chúa đã nhập thế làm người để chết chuộc tội cho toàn nhân loại, Ngài đã phục sinh và Nay Đang Sống ngự bên phải Đức Chúa Cha. Ngài đã chiến thắng sự chết, sự chết không có quyền trên Ngài. Ngài cũng là Đấng cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ.
Vì thế, cuối thư lời Đức Thánh Linh phán dạy cũng là lời khích lệ gửi đến cho con dân Chúa. Để cho họ biết rằng: sự chịu khổ vì danh Chúa là điều bắt buộc phải xảy đến cho con dân Chúa. Nên nếu ở trong mọi sự bách hại bởi đức tin nơi Chúa nhưng con dân Chúa vẫn giữ vững đức tin nơi Ngài, trung tín sống theo Lời Chúa cho đến chết thì cho dù họ có chết cũng chỉ bị sự chết thứ nhất là chết về thân thể xác thịt hiện tại( thân thể xác thịt bị phân cách với linh hồn và tâm thần). Chứ không bị sự chết thứ nhì, mà họ sẽ được hưởng sự sống đời đời bên Thiên Chúa. Sự chết thứ nhì là bị phân cách với Thiên Chúa đời đời, hay còn có nghĩa là linh hồn cùng với thân thể xác thịt đã sống lại bị giam nơi hỏa ngục đời đời. Tâm thần trở về với Thiên Chúa.

Thưa Cha, qua bài học này chúng con được hiểu thêm về tình yêu của Chúa dành cho con dân Ngài. Bởi vì Chúa là Đấng biết rõ mọi sự. Ngài biết rõ tình yêu, đức tin cùng sức chịu đựng của con dân Chúa đến đâu. Nên mỗi sự hoạn nạn khó khăn Chúa cho phép xảy ra để con dân Chúa có cơ hội nhìn lại đức tin, tình yêu của mình dành cho Chúa tới đâu. Và cũng là Ngài muốn họ ở trong sự chịu khổ vì danh Chúa được nhận phần thưởng từ Ngài. Giống như một người Cha muốn cho con mình phần thưởng, nhưng lại muốn cho con mình phải hoàn thành bài kiểm tra để có cơ hội cho đứa con đó nhận phần thưởng vậy, và qua bài kiểm tra cũng là lúc đứa con sẽ nhận thấy được những ưu khuyết điểm của mình. Nhưng bài kiểm tra lại không vượt quá sức của người con, để người con chắc chắn sẽ được nhận thưởng. Phần còn lại là đứa con đó có tin chắc và đặt lòng tin cậy vào lời hứa của người cha mà cố gắng hết lòng, hết sức để làm hay không mà thôi.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được sự học hiểu này. Con nguyện xin Cha ban cho con luôn có tấm lòng kính sợ Chúa và xin Ngài cũng ban ơn giúp sức cho đức tin của con ngày càng trưởng thành vững mạnh càng hơn, không còn giống như sóng biển nữa. Nguyện xin Chúa giúp con yêu Ngài trên hết mọi sự, luôn trung tín vâng phục mọi Lời dạy của Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Võ Anh Tâm và Nguyễn Thị Kim Loan.

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ