Ma-thi-ơ 11:1-6 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương Từ Ái của chúng con ở trên trời. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con lại được tham dự tiếp tục việc suy ngẫm Lời Ngài cùng chung với Hội Thánh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được còn sống, được có đầy đủ mọi sự cần dùng cùng mọi phương tiện để chúng con có thể học và suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con nguyện kính xin Cha ban ơn cho việc học và suy ngẫm Lời Ngài của chúng con. Xin Cha cũng ban ơn thêm sức để chúng con có thể trung tín trong sự học suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho chúng con hiểu được Lời Ngài và xin Ngài cũng dẫn chúng con bước đi trong lẽ thật Lời Ngài. Chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc sự truyền dạy mười hai môn đồ của Ngài, Ngài đã lìa khỏi đó để dạy và giảng trong các thành của họ. {Các thành của những người I-sơ-ra-ên.} 2 Giăng đã nghe ở trong nhà tù về các việc làm của Đấng Christ. Người đã sai hai môn đồ của mình, 3 hỏi Ngài: "Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?"
Thưa Cha! Chúng con hiểu rằng sau khi ông Giăng bị bắt vào tù một thời gian, ở trong tù ông cũng được nghe về những việc làm của Đức Chúa Jesus. Có lẽ ông nghĩ là Đức Chúa Jesus sẽ giải cứu ông ra khỏi tù, ông đã chờ đợi Chúa, nhưng chờ đợi một thời gian mà không thấy Đức Chúa Jesus cứu mình nên trong sự lo lắng, nghi ngờ và thiếu tin cậy nơi Chúa, ông đã sai hai môn đồ của mình đến để hỏi Đức Chúa Jesus, Ngài có phải là Đấng Mê-si-a hay không? Chúng con hiểu câu hỏi mang hàm ý là nếu Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a thì sao Đức Chúa Jesus không giải cứu ông.
Thưa Cha, chúng con hiểu ông Giăng là một người có được đầy ơn phước của Chúa. Từ khi còn ở trong lòng mẹ ông đã được đầy dẫy thánh linh. Ông được Chúa kêu gọi dọn đường cho Đức Chúa Jesus, ông lại là người làm phép báp-tem cho Đức Chúa Jesus. Nên ông biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ vì khi Đức Chúa Jesus đến chịu phép báp-tem ông đã nhận ra Ngài ngay. Nhưng khi ở trong tù, vào một thời điểm yếu đuối ông, mọi việc lại không diễn ra theo ý muốn hoặc theo suy nghĩ của ông mà ông đã nghi ngờ Đức Chúa Jesus. Chúng con học được rằng chúng con phải cố gắng luyện tập cho mình một nếp sống tin cậy hoàn toàn nơi Chúa, biết ơn cùng thỏa lòng nơi Chúa. Dù ở trong hoàn cảnh nào chúng con cũng phải có sự biết ơn Chúa, thỏa lòng với mọi sự Chúa cho phép xảy đến cho chúng con, để chúng con không rơi lại vào tình trạng là than van, trách móc, nghi ngờ Chúa. Chúng con cũng phải cố gắng nhớ đến mọi ơn phước Chúa ban, nhớ đến mọi việc làm của Ngài làm cho chúng con để chúng con vững tin hơn, vui thỏa hơn và biết cách nương cậy nơi Chúa hoàn toàn.
4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Hãy đi! Nói cho Giăng những điều các ngươi nghe và thấy. 5 Những người mù nhìn thấy, những người què bước đi, những người phong hủi được sạch, những người điếc nghe, những người chết được sống lại, những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành. 6 Phước cho bất cứ ai chẳng bị vấp phạm trong Ta!"
Thưa Cha! Chúng con hiểu sau khi nghe hai môn đồ của Giăng nói về câu hỏi của Giăng, Đức Chúa Jesus đã nói hai môn đồ của Giăng hãy quay lại với Giăng và thuật lại cho ông những sự họ đã được nghe và thấy. Đó là việc Đức Chúa Jesus đã giảng Tin Lành cho những người khó nghèo, Ngài làm cho người chết sống lại và chữa rất nhiều bệnh tật cho nhiều người. Qua câu trả lời của Đức Chúa Jesus, con hiểu Ngài không trả lời thẳng Ngài chính là Đấng Christ, nhưng Ngài đã bày tỏ chính mình bằng những việc làm cụ thể của Ngài. Nghĩa là Ngài không chỉ nói mà Ngài còn hành động, dùng hành động để chứng minh Ngài là Đấng Christ.
Chúng con hiểu chúng con nhận biết Chúa qua Lời của Ngài, đồng thời những việc Ngài làm trên chúng con. Khi chúng con nhận thấy những gì Ngài làm trên đời sống chúng con thì cũng có Lời Chúa nhắc nhở kèm theo.
Chúng con cũng học được rằng khi chúng con xưng nhận mình là con cái Chúa, chúng con không chỉ nói về Chúa, nói về Tin Lành của Ngài mà việc làm, nếp sống của chúng con cũng phải tương ứng với lời chúng con nói, phải đúng với Lời Chúa dạy cho con. Vì nếu chúng con giỏi nhưng chúng con không làm theo Lời Chúa dạy thì chúng con đang sống trái nghịch với Lời dạy của Chúa. Như là lời nói phải đi đôi với việc làm.
Kính lạy Cha! Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con có được sự học hiểu này và con có thể ghi ra sự suy ngẫm của mình. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha cũng đã qua những sự gợi ý của người chăn giúp chúng con có thể hiểu thêm về sự yêu thương, kiên nhẫn từ ái và thấu hiểu của Đức Chúa Jesus dành cho những sự nghi ngờ của ông Giăng. Chúng con hiểu khi nghe câu hỏi nghi ngờ của ông Giăng, Đức Chúa Jesus đã không tức giận, quở trách ông mà Ngài lại thấu hiểu cho sự yếu đuối nghi ngờ của ông. Cách Ngài trả lời cho ông, chúng con hiểu là Ngài thương xót ông, muốn cho ông nhận biết sai phạm của mình mà ăn năn với Ngài. Chúng con nghĩ sau khi nhận câu trả lời từ Đức Chúa Jesus, ông Giăng đã thật sự hối hận và mau chóng ăn năn, nên ông mới vẫn được vào Vương Quốc Trời dù ở trong Vương Quốc Trời ông là nhỏ nhất.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu quá lớn của Chúa. Vì Ngài đã yêu thương chúng con, Ngài nhập thế làm người chịu chết cho chúng con, và vì Ngài nhập thế làm người nên Ngài cũng thấu hiểu những sự yếu đuối, lâm vấp của mỗi chúng con. Nên Ngài luôn yêu thương tha thứ mỗi khi chúng con phạm lỗi nhưng biết ăn năn từ bỏ tội. Vì vậy, chúng con cần phải luôn tự nhắc nhở bản thân mình biết ơn Chúa, quý trọng mọi sự Chúa ban cho chúng con. Để thể hiện lòng biết ơn Chúa là chúng con phải sống đẹp lòng Chúa. Chúng con phải theo gương Đức Chúa Jesus là phải có tấm lòng, yêu thương, khoan nhẫn. Luôn sẵn sàng sốt sắng yêu thương giúp đỡ các anh chị em cùng Cha, người khó nghèo, những người cần sự giúp đỡ của chúng con. Chúng con nguyện kính xin Chúa cũng ban cho chúng con có năng lực của Chúa để chúng con áp dụng được sự dạy dỗ của Chúa vào đời sống của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Cứu Chúa Jesus Christ! Võ Anh Tâm và Nguyễn Thị Kim Loan
Ma-thi-ơ 11:1-6 Sự Nghi Ngờ của Giăng Báp-tít – Phần 1
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương Từ Ái của chúng con ở trên trời. Chúng con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con lại được tham dự tiếp tục việc suy ngẫm Lời Ngài cùng chung với Hội Thánh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con được còn sống, được có đầy đủ mọi sự cần dùng cùng mọi phương tiện để chúng con có thể học và suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con nguyện kính xin Cha ban ơn cho việc học và suy ngẫm Lời Ngài của chúng con. Xin Cha cũng ban ơn thêm sức để chúng con có thể trung tín trong sự học suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh ở cùng dạy dỗ cho chúng con hiểu được Lời Ngài và xin Ngài cũng dẫn chúng con bước đi trong lẽ thật Lời Ngài. Chúng con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã kết thúc sự truyền dạy mười hai môn đồ của Ngài, Ngài đã lìa khỏi đó để dạy và giảng trong các thành của họ. {Các thành của những người I-sơ-ra-ên.}
2 Giăng đã nghe ở trong nhà tù về các việc làm của Đấng Christ. Người đã sai hai môn đồ của mình,
3 hỏi Ngài: "Có phải Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi phải trông chờ Đấng khác?"
Thưa Cha! Chúng con hiểu rằng sau khi ông Giăng bị bắt vào tù một thời gian, ở trong tù ông cũng được nghe về những việc làm của Đức Chúa Jesus. Có lẽ ông nghĩ là Đức Chúa Jesus sẽ giải cứu ông ra khỏi tù, ông đã chờ đợi Chúa, nhưng chờ đợi một thời gian mà không thấy Đức Chúa Jesus cứu mình nên trong sự lo lắng, nghi ngờ và thiếu tin cậy nơi Chúa, ông đã sai hai môn đồ của mình đến để hỏi Đức Chúa Jesus, Ngài có phải là Đấng Mê-si-a hay không? Chúng con hiểu câu hỏi mang hàm ý là nếu Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a thì sao Đức Chúa Jesus không giải cứu ông.
Thưa Cha, chúng con hiểu ông Giăng là một người có được đầy ơn phước của Chúa. Từ khi còn ở trong lòng mẹ ông đã được đầy dẫy thánh linh. Ông được Chúa kêu gọi dọn đường cho Đức Chúa Jesus, ông lại là người làm phép báp-tem cho Đức Chúa Jesus. Nên ông biết Đức Chúa Jesus là Đấng Christ vì khi Đức Chúa Jesus đến chịu phép báp-tem ông đã nhận ra Ngài ngay. Nhưng khi ở trong tù, vào một thời điểm yếu đuối ông, mọi việc lại không diễn ra theo ý muốn hoặc theo suy nghĩ của ông mà ông đã nghi ngờ Đức Chúa Jesus. Chúng con học được rằng chúng con phải cố gắng luyện tập cho mình một nếp sống tin cậy hoàn toàn nơi Chúa, biết ơn cùng thỏa lòng nơi Chúa. Dù ở trong hoàn cảnh nào chúng con cũng phải có sự biết ơn Chúa, thỏa lòng với mọi sự Chúa cho phép xảy đến cho chúng con, để chúng con không rơi lại vào tình trạng là than van, trách móc, nghi ngờ Chúa. Chúng con cũng phải cố gắng nhớ đến mọi ơn phước Chúa ban, nhớ đến mọi việc làm của Ngài làm cho chúng con để chúng con vững tin hơn, vui thỏa hơn và biết cách nương cậy nơi Chúa hoàn toàn.
4 Đức Chúa Jesus đã đáp lời, phán với họ: "Hãy đi! Nói cho Giăng những điều các ngươi nghe và thấy.
5 Những người mù nhìn thấy, những người què bước đi, những người phong hủi được sạch, những người điếc nghe, những người chết được sống lại, những người khó nghèo được nghe giảng Tin Lành.
6 Phước cho bất cứ ai chẳng bị vấp phạm trong Ta!"
Thưa Cha! Chúng con hiểu sau khi nghe hai môn đồ của Giăng nói về câu hỏi của Giăng, Đức Chúa Jesus đã nói hai môn đồ của Giăng hãy quay lại với Giăng và thuật lại cho ông những sự họ đã được nghe và thấy. Đó là việc Đức Chúa Jesus đã giảng Tin Lành cho những người khó nghèo, Ngài làm cho người chết sống lại và chữa rất nhiều bệnh tật cho nhiều người. Qua câu trả lời của Đức Chúa Jesus, con hiểu Ngài không trả lời thẳng Ngài chính là Đấng Christ, nhưng Ngài đã bày tỏ chính mình bằng những việc làm cụ thể của Ngài. Nghĩa là Ngài không chỉ nói mà Ngài còn hành động, dùng hành động để chứng minh Ngài là Đấng Christ.
Chúng con hiểu chúng con nhận biết Chúa qua Lời của Ngài, đồng thời những việc Ngài làm trên chúng con. Khi chúng con nhận thấy những gì Ngài làm trên đời sống chúng con thì cũng có Lời Chúa nhắc nhở kèm theo.
Chúng con cũng học được rằng khi chúng con xưng nhận mình là con cái Chúa, chúng con không chỉ nói về Chúa, nói về Tin Lành của Ngài mà việc làm, nếp sống của chúng con cũng phải tương ứng với lời chúng con nói, phải đúng với Lời Chúa dạy cho con. Vì nếu chúng con giỏi nhưng chúng con không làm theo Lời Chúa dạy thì chúng con đang sống trái nghịch với Lời dạy của Chúa. Như là lời nói phải đi đôi với việc làm.
Kính lạy Cha! Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã cho chúng con có được sự học hiểu này và con có thể ghi ra sự suy ngẫm của mình. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha cũng đã qua những sự gợi ý của người chăn giúp chúng con có thể hiểu thêm về sự yêu thương, kiên nhẫn từ ái và thấu hiểu của Đức Chúa Jesus dành cho những sự nghi ngờ của ông Giăng. Chúng con hiểu khi nghe câu hỏi nghi ngờ của ông Giăng, Đức Chúa Jesus đã không tức giận, quở trách ông mà Ngài lại thấu hiểu cho sự yếu đuối nghi ngờ của ông. Cách Ngài trả lời cho ông, chúng con hiểu là Ngài thương xót ông, muốn cho ông nhận biết sai phạm của mình mà ăn năn với Ngài. Chúng con nghĩ sau khi nhận câu trả lời từ Đức Chúa Jesus, ông Giăng đã thật sự hối hận và mau chóng ăn năn, nên ông mới vẫn được vào Vương Quốc Trời dù ở trong Vương Quốc Trời ông là nhỏ nhất.
Chúng con cảm tạ ơn Chúa vì tình yêu quá lớn của Chúa. Vì Ngài đã yêu thương chúng con, Ngài nhập thế làm người chịu chết cho chúng con, và vì Ngài nhập thế làm người nên Ngài cũng thấu hiểu những sự yếu đuối, lâm vấp của mỗi chúng con. Nên Ngài luôn yêu thương tha thứ mỗi khi chúng con phạm lỗi nhưng biết ăn năn từ bỏ tội. Vì vậy, chúng con cần phải luôn tự nhắc nhở bản thân mình biết ơn Chúa, quý trọng mọi sự Chúa ban cho chúng con. Để thể hiện lòng biết ơn Chúa là chúng con phải sống đẹp lòng Chúa. Chúng con phải theo gương Đức Chúa Jesus là phải có tấm lòng, yêu thương, khoan nhẫn. Luôn sẵn sàng sốt sắng yêu thương giúp đỡ các anh chị em cùng Cha, người khó nghèo, những người cần sự giúp đỡ của chúng con. Chúng con nguyện kính xin Chúa cũng ban cho chúng con có năng lực của Chúa để chúng con áp dụng được sự dạy dỗ của Chúa vào đời sống của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Chúa và chúng con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Cứu Chúa Jesus Christ!
Võ Anh Tâm và Nguyễn Thị Kim Loan
***