Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Khải Huyền 3:7-13 Phi-la-đen-phi: Hội Thánh Trung Tín

Con kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con học Lời Ngài hôm nay. Con xin ghi lại sự học hiểu của con trong bài học này. Nguyện kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ và ban cho con sức thiêng của Ngài để con hết lòng sống theo Lời Ngài dạy con. Con xin cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!

7 "Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi: Đây là những lời phán của Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng có chìa khóa của Đa-vít. Đấng mở thì không ai đóng và đóng thì không ai mở.
8 Ta biết những việc làm của ngươi. Kìa, Ta đã đặt trước ngươi một cửa đã mở mà không ai có thể đóng nó. Vì ngươi có ít sức mà vẫn giữ Lời của Ta, và không chối bỏ danh Ta.

Thưa Cha, con hiểu:

- Đấng Thánh: có nghĩa là Thiên Chúa là Đấng duy nhất Tự Có và Mãi Có. Tất cả muôn loài vạn vật đều do Ngài tạo dựng, đều hướng về Ngài, phụ thuộc vào Ngài.
- Đấng Chân Thật: Ngài là Đấng Hằng Sống, Đấng thực hữu có thật. Thiên tính của Ngài luôn luôn là công chính, yêu thương, thánh khiết và mọi Lời phán hứa của Ngài đều thành tín, chân thật chắn chắn sẽ được hoàn thành theo ý muốn tốt lành của Ngài.
- Đấng có chìa khóa của Đa-vít: con hiểu Đức Chúa Jesus Christ là Đấng đang nắm giữ quyền cai trị vương quốc I-sơ-ra-ên và Ngài sẽ ban cho Vua Đa-vít thẩm quyền cai trị vương quốc I-sơ-ra-ên trong thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm Bình An.
- Đấng đã mở thì không ai đóng và đóng thì không ai mở: ở câu này con hiểu nói lên quyền năng cai trị tuyệt đối trên muôn loài vạn vật của Ngài. Không một ai, một quyền lực hay một sự gì có thể chống nghịch lại quyền tể trị và ý muốn của Ngài. Khi Ngài đã mở cửa cho những ai có cơ hội được đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài thì không một ai, một quyền lực nào có thể ngăn cản được ơn cứu rỗi Ngài ban cho người tin nhận Ngài. Còn với những tội nhân không ăn năn tin nhận Ngài, hoặc với những người còn đang sống trong tội không chịu ăn năn, khi Ngài đã đóng cửa lại không còn cho họ thời hạn cơ hội để ăn năn nữa, thì cũng không ai có thể mở được cánh cửa cứu rỗi trở lại.

Thưa Cha, con hiểu với thư gửi cho Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi, Đức Chúa Jesus Christ xưng nhận Ngài là Đấng Thánh, Đấng Chân Thật, Đấng có chìa khóa của Đa-vít. Đấng mở thì không ai đóng và đóng thì không ai mở là để nói lên sự Toàn Tri, Toàn Thánh, Toàn Chân, Toàn Năng và sự uy quyền tuyệt đối của Ngài trên tất cả vạn vật. Bởi Ngài Toàn Tri nên Ngài biết tất cả mọi việc làm của con dân Chúa ở Hội Thánh Phi-la-đen-phi. Ngài biết mặc dù có "ít sức" nhưng ở trong mọi sự bách hại, khốn khó, gian nan thử thách họ vẫn hết lòng, hết sức vâng theo mọi Lời phán dạy của Chúa và không chối bỏ danh Chúa. Cho nên "Kìa, Ta đã đặt trước ngươi một cửa đã mở mà không ai có thể đóng nó": nghĩa là cánh cửa Vương Quốc Trời mà Ngài đã mở ban cho họ được vào thì không ai có thể đóng. Điều này nói lên rằng họ đã được Chúa để dành sẵn chỗ cho họ trong Vương Quốc Trời nếu họ vẫn cứ trung tín với Chúa cho đến cuối cùng. 

Qua bài giảng của người chăn và tham khảo bài của các anh chị em con hiểu: "ít sức" ở đây có nghĩa là nói đến một người có tấm lòng quyết tâm sẵn sàng vâng phục làm theo Lời Chúa dù có phải trả bất kỳ giá nào. Luôn đặt lòng tin cậy và nương nhờ vào sức thiêng của Chúa để sống theo ý muốn của Ngài. Con cũng nhận thấy trên bước đường theo Chúa dù ở trong hoàn cảnh nào chỉ cần chúng con đặt hết đức tin nơi Chúa, ở dưới sự dạy dỗ dẫn dắt của Ngài, đặt ý muốn của Ngài lên trên hết thì những sự chúng con tưởng chừng mình rất khó khăn để làm được, nhưng lại có thể làm một cách nhẹ nhàng bình an thoải mái.

9 Này, Ta sẽ khiến những kẻ thuộc hội Sa-tan, xưng chúng nó là người Do-thái mà không phải, nhưng chỉ nói dối, đến phủ phục trước chân ngươi, và biết rằng, Ta đã yêu ngươi!

Thưa Cha, con hiểu ở trong Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi có những người Do-thái là thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng lại không tin nhận Tin Lành. Họ chống nghịch lại những người rao giảng và sống theo Lời Chúa nên Chúa gọi họ là những kẻ thuộc hội của Sa-tan, là những kẻ nói dối. Sự nói dối không chỉ là lời nói dối ra bằng miệng mà những ai mang danh là con dân Chúa nhưng có nếp sống nghịch lại với điều răn luật pháp của Chúa cũng là những người nói dối.

Thưa Cha, con hiểu câu : "Ta sẽ khiến những kẻ thuộc hội Sa-tan, ... phủ phục trước chân ngươi, và biết rằng, Ta đã yêu ngươi!". Nghĩa là trong số những người Do-thái trước kia thuộc hội Sa-tan nay nhờ qua sự rao giảng của con dân Chúa tại Hội Thánh Phi-la-đen-phi mà họ thật lòng ăn năn tin nhận Tin Lành. Họ sẽ đến sấp mình thờ phượng Chúa trước mặt con dân Chúa ở Hội Thánh tại Phi-la-đen-phi. Và Chúa sẽ cho họ nhận biết bởi sự nhân từ thương xót mà họ được kêu gọi đến ơn cứu rỗi của Ngài và họ cũng sẽ nhận ra được tình yêu Chúa dành cho con dân Chúa tại Phi-la-đen-phi cũng như cho tất cả con dân chân thật của Ngài.

10 Vì ngươi đã giữ lời của sự nhẫn nại Ta, Ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách sắp đến trên khắp thế gian để thử nghiệm những kẻ ở trên đất.

Thưa Cha, con hiểu "lời của sự nhẫn nại Ta": là lời Đức Chúa Jesus Christ kêu gọi mọi người "hãy ăn năn" và tin nhận Tin Lành. Đức Chúa Jesus Christ hứa cho những ai thật lòng ăn năn tội và luôn trung tín nhẫn nại sống theo Lời Ngài cho đến khi Ngài đến, thì Ngài sẽ giữ họ khỏi giờ thử thách sắp đến trên khắp thế gian. Nghĩa là Ngài sẽ mang con dân chân thật của Ngài ra khỏi thế gian trước khi Ngài giáng hình phạt chung trên đất là bảy năm của kỳ đại nạn.

11 Này, Ta đến mau chóng! Hãy giữ điều ngươi có thì không ai lấy đi mão của ngươi.

Thưa Cha, con hiểu "hãy giữ điều ngươi có". Nghĩa là giữ vững đức tin, tình yêu, lòng trông cậy và nếp sống vâng giữ Lời Chúa. Với lòng trung tín của con dân Chúa tại Phi-la-đen-phi, Đức Chúa Jesus đã khích lệ họ rằng: Ngài sẽ đến cách mau chóng, nên họ hãy cứ nhẫn nại giữ vững điều họ đang có cho đến cuối cùng, thì mão vinh quang là phần thưởng dành cho người chiến thắng sẽ thuộc về họ. Mão vinh quang là sự tiêu biểu cho quyền cai trị và quyền công dân của Vương Quốc Trời.

12 Người nào thắng, Ta sẽ cho làm trụ trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời Ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa. Ta sẽ viết trên người tên của Đức Chúa Trời Ta, tên của thành Đức Chúa Trời Ta là Giê-ru-sa-lem mới, nó từ trên trời giáng bởi Đức Chúa Trời Ta, và tên mới của Ta.
13 Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh."

Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus Christ hứa sẽ ban cho những người thắng là những người luôn giữ vững đức tin nơi Chúa và hết lòng trung tín sống vâng giữ mọi Lời phán dạy của Ngài cho đến khi vào thiên đàng với Chúa. Sẽ được Ngài ban cho những chức vụ quan trọng trong Hội Thánh, là Đền Thờ của Đức Chúa Trời ở trong Vương Quốc Trời và chức vụ đó sẽ còn đến đời đời.
Người thắng cũng sẽ được chính Đức Chúa Jesus Christ viết tên của Đức Chúa Trời, tên của thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, và tên mới của chính Ngài lên trên người họ để chứng nhận địa vị, thẩm quyền, chức vụ của họ. Như là quyền công nhân viên chức đặc biệt được ở trong thành thánh Giê-ru-sa-lem, là người thuộc riêng về Đức Chúa Trời và thuộc về Đấng Christ.

Thưa Cha, con xin cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con ghi được sự hiểu của mình. Nguyện xin Cha thương xót gìn giữ mỗi anh chị em chúng con cho đến cuối cùng. Nguyện xin Chúa giúp con luôn sẵn sàng hết lòng sống theo Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ