Ma-thi-ơ 13:44-46 Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ mọi ơn phước Cha ban cho chúng con và cảm tạ ơn Cha đã luôn quan phòng gìn giữ mỗi anh chị em chúng con và mỗi người thân của chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, sức khỏe và mọi sự thuận lợi để con học Lời Ngài. Con kính xin Cha thương xót ban cho mỗi anh chị em của chúng con cũng có được mọi sự thuận lợi để học Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Lạy cha! Con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13: 44-46 như sau. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con học hiểu được Lời Ngài và cho con hiểu được ý muốn của Chúa dành cho con. Con xin cảm tạ ơn Chúa.
44 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng, đi, bán hết mọi sự mình có để mua cánh đồng đó. 45 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một người lái buôn tìm kiếm những ngọc trai quý. 46 Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá thì đã đi, bán hết mọi sự người có mà mua nó.
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con hiểu ngụ ngôn một người sau khi nhìn thấy kho tàng được chôn giấu trong cánh đồng, người ấy đã rất vui mừng ngay lập tức về nhà bán đi tất cả những gì mình có để mua mảnh ruộng đó với ý muốn được sở hữu kho tàng quý giá đó. Mang ý nghĩa là có những người họ chỉ tình cờ nghe biết được Tin Lành Cứu Rỗi, nhưng họ đã rất vui mừng, ngay lập tức họ tin nhận Tin Lành và người ấy cũng chấp nhận từ bỏ hết những điều mình có để sống theo Tin Lành.
Còn ngụ ngôn một người lái buôn chuyên đi tìm kiếm những ngọc trai quý, sau đó người ấy cũng tìm được một ngọc trai rất quý giá thì người ấy cũng đã đi bán hết mọi sự người ấy có để mua viên ngọc trai quý giá đó. Con hiểu người buôn bán ngọc trai tượng trưng cho những người có học thức, có sự hiểu biết về các giáo lý tôn giáo, cũng có thể là người cũng đã tin theo nhiều tôn giáo. Và người này có tấm lòng muốn đi tìm sự thật, khi họ tìm kiếm được Lẽ Thật là Tin Lành Cứu Rỗi. Họ đã ngay lập tức từ bỏ đi những giáo lý, tín ngưỡng trước đây người ấy hiểu, tin và mau chóng tin nhận Tin Lành mà không băn khoăn đắn đo.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus ví Vương Quốc Trời như kho tàng được giấu kín và ngọc trai quý giá mà cả hai người mua mảnh ruộng và người buôn ngọc trai sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để có được vật mình muốn có, để nói lên giá trị cao quý của Tin Lành Cứu Rỗi. Chính hành động một người ngay khi biết được lẽ thật của Tin Lành, sẵn sàng từ bỏ đi cuộc sống trước đây, như địa vị, công việc, các mối quan hệ gia đình, những giáo lý, tín ngưỡng đã từng nhận biết,... chỉ để có thể muốn sống theo Lời Chúa, muốn đi theo Chúa đã nói lên người đó thật sự có tấm lòng tìm kiếm Chúa, mặc dù người ấy chỉ là tình cờ biết đến Tin Lành hoặc đang theo một tôn giáo nào đó mà chưa được biết về Chúa. Nhưng Chúa là Đấng biết rõ tấm lòng của mỗi người nên vào thời điểm đã định và vào lúc người ấy thật lòng muốn tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ cho người ấy biết đến Tin Lành.
Thưa Cha, tuy nói rằng một người phải có tấm lòng tìm kiếm Chúa, thì Chúa sẽ cho người ấy tìm thấy Ngài, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng con hiểu tất cả đều là sự thương xót ban cho của Chúa. Bởi vì như chính bản thân con đây chỉ cần có một chút xíu ý muốn tấm lòng biết Chúa, muốn tìm kiếm Chúa thì Đức Thánh Linh cũng đã làm việc tác động trên tấm lòng của con, để con cũng dễ dàng tiếp nhận Tin Lành hơn. Và trên bước đường con theo Chúa, trong sự thánh hóa, sửa phạt, rèn luyện đức tin cho con, Ngài cũng luôn đồng hành dẫn dắt, ban ơn thêm sức và cầm nắm con trong tay của Ngài. Cả những việc lành Chúa sắm sẵn cho chúng con để chúng con được Chúa ban thưởng cũng là nhờ vào ơn Chúa, sức Chúa và tình yêu của Ngài ban cho con mà không phải con tự mình có hay tự mình làm được. Tất cả đều là của Thiên Chúa ban cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Kính Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ghi được sự con học hiểu này. Cảm tạ ơn Cha cũng qua bài giảng người chăn cho con hiểu thêm về Lời Ngài. Cảm tạ ơn tình yêu, ân điển Ngài ban cho chúng con. Con nguyện kính xin Cha cũng thương ban cho con không chỉ dừng lại mãi một chỗ mà cố gắng chủ động theo đuổi Chúa hơn, vững tin nơi Chúa hơn và quyết tâm từ bỏ những điều chưa đẹp lòng Chúa, ngày càng sống đẹp lòng Chúa hơn. Nguyện kính xin Cha ban cho con năng lực để con làm được. Con xin cảm tạ ơn Chúa và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Nguyện xin cho mọi sự suy tôn, chúc tụng, quyền phép đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị KIm Loan.
Ma-thi-ơ 13:44-46 Ngụ Ngôn về Kho Tàng và Ngọc Trai Quý.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ của con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con có một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ mọi ơn phước Cha ban cho chúng con và cảm tạ ơn Cha đã luôn quan phòng gìn giữ mỗi anh chị em chúng con và mỗi người thân của chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian, sức khỏe và mọi sự thuận lợi để con học Lời Ngài. Con kính xin Cha thương xót ban cho mỗi anh chị em của chúng con cũng có được mọi sự thuận lợi để học Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Lạy cha! Con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13: 44-46 như sau. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con học hiểu được Lời Ngài và cho con hiểu được ý muốn của Chúa dành cho con. Con xin cảm tạ ơn Chúa.
44 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như kho tàng được giấu kín trong một cánh đồng mà một người đã tìm gặp thì giấu đi. Rồi, người vui mừng, đi, bán hết mọi sự mình có để mua cánh đồng đó.
45 Hơn nữa, Vương Quốc Trời là giống như một người lái buôn tìm kiếm những ngọc trai quý.
46 Người đã tìm được một ngọc trai rất quý giá thì đã đi, bán hết mọi sự người có mà mua nó.
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con hiểu ngụ ngôn một người sau khi nhìn thấy kho tàng được chôn giấu trong cánh đồng, người ấy đã rất vui mừng ngay lập tức về nhà bán đi tất cả những gì mình có để mua mảnh ruộng đó với ý muốn được sở hữu kho tàng quý giá đó. Mang ý nghĩa là có những người họ chỉ tình cờ nghe biết được Tin Lành Cứu Rỗi, nhưng họ đã rất vui mừng, ngay lập tức họ tin nhận Tin Lành và người ấy cũng chấp nhận từ bỏ hết những điều mình có để sống theo Tin Lành.
Còn ngụ ngôn một người lái buôn chuyên đi tìm kiếm những ngọc trai quý, sau đó người ấy cũng tìm được một ngọc trai rất quý giá thì người ấy cũng đã đi bán hết mọi sự người ấy có để mua viên ngọc trai quý giá đó. Con hiểu người buôn bán ngọc trai tượng trưng cho những người có học thức, có sự hiểu biết về các giáo lý tôn giáo, cũng có thể là người cũng đã tin theo nhiều tôn giáo. Và người này có tấm lòng muốn đi tìm sự thật, khi họ tìm kiếm được Lẽ Thật là Tin Lành Cứu Rỗi. Họ đã ngay lập tức từ bỏ đi những giáo lý, tín ngưỡng trước đây người ấy hiểu, tin và mau chóng tin nhận Tin Lành mà không băn khoăn đắn đo.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus ví Vương Quốc Trời như kho tàng được giấu kín và ngọc trai quý giá mà cả hai người mua mảnh ruộng và người buôn ngọc trai sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để có được vật mình muốn có, để nói lên giá trị cao quý của Tin Lành Cứu Rỗi. Chính hành động một người ngay khi biết được lẽ thật của Tin Lành, sẵn sàng từ bỏ đi cuộc sống trước đây, như địa vị, công việc, các mối quan hệ gia đình, những giáo lý, tín ngưỡng đã từng nhận biết,... chỉ để có thể muốn sống theo Lời Chúa, muốn đi theo Chúa đã nói lên người đó thật sự có tấm lòng tìm kiếm Chúa, mặc dù người ấy chỉ là tình cờ biết đến Tin Lành hoặc đang theo một tôn giáo nào đó mà chưa được biết về Chúa. Nhưng Chúa là Đấng biết rõ tấm lòng của mỗi người nên vào thời điểm đã định và vào lúc người ấy thật lòng muốn tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ cho người ấy biết đến Tin Lành.
Thưa Cha, tuy nói rằng một người phải có tấm lòng tìm kiếm Chúa, thì Chúa sẽ cho người ấy tìm thấy Ngài, tiếp nhận ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng con hiểu tất cả đều là sự thương xót ban cho của Chúa. Bởi vì như chính bản thân con đây chỉ cần có một chút xíu ý muốn tấm lòng biết Chúa, muốn tìm kiếm Chúa thì Đức Thánh Linh cũng đã làm việc tác động trên tấm lòng của con, để con cũng dễ dàng tiếp nhận Tin Lành hơn. Và trên bước đường con theo Chúa, trong sự thánh hóa, sửa phạt, rèn luyện đức tin cho con, Ngài cũng luôn đồng hành dẫn dắt, ban ơn thêm sức và cầm nắm con trong tay của Ngài. Cả những việc lành Chúa sắm sẵn cho chúng con để chúng con được Chúa ban thưởng cũng là nhờ vào ơn Chúa, sức Chúa và tình yêu của Ngài ban cho con mà không phải con tự mình có hay tự mình làm được. Tất cả đều là của Thiên Chúa ban cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Kính Lạy Cha, con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ghi được sự con học hiểu này. Cảm tạ ơn Cha cũng qua bài giảng người chăn cho con hiểu thêm về Lời Ngài. Cảm tạ ơn tình yêu, ân điển Ngài ban cho chúng con. Con nguyện kính xin Cha cũng thương ban cho con không chỉ dừng lại mãi một chỗ mà cố gắng chủ động theo đuổi Chúa hơn, vững tin nơi Chúa hơn và quyết tâm từ bỏ những điều chưa đẹp lòng Chúa, ngày càng sống đẹp lòng Chúa hơn. Nguyện kính xin Cha ban cho con năng lực để con làm được. Con xin cảm tạ ơn Chúa và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Nguyện xin cho mọi sự suy tôn, chúc tụng, quyền phép đều duy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa cho tới đời đời vô cùng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị KIm Loan.