Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con còn được sống trong thân thể sống động này. Con xin cảm tạ về mọi ơn phước Cha ban trên đời sống của chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con và chúng con luôn có được tấm lòng khao khát, yêu mến học Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban cho chúng con luôn có sự vui thỏa khi học Lời Chúa, và áp dụng Lời Chúa vào đời sống chúng con. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ cũng ban ơn thêm sức, thêm đức tin, thêm lòng trông cậy cho chúng con. Nguyện xin Đức Thánh Linh luôn ở cùng dạy dỗ dẫn dắt chúng con bước đi trong lẽ thật và xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan, thông sáng để chúng con hiểu Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13:1-9 như sau:
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển. 2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ. 3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống. 4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng. 5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất. 6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo. 7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi. 8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục. 9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Thưa Cha, con hiểu sau khi Đức Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ, chữa bệnh đuổi quỷ và rao giảng Tin Lành danh tiếng của Ngài đã ngày càng lan rộng nên đã có rất nhiều người đi theo Ngài. Trong số những người đi theo Ngài có đủ mọi loại thành phần người, có người vì tò mò, có người vì muốn được Ngài chữa bệnh, có người thật sự có lòng muốn nghe Ngài rao giảng, tin nhận Ngài... Dù là họ đi theo Ngài vì điều gì thì với một số lượng dân chúng đi theo Ngài rất lớn cũng đã nói lên được sự khôn sáng, năng lực cùng thẩm quyền của Ngài, và chính những người đi theo Ngài cũng đã nhận biết rõ điều ấy hơn nữa, vì từ trước đó cho đến thời điểm Đức Chúa Jesus đang rao giảng Tin Lành chưa có một ai có thể giảng dạy khôn sáng cùng làm nhiều phép lạ như Ngài. Con hiểu lúc này Đức Chúa Jesus đứng ở trên bờ biển và giảng dạy cho một số lượng người rất lớn có thể nghe được tiếng dạy dỗ của Ngài cũng đã nói lên quyền năng của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus lấy ngụ ngôn về một người đi gieo giống và lấy hình ảnh hạt giống khi được rải, rơi trên những đất khác nhau để dạy về việc rao truyền Tin Lành và từng phản ứng, tình trạng của người khi tiếp nhận Tin Lành, Lời Chúa. Con hiểu: – Một số rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng: Đây là nói đến người được nghe Tin Lành nhưng không tiếp nhận, nên ma quỷ đến đã cướp mất hạt giống Tin Lành đã gieo vào họ. – Một số khác đã rơi trên chỗ những đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất. Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo: là nói đến người nghe vui lòng tiếp nhận Tin Lành ngay, sốt sắng lúc ban đầu, nhưng không có sự hiểu Lời Chúa sâu nhiệm, nên khi bị khó khăn, gian khó liền bị vấp phạm. – Một số khác rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi: Đây là nói đến người tiếp nhận Tin Lành, nhưng lại lo toan, ham thích sự thế gian hơn, nên Lời Chúa không kết quả trong họ. – Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hạt ra sáu chục, hạt ra ba chục: Đây là tượng trưng cho người vui lòng tiếp nhận Tin Lành, có lòng ham thích và muốn sống theo Lời Chúa, nên họ đã kết quả ngay, và mỗi người kết quả cách khác nhau tùy theo tấm lòng vâng phục muốn sống theo Lời Chúa của mỗi người.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus kêu gọi: "ai có tai để nghe, hãy nghe" là những ai có thể nghe hiểu ngụ ngôn của Ngài, thì hãy để lòng để tâm mà nghe, xem xét, suy ngẫm và làm theo.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Cảm tạ ơn cha đã qua bài giảng của người chăn, anh Hải và chú Học để con được thêm hiểu biết về Lời Chúa. Qua bài học này con hiểu là con dân Chúa chúng con phải luôn sẵn sàng để nói về Tin Lành cho tất cả mọi người, khi chúng con có cơ hội. Dù là có thể người nghe không tiếp nhận, hoặc chúng con có thể bị người ta không thích, ghét bỏ, hay chúng con có thể gặp những sự khó khăn khác thì chúng con vẫn cứ phải kiên trì, nhẫn nại nói, vì nếu chúng con kiên trì rải giống đến lúc có thể gặp người có lòng tìm kiếm Chúa, họ sẽ tiếp nhận Tin Lành. Đồng thời, chúng con cũng phải luôn cầu nguyện, học và suy ngẫm và sống vâng giữ Lời Chúa để Lời Chúa trong chúng con không bị nghẹt ngòi nhưng ngày càng kết quả càng hơn.
Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho mỗi anh chị em chúng con năng lực của Ngài để chúng con hết lòng sống vâng giữ Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha cũng ban ơn phước trên những thì giờ còn lại của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan
Ma-thi-ơ 13:1-9 Ngụ Ngôn về Người Gieo Giống
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con còn được sống trong thân thể sống động này. Con xin cảm tạ về mọi ơn phước Cha ban trên đời sống của chúng con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời Chúa. Con nguyện kính xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con và chúng con luôn có được tấm lòng khao khát, yêu mến học Lời Ngài. Nguyện kính xin Chúa ban cho chúng con luôn có sự vui thỏa khi học Lời Chúa, và áp dụng Lời Chúa vào đời sống chúng con. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ cũng ban ơn thêm sức, thêm đức tin, thêm lòng trông cậy cho chúng con. Nguyện xin Đức Thánh Linh luôn ở cùng dạy dỗ dẫn dắt chúng con bước đi trong lẽ thật và xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan, thông sáng để chúng con hiểu Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa. A-men!
Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được trong Ma-thi-ơ 13:1-9 như sau:
1 Trong ngày ấy, Đức Chúa Jesus đã đi khỏi nhà, và Ngài đã ngồi gần bên biển.
2 Nhiều đám đông lớn đã nhóm lại bên Ngài, đến nỗi Ngài đã đi xuống thuyền và ngồi. Cả đoàn dân đông đã đứng trên bờ.
3 Ngài đã phán nhiều điều với họ trong các ngụ ngôn, rằng: "Kìa, một người gieo giống đã đi ra để gieo giống.
4 Trong sự gieo giống của người, thực tế, một số đã rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng.
5 Một số khác đã rơi trên những chỗ đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng đã liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất.
6 Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo.
7 Một số khác đã rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi.
8 Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hoặc hạt ra sáu chục, hoặc hạt ra ba chục.
9 Ai có tai để nghe, hãy nghe!"
Thưa Cha, con hiểu sau khi Đức Chúa Jesus đã làm nhiều phép lạ, chữa bệnh đuổi quỷ và rao giảng Tin Lành danh tiếng của Ngài đã ngày càng lan rộng nên đã có rất nhiều người đi theo Ngài. Trong số những người đi theo Ngài có đủ mọi loại thành phần người, có người vì tò mò, có người vì muốn được Ngài chữa bệnh, có người thật sự có lòng muốn nghe Ngài rao giảng, tin nhận Ngài... Dù là họ đi theo Ngài vì điều gì thì với một số lượng dân chúng đi theo Ngài rất lớn cũng đã nói lên được sự khôn sáng, năng lực cùng thẩm quyền của Ngài, và chính những người đi theo Ngài cũng đã nhận biết rõ điều ấy hơn nữa, vì từ trước đó cho đến thời điểm Đức Chúa Jesus đang rao giảng Tin Lành chưa có một ai có thể giảng dạy khôn sáng cùng làm nhiều phép lạ như Ngài. Con hiểu lúc này Đức Chúa Jesus đứng ở trên bờ biển và giảng dạy cho một số lượng người rất lớn có thể nghe được tiếng dạy dỗ của Ngài cũng đã nói lên quyền năng của Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu Đức Chúa Jesus lấy ngụ ngôn về một người đi gieo giống và lấy hình ảnh hạt giống khi được rải, rơi trên những đất khác nhau để dạy về việc rao truyền Tin Lành và từng phản ứng, tình trạng của người khi tiếp nhận Tin Lành, Lời Chúa. Con hiểu:
– Một số rơi bên lối đi. Những chim trời đã đến và ăn chúng: Đây là nói đến người được nghe Tin Lành nhưng không tiếp nhận, nên ma quỷ đến đã cướp mất hạt giống Tin Lành đã gieo vào họ.
– Một số khác đã rơi trên chỗ những đất đá sỏi, nơi không có nhiều đất. Chúng liền mọc lên nhưng không có bề sâu của đất. Khi mặt trời đã lên, chúng đã bị đốt. Vì không có rễ nên chúng đã bị khô héo: là nói đến người nghe vui lòng tiếp nhận Tin Lành ngay, sốt sắng lúc ban đầu, nhưng không có sự hiểu Lời Chúa sâu nhiệm, nên khi bị khó khăn, gian khó liền bị vấp phạm.
– Một số khác rơi vào những gai góc. Những gai góc đã lớn lên, làm chúng bị nghẹt ngòi: Đây là nói đến người tiếp nhận Tin Lành, nhưng lại lo toan, ham thích sự thế gian hơn, nên Lời Chúa không kết quả trong họ.
– Một số khác đã rơi vào đất tốt thì sinh trái. Thực tế, hạt ra một trăm, hạt ra sáu chục, hạt ra ba chục: Đây là tượng trưng cho người vui lòng tiếp nhận Tin Lành, có lòng ham thích và muốn sống theo Lời Chúa, nên họ đã kết quả ngay, và mỗi người kết quả cách khác nhau tùy theo tấm lòng vâng phục muốn sống theo Lời Chúa của mỗi người.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Jesus kêu gọi: "ai có tai để nghe, hãy nghe" là những ai có thể nghe hiểu ngụ ngôn của Ngài, thì hãy để lòng để tâm mà nghe, xem xét, suy ngẫm và làm theo.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Cảm tạ ơn cha đã qua bài giảng của người chăn, anh Hải và chú Học để con được thêm hiểu biết về Lời Chúa. Qua bài học này con hiểu là con dân Chúa chúng con phải luôn sẵn sàng để nói về Tin Lành cho tất cả mọi người, khi chúng con có cơ hội. Dù là có thể người nghe không tiếp nhận, hoặc chúng con có thể bị người ta không thích, ghét bỏ, hay chúng con có thể gặp những sự khó khăn khác thì chúng con vẫn cứ phải kiên trì, nhẫn nại nói, vì nếu chúng con kiên trì rải giống đến lúc có thể gặp người có lòng tìm kiếm Chúa, họ sẽ tiếp nhận Tin Lành. Đồng thời, chúng con cũng phải luôn cầu nguyện, học và suy ngẫm và sống vâng giữ Lời Chúa để Lời Chúa trong chúng con không bị nghẹt ngòi nhưng ngày càng kết quả càng hơn.
Con nguyện kính xin Cha thương xót ban cho mỗi anh chị em chúng con năng lực của Ngài để chúng con hết lòng sống vâng giữ Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha cũng ban ơn phước trên những thì giờ còn lại của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***