Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được tiếp tục học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha dạy dỗ cho con học hiểu được Lời Ngài và ý muốn Ngài dành cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được qua Ma-thi-ơ 15:10-20 dạy về Sự Làm Ô Uế Một Người.

Thưa Cha, sau khi Đức Chúa Jesus chỉ cho những người Pha-ri-si thấy sự giả hình của họ khi họ lên án bắt lỗi những môn đồ của Ngài ăn không rửa tay trươc khi ăn là phạm điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng chính họ lại là người phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đã gọi đoàn dân đông đang nghe Ngài giảng dạy đến và nói với họ rằng: Hãy nghe và hiểu. Nghĩa là Ngài muốn khuyên họ hãy chú ý, để tâm lắng tai nghe, suy ngẫm lời Ngài giảng dạy về sự ô uế của một người, thế nào mới là sự ô uế về thuộc thể và thuộc linh, để họ không bị những lời dạy dỗ của những người Pha-ri-si hoặc những người giảng dạy sai với Lời Chúa dẫn dắt họ đi sai lạc, khiến họ bị hiểu sai và sống sai với điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời.

Và Đức Chúa Jesus đã giảng dạy rằng: một người bị ô uế không phải do họ không rửa tay rồi đưa thức ăn vào miệng, hoặc những đồ vật do họ ăn vào. Mà một người bị ô uế thuộc linh là người từ trong chính tấm lòng của họ chất chứa những ác tưởng, những tội lỗi như: giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. Họ nuôi dưỡng, mưu định và cuối cùng là hành động theo những điều đã chất chứa ở trong lòng. Đó chính là tội lỗi và tội lỗi là sự ô uế thuộc linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng tất cả mọi người đều là tội nhân, ai cũng đều bị nô lệ bởi tội lỗi bị ô uế thuộc linh, ở trong sự hư mất đời đời và chỉ khi một người thật sự tin nhận vào máu huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì một người mới được tái sinh và được giải phóng khỏi sự ô uế thuộc linh. Nhưng một người vẫn có thể bị ô uế thuộc linh trở lại sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời nếu người ấy phạm tội không ăn năn hoặc quay trở về sống trong tội.

Kính lạy Cha! Con hiểu được rằng mỗi một chúng con có thể được về nhà của Ngài, có thể tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là bởi sự từ ái của Ngài, bởi vì Ngài đã “kéo” chúng con về với tình yêu của Ngài, như Lời Chúa có chép: "Không ai có thể đến với Ta, ngoại trừ Cha, Đấng đã sai Ta, kéo người ấy [đến]. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại [trong] ngày cuối cùng". (Giăng 6:44).
Vậy nên con cũng là một trong những cây được Cha trồng. Nếu con cứ mãi ở trong Chúa, trung tín sống theo Lời Ngài con sẽ mãi là nhánh nho bám vào cây nho chính là Đấng Christ. Còn nếu con chọn lui đi trong đức tin từ bỏ Chúa thì con sẽ bị Cha “bứng gốc” nghĩa là con sẽ bị gạch tên khỏi Sách Sự Sống.

Con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu Lẽ thật về Lời Ngài. Con hiểu rằng người chăn dắt thuộc linh cho mình rất quan trọng, vì nếu mình tin và đi theo một giáo sư giả không phải con dân chân thật của Chúa dạy dỗ mình, rồi mình hiểu sai Lời Chúa, sống sai Lời Chúa thì mình sẽ xa cách Chúa chứ không phải là được ở gần Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được về nhà của Ngài, cho con có người chăn luôn tận tâm chăm sóc chúng con.

Lạy Cha, con đã luôn không vâng phục làm theo ý riêng con, và có lúc con lại chỉ vâng phục một lúc rồi thôi, con chưa giữ được sự trung tín. Con kính xin Cha giúp con, luôn biết để tâm lắng nghe và làm theo Lời Chúa, làm theo sự dạy dỗ của Ngài qua người chăn, các anh chị em cùng Cha của con, để những công khó, lời cầu thay của người chăn và các anh chị em không uổng phí dành cho con. Kính xin Cha ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Chirst là Cứu Chúa của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.

Ma-thi-ơ 15:10-20 Sự Làm Ô Uế Một Người

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an và khỏe mạnh. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được tiếp tục học và suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện kính xin Cha dạy dỗ cho con học hiểu được Lời Ngài và ý muốn Ngài dành cho con. Con xin cảm tạ ơn Cha.

Thưa Cha, sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được qua Ma-thi-ơ 15:10-20 dạy về Sự Làm Ô Uế Một Người.

10 Ngài đã gọi đoàn dân, phán với họ: "Hãy nghe và hiểu!
11 Chẳng phải vật vào miệng làm cho một người không tinh sạch; nhưng sự ra từ miệng, sự ấy làm cho một người không tinh sạch."
12 Các môn đồ của Ngài đã đến và đã thưa với Ngài: "Ngài có biết, những người Pha-ri-si đã vấp phạm, khi họ nghe lời ấy?"
13 Nhưng Ngài đã đáp lời rằng: "Mỗi cây mà Cha ở trên trời của Ta không trồng, thì sẽ bị bứng gốc.
14 Hãy mặc họ! Họ là những giáo sư mù của những kẻ mù. Nếu kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, cả hai sẽ cùng ngã xuống hố."
15 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Xin giải thích cho chúng tôi ngụ ngôn này!"
16 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi còn chưa hiểu sao?
17 Các ngươi chưa hiểu rằng, bất cứ vật gì vào trong miệng thì đi xuống bụng, rồi phải bỏ ra trong nơi kín đáo sao?
18 Nhưng những sự phát ra từ miệng thì ra từ tấm lòng. Chúng làm ô uế người nói.
19 Vì từ tấm lòng mà ra những ác tưởng, những tội giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng.
20 Những sự ấy làm ô uế một người. Nhưng sự ăn mà không rửa tay chẳng làm ô uế một người."

Thưa Cha, sau khi Đức Chúa Jesus chỉ cho những người Pha-ri-si thấy sự giả hình của họ khi họ lên án bắt lỗi những môn đồ của Ngài ăn không rửa tay trươc khi ăn là phạm điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng chính họ lại là người phạm điều răn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus đã gọi đoàn dân đông đang nghe Ngài giảng dạy đến và nói với họ rằng: Hãy nghe và hiểu. Nghĩa là Ngài muốn khuyên họ hãy chú ý, để tâm lắng tai nghe, suy ngẫm lời Ngài giảng dạy về sự ô uế của một người, thế nào mới là sự ô uế về thuộc thể và thuộc linh, để họ không bị những lời dạy dỗ của những người Pha-ri-si hoặc những người giảng dạy sai với Lời Chúa dẫn dắt họ đi sai lạc, khiến họ bị hiểu sai và sống sai với điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời.

Và Đức Chúa Jesus đã giảng dạy rằng: một người bị ô uế không phải do họ không rửa tay rồi đưa thức ăn vào miệng, hoặc những đồ vật do họ ăn vào. Mà một người bị ô uế thuộc linh là người từ trong chính tấm lòng của họ chất chứa những ác tưởng, những tội lỗi như: giết người, những sự ngoại tình, những sự tà dâm, những sự trộm cướp, những lời chứng dối, và những lời phạm thượng. Họ nuôi dưỡng, mưu định và cuối cùng là hành động theo những điều đã chất chứa ở trong lòng. Đó chính là tội lỗi và tội lỗi là sự ô uế thuộc linh.

Thưa Cha, con hiểu rằng tất cả mọi người đều là tội nhân, ai cũng đều bị nô lệ bởi tội lỗi  bị ô uế thuộc linh, ở trong sự hư mất đời đời và chỉ khi một người thật sự tin nhận vào máu huyết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì một người mới được tái sinh và được giải phóng khỏi sự ô uế thuộc linh. Nhưng một người vẫn có thể bị ô uế thuộc linh trở lại sau khi tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời nếu người ấy phạm tội không ăn năn hoặc quay trở về sống trong tội.

Kính lạy Cha! Con hiểu được rằng mỗi một chúng con có thể được về nhà của Ngài, có thể tin nhận vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ là bởi sự từ ái của Ngài, bởi vì Ngài đã “kéo” chúng con về với tình yêu của Ngài, như Lời Chúa có chép: "Không ai có thể đến với Ta, ngoại trừ Cha, Đấng đã sai Ta, kéo người ấy [đến]. Ta sẽ làm cho người ấy sống lại [trong] ngày cuối cùng". (Giăng 6:44).
Vậy nên con cũng là một trong những cây được Cha trồng. Nếu con cứ mãi ở trong Chúa, trung tín sống theo Lời Ngài con sẽ mãi là nhánh nho bám vào cây nho chính là Đấng Christ. Còn nếu con chọn lui đi trong đức tin từ bỏ Chúa thì con sẽ bị Cha “bứng gốc” nghĩa là con sẽ bị gạch tên khỏi Sách Sự Sống.

Con cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng của người chăn cho con hiểu Lẽ thật về Lời Ngài. Con hiểu rằng người chăn dắt thuộc linh cho mình rất quan trọng, vì nếu mình tin và đi theo một giáo sư giả không phải con dân chân thật của Chúa dạy dỗ mình, rồi mình hiểu sai Lời Chúa, sống sai Lời Chúa thì mình sẽ xa cách Chúa chứ không phải là được ở gần Chúa. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được về nhà của Ngài, cho con có người chăn luôn tận tâm chăm sóc chúng con.

Lạy Cha, con đã luôn không vâng phục làm theo ý riêng con, và có lúc con lại chỉ vâng phục một lúc rồi thôi, con chưa giữ được sự trung tín. Con kính xin Cha giúp con, luôn biết để tâm lắng nghe và làm theo Lời Chúa, làm theo sự dạy dỗ của Ngài qua người chăn, các anh chị em cùng Cha của con, để những công khó, lời cầu thay của người chăn và các anh chị em không uổng phí dành cho con. Kính xin Cha ban năng lực cho con. Con cảm tạ ơn Ngài và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Chirst là Cứu Chúa của con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ