Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con, mỗi anh chị em chúng con và mỗi người thân của chúng con được bình an và còn được sống trong thân thể sống động này. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn có sự khôn sáng và thông sáng để có thể hiểu Lời Chúa, cùng năng lực đến từ Thiên Chúa để chúng con áp dụng Lời Ngài cách kết quả vào đời sống chúng con. Con kính xin Đức Thánh Linh là Thần của Lẽ Thật thánh hóa, thanh tẩy mọi ý tưởng không đúng Lời Chúa ra khỏi dùm cho chúng con và xin Ngài cũng đổ đầy sự hiểu biết Lời Chúa vào trong thần trí của mỗi chúng con. Giờ đây, xin Ngài cũng soi dẫn cho con hiểu được Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:43-50 như sau:
43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được. 44 Bấy giờ, nó nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp, 45 thì nó đi, đem về với nó bảy linh khác dữ hơn nó. Chúng cùng vào và ở đó. Sự sau cùng của người ấy lại xấu hơn trước. Cũng sẽ là như vậy cho thế hệ dữ này." 46 Khi Ngài còn phán với dân chúng, kìa, mẹ và các em của Ngài đã đến, đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài. 47 Có người đã thưa với Ngài: "Kìa, mẹ của Ngài và các em của Ngài đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài." 48 Ngài đã đáp lời, phán với người đã thưa với Ngài: "Ai là mẹ của Ta? Ai là các em của Ta?" 49 Ngài đã đưa tay của Ngài, hướng về các môn đồ của Ngài, mà phán: "Này là mẹ của Ta và các em của Ta! 50 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta."
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con hiểu Đức Chúa Jesus lấy ví dụ về một người sau khi đã được đuổi quỷ ra, nhưng sau đó lại bị tà linh đó dẫn theo bảy tà linh dữ khác quay trở lại nhập vào thân thể của họ, để khuyến cáo cho dân I-sơ-ra-ên biết tình trạng thuộc linh của họ và hậu quả họ sẽ lãnh nhận khi Ngài đã đến thế gian, trực tiếp giảng dạy, làm phép lạ cho họ thấy để kêu gọi họ ăn năn. Nhưng họ không chịu tin nhận Ngài, nên ma quỷ sẽ gieo và điều khiển thần trí họ những sự trái nghịch với lẽ thật, để họ bị cứng lòng càng hơn cho tới khi họ không còn có thể ăn năn và phải nhận hậu quả của sự hư mất đời đời.
Thưa Cha, trong khi Đức Chúa Jesus giảng dạy cho đám đông, có người đã nói với Ngài là mẹ và em Ngài đến tìm Ngài. Ngay lúc đó Đức Chúa Jesus đã chỉ vào những môn đồ của Ngài và nói: “Này là mẹ của Ta và các em của Ta. Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta”. Con hiểu Đức Chúa Jesus đã một lần nữa khẳng định Đấng ở trên trời là Cha của Ngài, Ngài chính là Đấng Mê-si-a và chỉ có những ai làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời là mọi Lời phán dạy của Đức Chúa Trời đã được chép ở trong Thánh Kinh mới thật sự là anh chị em vầ phần thuộc linh với Ngài.
Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng người chăn cho con hiểu được Lời Ngài. Lạy Cha, con hiểu thân thể của mỗi một con dân chân thật của Chúa đều là Đền Thờ của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa, có Đức Thánh Linh ngự ở trong. Ngài sẽ luôn ở cùng dẫn dắt cho con dân Chúa hiểu được ý muốn của Thiên Chúa và ban cho họ năng lực để có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng một người muốn luôn ở trong Chúa, muốn có được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để sống theo ý muốn của Thiên Chúa thì người ấy bắt buộc phải không ngừng giữ mối tương giao với Thiên Chúa, qua sự cầu nguyện, đọc, học, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm. Đồng thời, họ cũng phải giữ sự thông công với các anh chị em trong Hội Thánh để cùng gây dựng nâng đỡ đức tin cho nhau.
Còn nếu con dân Chúa sau khi tin nhận Chúa lại không chăm chỉ đọc học, suy ngẫm và thực hành Lời Chúa thì họ giống như một người tin Chúa nhưng tâm hồn lại trống rỗng, linh hồn bị khô khan vì trong họ không có Lời Chúa, để nuôi dưỡng tâm linh họ. Và nếu họ để tình trạng đó kéo dài lâu không thay đổi thì đức tin họ ngày càng trở nên yếu đuối và họ dễ dàng bị cám dỗ, dễ dàng chán nản quay trở về đời sống cũ khi bị tà linh, ma quỷ cám dỗ, tấn công và con người cũ xác thịt trỗi dậy.
Vì vậy con hiểu để luôn ở trong Chúa, không dễ dàng bỏ cuộc thì bản thân con phải nương cậy nơi Chúa, tích cực để đầy Lời Chúa trong lòng mình, sống theo Lời Chúa và giữ mối thông công với các anh chị em mình. Con nhận biết việc con ở chung với các anh chị em trong Hội Thánh là phước hạnh Chúa ban cho con, vì con cũng được Chúa dạy dỗ cho con hiểu chính Hội Thánh đang nâng đỡ, tiếp sức cho con, con ở trong Hội Thánh là con đang ở trong thân thể của Đấng Christ, con luôn phải giữ sự hiệp một với các anh chị em mình. Con xin cảm tạ mọi ơn phước Cha ban cho chúng con. Nguyện kính xin Cha thương xót ban cho chúng con ngày càng yêu Ngài càng hơn. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Chirst. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Con, Nguyễn Thị Kim Loan.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con, mỗi anh chị em chúng con và mỗi người thân của chúng con được bình an và còn được sống trong thân thể sống động này. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Cha ban cho mỗi anh chị em chúng con luôn có sự khôn sáng và thông sáng để có thể hiểu Lời Chúa, cùng năng lực đến từ Thiên Chúa để chúng con áp dụng Lời Ngài cách kết quả vào đời sống chúng con. Con kính xin Đức Thánh Linh là Thần của Lẽ Thật thánh hóa, thanh tẩy mọi ý tưởng không đúng Lời Chúa ra khỏi dùm cho chúng con và xin Ngài cũng đổ đầy sự hiểu biết Lời Chúa vào trong thần trí của mỗi chúng con. Giờ đây, xin Ngài cũng soi dẫn cho con hiểu được Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự con học hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 12:43-50 như sau:
43 Khi tà linh đã đi ra khỏi một người, nó đã đi qua những nơi khô khan, tìm chỗ nghỉ, nhưng tìm không được.
44 Bấy giờ, nó nói: "Ta sẽ quay về, vào trong nhà của ta, nơi ta đã đi ra." Khi nó đến, thấy nhà trống, đã được quét sạch và đã được sắp xếp,
45 thì nó đi, đem về với nó bảy linh khác dữ hơn nó. Chúng cùng vào và ở đó. Sự sau cùng của người ấy lại xấu hơn trước. Cũng sẽ là như vậy cho thế hệ dữ này."
46 Khi Ngài còn phán với dân chúng, kìa, mẹ và các em của Ngài đã đến, đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài.
47 Có người đã thưa với Ngài: "Kìa, mẹ của Ngài và các em của Ngài đứng bên ngoài, họ muốn nói với Ngài."
48 Ngài đã đáp lời, phán với người đã thưa với Ngài: "Ai là mẹ của Ta? Ai là các em của Ta?"
49 Ngài đã đưa tay của Ngài, hướng về các môn đồ của Ngài, mà phán: "Này là mẹ của Ta và các em của Ta!
50 Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta."
Thưa Cha, qua bài giảng của người chăn con hiểu Đức Chúa Jesus lấy ví dụ về một người sau khi đã được đuổi quỷ ra, nhưng sau đó lại bị tà linh đó dẫn theo bảy tà linh dữ khác quay trở lại nhập vào thân thể của họ, để khuyến cáo cho dân I-sơ-ra-ên biết tình trạng thuộc linh của họ và hậu quả họ sẽ lãnh nhận khi Ngài đã đến thế gian, trực tiếp giảng dạy, làm phép lạ cho họ thấy để kêu gọi họ ăn năn. Nhưng họ không chịu tin nhận Ngài, nên ma quỷ sẽ gieo và điều khiển thần trí họ những sự trái nghịch với lẽ thật, để họ bị cứng lòng càng hơn cho tới khi họ không còn có thể ăn năn và phải nhận hậu quả của sự hư mất đời đời.
Thưa Cha, trong khi Đức Chúa Jesus giảng dạy cho đám đông, có người đã nói với Ngài là mẹ và em Ngài đến tìm Ngài. Ngay lúc đó Đức Chúa Jesus đã chỉ vào những môn đồ của Ngài và nói: “Này là mẹ của Ta và các em của Ta. Vì bất cứ ai làm theo ý muốn của Cha Ta, Đấng ở trên trời, thì người ấy là em trai, em gái, và mẹ của Ta”. Con hiểu Đức Chúa Jesus đã một lần nữa khẳng định Đấng ở trên trời là Cha của Ngài, Ngài chính là Đấng Mê-si-a và chỉ có những ai làm theo mọi ý muốn của Đức Chúa Trời là mọi Lời phán dạy của Đức Chúa Trời đã được chép ở trong Thánh Kinh mới thật sự là anh chị em vầ phần thuộc linh với Ngài.
Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự học hiểu này. Cảm tạ ơn Cha đã qua bài giảng người chăn cho con hiểu được Lời Ngài.
Lạy Cha, con hiểu thân thể của mỗi một con dân chân thật của Chúa đều là Đền Thờ của Thiên Chúa, là nhà của Thiên Chúa, có Đức Thánh Linh ngự ở trong. Ngài sẽ luôn ở cùng dẫn dắt cho con dân Chúa hiểu được ý muốn của Thiên Chúa và ban cho họ năng lực để có thể sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhưng một người muốn luôn ở trong Chúa, muốn có được sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để sống theo ý muốn của Thiên Chúa thì người ấy bắt buộc phải không ngừng giữ mối tương giao với Thiên Chúa, qua sự cầu nguyện, đọc, học, suy ngẫm Lời Chúa ngày và đêm. Đồng thời, họ cũng phải giữ sự thông công với các anh chị em trong Hội Thánh để cùng gây dựng nâng đỡ đức tin cho nhau.
Còn nếu con dân Chúa sau khi tin nhận Chúa lại không chăm chỉ đọc học, suy ngẫm và thực hành Lời Chúa thì họ giống như một người tin Chúa nhưng tâm hồn lại trống rỗng, linh hồn bị khô khan vì trong họ không có Lời Chúa, để nuôi dưỡng tâm linh họ. Và nếu họ để tình trạng đó kéo dài lâu không thay đổi thì đức tin họ ngày càng trở nên yếu đuối và họ dễ dàng bị cám dỗ, dễ dàng chán nản quay trở về đời sống cũ khi bị tà linh, ma quỷ cám dỗ, tấn công và con người cũ xác thịt trỗi dậy.
Vì vậy con hiểu để luôn ở trong Chúa, không dễ dàng bỏ cuộc thì bản thân con phải nương cậy nơi Chúa, tích cực để đầy Lời Chúa trong lòng mình, sống theo Lời Chúa và giữ mối thông công với các anh chị em mình. Con nhận biết việc con ở chung với các anh chị em trong Hội Thánh là phước hạnh Chúa ban cho con, vì con cũng được Chúa dạy dỗ cho con hiểu chính Hội Thánh đang nâng đỡ, tiếp sức cho con, con ở trong Hội Thánh là con đang ở trong thân thể của Đấng Christ, con luôn phải giữ sự hiệp một với các anh chị em mình. Con xin cảm tạ mọi ơn phước Cha ban cho chúng con. Nguyện kính xin Cha thương xót ban cho chúng con ngày càng yêu Ngài càng hơn. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Chirst. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.