Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời Ngài. Sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được qua phân đoạn Khải Huyền 5:9-14 Bài Ca Tôn Vinh Chiên Con như sau. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu được Lời Ngài và xin Ngài tuôn đổ từ ngữ vào tâm trí con để con ghi được sự học hiểu của con. Con xin cảm tạ ơn Chúa. A-men!
9 Họ đã hát một bài ca mới rằng: "Ngài là xứng đáng để lấy cuộn sách và tháo các dấu ấn của nó. Vì Ngài đã chịu bị giết, đã bởi máu của Ngài, chuộc chúng tôi cho Đức Chúa Trời từ mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, và mọi quốc gia. 10 Ngài đã làm cho chúng tôi thành những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cai trị trên đất."
Thưa Cha, con hiểu rằng vào thời điểm Sứ Đồ Giăng được Chúa cho thấy khải tượng đều là những sự sẽ xảy đến trong tương lai. Vì thế khi hai mươi bốn trưởng lão cùng hát lên bài ca mới tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, thì đến bây giờ bài ca đó vẫn chưa được hát lên. Vì dấu ấn vẫn chưa được mở, sự hình phạt Đức Chúa Trời dành cho thế gian vẫn chưa diễn ra, cho nên bài ca mới tôn vinh Đấng Christ sẽ được hát khi Đấng Christ đã đưa Hội Thánh vào trong thiên đàng với Ngài. Lúc đó tất cả mọi con dân Chúa sẽ được diện kiến thờ phượng Thiên Chúa và sẽ được tận mắt chứng kiến hai mươi bốn trưởng lão cùng nhau hát tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ.
Qua bài ca mới tôn vinh Đấng Christ con hiểu là hai mươi bốn trưởng lão thay mặt cho Hội Thánh tỏ lòng tôn kính biết ơn, tôn vinh Ngài và xác chứng Ngài xứng đáng lấy và mở các dấu ấn của cuộn sách vì: Ngài đã cam tâm tự hy sinh chính mình để làm giá cứu chuộc cho tất cả nhân loại, không phân biệt quốc gia, chủng tộc hay ngôn ngữ. Chỉ cần người nào thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, hết lòng trung tín sống theo Lời Ngài thì họ được cứu chuộc bởi máu Ngài. Được Ngài ban cho chức vụ vua và thầy tế lễ để hầu việc Đức Chúa Trời. Chức vụ vua là được đồng với Đấng Christ cai trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời, và qua bài ca mới cũng cho biết con dân Chúa sẽ được Ngài ban cho quyền cai trị trên đất. Còn chức vụ thầy tế lễ là hướng dẫn và thay mặt muôn dân trên đất dâng sự thờ phượng lên Đức Chúa Trời.
Câu: "chuộc chúng tôi cho Đức Chúa Trời từ mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, và mọi quốc gia". Cho con nhận biết sự toàn năng của Thiên Chúa và sự mầu nhiệm của Tin Lành. Bởi trải qua hàng ngàn năm Tin Lành vẫn luôn được rao giảng khắp nơi trên thế giới, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, dù là những dân tộc thiểu số sống ở những nơi xa xôi ít người biết đến nhất vẫn được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Còn có mở lòng đón nhận Tin Lành hay không là do tấm lòng và sự chọn lựa của mỗi người.
11 Rồi, tôi đã nhìn xem và đã nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh ngai, các sinh vật, và các trưởng lão. Số của họ đã là mười ngàn lần mười ngàn và nhiều ngàn của nhiều ngàn. 12 Họ lớn tiếng nói: "Chiên Con, Đấng chịu bị giết, là xứng đáng nhận quyền thế, sự giàu có, sự khôn sáng, sức mạnh, sự tôn quý, sự vinh quang, và lời ca tụng." 13 Tôi đã nghe mọi tạo vật ở trên trời, trên đất, bên dưới đất, những vật ở trong biển, tất cả trong chúng, nói: "Lời ca tụng, sự tôn quý, sự vinh quang, và quyền thế thuộc về Đấng đang ngự trên ngai và Chiên Con cho tới đời đời!" 14 Rồi, bốn sinh vật đã nói: "A-men!" Và hai mươi bốn trưởng lão đã hạ mình xuống thờ phượng Đấng Sống cho tới Đời Đời.
Thưa Cha, qua câu "Số của họ đã là mười ngàn lần mười ngàn và nhiều ngàn của nhiều ngàn" nói lên một số lượng đông không thể đếm được. Sau khi hai mươi bốn trưởng lão hát bài ca mới tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, ngay sau đó có rất rất nhiều những sinh vật, thiên sứ cũng đang hiện diện xung quanh để hầu hạ Thiên Chúa cũng cùng nhau lớn tiếng tôn vinh Chiên Con. Con hiểu sự tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ với danh xưng Chiên Con của các trưởng lão, vô số thiên sứ và sinh vật để nói lên Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời.
Ngài là Thiên Chúa Cao Quý nhưng bởi tình yêu, lòng vâng phục Đức Chúa Trời, Ngài đã hạ mình khiêm nhường nhập thế làm người chịu mọi sự sỉ nhục, chịu chết để hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời. Các thiên sứ cùng các sinh vật đã được nhìn thấy mọi việc làm của Đức Chúa Jesus, nên họ đã tâm phục xác nhận: con người xác thịt mang tên Jesus sau khi phục sinh cũng là Thiên Chúa Ngôi Hai xứng đáng được nhận sự thờ phượng dành cho Thiên Chúa. Ngài xứng đáng nhận được mọi quyền thế, sự giàu có, sự khôn sáng, sức mạnh, sự tôn quý, sự vinh quang, và lời ca tụng.
Sau sự tôn vinh Chiên Con của các trưởng lão, các thiên sứ cùng các sinh vật thì đến toàn bộ mọi loài tạo vật do Thiên Chúa sáng tạo từ trên trời, dưới đất, trong biển cũng đồng thanh hô vang dâng mọi lời ca tụng, sự tôn quý, sự vinh quang, quyền thế lên cho Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ. Cuối cùng bốn sinh vật nói "A-men!" Nghĩa là "Thật là như vậy" và hai mươi bốn trưởng lão cũng hạ mình xuống thờ phượng Thiên Chúa. Điều này nói lên tất cả muôn loại tạo vật ở trên trời dưới đất đều hiệp cùng nhau đồng quy phục tôn vinh xác nhận mọi sự vinh quang, tôn quý chỉ duy thuộc về Thiên Chúa, Đấng Sống cho tới Đời Đời.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con ghi được sự hiểu của mình. Nguyện xin Cha ban cho con ngày càng thêm lên lòng khao khát học Lời Ngài và muốn sống theo Lời Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con luôn mạnh mẽ dạn dĩ trong đức tin và có sự khôn sáng tỉnh thức để con biết sống theo ý Chúa. Nguyện xin Chúa quan phòng gìn giữ mỗi chúng con cho đến cuối cùng, để chúng con cũng là một trong những nhà vua, thầy tế lễ có mặt trong buổi thờ phượng tôn vinh Chiên Con và Thiên Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu nguyện trong danh của Cứu Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan.
Khải Huyền 5:9-14 Bài Ca Tôn Vinh Chiên Con
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời Ngài. Sau đây con xin ghi lại sự con học hiểu được qua phân đoạn Khải Huyền 5:9-14 Bài Ca Tôn Vinh Chiên Con như sau. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ cho con hiểu được Lời Ngài và xin Ngài tuôn đổ từ ngữ vào tâm trí con để con ghi được sự học hiểu của con. Con xin cảm tạ ơn Chúa. A-men!
9 Họ đã hát một bài ca mới rằng: "Ngài là xứng đáng để lấy cuộn sách và tháo các dấu ấn của nó. Vì Ngài đã chịu bị giết, đã bởi máu của Ngài, chuộc chúng tôi cho Đức Chúa Trời từ mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, và mọi quốc gia.
10 Ngài đã làm cho chúng tôi thành những vua và những thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cai trị trên đất."
Thưa Cha, con hiểu rằng vào thời điểm Sứ Đồ Giăng được Chúa cho thấy khải tượng đều là những sự sẽ xảy đến trong tương lai. Vì thế khi hai mươi bốn trưởng lão cùng hát lên bài ca mới tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, thì đến bây giờ bài ca đó vẫn chưa được hát lên. Vì dấu ấn vẫn chưa được mở, sự hình phạt Đức Chúa Trời dành cho thế gian vẫn chưa diễn ra, cho nên bài ca mới tôn vinh Đấng Christ sẽ được hát khi Đấng Christ đã đưa Hội Thánh vào trong thiên đàng với Ngài. Lúc đó tất cả mọi con dân Chúa sẽ được diện kiến thờ phượng Thiên Chúa và sẽ được tận mắt chứng kiến hai mươi bốn trưởng lão cùng nhau hát tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ.
Qua bài ca mới tôn vinh Đấng Christ con hiểu là hai mươi bốn trưởng lão thay mặt cho Hội Thánh tỏ lòng tôn kính biết ơn, tôn vinh Ngài và xác chứng Ngài xứng đáng lấy và mở các dấu ấn của cuộn sách vì: Ngài đã cam tâm tự hy sinh chính mình để làm giá cứu chuộc cho tất cả nhân loại, không phân biệt quốc gia, chủng tộc hay ngôn ngữ. Chỉ cần người nào thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, hết lòng trung tín sống theo Lời Ngài thì họ được cứu chuộc bởi máu Ngài. Được Ngài ban cho chức vụ vua và thầy tế lễ để hầu việc Đức Chúa Trời. Chức vụ vua là được đồng với Đấng Christ cai trị cơ nghiệp đời đời của Đức Chúa Trời, và qua bài ca mới cũng cho biết con dân Chúa sẽ được Ngài ban cho quyền cai trị trên đất. Còn chức vụ thầy tế lễ là hướng dẫn và thay mặt muôn dân trên đất dâng sự thờ phượng lên Đức Chúa Trời.
Câu: "chuộc chúng tôi cho Đức Chúa Trời từ mọi chi tộc, mọi ngôn ngữ, mọi dân, và mọi quốc gia". Cho con nhận biết sự toàn năng của Thiên Chúa và sự mầu nhiệm của Tin Lành. Bởi trải qua hàng ngàn năm Tin Lành vẫn luôn được rao giảng khắp nơi trên thế giới, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, dù là những dân tộc thiểu số sống ở những nơi xa xôi ít người biết đến nhất vẫn được Đức Chúa Trời ban cho cơ hội tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Còn có mở lòng đón nhận Tin Lành hay không là do tấm lòng và sự chọn lựa của mỗi người.
11 Rồi, tôi đã nhìn xem và đã nghe tiếng của nhiều thiên sứ chung quanh ngai, các sinh vật, và các trưởng lão. Số của họ đã là mười ngàn lần mười ngàn và nhiều ngàn của nhiều ngàn.
12 Họ lớn tiếng nói: "Chiên Con, Đấng chịu bị giết, là xứng đáng nhận quyền thế, sự giàu có, sự khôn sáng, sức mạnh, sự tôn quý, sự vinh quang, và lời ca tụng."
13 Tôi đã nghe mọi tạo vật ở trên trời, trên đất, bên dưới đất, những vật ở trong biển, tất cả trong chúng, nói: "Lời ca tụng, sự tôn quý, sự vinh quang, và quyền thế thuộc về Đấng đang ngự trên ngai và Chiên Con cho tới đời đời!"
14 Rồi, bốn sinh vật đã nói: "A-men!" Và hai mươi bốn trưởng lão đã hạ mình xuống thờ phượng Đấng Sống cho tới Đời Đời.
Thưa Cha, qua câu "Số của họ đã là mười ngàn lần mười ngàn và nhiều ngàn của nhiều ngàn" nói lên một số lượng đông không thể đếm được. Sau khi hai mươi bốn trưởng lão hát bài ca mới tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, ngay sau đó có rất rất nhiều những sinh vật, thiên sứ cũng đang hiện diện xung quanh để hầu hạ Thiên Chúa cũng cùng nhau lớn tiếng tôn vinh Chiên Con. Con hiểu sự tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ với danh xưng Chiên Con của các trưởng lão, vô số thiên sứ và sinh vật để nói lên Ngài là Chiên Con của Đức Chúa Trời.
Ngài là Thiên Chúa Cao Quý nhưng bởi tình yêu, lòng vâng phục Đức Chúa Trời, Ngài đã hạ mình khiêm nhường nhập thế làm người chịu mọi sự sỉ nhục, chịu chết để hoàn thành chương trình cứu chuộc nhân loại của Đức Chúa Trời. Các thiên sứ cùng các sinh vật đã được nhìn thấy mọi việc làm của Đức Chúa Jesus, nên họ đã tâm phục xác nhận: con người xác thịt mang tên Jesus sau khi phục sinh cũng là Thiên Chúa Ngôi Hai xứng đáng được nhận sự thờ phượng dành cho Thiên Chúa. Ngài xứng đáng nhận được mọi quyền thế, sự giàu có, sự khôn sáng, sức mạnh, sự tôn quý, sự vinh quang, và lời ca tụng.
Sau sự tôn vinh Chiên Con của các trưởng lão, các thiên sứ cùng các sinh vật thì đến toàn bộ mọi loài tạo vật do Thiên Chúa sáng tạo từ trên trời, dưới đất, trong biển cũng đồng thanh hô vang dâng mọi lời ca tụng, sự tôn quý, sự vinh quang, quyền thế lên cho Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jesus Christ. Cuối cùng bốn sinh vật nói "A-men!" Nghĩa là "Thật là như vậy" và hai mươi bốn trưởng lão cũng hạ mình xuống thờ phượng Thiên Chúa. Điều này nói lên tất cả muôn loại tạo vật ở trên trời dưới đất đều hiệp cùng nhau đồng quy phục tôn vinh xác nhận mọi sự vinh quang, tôn quý chỉ duy thuộc về Thiên Chúa, Đấng Sống cho tới Đời Đời.
Kính lạy Cha! Con xin cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con ghi được sự hiểu của mình. Nguyện xin Cha ban cho con ngày càng thêm lên lòng khao khát học Lời Ngài và muốn sống theo Lời Ngài. Nguyện xin Chúa giúp con luôn mạnh mẽ dạn dĩ trong đức tin và có sự khôn sáng tỉnh thức để con biết sống theo ý Chúa. Nguyện xin Chúa quan phòng gìn giữ mỗi chúng con cho đến cuối cùng, để chúng con cũng là một trong những nhà vua, thầy tế lễ có mặt trong buổi thờ phượng tôn vinh Chiên Con và Thiên Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha và con thành kính cầu nguyện trong danh của Cứu Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan.