Khải Huyền 3:1-6 Sạt-đe: Hội Thánh Có Việc Làm Gần Chết
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 3:1-6 như sau. Con kính nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm đức tin cho con. Con cũng nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa và con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 "Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Sạt-đe: Đây là những lời phán của Đấng có bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết những việc làm của ngươi. Ngươi có tiếng là sống mà ngươi đang chết!
Thưa Cha, con hiểu ở những thư gửi cho Hội Thánh trước đó, Đức Chúa Jesus Christ đối với mỗi Hội Thánh. Đầu tiên Ngài có sự khen ngợi những việc làm vì Chúa của họ sau đó mới chỉ ra những việc làm sai nghịch với Lời dạy của Ngài. Còn đối với thư gửi cho Hội Thánh tại Sạt-đe, Ngài xưng nhận Ngài là Đấng có bảy thần linh của Đức Chúa Trời và có bảy ngôi sao. Hàm ý là để khiển trách nhắc nhở cho những người chăn bầy, quản nhiệm và cả con dân Chúa ở Hội Thánh tại Sạt-đe biết rằng: Ngài là Đấng đứng đầu chăn dắt tất cả những người chăn của Hội Thánh, là Đấng ban cho họ Đức Thánh Linh để Đức Thánh Linh thi hành các công vụ của Ngài trên Hội Thánh. Để người chăn bầy cùng con dân Chúa trong Hội Thánh có được đầy đủ sự khôn sáng dẫn dắt cùng năng lực của Ngài để có thể sống theo Lời Ngài. Vậy thì tại sao Hội Thánh tại Sạt-đe lại có nếp sống Đạo nhìn như đang sống mà lại chết. Nghĩa là bề ngoài Hội Thánh tại Sạt-đe nhìn như đang vẫn rất phát triển tốt, sốt sắng trong sự hầu việc Chúa nhưng thực tế nếp sống Đạo của họ là chết.
2 Hãy thức canh và làm cho vững những sự còn lại là những sự sắp chết. Vì Ta không tìm thấy những việc làm của ngươi là trọn vẹn trước Đức Chúa Trời. 3 Vậy, hãy nhớ lại ngươi đã nhận, nghe và giữ Đạo như thế nào mà cải hối. Nếu các ngươi không thức canh thì Ta sẽ đến trên ngươi như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta sẽ đến trên ngươi.
Thưa Cha, con hiểu mỗi một việc làm của đời sống con dân Chúa từ đời sống riêng của mỗi người, mỗi gia đình cho đến mọi linh vụ, mục vụ trong Hội Thánh tất cả đều là sự thờ phượng hầu việc Chúa. Nếu sự thờ phượng hầu việc Chúa làm theo ý riêng, sức riêng không phải theo ý Chúa, không ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, không làm bởi năng lực của Đức Chúa Jesus Christ thì tất cả đều là việc làm chết dù điều đó không sai nghịch lại với Lời Chúa.
Với Hội Thánh ở Sạt-đe cũng thế, đa số những sự hầu việc Chúa đã hoàn thành của họ bị coi như việc đã chết. Chỉ còn lại những sự hầu việc Chúa khác vẫn đang tiếp diễn nhưng cũng bị Chúa nhắc đó là sự sắp chết. Gọi là việc làm sắp chết là bởi vì từ lúc ban đầu họ làm vì Chúa, theo ý Chúa nhưng càng về sau họ làm theo ý riêng của họ, mọi việc làm đó đều không trọn vẹn trước Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Jesus Christ đã nhắc họ phải thức canh và làm cho vững lại những sự sắp chết đó. Hãy nhớ lại vào buổi ban đầu họ đã nghe, nhận và giữ Đạo như thế nào thì bây giờ hãy ăn năn thay đổi. Con hiểu ý Chúa muốn họ hãy tỉnh thức lại, tra xét lại mọi sự hầu việc Chúa của mỗi người. Hãy chăm lo đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo. Trong tất cả mọi việc phải cầu nguyện Chúa, kiên trì nhẫn nại chờ đợi sự dạy dỗ của Ngài để bởi năng lực và dưới sự dẫn dắt của Chúa mà tìm kiếm ý Chúa để làm theo ý Chúa chứ không phải theo ý riêng của họ nữa.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus Christ luôn nhắc nhở con dân Chúa tại Sạt-đe phải thức canh vì Ngài sẽ đến như kẻ trộm. Cho con ý thức được rằng: Chúa sẽ đến bất kỳ lúc nào, Ngài sẽ đến vào lúc không ai có thể ngờ được. Vậy nên là con dân Chúa chúng con luôn phải ở trong sự tỉnh thức, lúc ngủ cũng như thức, mỗi lúc phải luôn cẩn thận giữ mình, cai trị tốt mình, đừng để vì một phút yếu lòng buông thả theo ham muốn xác thịt mà sa vào cám dỗ phạm tội không kịp ăn năn.
Hay cũng đừng nghĩ là Chúa chưa đến đâu, hoặc Ngài rất nhân từ thương xót sẽ không để mình bị hư mất mà vẫn cứ tiếp tục sống vui thú trong tội chưa chịu ăn năn.
4 Ngươi cũng có một vài người tại Sạt-đe, họ chưa làm ô uế trang phục của họ. Họ sẽ đi với Ta trong trang phục trắng. Vì họ là xứng đáng.
Thưa Cha, con hiểu rằng mặc dù đa số con dân Chúa ở Hội Thánh tại Sạt-đe sống nếp sống Đạo không đúng ý Chúa, chỉ có hình thức bề ngoài sốt sắng tốt đẹp, bên trong là chết. Nhưng trong đó cũng còn có số ít những người vẫn âm thầm hết lòng sống trung tín vì Chúa. Nếp sống của họ, mỗi việc họ làm đều theo ý Chúa, vì yêu Chúa, yêu người mà làm, làm bởi năng lực của Chúa và dâng mọi vinh quang lên cho Chúa thì đó chính là việc làm công chính. Những người ấy được Chúa chứng nhận là xứng đáng được mặc trang phục trắng để đi về với Ngài. Trang phục trắng của con dân Chúa chính là những việc làm công chính của họ, và mỗi việc làm công chính của con dân Chúa cũng là phần thưởng sẽ theo họ vào trong thiên đàng còn lại đời đời.
5 Người nào thắng, người ấy sẽ được mặc trong trang phục trắng. Ta sẽ không xóa tên của người khỏi Sách Sự Sống, nhưng Ta sẽ xưng tên của người trước Cha của Ta, và trước các thiên sứ của Ngài. 6 Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh."
Thưa Cha, con hiểu chỉ những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng sống trung tín vì Chúa cho đến cuối cùng được Chúa gọi là người thắng. Người nào thắng sẽ được giữ lại tên trong Sách Sự Sống, được Đức Chúa Jesus Christ xưng nhận người ấy trước mặt Đức Chúa Trời và trước các thiên sứ của Ngài.
Câu "Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh". Con hiểu đây là lời phán của Đức Thánh Linh dành cho tất cả những người có cơ hội được biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, thì hãy mau chóng ăn năn tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài và trung tín sống theo mọi Lời phán dạy của Ngài là Thánh Kinh. Và với tất cả các con dân Chúa ở mọi thời đại đang còn mải mê sống trong tội, hoặc thờ phượng Chúa theo ý riêng thì cũng mau chóng ăn năn sửa đổi thờ phượng Chúa theo ý muốn của Chúa, bởi năng lực của Ngài.
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu ở bài học này. Cảm tạ ơn Chúa đã qua bài giảng của người chăn và các anh chị em cho con được thêm sự hiểu biết. Qua bài học này giúp con phải cố gắng để tâm suy nghĩ và cẩn trọng hơn để mỗi việc con làm là phải theo ý Chúa và bởi năng lực từ Chúa chứ không phải theo ý riêng con. Nguyện xin Chúa giúp con luôn ở dưới sự dạy dỗ của Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con ngày càng trưởng thành hơn trong nếp sống Đạo của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Kim Loan
Khải Huyền 3:1-6 Sạt-đe: Hội Thánh Có Việc Làm Gần Chết
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con được học Lời Ngài. Giờ đây, con xin ghi lại sự học hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh Khải Huyền 3:1-6 như sau. Con kính nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ thêm đức tin cho con. Con cũng nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng và thông sáng trong thần trí con. Con xin cảm tạ ơn Ba Ngôi Thiên Chúa và con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 "Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh tại Sạt-đe: Đây là những lời phán của Đấng có bảy Thần Linh của Đức Chúa Trời và bảy ngôi sao. Ta biết những việc làm của ngươi. Ngươi có tiếng là sống mà ngươi đang chết!
Thưa Cha, con hiểu ở những thư gửi cho Hội Thánh trước đó, Đức Chúa Jesus Christ đối với mỗi Hội Thánh. Đầu tiên Ngài có sự khen ngợi những việc làm vì Chúa của họ sau đó mới chỉ ra những việc làm sai nghịch với Lời dạy của Ngài. Còn đối với thư gửi cho Hội Thánh tại Sạt-đe, Ngài xưng nhận Ngài là Đấng có bảy thần linh của Đức Chúa Trời và có bảy ngôi sao. Hàm ý là để khiển trách nhắc nhở cho những người chăn bầy, quản nhiệm và cả con dân Chúa ở Hội Thánh tại Sạt-đe biết rằng: Ngài là Đấng đứng đầu chăn dắt tất cả những người chăn của Hội Thánh, là Đấng ban cho họ Đức Thánh Linh để Đức Thánh Linh thi hành các công vụ của Ngài trên Hội Thánh. Để người chăn bầy cùng con dân Chúa trong Hội Thánh có được đầy đủ sự khôn sáng dẫn dắt cùng năng lực của Ngài để có thể sống theo Lời Ngài. Vậy thì tại sao Hội Thánh tại Sạt-đe lại có nếp sống Đạo nhìn như đang sống mà lại chết. Nghĩa là bề ngoài Hội Thánh tại Sạt-đe nhìn như đang vẫn rất phát triển tốt, sốt sắng trong sự hầu việc Chúa nhưng thực tế nếp sống Đạo của họ là chết.
2 Hãy thức canh và làm cho vững những sự còn lại là những sự sắp chết. Vì Ta không tìm thấy những việc làm của ngươi là trọn vẹn trước Đức Chúa Trời.
3 Vậy, hãy nhớ lại ngươi đã nhận, nghe và giữ Đạo như thế nào mà cải hối. Nếu các ngươi không thức canh thì Ta sẽ đến trên ngươi như kẻ trộm, và ngươi sẽ không biết giờ nào Ta sẽ đến trên ngươi.
Thưa Cha, con hiểu mỗi một việc làm của đời sống con dân Chúa từ đời sống riêng của mỗi người, mỗi gia đình cho đến mọi linh vụ, mục vụ trong Hội Thánh tất cả đều là sự thờ phượng hầu việc Chúa. Nếu sự thờ phượng hầu việc Chúa làm theo ý riêng, sức riêng không phải theo ý Chúa, không ở trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, không làm bởi năng lực của Đức Chúa Jesus Christ thì tất cả đều là việc làm chết dù điều đó không sai nghịch lại với Lời Chúa.
Với Hội Thánh ở Sạt-đe cũng thế, đa số những sự hầu việc Chúa đã hoàn thành của họ bị coi như việc đã chết. Chỉ còn lại những sự hầu việc Chúa khác vẫn đang tiếp diễn nhưng cũng bị Chúa nhắc đó là sự sắp chết. Gọi là việc làm sắp chết là bởi vì từ lúc ban đầu họ làm vì Chúa, theo ý Chúa nhưng càng về sau họ làm theo ý riêng của họ, mọi việc làm đó đều không trọn vẹn trước Đức Chúa Trời. Vì thế, Đức Chúa Jesus Christ đã nhắc họ phải thức canh và làm cho vững lại những sự sắp chết đó. Hãy nhớ lại vào buổi ban đầu họ đã nghe, nhận và giữ Đạo như thế nào thì bây giờ hãy ăn năn thay đổi. Con hiểu ý Chúa muốn họ hãy tỉnh thức lại, tra xét lại mọi sự hầu việc Chúa của mỗi người. Hãy chăm lo đọc, suy ngẫm Lời Chúa và cẩn thận làm theo. Trong tất cả mọi việc phải cầu nguyện Chúa, kiên trì nhẫn nại chờ đợi sự dạy dỗ của Ngài để bởi năng lực và dưới sự dẫn dắt của Chúa mà tìm kiếm ý Chúa để làm theo ý Chúa chứ không phải theo ý riêng của họ nữa.
Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus Christ luôn nhắc nhở con dân Chúa tại Sạt-đe phải thức canh vì Ngài sẽ đến như kẻ trộm. Cho con ý thức được rằng: Chúa sẽ đến bất kỳ lúc nào, Ngài sẽ đến vào lúc không ai có thể ngờ được. Vậy nên là con dân Chúa chúng con luôn phải ở trong sự tỉnh thức, lúc ngủ cũng như thức, mỗi lúc phải luôn cẩn thận giữ mình, cai trị tốt mình, đừng để vì một phút yếu lòng buông thả theo ham muốn xác thịt mà sa vào cám dỗ phạm tội không kịp ăn năn.
Hay cũng đừng nghĩ là Chúa chưa đến đâu, hoặc Ngài rất nhân từ thương xót sẽ không để mình bị hư mất mà vẫn cứ tiếp tục sống vui thú trong tội chưa chịu ăn năn.
4 Ngươi cũng có một vài người tại Sạt-đe, họ chưa làm ô uế trang phục của họ. Họ sẽ đi với Ta trong trang phục trắng. Vì họ là xứng đáng.
Thưa Cha, con hiểu rằng mặc dù đa số con dân Chúa ở Hội Thánh tại Sạt-đe sống nếp sống Đạo không đúng ý Chúa, chỉ có hình thức bề ngoài sốt sắng tốt đẹp, bên trong là chết. Nhưng trong đó cũng còn có số ít những người vẫn âm thầm hết lòng sống trung tín vì Chúa. Nếp sống của họ, mỗi việc họ làm đều theo ý Chúa, vì yêu Chúa, yêu người mà làm, làm bởi năng lực của Chúa và dâng mọi vinh quang lên cho Chúa thì đó chính là việc làm công chính. Những người ấy được Chúa chứng nhận là xứng đáng được mặc trang phục trắng để đi về với Ngài. Trang phục trắng của con dân Chúa chính là những việc làm công chính của họ, và mỗi việc làm công chính của con dân Chúa cũng là phần thưởng sẽ theo họ vào trong thiên đàng còn lại đời đời.
5 Người nào thắng, người ấy sẽ được mặc trong trang phục trắng. Ta sẽ không xóa tên của người khỏi Sách Sự Sống, nhưng Ta sẽ xưng tên của người trước Cha của Ta, và trước các thiên sứ của Ngài.
6 Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh."
Thưa Cha, con hiểu chỉ những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ, hết lòng sống trung tín vì Chúa cho đến cuối cùng được Chúa gọi là người thắng. Người nào thắng sẽ được giữ lại tên trong Sách Sự Sống, được Đức Chúa Jesus Christ xưng nhận người ấy trước mặt Đức Chúa Trời và trước các thiên sứ của Ngài.
Câu "Ai có tai, người ấy hãy nghe điều Đấng Thần Linh phán với các Hội Thánh". Con hiểu đây là lời phán của Đức Thánh Linh dành cho tất cả những người có cơ hội được biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa, thì hãy mau chóng ăn năn tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài và trung tín sống theo mọi Lời phán dạy của Ngài là Thánh Kinh. Và với tất cả các con dân Chúa ở mọi thời đại đang còn mải mê sống trong tội, hoặc thờ phượng Chúa theo ý riêng thì cũng mau chóng ăn năn sửa đổi thờ phượng Chúa theo ý muốn của Chúa, bởi năng lực của Ngài.
Con xin cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có sự hiểu ở bài học này. Cảm tạ ơn Chúa đã qua bài giảng của người chăn và các anh chị em cho con được thêm sự hiểu biết. Qua bài học này giúp con phải cố gắng để tâm suy nghĩ và cẩn trọng hơn để mỗi việc con làm là phải theo ý Chúa và bởi năng lực từ Chúa chứ không phải theo ý riêng con. Nguyện xin Chúa giúp con luôn ở dưới sự dạy dỗ của Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con ngày càng trưởng thành hơn trong nếp sống Đạo của chúng con. Con xin cảm tạ ơn Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Kim Loan
***