Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con xin dâng lên Chúa lời chúc tôn và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài trên từng chi tiết trong đời sống, khiến cho con luôn được bình an như con trẻ được nằm trong lòng mẹ vậy. Có những sự việc xảy ra vượt quá khả năng và sức con, nhưng khi con phó thác mọi sự lên Chúa, đặt lòng tin cậy nơi sự giúp đỡ của Ngài, thì lạ lùng thay, những điều tưởng chừng như không thể đã được giải quyết cách nhanh chóng và bất ngờ. Những trải nghiệm ấy càng thêm khích lệ, an ủi và làm vững lòng con về sự luôn đồng hành của Ngài.
Con cũng cảm tạ Chúa vì thì giờ quý báu mà Ngài ban, để con lại được đến gần với Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh hiện diện, ban ơn và soi dẫn, giúp con hiểu được những lẽ thật cao sâu mầu nhiệm trong bài học hôm nay. Con hết lòng biết ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những điều con học được qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9–17.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9–17 ghi lại sự kiện Phao-lô đang ở thành Cô-rinh -tô, một thành phố lớn, đầy dẫy tội lỗi và thờ thần tượng. Công việc rao giảng Tin Lành tại đây gặp nhiều khó khăn, chống đối và bắt bớ. Trong bối cảnh ấy, Chúa phán với Phao-lô trong khải tượng và những lời Chúa phán đã an ủi khích lệ ban năng lực, để ông tiếp tục hành trình trong nghịch cảnh. Tiếp sau đó là một vụ kiện của người Do Thái đối với Phao-lô trước quan tổng đốc La Mã là Ga-li-ôn, nhưng tổng đốc Ga-li-ôn, từ chối can thiệp vào vấn đề tôn giáo nội bộ của người Do-thái. Những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn không quan tâm đến việc ấy. Các sự kiện được ghi lại trong bài học mang lại cho con những bài học sau:
CHÚA BIẾT NỖI SỢ CỦA CHÚNG CON, VÀ NGÀI LUÔN ĐẾN ĐÚNG LÚC TRONG SỰ KHÍCH LỆ. Phao-lô đi qua bất kỳ thành nào cũng đều phải đối diện với sự chống đối, bắt bớ, có khi còn bị đánh đập và bỏ tù. Ông có lý do để ngại tiếp tục rao giảng công khai và có lẽ trong ông cũng đang có những lo lắng, mệt mỏi. Đúng lúc ấy thì Chúa đến với ông, lời Chúa phán.
"Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
Chúa không quở trách Phao-lô, nhưng khích lệ ông bằng chính sự hiện diện của Ngài. Điều này dạy con rằng, nỗi sợ không phải là dấu hiệu của đức tin yếu, mà là điều thật có của mỗi người, để người ấy cần tìm kiếm và đối diện với sự hiện diện cùng lời hứa của Chúa. Sức mạnh để rao giảng không đến từ lòng can đảm riêng, mà từ sự đồng hành của Chúa.
Nỗi sợ hãi là có thật, vậy làm sao để con có thể vượt qua nỗi sợ khi đối diện với sự bắt bớ khi chia sẻ đức tin. “Ta ở với ngươi”, nền tảng lớn nhất để con có thể vượt qua là đây, chính nơi sự hiện diện và lời hứa của Ngài. Con không cần phải là người nói giỏi, vì chính Ngài sẽ ở cùng con khi con nói. Và khi con bị từ chối, chỉ cần con xác định được rằng, con đang sống và phụng sự ai thì mọi sự sẽ bình an trở lại, vì Đấng con phụng sự đang cầm quyền tể trị trên tất cả muôn loài và trong mọi sự đang xảy ra. Cảm tạ Chúa!
CHÚA BẢO VỆ NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI CÁCH LẠ LÙNG. Chi tiết tổng đốc Ga-li-ôn, từ chối can thiệp vào vấn đề tôn giáo nội bộ khi người Do-thái kiện Phao-lô, là phép lạ Chúa làm ra để giải cứu ông khỏi hoạn nạn. Thật lạ lùng, Ngài dùng chính người ngoại để bênh vực con dân của Ngài, con học được rằng, dẫu thế gian có đối xử bất công, nhưng Ngài vẫn công chính, Ngài sẽ giải cứu chúng con trong sự toàn năng và công chính của Ngài.
TRUNG TÍN PHỤNG SỰ CHÚA, CHO DÙ HOÀN CẢNH CHƯA THAY ĐỔI. Dù thành Cô-rinh-tô là nơi mà việc truyền giáo gặp vô vàng thách thức nhưng Phao-lô không bỏ cuộc, mà tiếp tục giảng dạy trong suốt 18 tháng, một thời gian dài so với các nơi khác. Điều này cho thấy ông đã vững lòng sau Lời Chúa khích lệ, và kết quả là nhiều người"Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
Chúa không quở trách Phao-lô, nhưng khích lệ ông bằng chính sự hiện diện của Ngài. Điều này dạy con rằng, nỗi sợ không phải là dấu hiệu của đức tin yếu, mà là điều thật có của mỗi người, để người ấy cần tìm kiếm và đối diện với sự hiện diện cùng lời hứa của Chúa. Sức mạnh để rao giảng không đến từ lòng can đảm riêng, mà từ sự đồng hành của Chúa.
Nỗi sợ hãi là có thật, vậy làm sao để con có thể vượt qua nỗi sợ khi đối diện với sự bắt bớ khi chia sẻ đức tin. “Ta ở với ngươi”, nền tảng lớn nhất để con có thể vượt qua là đây, chính nơi sự hiện diện và lời hứa của Ngài. Con không cần phải là người nói giỏi, vì chính Ngài sẽ ở cùng con khi con nói. Và khi con bị từ chối, chỉ cần con xác định được rằng, con đang sống và phụng sự ai thì mọi sự sẽ bình an trở lại, vì Đấng con phụng sự đang cầm quyền tể trị trên tất cả muôn loài và trong mọi sự đang xảy ra. Cảm tạ Chúa!
CHÚA BẢO VỆ NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI CÁCH LẠ LÙNG. Chi tiết tổng đốc Ga-li-ôn, từ chối can thiệp vào vấn đề tôn giáo nội bộ khi người Do-thái kiện Phao-lô, là phép lạ Chúa làm ra để giải cứu ông khỏi hoạn nạn. Thật lạ lùng, Ngài dùng chính người ngoại để bênh vực con dân của Ngài, con học được rằng, dẫu thế gian có đối xử bất công, nhưng Ngài vẫn công chính, Ngài sẽ giải cứu chúng con trong sự toàn năng và công chính của Ngài.
TRUNG TÍN PHỤNG SỰ CHÚA, CHO DÙ HOÀN CẢNH CHƯA THAY ĐỔI. Dù thành Cô-rinh-tô là nơi mà việc truyền giáo gặp vô vàng thách thức nhưng Phao-lô không bỏ cuộc, mà tiếp tục giảng dạy trong suốt 18 tháng, một thời gian dài so với các nơi khác. Điều này cho thấy ông đã vững lòng sau Lời Chúa khích lệ, và kết quả là nhiều người được cứu. Bài học con học được đó là, sự kết quả trong chức vụ không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, mà từ lòng trung tín và sự vâng lời“Ta ở với ngươi”, nền tảng lớn nhất để con có thể vượt qua là đây, chính nơi sự hiện diện và lời hứa của Ngài. Con không cần phải là người nói giỏi, vì chính Ngài sẽ ở cùng con khi con nói. Và khi con bị từ chối, chỉ cần con xác định được rằng, con đang sống và phụng sự ai thì mọi sự sẽ bình an trở lại, vì Đấng con phụng sự đang cầm quyền tể trị trên tất cả muôn loài và trong mọi sự đang xảy ra. Cảm tạ Chúa!
CHÚA BẢO VỆ NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI CÁCH LẠ LÙNG. Chi tiết tổng đốc Ga-li-ôn, từ chối can thiệp vào vấn đề tôn giáo nội bộ khi người Do-thái kiện Phao-lô, là phép lạ Chúa làm ra để giải cứu ông khỏi hoạn nạn. Thật lạ lùng, Ngài dùng chính người ngoại để bênh vực con dân của Ngài, con học được rằng, dẫu thế gian có đối xử bất công, nhưng Ngài vẫn công chính, Ngài sẽ giải cứu chúng con trong sự toàn năng và công chính của Ngài.
TRUNG TÍN PHỤNG SỰ CHÚA, CHO DÙ HOÀN CẢNH CHƯA THAY ĐỔI. Dù thành Cô-rinh-tô là nơi mà việc truyền giáo gặp vô vàng thách thức nhưng Phao-lô không bỏ cuộc, mà tiếp tục giảng dạy trong suốt 18 tháng, một thời gian dài so với các nơi khác. Điều này cho thấy ông đã vững lòng sau Lời Chúa khích lệ, và kết quả là nhiều người được cứu. Bài học con học được đó là, sự kết quả trong chức vụ không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, mà từ lòng trung tín và sự vâng lời trước mặt Chúa.
Kính thưa Chúa! Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học, khi suy ngẫm Lời Chúa, con cũng nhớ lại những hoàn cảnh mà bản thân con đã đi qua, con thật biết ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng con. Khi trong con nổi lên sự sợ hãi, lo lắng, hoang mang vì không biết phải làm gì. Thì thật diệu kỳ, Ngài đã dùng chính những người trực tiếp điều tra sự việc của con, trở thành người tìm bằng chứng để bênh vực con, con chỉ biết cảm tạ ơn Chúa và bình yên đi qua nghịch cảnh vì con nhận ra rằng. Ngài là Đấng làm mọi sự cho con, khi con trung tín bước đi theo sự kêu gọi của Ngài. Con cầu xin sự hiện diện của Ngài cứ mãi ở cùng con, vì trong con không có điều gì lớn hơn là sự khao khát được ở trong sự hiện diện của Ngài. Amen!
Con vô cùng biết ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ.
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con xin dâng lên Chúa lời chúc tôn và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của Ngài trên từng chi tiết trong đời sống, khiến cho con luôn được bình an như con trẻ được nằm trong lòng mẹ vậy. Có những sự việc xảy ra vượt quá khả năng và sức con, nhưng khi con phó thác mọi sự lên Chúa, đặt lòng tin cậy nơi sự giúp đỡ của Ngài, thì lạ lùng thay, những điều tưởng chừng như không thể đã được giải quyết cách nhanh chóng và bất ngờ. Những trải nghiệm ấy càng thêm khích lệ, an ủi và làm vững lòng con về sự luôn đồng hành của Ngài.
Con cũng cảm tạ Chúa vì thì giờ quý báu mà Ngài ban, để con lại được đến gần với Lời Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh hiện diện, ban ơn và soi dẫn, giúp con hiểu được những lẽ thật cao sâu mầu nhiệm trong bài học hôm nay. Con hết lòng biết ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những điều con học được qua phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9–17.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9–17 ghi lại sự kiện Phao-lô đang ở thành Cô-rinh -tô, một thành phố lớn, đầy dẫy tội lỗi và thờ thần tượng. Công việc rao giảng Tin Lành tại đây gặp nhiều khó khăn, chống đối và bắt bớ. Trong bối cảnh ấy, Chúa phán với Phao-lô trong khải tượng và những lời Chúa phán đã an ủi khích lệ ban năng lực, để ông tiếp tục hành trình trong nghịch cảnh. Tiếp sau đó là một vụ kiện của người Do Thái đối với Phao-lô trước quan tổng đốc La Mã là Ga-li-ôn, nhưng tổng đốc Ga-li-ôn, từ chối can thiệp vào vấn đề tôn giáo nội bộ của người Do-thái. Những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn không quan tâm đến việc ấy. Các sự kiện được ghi lại trong bài học mang lại cho con những bài học sau:
CHÚA BIẾT NỖI SỢ CỦA CHÚNG CON, VÀ NGÀI LUÔN ĐẾN ĐÚNG LÚC TRONG SỰ KHÍCH LỆ.
Phao-lô đi qua bất kỳ thành nào cũng đều phải đối diện với sự chống đối, bắt bớ, có khi còn bị đánh đập và bỏ tù. Ông có lý do để ngại tiếp tục rao giảng công khai và có lẽ trong ông cũng đang có những lo lắng, mệt mỏi. Đúng lúc ấy thì Chúa đến với ông, lời Chúa phán.
"Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
Chúa không quở trách Phao-lô, nhưng khích lệ ông bằng chính sự hiện diện của Ngài. Điều này dạy con rằng, nỗi sợ không phải là dấu hiệu của đức tin yếu, mà là điều thật có của mỗi người, để người ấy cần tìm kiếm và đối diện với sự hiện diện cùng lời hứa của Chúa. Sức mạnh để rao giảng không đến từ lòng can đảm riêng, mà từ sự đồng hành của Chúa.
Nỗi sợ hãi là có thật, vậy làm sao để con có thể vượt qua nỗi sợ khi đối diện với sự bắt bớ khi chia sẻ đức tin. “Ta ở với ngươi”, nền tảng lớn nhất để con có thể vượt qua là đây, chính nơi sự hiện diện và lời hứa của Ngài. Con không cần phải là người nói giỏi, vì chính Ngài sẽ ở cùng con khi con nói. Và khi con bị từ chối, chỉ cần con xác định được rằng, con đang sống và phụng sự ai thì mọi sự sẽ bình an trở lại, vì Đấng con phụng sự đang cầm quyền tể trị trên tất cả muôn loài và trong mọi sự đang xảy ra. Cảm tạ Chúa!
CHÚA BẢO VỆ NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI CÁCH LẠ LÙNG.
Chi tiết tổng đốc Ga-li-ôn, từ chối can thiệp vào vấn đề tôn giáo nội bộ khi người Do-thái kiện Phao-lô, là phép lạ Chúa làm ra để giải cứu ông khỏi hoạn nạn. Thật lạ lùng, Ngài dùng chính người ngoại để bênh vực con dân của Ngài, con học được rằng, dẫu thế gian có đối xử bất công, nhưng Ngài vẫn công chính, Ngài sẽ giải cứu chúng con trong sự toàn năng và công chính của Ngài.
TRUNG TÍN PHỤNG SỰ CHÚA, CHO DÙ HOÀN CẢNH CHƯA THAY ĐỔI.
Dù thành Cô-rinh-tô là nơi mà việc truyền giáo gặp vô vàng thách thức nhưng Phao-lô không bỏ cuộc, mà tiếp tục giảng dạy trong suốt 18 tháng, một thời gian dài so với các nơi khác. Điều này cho thấy ông đã vững lòng sau Lời Chúa khích lệ, và kết quả là nhiều người"Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
Chúa không quở trách Phao-lô, nhưng khích lệ ông bằng chính sự hiện diện của Ngài. Điều này dạy con rằng, nỗi sợ không phải là dấu hiệu của đức tin yếu, mà là điều thật có của mỗi người, để người ấy cần tìm kiếm và đối diện với sự hiện diện cùng lời hứa của Chúa. Sức mạnh để rao giảng không đến từ lòng can đảm riêng, mà từ sự đồng hành của Chúa.
Nỗi sợ hãi là có thật, vậy làm sao để con có thể vượt qua nỗi sợ khi đối diện với sự bắt bớ khi chia sẻ đức tin. “Ta ở với ngươi”, nền tảng lớn nhất để con có thể vượt qua là đây, chính nơi sự hiện diện và lời hứa của Ngài. Con không cần phải là người nói giỏi, vì chính Ngài sẽ ở cùng con khi con nói. Và khi con bị từ chối, chỉ cần con xác định được rằng, con đang sống và phụng sự ai thì mọi sự sẽ bình an trở lại, vì Đấng con phụng sự đang cầm quyền tể trị trên tất cả muôn loài và trong mọi sự đang xảy ra. Cảm tạ Chúa!
CHÚA BẢO VỆ NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI CÁCH LẠ LÙNG.
Chi tiết tổng đốc Ga-li-ôn, từ chối can thiệp vào vấn đề tôn giáo nội bộ khi người Do-thái kiện Phao-lô, là phép lạ Chúa làm ra để giải cứu ông khỏi hoạn nạn. Thật lạ lùng, Ngài dùng chính người ngoại để bênh vực con dân của Ngài, con học được rằng, dẫu thế gian có đối xử bất công, nhưng Ngài vẫn công chính, Ngài sẽ giải cứu chúng con trong sự toàn năng và công chính của Ngài.
TRUNG TÍN PHỤNG SỰ CHÚA, CHO DÙ HOÀN CẢNH CHƯA THAY ĐỔI.
Dù thành Cô-rinh-tô là nơi mà việc truyền giáo gặp vô vàng thách thức nhưng Phao-lô không bỏ cuộc, mà tiếp tục giảng dạy trong suốt 18 tháng, một thời gian dài so với các nơi khác. Điều này cho thấy ông đã vững lòng sau Lời Chúa khích lệ, và kết quả là nhiều người được cứu. Bài học con học được đó là, sự kết quả trong chức vụ không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, mà từ lòng trung tín và sự vâng lời“Ta ở với ngươi”, nền tảng lớn nhất để con có thể vượt qua là đây, chính nơi sự hiện diện và lời hứa của Ngài. Con không cần phải là người nói giỏi, vì chính Ngài sẽ ở cùng con khi con nói. Và khi con bị từ chối, chỉ cần con xác định được rằng, con đang sống và phụng sự ai thì mọi sự sẽ bình an trở lại, vì Đấng con phụng sự đang cầm quyền tể trị trên tất cả muôn loài và trong mọi sự đang xảy ra. Cảm tạ Chúa!
CHÚA BẢO VỆ NGƯỜI THUỘC VỀ NGÀI CÁCH LẠ LÙNG.
Chi tiết tổng đốc Ga-li-ôn, từ chối can thiệp vào vấn đề tôn giáo nội bộ khi người Do-thái kiện Phao-lô, là phép lạ Chúa làm ra để giải cứu ông khỏi hoạn nạn. Thật lạ lùng, Ngài dùng chính người ngoại để bênh vực con dân của Ngài, con học được rằng, dẫu thế gian có đối xử bất công, nhưng Ngài vẫn công chính, Ngài sẽ giải cứu chúng con trong sự toàn năng và công chính của Ngài.
TRUNG TÍN PHỤNG SỰ CHÚA, CHO DÙ HOÀN CẢNH CHƯA THAY ĐỔI.
Dù thành Cô-rinh-tô là nơi mà việc truyền giáo gặp vô vàng thách thức nhưng Phao-lô không bỏ cuộc, mà tiếp tục giảng dạy trong suốt 18 tháng, một thời gian dài so với các nơi khác. Điều này cho thấy ông đã vững lòng sau Lời Chúa khích lệ, và kết quả là nhiều người được cứu. Bài học con học được đó là, sự kết quả trong chức vụ không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, mà từ lòng trung tín và sự vâng lời trước mặt Chúa.
Kính thưa Chúa!
Con cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học, khi suy ngẫm Lời Chúa, con cũng nhớ lại những hoàn cảnh mà bản thân con đã đi qua, con thật biết ơn Chúa vì Ngài luôn ở cùng con. Khi trong con nổi lên sự sợ hãi, lo lắng, hoang mang vì không biết phải làm gì. Thì thật diệu kỳ, Ngài đã dùng chính những người trực tiếp điều tra sự việc của con, trở thành người tìm bằng chứng để bênh vực con, con chỉ biết cảm tạ ơn Chúa và bình yên đi qua nghịch cảnh vì con nhận ra rằng. Ngài là Đấng làm mọi sự cho con, khi con trung tín bước đi theo sự kêu gọi của Ngài.
Con cầu xin sự hiện diện của Ngài cứ mãi ở cùng con, vì trong con không có điều gì lớn hơn là sự khao khát được ở trong sự hiện diện của Ngài. Amen!
Con vô cùng biết ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.