Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha, giờ này ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:8-15 như sau:
8 Ê-tiên đầy đức tin và năng lực, đã làm ra những dấu lạ và những dấu kỳ lớn trong dân chúng. 9 Nhưng có mấy kẻ kia, thuộc nhà hội gọi là Nhà Hội của Những Người Tự Do, cùng những người dân Si-ren, những người dân A-léc-xan-đơ, cùng những người xứ Si-li-si và xứ A-si đã nổi lên tranh cãi với Ê-tiên. 10 Chúng đã không thể chống lại sự khôn sáng cùng Đấng Thần Linh. Bởi Đấng ấy người đã nói. 11 Thì chúng đã xúi giục mấy người để nói: "Chúng ta đã nghe hắn nói những lời phạm thượng đến Môi-se và Đức Chúa Trời." 12 Chúng đã kích động dân chúng, các trưởng lão, và các thầy thông giáo, rồi xông đến, bắt ông, và giải đến Tòa Công Luận. 13 Chúng cũng đã sắp đặt các chứng nhân dối, nói rằng: "Người này không ngừng nói những lời phạm thượng nghịch đến Nơi Thánh này và luật pháp. 14 Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng, Jesus ở Na-xa-rét này sẽ phá hủy nơi đây và sẽ đổi các phong tục mà Môi-se đã trao cho chúng ta." 15 Hết thảy những kẻ đã ngồi trong Tòa Công Luận chăm chú vào ông; thấy mặt của ông như mặt của thiên sứ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong các chấp sự mà các môn đồ đã lựa chọn và các sứ đồ đã đặt tay công nhận chức vụ thì có một người tên là Ê-tiên. Thánh Kinh mô tả ông là một người đầy dẫy đức tin và năng lực.
Con hiểu rằng, đức tin và năng lực là hai điều thường đi cùng nhau, một người đầy dẫy đức tin thì sẽ có năng lực từ nơi Ngài, bởi Chúa sẽ ban cho họ năng lực để làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn theo đức tin của họ. Khi một người đầy dẫy năng lực từ Chúa thì chắc chắn họ có đức tin nơi Chúa, bởi chỉ có Thiên Chúa là Đấng ban cho họ năng lực để phục vụ Ngài.
Con hiểu rằng, ngoài sự đầy dẫy đức tin và năng lực từ Thiên Chúa, Chấp Sự Ê-tiên còn làm ra nhiều dấu kỳ và phép lạ. Có lẽ một trong những dấu kỳ và phép lạ mà Ê-tiên đã làm ra chính là chữa lành bệnh tật. Ông cũng được Chúa ban việc rao giảng Tin Lành của Chúa, bởi vậy có những người I-sơ-ra-ên từ các nơi khác nhau trở về Giê-ru-sa-lem xây những nhà hội còn gọi là Nhà Hội của Những Người Tự Do, chúng đã hiệp nhau chống lại sự rao giảng của Ê-tiên, nhưng họ không thể chống lại sự khôn sáng của Đức Thánh Linh.
Con hiểu rằng, khi Ê-tiên là người kính sợ Chúa, có đức tin nơi Chúa thì ông sẽ được Đức Chúa Jesus kêu gọi vào các linh vụ trong nhà Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ban năng lực, soi sáng, dẫn dắt để Ê-tiên hoàn thành công việc mà Chúa giao phó cho ông. Bởi vậy, mỗi lời nói, hành động của ông đều bởi Đức Thánh Linh đã hành động trong ông.
Con hiểu rằng, những người I-sơ-ra-ên thuộc Nhà Hội của Những Người Tự Do đã tìm cách bắt bớ bách hại Ê-tiên, đầu tiên họ đã tranh cãi cùng ông nhưng không thắng được bởi Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng đang ngự trong ông. Khi tranh cãi không thành công chúng đã vu khống kích động dân chúng, trưởng lão và các thầy thông giáo đến bắt ông, không những vậy chúng còn dùng những nhân chứng dối để vu khống buộc tội ông.
Con hiểu rằng, tuy những người bắt bớ ông là những người I-sơ-ra-ên, trở về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa, nhưng họ lại không hề kính sợ Chúa, chính vì vậy họ đã bị ma quỷ xúi giục tác động, trở thành công cụ của chúng để ngăn cản bách hại những người đang thi hành những công việc mà Chúa giao phó.
Con hiểu rằng, các sứ đồ của Chúa hằng ngày vẫn rao giảng Tin Lành trong Nhà Hội nhưng lại không bị những người này bắt bớ, có lẽ Ma-quỷ không làm gì được các sứ đồ bởi các sứ đồ đã từng bị vu khống, bị bỏ tù, bị đe doạ, bị đánh đập, nhưng những sự đó không làm các sứ đồ sợ hãi mà càng làm họ thêm mạnh mẽ và vui mừng bởi họ đang được chịu khổ vì danh Chúa, họ vui mừng vì đáp đền được một phần nhỏ tình yêu mà Chúa đã dành cho họ.
Chính vì vậy mà Ma-quỷ quay lại tấn công những môn đồ khác của Chúa, những người đang được Chúa dùng trong các mục vụ hầu việc Ngài.
Thưa Cha! Khi những nhân chứng dối đang kiện cáo Ê-tiên trong nhà hội thì có một dấu lạ đã xảy ra, đó chính là khuôn mặt của Ê-tiên không những không có sự lo lắng sợ hãi mà mặt ông trở nên như mặt thiên sứ, có lẽ mặt ông trở nên sáng bởi sự vinh quang của Đức Thánh Linh tỏa chiếu qua ông. Điều đó cũng là điều xác chứng cho những người đang phán xét ông biết rằng, ông là người của Chúa, để họ cũng biết rằng họ đang phán xét Thiên Chúa đang ngự trong ông.
Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được rằng:
+ Trên bước đường theo Chúa, Ma-quỷ luôn tìm cách ngăn cản, tấn công con dân Chúa, đặc biệt là những người đang đảm nhận các chức vụ, linh vụ mà Chúa giao. Bởi vậy chúng con cần hết lòng cầu thay cho anh chị em của mình, đó cũng là khí giới mà Chúa ban để thêm sức cho các anh chị em của chúng con.
+ Một người dù mang danh là tin Chúa nhưng không kính sợ Chúa và không làm theo Lời Ngài thì sẽ trở thành công cụ cho Sa-tan bách hại Hội Thánh của Ngài.
+ Khi một người được Chúa giao cho việc lành thì Ngài luôn ban ơn một cách dư dật để người ấy hoàn thành được. Tuy vậy Ngài vẫn ban cho con dân Chúa sự tự do dùng năng lực của Chúa hay năng lực của chính mình để thực hiện công việc ấy. Một người để sử dụng năng lực của Chúa thì người ấy phải bỏ đi năng lực của chính mình, qua sự luôn dâng trình mọi sự lên Chúa, luôn xin Chúa ban ơn khôn sáng cùng năng lực để thực hiện công việc được giao, luôn tôn vinh cảm tạ, quy sự vinh hiển cho Chúa khi hoàn thành công việc.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn, và luôn áp dụng Lời Ngài trong trong đời sống của con. Con cảm tạ Ngài.
Công Vụ Các Sứ Đồ 6:8-15 Chấp Sự Ê-tiên Bị Bắt
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong ơn yêu thương của Ngài. Cảm tạ ơn Cha, giờ này ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 6:8-15 như sau:
8 Ê-tiên đầy đức tin và năng lực, đã làm ra những dấu lạ và những dấu kỳ lớn trong dân chúng.
9 Nhưng có mấy kẻ kia, thuộc nhà hội gọi là Nhà Hội của Những Người Tự Do, cùng những người dân Si-ren, những người dân A-léc-xan-đơ, cùng những người xứ Si-li-si và xứ A-si đã nổi lên tranh cãi với Ê-tiên.
10 Chúng đã không thể chống lại sự khôn sáng cùng Đấng Thần Linh. Bởi Đấng ấy người đã nói.
11 Thì chúng đã xúi giục mấy người để nói: "Chúng ta đã nghe hắn nói những lời phạm thượng đến Môi-se và Đức Chúa Trời."
12 Chúng đã kích động dân chúng, các trưởng lão, và các thầy thông giáo, rồi xông đến, bắt ông, và giải đến Tòa Công Luận.
13 Chúng cũng đã sắp đặt các chứng nhân dối, nói rằng: "Người này không ngừng nói những lời phạm thượng nghịch đến Nơi Thánh này và luật pháp.
14 Vì chúng tôi đã nghe hắn nói rằng, Jesus ở Na-xa-rét này sẽ phá hủy nơi đây và sẽ đổi các phong tục mà Môi-se đã trao cho chúng ta."
15 Hết thảy những kẻ đã ngồi trong Tòa Công Luận chăm chú vào ông; thấy mặt của ông như mặt của thiên sứ.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong các chấp sự mà các môn đồ đã lựa chọn và các sứ đồ đã đặt tay công nhận chức vụ thì có một người tên là Ê-tiên. Thánh Kinh mô tả ông là một người đầy dẫy đức tin và năng lực.
Con hiểu rằng, đức tin và năng lực là hai điều thường đi cùng nhau, một người đầy dẫy đức tin thì sẽ có năng lực từ nơi Ngài, bởi Chúa sẽ ban cho họ năng lực để làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn theo đức tin của họ. Khi một người đầy dẫy năng lực từ Chúa thì chắc chắn họ có đức tin nơi Chúa, bởi chỉ có Thiên Chúa là Đấng ban cho họ năng lực để phục vụ Ngài.
Con hiểu rằng, ngoài sự đầy dẫy đức tin và năng lực từ Thiên Chúa, Chấp Sự Ê-tiên còn làm ra nhiều dấu kỳ và phép lạ. Có lẽ một trong những dấu kỳ và phép lạ mà Ê-tiên đã làm ra chính là chữa lành bệnh tật. Ông cũng được Chúa ban việc rao giảng Tin Lành của Chúa, bởi vậy có những người I-sơ-ra-ên từ các nơi khác nhau trở về Giê-ru-sa-lem xây những nhà hội còn gọi là Nhà Hội của Những Người Tự Do, chúng đã hiệp nhau chống lại sự rao giảng của Ê-tiên, nhưng họ không thể chống lại sự khôn sáng của Đức Thánh Linh.
Con hiểu rằng, khi Ê-tiên là người kính sợ Chúa, có đức tin nơi Chúa thì ông sẽ được Đức Chúa Jesus kêu gọi vào các linh vụ trong nhà Chúa, Đức Thánh Linh sẽ ban năng lực, soi sáng, dẫn dắt để Ê-tiên hoàn thành công việc mà Chúa giao phó cho ông. Bởi vậy, mỗi lời nói, hành động của ông đều bởi Đức Thánh Linh đã hành động trong ông.
Con hiểu rằng, những người I-sơ-ra-ên thuộc Nhà Hội của Những Người Tự Do đã tìm cách bắt bớ bách hại Ê-tiên, đầu tiên họ đã tranh cãi cùng ông nhưng không thắng được bởi Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng đang ngự trong ông. Khi tranh cãi không thành công chúng đã vu khống kích động dân chúng, trưởng lão và các thầy thông giáo đến bắt ông, không những vậy chúng còn dùng những nhân chứng dối để vu khống buộc tội ông.
Con hiểu rằng, tuy những người bắt bớ ông là những người I-sơ-ra-ên, trở về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa, nhưng họ lại không hề kính sợ Chúa, chính vì vậy họ đã bị ma quỷ xúi giục tác động, trở thành công cụ của chúng để ngăn cản bách hại những người đang thi hành những công việc mà Chúa giao phó.
Con hiểu rằng, các sứ đồ của Chúa hằng ngày vẫn rao giảng Tin Lành trong Nhà Hội nhưng lại không bị những người này bắt bớ, có lẽ Ma-quỷ không làm gì được các sứ đồ bởi các sứ đồ đã từng bị vu khống, bị bỏ tù, bị đe doạ, bị đánh đập, nhưng những sự đó không làm các sứ đồ sợ hãi mà càng làm họ thêm mạnh mẽ và vui mừng bởi họ đang được chịu khổ vì danh Chúa, họ vui mừng vì đáp đền được một phần nhỏ tình yêu mà Chúa đã dành cho họ.
Chính vì vậy mà Ma-quỷ quay lại tấn công những môn đồ khác của Chúa, những người đang được Chúa dùng trong các mục vụ hầu việc Ngài.
Thưa Cha! Khi những nhân chứng dối đang kiện cáo Ê-tiên trong nhà hội thì có một dấu lạ đã xảy ra, đó chính là khuôn mặt của Ê-tiên không những không có sự lo lắng sợ hãi mà mặt ông trở nên như mặt thiên sứ, có lẽ mặt ông trở nên sáng bởi sự vinh quang của Đức Thánh Linh tỏa chiếu qua ông. Điều đó cũng là điều xác chứng cho những người đang phán xét ông biết rằng, ông là người của Chúa, để họ cũng biết rằng họ đang phán xét Thiên Chúa đang ngự trong ông.
Thưa Cha! Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được rằng:
+ Trên bước đường theo Chúa, Ma-quỷ luôn tìm cách ngăn cản, tấn công con dân Chúa, đặc biệt là những người đang đảm nhận các chức vụ, linh vụ mà Chúa giao. Bởi vậy chúng con cần hết lòng cầu thay cho anh chị em của mình, đó cũng là khí giới mà Chúa ban để thêm sức cho các anh chị em của chúng con.
+ Một người dù mang danh là tin Chúa nhưng không kính sợ Chúa và không làm theo Lời Ngài thì sẽ trở thành công cụ cho Sa-tan bách hại Hội Thánh của Ngài.
+ Khi một người được Chúa giao cho việc lành thì Ngài luôn ban ơn một cách dư dật để người ấy hoàn thành được. Tuy vậy Ngài vẫn ban cho con dân Chúa sự tự do dùng năng lực của Chúa hay năng lực của chính mình để thực hiện công việc ấy. Một người để sử dụng năng lực của Chúa thì người ấy phải bỏ đi năng lực của chính mình, qua sự luôn dâng trình mọi sự lên Chúa, luôn xin Chúa ban ơn khôn sáng cùng năng lực để thực hiện công việc được giao, luôn tôn vinh cảm tạ, quy sự vinh hiển cho Chúa khi hoàn thành công việc.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Chúa ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết Lời Chúa ngày càng hơn, và luôn áp dụng Lời Ngài trong trong đời sống của con. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
01/03/2025
***