Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Cha vì qua sự suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày mà con được khôn sáng càng hơn và vui thỏa trong cuộc sống. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20.
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô; 12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, bản thân các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng của Phao-lô không có khả năng chữa bệnh, đuổi quỷ. Sự chữa lành diễn ra là bởi ân điển của Đức Chúa Trời và đức tin của người bệnh. Sở dĩ, Đức Chúa Trời làm vậy là để ấn chứng cho người nghe giảng Đạo tại Ê-phê-sô biết rằng Phao-lô là tôi tớ chân thật của Ngài.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng." 14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, không chỉ vào thời của Phao-lô mà ngày nay cũng có lắm "người trừ quỷ dạo" nhưng ở một hình thức tinh vi hơn, được gọi là các thầy phong thủy, nhà ngoại cảm, chuyên gia năng lượng (năng lượng chữa lành), thầy hướng dẫn tâm linh. Tựu chung thì tất cả đều là tôi tớ của ma quỷ được tung ra khắp thế gian này nhằm mục đích kéo người ta xa rời Chúa, xa rời Thánh Kinh.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?" 16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, qua phản ứng của tà linh cho thấy danh của Đức Chúa Jesus không phải là một câu thần chú mà chỉ cần đọc lên là đuổi được quỷ. Danh xưng của Đức Chúa Jesus Christ chỉ hiệu nghiệm xua đuổi tà linh với những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và hết lòng vâng phục Ngài.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao. 18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ. 19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
Từ câu 17 đến 19: Con hiểu rằng, sự sợ hãi của dân thành Ê-phê-sô là vì họ nhận biết Đấng mà Phao-lô đang rao giảng có quyền năng thực sự, Ngài không phải là thần linh giống như của những người làm nghề trừ quỷ. Ngài không để danh của Ngài bị lợi dụng bởi những kẻ làm nghề trừ quỷ.
Việc những người từng làm nghề phù phép đem những sách vở của họ đốt bỏ chứng tỏ họ quyết tâm khước từ quyền lực tối tăm, chấp nhận mất của cải đời này để được sự sống đời sau. Ứng dụng vào thực tế ngày nay, con dân Chúa cần dứt khoát từ bỏ và tiêu hủy bất cứ thứ gì liên quan đến tà giáo, văn hóa phẩm độc hại.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Câu 20: Con hiểu rằng, Lời của Đức Chúa Trời được thêm lên và mạnh mẽ nghĩa là ngày càng có nhiều người nghe và tin nhận Tin Lành, đồng thời mỗi người tin nhận đều có lòng học biết Lời Chúa và sự hiểu biết Chúa cứ càng thêm lên trong họ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho gia đình con một đêm ngon giấc. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Ngọc Tú
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được sống trong sự quan phòng, yêu thương của Ngài. Con cảm tạ Cha vì qua sự suy ngẫm Lời Ngài mỗi ngày mà con được khôn sáng càng hơn và vui thỏa trong cuộc sống. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20.
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
Câu 11 và 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, bản thân các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng của Phao-lô không có khả năng chữa bệnh, đuổi quỷ. Sự chữa lành diễn ra là bởi ân điển của Đức Chúa Trời và đức tin của người bệnh. Sở dĩ, Đức Chúa Trời làm vậy là để ấn chứng cho người nghe giảng Đạo tại Ê-phê-sô biết rằng Phao-lô là tôi tớ chân thật của Ngài.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, không chỉ vào thời của Phao-lô mà ngày nay cũng có lắm "người trừ quỷ dạo" nhưng ở một hình thức tinh vi hơn, được gọi là các thầy phong thủy, nhà ngoại cảm, chuyên gia năng lượng (năng lượng chữa lành), thầy hướng dẫn tâm linh. Tựu chung thì tất cả đều là tôi tớ của ma quỷ được tung ra khắp thế gian này nhằm mục đích kéo người ta xa rời Chúa, xa rời Thánh Kinh.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
Câu 15 và 16: Con hiểu rằng, qua phản ứng của tà linh cho thấy danh của Đức Chúa Jesus không phải là một câu thần chú mà chỉ cần đọc lên là đuổi được quỷ. Danh xưng của Đức Chúa Jesus Christ chỉ hiệu nghiệm xua đuổi tà linh với những ai thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, và hết lòng vâng phục Ngài.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
Từ câu 17 đến 19: Con hiểu rằng, sự sợ hãi của dân thành Ê-phê-sô là vì họ nhận biết Đấng mà Phao-lô đang rao giảng có quyền năng thực sự, Ngài không phải là thần linh giống như của những người làm nghề trừ quỷ. Ngài không để danh của Ngài bị lợi dụng bởi những kẻ làm nghề trừ quỷ.
Việc những người từng làm nghề phù phép đem những sách vở của họ đốt bỏ chứng tỏ họ quyết tâm khước từ quyền lực tối tăm, chấp nhận mất của cải đời này để được sự sống đời sau. Ứng dụng vào thực tế ngày nay, con dân Chúa cần dứt khoát từ bỏ và tiêu hủy bất cứ thứ gì liên quan đến tà giáo, văn hóa phẩm độc hại.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Câu 20: Con hiểu rằng, Lời của Đức Chúa Trời được thêm lên và mạnh mẽ nghĩa là ngày càng có nhiều người nghe và tin nhận Tin Lành, đồng thời mỗi người tin nhận đều có lòng học biết Lời Chúa và sự hiểu biết Chúa cứ càng thêm lên trong họ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban cho gia đình con một đêm ngon giấc. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú