Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay, và ban ơn gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 như sau:
20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua. 21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ. 22 Dân chúng đã kêu lên rằng: Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người! 23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết. 24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra. 25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay nói về sự việc Vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba Đệ Nhất đã bị Chúa đánh chết bởi trùng ăn, sau khi những người dân thành Si-đôn và Ti-rơ tôn ông ngang với Đức Chúa Trời.
Theo bài giảng của người chăn con hiểu rằng, Vua Hê-rốt vốn là một người hiểu biết Lời Chúa, ông xưng là một người I-sơ-ra-ên tin kính Chúa, ông đã từng bằng mọi giá ngăn cản Sê-sa Gai-út dựng tượng Gai-út trong Đền Thờ vì có lẽ ông biết điều đó là phạm tội với Chúa và sẽ bị Chúa phạt. Nhưng khi ông trở nên quyền lực, có tầm ảnh hưởng lớn, thì ông lại quên mất rằng mọi sự vinh quang đều thuộc Đức Chúa Trời và chính ông cướp mất sự vinh quang của Ngài, khi ông để cho người dân tôn ông lên ngang bằng với Chúa mà ông không có ý kiến gì. Điều đó đã khiến ông bị Đức Chúa Trời sửa phạt và bị chết bởi trùng ăn, có lẽ ông đã chết một cách đau đớn trong thân thể mình.
Thưa Cha! Khi áp dụng vào con dân Chúa con hiểu rằng, đời sống mỗi con dân Chúa là chiếu ra sự vinh quang của Chúa bởi sự công chính, thánh khiết, yêu thương. Chính vì vậy con dân Chúa thường nhận được những sự khen ngợi từ người lân cận, khi ấy chúng con cần ý thức một cách rõ ràng mọi điều chúng con làm được đều bởi Chúa ban ơn, chúng con cần dâng sự vinh quang lên Ngài, bằng cách cảm tạ Ngài, tôn vinh Ngài.
Thưa Cha! người dân Si-đôn và Ti-rơ, để được ơn trước mặt vua mà họ đã nịnh bợ vua bằng những lời lẽ chỉ dành cho Đức Chúa Trời, điều đó không những không ích lợi cho vua mà họ còn góp phần vào sự phạm tội của vua.
Con hiểu rằng, khi anh chị em con được Chúa ban ơn và làm được điều gì đó đẹp lòng Chúa. Chúng con cũng cần cảm tạ Chúa, dâng sự vinh quang lên Chúa trước khi khích lệ anh em mình. Điều đó giúp anh em mình không vấp phạm với Chúa mà được khích lệ vì sự ban ơn của Chúa dành họ.
Thưa Cha! Khi vua Hê-rốt bị Chúa đánh chết thì Tin Lành của Chúa được phát triển. Con hiểu rằng, khi còn sống Hê-rốt đã bách hại con dân Chúa, tuy vậy Chúa đã thương xót mà nhiều lần cho ông cơ hội để nhận biết đâu là Hội Thánh Chúa qua các phép lạ mà Chúa đã làm ra qua con dân của Ngài. Tuy vậy ông đã không kính sợ Chúa để nhận biết Chúa mà lại vì bảo vệ quyền lực để rồi hướng theo Do-thái giáo bách hại Hội Thánh Chúa.
Con hiểu rằng, khi con dân Chúa còn ở thế gian thì mỗi ngày đều trong một cuộc chiến khốc liệt, Sa-tan luôn dùng những người không tin Chúa, không kính sợ Chúa để bách hại con dân Ngài, ngăn cản đường lối của Ngài. Khi thế lực của Sa-tan bị đánh hạ thì sự phát triển của Tin Lành sẽ càng được mạnh mẽ hơn. Khi con dân Chúa vững vàng trong đức tin sẽ đắc thắng những âm mưu của ma quỷ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn và ban cho con sự thông sáng trong việc áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 Vua Hê-rốt Bị Thiên Sứ Đánh Chết
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay, và ban ơn gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 12:20-25 như sau:
20 Hê-rốt vốn rất căm giận dân Thành Ti-rơ và dân Thành Si-đôn. Nhưng họ đã thuyết phục Ba-la-tút, quan phụ trách phòng ngủ của vua, cùng một lòng đến với vua mà xin hòa, vì xứ của họ được nuôi bởi xứ của vua.
21 Tới ngày đã định, Hê-rốt đã vận trang phục của vua, ngồi trên ngai, truyền phán cho họ.
22 Dân chúng đã kêu lên rằng: Ấy là tiếng của thần linh, chẳng phải của loài người!
23 Ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đã đánh vua, vì người chẳng trao cho Đức Chúa Trời sự vinh quang. Người đã bị trùng ăn mà chết.
24 Bấy giờ, Lời của Đức Chúa Trời đã tấn tới và thêm ra.
25 Ba-na-ba và Sau-lơ đã trở về Thành An-ti-ốt từ Giê-ru-sa-lem, hoàn thành linh vụ; và đem theo Giăng, gọi là Mác.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay nói về sự việc Vua Hê-rốt Ạc-ríp-ba Đệ Nhất đã bị Chúa đánh chết bởi trùng ăn, sau khi những người dân thành Si-đôn và Ti-rơ tôn ông ngang với Đức Chúa Trời.
Theo bài giảng của người chăn con hiểu rằng, Vua Hê-rốt vốn là một người hiểu biết Lời Chúa, ông xưng là một người I-sơ-ra-ên tin kính Chúa, ông đã từng bằng mọi giá ngăn cản Sê-sa Gai-út dựng tượng Gai-út trong Đền Thờ vì có lẽ ông biết điều đó là phạm tội với Chúa và sẽ bị Chúa phạt. Nhưng khi ông trở nên quyền lực, có tầm ảnh hưởng lớn, thì ông lại quên mất rằng mọi sự vinh quang đều thuộc Đức Chúa Trời và chính ông cướp mất sự vinh quang của Ngài, khi ông để cho người dân tôn ông lên ngang bằng với Chúa mà ông không có ý kiến gì. Điều đó đã khiến ông bị Đức Chúa Trời sửa phạt và bị chết bởi trùng ăn, có lẽ ông đã chết một cách đau đớn trong thân thể mình.
Thưa Cha! Khi áp dụng vào con dân Chúa con hiểu rằng, đời sống mỗi con dân Chúa là chiếu ra sự vinh quang của Chúa bởi sự công chính, thánh khiết, yêu thương. Chính vì vậy con dân Chúa thường nhận được những sự khen ngợi từ người lân cận, khi ấy chúng con cần ý thức một cách rõ ràng mọi điều chúng con làm được đều bởi Chúa ban ơn, chúng con cần dâng sự vinh quang lên Ngài, bằng cách cảm tạ Ngài, tôn vinh Ngài.
Thưa Cha! người dân Si-đôn và Ti-rơ, để được ơn trước mặt vua mà họ đã nịnh bợ vua bằng những lời lẽ chỉ dành cho Đức Chúa Trời, điều đó không những không ích lợi cho vua mà họ còn góp phần vào sự phạm tội của vua.
Con hiểu rằng, khi anh chị em con được Chúa ban ơn và làm được điều gì đó đẹp lòng Chúa. Chúng con cũng cần cảm tạ Chúa, dâng sự vinh quang lên Chúa trước khi khích lệ anh em mình. Điều đó giúp anh em mình không vấp phạm với Chúa mà được khích lệ vì sự ban ơn của Chúa dành họ.
Thưa Cha! Khi vua Hê-rốt bị Chúa đánh chết thì Tin Lành của Chúa được phát triển. Con hiểu rằng, khi còn sống Hê-rốt đã bách hại con dân Chúa, tuy vậy Chúa đã thương xót mà nhiều lần cho ông cơ hội để nhận biết đâu là Hội Thánh Chúa qua các phép lạ mà Chúa đã làm ra qua con dân của Ngài. Tuy vậy ông đã không kính sợ Chúa để nhận biết Chúa mà lại vì bảo vệ quyền lực để rồi hướng theo Do-thái giáo bách hại Hội Thánh Chúa.
Con hiểu rằng, khi con dân Chúa còn ở thế gian thì mỗi ngày đều trong một cuộc chiến khốc liệt, Sa-tan luôn dùng những người không tin Chúa, không kính sợ Chúa để bách hại con dân Ngài, ngăn cản đường lối của Ngài. Khi thế lực của Sa-tan bị đánh hạ thì sự phát triển của Tin Lành sẽ càng được mạnh mẽ hơn. Khi con dân Chúa vững vàng trong đức tin sẽ đắc thắng những âm mưu của ma quỷ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài ngày càng hơn và ban cho con sự thông sáng trong việc áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
15/04/2025