Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát hôm nay để con được nghỉ ngơi và được cùng anh chị em con thờ phượng Ngài. Cảm tạ Ngài giờ này ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 như sau:
1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản. 2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ. 3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất? 4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời." 5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy. 6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn. 7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra. 8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy." 9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn." 10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà. 11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa đều sẽ được Chúa ban cho những Ta-lâng để hầu việc Ngài. Những Ta-lâng ấy sẽ nằm dưới sự quản lý của người ấy, và để làm lợi ra cho nhà Chúa người ấy cần để Đức Thánh Linh dẫn dắt trong mọi quyết định trong sự làm lành.
Con hiểu rằng, trong thời kỳ Hội Thánh ban đầu, có nhiều con dân Chúa đã sử dụng tốt những Ta-lâng Chúa ban, đặc biệt là Ta-lâng về tiền bạc. Họ đã bán bớt những tài sản mà họ có giao phó cho các sứ đồ của Chúa để tùy ý sử dụng trong các công việc nhà Chúa.
Con hiểu rằng, khi con dân Chúa làm những việc đẹp lòng Chúa, hết lòng vì Hội Thánh của Chúa, sẽ được các sứ đồ, các anh chị em trong Chúa khen ngợi, khích lệ bởi tấm lòng yêu kính Chúa của họ. Có lẽ bởi vậy mà trong Hội Thánh ban đầu có hai vợ chồng là A-na-nia và Sa-phi-ra đã bàn nhau bán tài sản nhưng giữ lại một phần, phần còn lại đem giao cho các sứ đồ nhưng lại nói rằng mình đã dâng Chúa hết số tiền đã bán. Trong việc này, họ đã bỏ qua sự cáo trách của Đức Thánh Linh đang ngự trong thân thể họ, lừa dối Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong thân thể Sứ Đồ Phi-e-rơ. Việc họ rao rằng đã bán tài sản và dâng hết lên Chúa là đang lừa dối Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Hình phạt đối với A-na-nia, là người nam trong gia đình, có quyền hạn trong gia đình trong việc dẫn dắt vợ của mình theo Chúa, nhưng lại đưa ra ý định và đã lừa dối Chúa, nên hình phạt của ông là đã bị chết sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ có những lời quở trách.
Đối với Sa-phi-ra là người phụ nữ trong gia đình, là người sẽ giúp đỡ chồng mình trong bước đường theo Chúa, bà đã không làm tốt bổn phận của mình là ngăn cản chồng khi chồng đưa ra ý định lừa dối. Tuy vậy bà vẫn được Chúa cho cơ hội để ăn năn khi Sứ Đồ Phi-e-rơ hỏi bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy". Nhưng bà đã không chút do dự bỏ qua cơ hội mà Chúa ban cho bà, và kết cục của bà giống như chồng của mình là bị chết ngay lập tức.
Thưa Cha! Trong sự việc của A-na-nia và Sa-phi-ra, ai chứng kiến trực tiếp hoặc được nghe kể lại một cách gián tiếp đều lấy lòng sợ hãi, điều đó để mọi con dân Chúa biết được Chúa là Đấng Yêu Thương, Ngài ban cho loài người chương trình cứu rỗi, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Chính, Thánh Khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi nào dù là nhỏ nhất và mọi tội lỗi đều sẽ nhận được hình phạt thỏa đáng cho tội lỗi của mình.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, Chúa đều ban các Ta-lâng cho con dân của Ngài để phụng sự Chúa. Nhưng trong mỗi việc làm, công giá của mỗi người lại do tấm lòng của người ấy đối với Chúa quyết định. Dù công việc có lớn đến đâu nếu không làm hết lòng, không những không được ban thưởng mà còn bị trách phạt.
Con hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, mọi suy nghĩ của mỗi một người đều trong sự hiểu biết của Ngài, thậm chí Chúa biết nhiều hơn về người ấy so với người ấy biết về mình. Bởi vậy, một suy nghĩ tội lỗi dù trong tư tưởng Chúa cũng biết, nhưng chính vì điều ấy, khi gặp khó khăn hoạn nạn chúng con chỉ cần kêu cầu Chúa trong tâm thần thì Ngài sẽ giải cứu chúng con.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, ai lừa dối con dân Chúa thì người ấy đang lừa dối Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật đang ngự trong con dân Chúa. Bởi vậy khi chúng con nói dối anh chị em cùng Cha của mình là chúng con không phải nói dối loài người mà là nói dối Đức Thánh Linh trong thân thể người ấy.
Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, để trong đời sống, con cẩn thận trước những lời nói, việc làm của mình, luôn biết dâng trình mỗi việc làm của con lên Chúa để nhận được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong thân thể của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 Tội Lỗi Đầu Tiên Trong Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát hôm nay để con được nghỉ ngơi và được cùng anh chị em con thờ phượng Ngài. Cảm tạ Ngài giờ này ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:1-11 như sau:
1 Nhưng có một người kia tên A-na-nia với Sa-phi-ra, vợ của người, đã bán tài sản.
2 Người đã giữ lại một phần giá bán, vợ của người cũng đồng ý. Rồi, người đã đem phần kia đặt nơi chân của các sứ đồ.
3 Nhưng Phi-e-rơ đã nói: "Hỡi A-na-nia! Vì sao Sa-tan đã chiếm trọn lòng ngươi, để ngươi nói dối Đức Thánh Linh mà giữ lại một phần giá bán đất?
4 Cứ giữ nguyên không bán, chẳng phải cứ giữ nguyên cho ngươi sao? Đã được bán rồi thì ở trong quyền của ngươi. Điều gì mà ngươi đã đặt trong lòng của ngươi? Việc đã làm ấy, ngươi đã chẳng nói dối loài người nhưng nói dối Đức Chúa Trời."
5 A-na-nia nghe mấy lời ấy thì đã ngã xuống, tắt hơi. Cơn sợ hãi lớn đã đến trên hết thảy những người nghe các sự ấy.
6 Mấy người trẻ tuổi đã đứng dậy, khâm liệm người, và khiêng đi chôn.
7 Đã xảy ra, khoảng chừng ba giờ sau, vợ của người đã đến, chẳng biết [việc] đã xảy ra.
8 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy?" Bà đã đáp: "Phải, giá ấy."
9 Phi-e-rơ đã nói với bà: "Sao các ngươi đồng lòng thử thách Đấng Thần Linh của Chúa? Kìa, chân của những kẻ đã chôn chồng của ngươi đang ở tại cửa, họ cũng sẽ khiêng ngươi đi chôn."
10 Lập tức, bà đã ngã xuống nơi chân của ông và tắt hơi. Mấy người trẻ tuổi vào, thấy bà đã chết, thì khiêng đi chôn bên chồng của bà.
11 Cơn sợ hãi lớn đã đến trên cả Hội Thánh và trên hết thảy những ai đã nghe các sự ấy.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi con dân Chúa đều sẽ được Chúa ban cho những Ta-lâng để hầu việc Ngài. Những Ta-lâng ấy sẽ nằm dưới sự quản lý của người ấy, và để làm lợi ra cho nhà Chúa người ấy cần để Đức Thánh Linh dẫn dắt trong mọi quyết định trong sự làm lành.
Con hiểu rằng, trong thời kỳ Hội Thánh ban đầu, có nhiều con dân Chúa đã sử dụng tốt những Ta-lâng Chúa ban, đặc biệt là Ta-lâng về tiền bạc. Họ đã bán bớt những tài sản mà họ có giao phó cho các sứ đồ của Chúa để tùy ý sử dụng trong các công việc nhà Chúa.
Con hiểu rằng, khi con dân Chúa làm những việc đẹp lòng Chúa, hết lòng vì Hội Thánh của Chúa, sẽ được các sứ đồ, các anh chị em trong Chúa khen ngợi, khích lệ bởi tấm lòng yêu kính Chúa của họ. Có lẽ bởi vậy mà trong Hội Thánh ban đầu có hai vợ chồng là A-na-nia và Sa-phi-ra đã bàn nhau bán tài sản nhưng giữ lại một phần, phần còn lại đem giao cho các sứ đồ nhưng lại nói rằng mình đã dâng Chúa hết số tiền đã bán. Trong việc này, họ đã bỏ qua sự cáo trách của Đức Thánh Linh đang ngự trong thân thể họ, lừa dối Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong thân thể Sứ Đồ Phi-e-rơ. Việc họ rao rằng đã bán tài sản và dâng hết lên Chúa là đang lừa dối Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Hình phạt đối với A-na-nia, là người nam trong gia đình, có quyền hạn trong gia đình trong việc dẫn dắt vợ của mình theo Chúa, nhưng lại đưa ra ý định và đã lừa dối Chúa, nên hình phạt của ông là đã bị chết sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ có những lời quở trách.
Đối với Sa-phi-ra là người phụ nữ trong gia đình, là người sẽ giúp đỡ chồng mình trong bước đường theo Chúa, bà đã không làm tốt bổn phận của mình là ngăn cản chồng khi chồng đưa ra ý định lừa dối. Tuy vậy bà vẫn được Chúa cho cơ hội để ăn năn khi Sứ Đồ Phi-e-rơ hỏi bà: "Hãy bảo ta, có phải các ngươi đã bán đất giá ấy". Nhưng bà đã không chút do dự bỏ qua cơ hội mà Chúa ban cho bà, và kết cục của bà giống như chồng của mình là bị chết ngay lập tức.
Thưa Cha! Trong sự việc của A-na-nia và Sa-phi-ra, ai chứng kiến trực tiếp hoặc được nghe kể lại một cách gián tiếp đều lấy lòng sợ hãi, điều đó để mọi con dân Chúa biết được Chúa là Đấng Yêu Thương, Ngài ban cho loài người chương trình cứu rỗi, nhưng Ngài cũng là Đấng Công Chính, Thánh Khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi nào dù là nhỏ nhất và mọi tội lỗi đều sẽ nhận được hình phạt thỏa đáng cho tội lỗi của mình.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên.
Con hiểu rằng, Chúa đều ban các Ta-lâng cho con dân của Ngài để phụng sự Chúa. Nhưng trong mỗi việc làm, công giá của mỗi người lại do tấm lòng của người ấy đối với Chúa quyết định. Dù công việc có lớn đến đâu nếu không làm hết lòng, không những không được ban thưởng mà còn bị trách phạt.
Con hiểu rằng, Thiên Chúa là Đấng Toàn Tri, mọi suy nghĩ của mỗi một người đều trong sự hiểu biết của Ngài, thậm chí Chúa biết nhiều hơn về người ấy so với người ấy biết về mình. Bởi vậy, một suy nghĩ tội lỗi dù trong tư tưởng Chúa cũng biết, nhưng chính vì điều ấy, khi gặp khó khăn hoạn nạn chúng con chỉ cần kêu cầu Chúa trong tâm thần thì Ngài sẽ giải cứu chúng con.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, ai lừa dối con dân Chúa thì người ấy đang lừa dối Đức Thánh Linh, Thần Lẽ Thật đang ngự trong con dân Chúa. Bởi vậy khi chúng con nói dối anh chị em cùng Cha của mình là chúng con không phải nói dối loài người mà là nói dối Đức Thánh Linh trong thân thể người ấy.
Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, để trong đời sống, con cẩn thận trước những lời nói, việc làm của mình, luôn biết dâng trình mỗi việc làm của con lên Chúa để nhận được sự soi dẫn của Đức Thánh Linh, Đấng đang ngự trong thân thể của con. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
22/02/2025