Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát hôm nay để con được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Cảm tạ Cha cho con được biết Ngài qua đó mà đời sống của con không bị cuốn theo đời này. Qua Lời Hằng Sống của Ngài mà con biết điều gì đúng, điều gì sai theo tiêu chuẩn Lời Chúa, và đó là điều tốt nhất cho con khi làm theo Lời Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4: 13-22 như sau:
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus. 14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù thầy thông giáo, các trưởng lão, hay thầy tế lễ thượng phẩm thấy được sự dạn dĩ của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, dẫu biết hai sứ là người bình dân, không học nhưng họ chỉ tỏ ra lạ lùng. Dù họ được nghe được thấy những phép lạ mà các sứ đồ làm ra trong danh của Đức Chúa Jesus nhưng họ vẫn cứng lòng trước các sứ đồ của Chúa. Con hiểu rằng, chính những sự thuộc về xác thịt như địa vị, quyền thế đã che mắt họ, dù là những người nghiên cứu và dạy Lời Chúa nhưng họ lại không hiểu gì về chương trình ý định của Ngài. Con hiểu rằng, chỉ khi họ có tấm lòng trong sạch thì mới thấy được Đức Chúa Trời, mới nhận biết được ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời. Còn đối với Sứ Đồ Phi-e-rơ, Giăng hoặc bất kì môn đồ nào của Chúa đều là những người khôn sáng hơn hết thảy những người khôn sáng trong thế gian, bởi sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của sự khôn sáng và mỗi con dân Chúa đều sẽ có Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng ngự vào, ban ơn dẫn dắt trong đời sống của họ.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau, 16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ. 17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy. 18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha! Dù những thầy tế lễ thượng phẩm, thầy thông giáo và các trưởng lão biết những phép lạ mà Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng làm ra đến từ Đức Chúa Trời, nhưng bởi sự sợ mất đi danh tiếng, quyền lực mà họ đã tìm cách giấu nhẹm điều mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ qua hai sứ đồ của Chúa. Họ đã ra lệnh cho Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không được nói về sự trong danh Đức Chúa Jesus người què từ trong lòng mẹ được chữa lành và không được rao giảng về Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời? 20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi sự khôn sáng mà Đức Thánh Linh đã ban, Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã đáp trả họ bằng một câu hỏi mà khiến những kẻ bắt bớ phải nín lặng "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời!".
Con hiểu rằng, những kẻ bắt bớ bách hại thường dùng sức mạnh của mình để ép buộc người khác làm theo ý của họ, dù ý của họ là những điều vô lý. Nhưng chính lúc đó, con dân Chúa sẽ được Đức Thánh Linh dạy những điều phải nói. Tuy vậy việc có nói ra hay không, hoặc có nói theo Lời Đức Thánh Linh dạy hay không thì lại bởi sự quyết định của mỗi người. Vì trong mọi sự Chúa luôn ban cho con dân Chúa được tự do lựa chọn, theo sự dẫn dắt của Chúa hay theo xác thịt của mình.
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha! Những thầy thông giáo, thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, họ không làm gì được các sứ đồ, bởi họ không tìm được cách nào để phạt. Điều mà con thấy lạ đó là họ biết Chúa, giảng dạy về Chúa nhưng lại không có một điều gì tỏ ra là kính sợ Chúa. Có lẽ quyền và lợi đã che đi con mắt thuộc linh của họ, khiến họ trở nên cứng lòng.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ma-quỷ và tay sai của chúng luôn là những kẻ chống nghịch Chúa, và là kẻ kiện cáo con dân Chúa, nếu con dân Chúa luôn sống đúng theo Lời Chúa thì Ma-quỷ sẽ không có cớ gì kiện cáo con dân Chúa và không thể nào làm hại con dân Chúa được.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con noi gương các sứ đồ về tấm lòng yêu kính Chúa, luôn tìm biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Qua bài học hôm nay, con cũng thấy được điều mà Đức Thánh Linh đã tác động đến hai sứ đồ khi họ gặp sự bắt bớ, bởi vậy con cũng không cần phải sợ hãi hay chuẩn bị điều gì nếu điều đó xảy ra với con. Vì Chúa sẽ ban cho con dân Ngài sự khôn sáng để đáp trả và Chúa sẽ thêm sức cho con dân Chúa hoặc mở đường cho con dân Chúa trước những sự bắt bớ xảy ra.
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát hôm nay để con được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Cảm tạ Cha cho con được biết Ngài qua đó mà đời sống của con không bị cuốn theo đời này. Qua Lời Hằng Sống của Ngài mà con biết điều gì đúng, điều gì sai theo tiêu chuẩn Lời Chúa, và đó là điều tốt nhất cho con khi làm theo Lời Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4: 13-22 như sau:
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù thầy thông giáo, các trưởng lão, hay thầy tế lễ thượng phẩm thấy được sự dạn dĩ của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, dẫu biết hai sứ là người bình dân, không học nhưng họ chỉ tỏ ra lạ lùng. Dù họ được nghe được thấy những phép lạ mà các sứ đồ làm ra trong danh của Đức Chúa Jesus nhưng họ vẫn cứng lòng trước các sứ đồ của Chúa.
Con hiểu rằng, chính những sự thuộc về xác thịt như địa vị, quyền thế đã che mắt họ, dù là những người nghiên cứu và dạy Lời Chúa nhưng họ lại không hiểu gì về chương trình ý định của Ngài. Con hiểu rằng, chỉ khi họ có tấm lòng trong sạch thì mới thấy được Đức Chúa Trời, mới nhận biết được ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời. Còn đối với Sứ Đồ Phi-e-rơ, Giăng hoặc bất kì môn đồ nào của Chúa đều là những người khôn sáng hơn hết thảy những người khôn sáng trong thế gian, bởi sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của sự khôn sáng và mỗi con dân Chúa đều sẽ có Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng ngự vào, ban ơn dẫn dắt trong đời sống của họ.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy.
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha! Dù những thầy tế lễ thượng phẩm, thầy thông giáo và các trưởng lão biết những phép lạ mà Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng làm ra đến từ Đức Chúa Trời, nhưng bởi sự sợ mất đi danh tiếng, quyền lực mà họ đã tìm cách giấu nhẹm điều mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ qua hai sứ đồ của Chúa. Họ đã ra lệnh cho Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không được nói về sự trong danh Đức Chúa Jesus người què từ trong lòng mẹ được chữa lành và không được rao giảng về Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi sự khôn sáng mà Đức Thánh Linh đã ban, Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã đáp trả họ bằng một câu hỏi mà khiến những kẻ bắt bớ phải nín lặng "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời!".
Con hiểu rằng, những kẻ bắt bớ bách hại thường dùng sức mạnh của mình để ép buộc người khác làm theo ý của họ, dù ý của họ là những điều vô lý. Nhưng chính lúc đó, con dân Chúa sẽ được Đức Thánh Linh dạy những điều phải nói. Tuy vậy việc có nói ra hay không, hoặc có nói theo Lời Đức Thánh Linh dạy hay không thì lại bởi sự quyết định của mỗi người. Vì trong mọi sự Chúa luôn ban cho con dân Chúa được tự do lựa chọn, theo sự dẫn dắt của Chúa hay theo xác thịt của mình.
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha! Những thầy thông giáo, thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, họ không làm gì được các sứ đồ, bởi họ không tìm được cách nào để phạt. Điều mà con thấy lạ đó là họ biết Chúa, giảng dạy về Chúa nhưng lại không có một điều gì tỏ ra là kính sợ Chúa. Có lẽ quyền và lợi đã che đi con mắt thuộc linh của họ, khiến họ trở nên cứng lòng.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ma-quỷ và tay sai của chúng luôn là những kẻ chống nghịch Chúa, và là kẻ kiện cáo con dân Chúa, nếu con dân Chúa luôn sống đúng theo Lời Chúa thì Ma-quỷ sẽ không có cớ gì kiện cáo con dân Chúa và không thể nào làm hại con dân Chúa được.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con noi gương các sứ đồ về tấm lòng yêu kính Chúa, luôn tìm biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Qua bài học hôm nay, con cũng thấy được điều mà Đức Thánh Linh đã tác động đến hai sứ đồ khi họ gặp sự bắt bớ, bởi vậy con cũng không cần phải sợ hãi hay chuẩn bị điều gì nếu điều đó xảy ra với con. Vì Chúa sẽ ban cho con dân Ngài sự khôn sáng để đáp trả và Chúa sẽ thêm sức cho con dân Chúa hoặc mở đường cho con dân Chúa trước những sự bắt bớ xảy ra.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
15/02/2025