Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ phước hạnh, cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 ghi lại sự kiện Phao-lô và Si-la đến Tê-sa-lô-ni-ca, một thành phố thuộc vùng Ma-xê-đoan. Tại đây Phao-lô vào nhà hội của người Do-Thái, và bàn luận với những người ở đây về Thánh Kinh trong ba ngày Sa-bát, ông dùng Thánh Kinh để giải thích về Đấng Christ. Có những nhóm người khác nhau đáp ứng với sứ điệp của Phao-lô, đó là người Do-thái, người Hy-lạp tin kính, và những phụ nữ có địa vị, tuy vậy cũng có những người Do-thái khác ghen tị, tụ tập lũ côn đồ, gây rối và kích động dân chúng. Họ kéo đến nhà Gia-sôn (người đã tiếp đón Phao-lô và Si-la), không tìm được hai sứ đồ nên bắt Gia-sôn cùng vài người khác lôi đến trước các quan chức thành, vu cáo họ là, những người làm loạn và đang chống lại lệnh của hoàng đế, khi nói về một vua khác là Jesus. Cuối cùng, sau khi Gia-sôn nộp tiền bảo lãnh, họ được thả ra. Những sự kiện được ghi lại trong bài học, mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
CHIẾN LƯỢC TRUYỀN GIÁO KHÔN NGOAN. Phao-lô thường tới nhà hội để giảng dạy trước, điều này cho thấy chiến lược truyền giáo của ông rất khôn khoan, thực tế và dựa trên nền tảng có sẵn trong người nghe là Thánh Kinh. Nhà hội là nơi tập trung những người Do-thái và những người ngoại có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Trong số đó không ít người có tấm lòng tìm kiếm Chúa và có sẵn nền tảng Lời Chúa là Thánh Kinh Cựu Ước. Phao-lô ưu tiên rao giảng cho dân tuyển của Chúa trước, thể hiện lòng yêu thương dân tộc mình, nhưng cũng qua cơ hội đó mang Tin Lành của Chúa tới cho dân ngoại. Ngày nay, việc Hội Thánh sử dụng các trang mạng để rao giảng lẽ thật Lời Chúa cũng là một phương tiện rất hữu ích, để Lời Chúa có thể tiếp cận tới số đông người đã từng biết Chúa và chưa biết Chúa. Mỗi một con dân Chúa có thể mang Lời Chúa tới cho nhiều người thông qua mạng xã hội của mình. Cảm tạ Chúa!
CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO SỰ CHỐNG ĐỐI. Khi Phao-lô đến Tê-sa-lô-ni-ca, ông trung tín rao giảng về Chúa trong ba ngày Sa-bát, kiên trì dùng Thánh Kinh để giải thích và chứng minh rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si. Dù không phải ai cũng tin, Phao-lô vẫn không nản lòng, vì ông tin chắc rằng chính Lời Chúa có quyền năng biến đổi và động chạm tới lòng người, và thực tế đã chứng minh điều đó. Lời Chúa được rao ra, đã tạo nên một sự chia rẽ rõ rệt nơi người nghe: một số người mềm lòng, tiếp nhận lẽ thật và tin theo Chúa, trong khi một số khác lại ganh ghét, nổi giận và chống đối, vì lẽ thật trong Lời Chúa chạm đến quyền lực và phơi bày tội lỗi của họ. Điều này nhắc con rằng, phải chuẩn bị sẵn sàng đối diện cả sự đón nhận lẫn chống đối khi chia sẻ đức tin, giống như Phao-lô và Si-la đã trải nghiệm. Cậy ơn Chúa đứng vững, khi mà đức tin nơi Chúa và nếp sống bước theo Điều Răn và Luật Pháp của Chúa có thể thách thức những giá trị và chuẩn mực của xã hội dẫn đến sự bắt bớ.
HỌC TẤM LÒNG DŨNG CẢM, CHẤP NHẬN KHÓ KHĂN ĐỂ HẦU VIỆC CHÚA NHƯ GIA-SÔN. Gia-sôn tiếp đón các sứ đồ, và vì điều đó, ông bị kéo ra trước các quan, chịu bắt bớ, và phải nộp tiền bảo lãnh để được thả. Điều này dạy con rằng, tin và bước đi theo Chúa luôn có cái giá phải trả. Có lúc là sự an toàn, danh tiếng, công việc hoặc có khi là sự mất mát về vật chất. Nhưng điều đó thể hiện lòng can đảm, và tình yêu đối với Chúa mà chỉ có ai thật lòng yêu kính Chúa mới làm được.
Kính thưa Chúa! Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học. Cầu xin Chúa giúp con trung tín chia sẻ Ơn Cứu Rỗi của Ngài cho dù hoàn cảnh có khó khăn, và kiên trì trong sự bị bắt bớ như Phao-lô và Si-la. Xin giúp con luôn sẵn sàng hy sinh cho công việc nhà Chúa như Gia-sôn đã làm . Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ.
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 Phao-lô và Si-la tại Tê-sa-lô-ni-ca
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con thì giờ phước hạnh, cho con được suy ngẫm Lời của Ngài. Con cầu xin Chúa Thánh Linh ở cùng ban ơn soi dẫn, cho con hiểu được lẽ sâu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:1-9 ghi lại sự kiện Phao-lô và Si-la đến Tê-sa-lô-ni-ca, một thành phố thuộc vùng Ma-xê-đoan. Tại đây Phao-lô vào nhà hội của người Do-Thái, và bàn luận với những người ở đây về Thánh Kinh trong ba ngày Sa-bát, ông dùng Thánh Kinh để giải thích về Đấng Christ. Có những nhóm người khác nhau đáp ứng với sứ điệp của Phao-lô, đó là người Do-thái, người Hy-lạp tin kính, và những phụ nữ có địa vị, tuy vậy cũng có những người Do-thái khác ghen tị, tụ tập lũ côn đồ, gây rối và kích động dân chúng. Họ kéo đến nhà Gia-sôn (người đã tiếp đón Phao-lô và Si-la), không tìm được hai sứ đồ nên bắt Gia-sôn cùng vài người khác lôi đến trước các quan chức thành, vu cáo họ là, những người làm loạn và đang chống lại lệnh của hoàng đế, khi nói về một vua khác là Jesus. Cuối cùng, sau khi Gia-sôn nộp tiền bảo lãnh, họ được thả ra. Những sự kiện được ghi lại trong bài học, mang lại cho con những sự dạy dỗ sau:
CHIẾN LƯỢC TRUYỀN GIÁO KHÔN NGOAN.
Phao-lô thường tới nhà hội để giảng dạy trước, điều này cho thấy chiến lược truyền giáo của ông rất khôn khoan, thực tế và dựa trên nền tảng có sẵn trong người nghe là Thánh Kinh. Nhà hội là nơi tập trung những người Do-thái và những người ngoại có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Trong số đó không ít người có tấm lòng tìm kiếm Chúa và có sẵn nền tảng Lời Chúa là Thánh Kinh Cựu Ước. Phao-lô ưu tiên rao giảng cho dân tuyển của Chúa trước, thể hiện lòng yêu thương dân tộc mình, nhưng cũng qua cơ hội đó mang Tin Lành của Chúa tới cho dân ngoại. Ngày nay, việc Hội Thánh sử dụng các trang mạng để rao giảng lẽ thật Lời Chúa cũng là một phương tiện rất hữu ích, để Lời Chúa có thể tiếp cận tới số đông người đã từng biết Chúa và chưa biết Chúa. Mỗi một con dân Chúa có thể mang Lời Chúa tới cho nhiều người thông qua mạng xã hội của mình. Cảm tạ Chúa!
CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO SỰ CHỐNG ĐỐI.
Khi Phao-lô đến Tê-sa-lô-ni-ca, ông trung tín rao giảng về Chúa trong ba ngày Sa-bát, kiên trì dùng Thánh Kinh để giải thích và chứng minh rằng Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si. Dù không phải ai cũng tin, Phao-lô vẫn không nản lòng, vì ông tin chắc rằng chính Lời Chúa có quyền năng biến đổi và động chạm tới lòng người, và thực tế đã chứng minh điều đó.
Lời Chúa được rao ra, đã tạo nên một sự chia rẽ rõ rệt nơi người nghe: một số người mềm lòng, tiếp nhận lẽ thật và tin theo Chúa, trong khi một số khác lại ganh ghét, nổi giận và chống đối, vì lẽ thật trong Lời Chúa chạm đến quyền lực và phơi bày tội lỗi của họ. Điều này nhắc con rằng, phải chuẩn bị sẵn sàng đối diện cả sự đón nhận lẫn chống đối khi chia sẻ đức tin, giống như Phao-lô và Si-la đã trải nghiệm. Cậy ơn Chúa đứng vững, khi mà đức tin nơi Chúa và nếp sống bước theo Điều Răn và Luật Pháp của Chúa có thể thách thức những giá trị và chuẩn mực của xã hội dẫn đến sự bắt bớ.
HỌC TẤM LÒNG DŨNG CẢM, CHẤP NHẬN KHÓ KHĂN ĐỂ HẦU VIỆC CHÚA NHƯ GIA-SÔN.
Gia-sôn tiếp đón các sứ đồ, và vì điều đó, ông bị kéo ra trước các quan, chịu bắt bớ, và phải nộp tiền bảo lãnh để được thả. Điều này dạy con rằng, tin và bước đi theo Chúa luôn có cái giá phải trả. Có lúc là sự an toàn, danh tiếng, công việc hoặc có khi là sự mất mát về vật chất. Nhưng điều đó thể hiện lòng can đảm, và tình yêu đối với Chúa mà chỉ có ai thật lòng yêu kính Chúa mới làm được.
Kính thưa Chúa!
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những sự dạy dỗ Ngài ban cho con trong bài học.
Cầu xin Chúa giúp con trung tín chia sẻ Ơn Cứu Rỗi của Ngài cho dù hoàn cảnh có khó khăn, và kiên trì trong sự bị bắt bớ như Phao-lô và Si-la. Xin giúp con luôn sẵn sàng hy sinh cho công việc nhà Chúa như Gia-sôn đã làm . Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.