Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban ơn thêm sức và gìn giữ con ngày hôm nay luôn được bình an trong tình yêu của Ngài. Thưa Cha! Mỗi ngày trôi qua, thì ngày Đức Chúa Jesus tái lâm lại thật gần, xin Cha cho con luôn được tỉnh thức, gìn giữ con để con luôn sẵn sàng được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm. Giờ này cảm tạ Cha đã cho con có thời gian để đến với Lời Ngài, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 như sau:
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo. 45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ. 46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời. 47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?" 48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Cọt-nây, gia đình bạn bè, thân hữu của ông vốn có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ông được Chúa cho thấy khải tượng và được thiên sứ phán với ông sai người đến gặp Phi-e-rơ để được Phi-e-rơ hướng dẫn. Khi Phi-e-rơ đến rao giảng về Đức Chúa Jesus là Đấng Christ thì họ đều tin, chính sự Đức Thánh Linh giáng trên họ là bằng cớ của việc họ trở nên môn đồ Chúa.
Con hiểu rằng, trong chương trình cứu rỗi của Ngài đều có những kỳ định. Khi thời điểm bày tỏ sự cứu rỗi dành cho người ngoại đã đến thì trước tiên Ngài bày tỏ cho Phi-e-rơ là người đầu tiên mà Ngài dùng để chăn bầy chiên của Chúa, ông đã được Chúa bày tỏ qua khải tượng và sự phán dạy của Đức Thánh Linh, khi đến nhà Cọt-nây, Ngài cũng đã sắm sẵn những môn đồ người I-sơ-ra-ên để chính họ sẽ làm chứng cho sự Tin Lành cứu rỗi của Chúa cũng dành cho những người ngoại. Sự kiện Đức Thánh Linh giáng trên Cọt-nây và thân hữu của ông đã khiến cho họ bất ngờ, vì sự giáng xuống của Đức Thánh Linh và ban ân tứ trên những người ngoại cũng giống như những gì mà họ đã nhận được trong ngày Lễ Ngũ Tuần.
Con hiểu rằng, ngay lúc đó Phi-e-rơ, người mà Chúa giao phó chăn dắt bầy chiên của Chúa đã lên tiếng: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?" Tuy đó là một câu hỏi, nhưng cũng là lời khẳng định rằng không ai có thể ngăn cấm những người ngoại được làm Báp-tem vào Hội Thánh vì đó là ý định của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự Sứ Đồ Phi-e-rơ rao giảng Tin Lành cho Cọt-nây và những người lân cận của ông cũng làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham: "Bởi vì ngươi đã vâng theo tiếng của Ta, trong dòng dõi của ngươi, các dân tộc trên đất đều sẽ được phước."
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được rằng, mọi sự xảy ra trên thế gian này đều có kỳ định theo ý muốn của Ngài.
Đôi khi đức tin của chúng con nơi Ngài là hành động theo ý Chúa, và nhưng đôi khi đức tin của chúng con chính là chờ đợi sự mở đường của Ngài cho đến kỳ định mà Ngài đã đặt để trong mỗi sự việc xảy ra trên đời sống của chúng con.
Nguyện xin Ngài ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn, và sẵn sàng được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Ngài.
Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 Đức Thánh Linh Giáng Trên Dân Ngoại
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban ơn thêm sức và gìn giữ con ngày hôm nay luôn được bình an trong tình yêu của Ngài. Thưa Cha! Mỗi ngày trôi qua, thì ngày Đức Chúa Jesus tái lâm lại thật gần, xin Cha cho con luôn được tỉnh thức, gìn giữ con để con luôn sẵn sàng được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm. Giờ này cảm tạ Cha đã cho con có thời gian để đến với Lời Ngài, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 10:44-48 như sau:
44 Phi-e-rơ còn đang nói những lời ấy thì Đức Thánh Linh đã giáng trên hết thảy những người nghe Đạo.
45 Hết thảy các tín đồ chịu cắt bì, đã cùng đến với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc, vì trên những dân ngoại, ân tứ của Đức Thánh Linh cũng đã được tuôn đổ.
46 Vì họ đã nghe những người ấy nói các ngôn ngữ và tôn vinh Đức Chúa Trời.
47 Bấy giờ, Phi-e-rơ đã nói: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?"
48 Người đã truyền làm báp-tem cho họ trong danh Chúa. Rồi, họ đã xin người ở lại vài ngày.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Cọt-nây, gia đình bạn bè, thân hữu của ông vốn có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ông được Chúa cho thấy khải tượng và được thiên sứ phán với ông sai người đến gặp Phi-e-rơ để được Phi-e-rơ hướng dẫn. Khi Phi-e-rơ đến rao giảng về Đức Chúa Jesus là Đấng Christ thì họ đều tin, chính sự Đức Thánh Linh giáng trên họ là bằng cớ của việc họ trở nên môn đồ Chúa.
Con hiểu rằng, trong chương trình cứu rỗi của Ngài đều có những kỳ định. Khi thời điểm bày tỏ sự cứu rỗi dành cho người ngoại đã đến thì trước tiên Ngài bày tỏ cho Phi-e-rơ là người đầu tiên mà Ngài dùng để chăn bầy chiên của Chúa, ông đã được Chúa bày tỏ qua khải tượng và sự phán dạy của Đức Thánh Linh, khi đến nhà Cọt-nây, Ngài cũng đã sắm sẵn những môn đồ người I-sơ-ra-ên để chính họ sẽ làm chứng cho sự Tin Lành cứu rỗi của Chúa cũng dành cho những người ngoại. Sự kiện Đức Thánh Linh giáng trên Cọt-nây và thân hữu của ông đã khiến cho họ bất ngờ, vì sự giáng xuống của Đức Thánh Linh và ban ân tứ trên những người ngoại cũng giống như những gì mà họ đã nhận được trong ngày Lễ Ngũ Tuần.
Con hiểu rằng, ngay lúc đó Phi-e-rơ, người mà Chúa giao phó chăn dắt bầy chiên của Chúa đã lên tiếng: "Người nào có thể ngăn cấm, để không làm báp-tem bằng nước cho những người đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng?" Tuy đó là một câu hỏi, nhưng cũng là lời khẳng định rằng không ai có thể ngăn cấm những người ngoại được làm Báp-tem vào Hội Thánh vì đó là ý định của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, sự Sứ Đồ Phi-e-rơ rao giảng Tin Lành cho Cọt-nây và những người lân cận của ông cũng làm ứng nghiệm lời hứa của Ngài với Áp-ra-ham: "Bởi vì ngươi đã vâng theo tiếng của Ta, trong dòng dõi của ngươi, các dân tộc trên đất đều sẽ được phước."
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên.
Qua đoạn Thánh Kinh hôm nay con học được rằng, mọi sự xảy ra trên thế gian này đều có kỳ định theo ý muốn của Ngài.
Đôi khi đức tin của chúng con nơi Ngài là hành động theo ý Chúa, và nhưng đôi khi đức tin của chúng con chính là chờ đợi sự mở đường của Ngài cho đến kỳ định mà Ngài đã đặt để trong mỗi sự việc xảy ra trên đời sống của chúng con.
Nguyện xin Ngài ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn để mỗi ngày con trở nên trọn vẹn, và sẵn sàng được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
1/4/2025