Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 như sau:
1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ. 2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ." 3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi. 4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ. 5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp. 6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su. 7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời. 8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin. 9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người, 10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao? 11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay. 12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay nói về việc Đức Thánh Linh đã kêu gọi Phao-lô và Ba-na-ba biệt riêng cho công việc nhà Chúa.
Con hiểu rằng, về các chức vụ trong Hội Thánh thì Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập các chức vụ, Đức Chúa Jesus là Đấng lựa chọn, ban cho một số người vào chức vụ, và Đức Thánh Linh kêu gọi những người được chọn vào chức vụ và ban ơn để họ hoàn thành những chức vụ mà Chúa giao phó.
Khi các sứ đồ nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời qua tiếng phán của Đức Thánh Linh thì họ đã hết lòng làm theo. Các môn đồ đã đặt tay lên Phao-lô và Ba-na-ba để công nhận chức vụ, chúc phước cho họ trong việc mà Chúa giao. Bởi năng lực và thẩm quyền Chúa ban, họ đã đi ra rao giảng nhiều nơi, khi tới Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, ở cùng quan trấn thủ của thành tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Con hiểu sự khôn sáng của ông là sự nhận biết đúng sai và áp dụng vào trong đời sống, có lẽ qua sự rao giảng của Phao-lô và Ba-na-ba mà ông biết được họ là các sứ đồ của Chúa. Ông đã mời hai sứ đồ đến vì ông khao khát Lời Chúa. Nhưng tên thuật sĩ đã tìm mọi cách ngăn cản viên quan trấn thủ, và xoay ông ra khỏi đức tin nơi Chúa. Dù vậy Phao-lô đã đứng ra quở trách và bởi năng lực của Chúa, người tiên tri giả ấy đã bị mù sau lời quở trách của Phao-lô.
Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa và hầu việc Chúa, ma quỷ luôn tìm mọi cách để tấn công, ngăn cản ý muốn của Đức Chúa Trời được làm bởi con cái của Ngài. Dầu vậy chúng sẽ không thắng được nếu con dân Chúa cứ vững vàng trong đức tin, tấn tới trong sự hiểu biết Lời Ngài, biết dùng các khí giới mà Chúa ban để đáp trả lại sự tấn công của ma quỷ.
Con hiểu rằng, trong đời sống của một con dân Chúa, để biết được Chúa muốn chúng con làm gì, Ngài đã giao phó những gì cho chúng con, thì chúng con cần đến gần Ngài để tìm cầu ý Ngài qua sự suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm, cầu nguyện tương giao với Chúa.
Chúng con cần phải rèn tập lắng nghe tiếng Chúa, để giữa thế gian đầy rẫy những ồn ào, tiếng của xác thịt, tiếng của ma quỷ, thì chúng con vẫn nghe được tiếng của Ngài đang phán bảo, dạy dỗ chúng con. Nguyện xin Chúa cứ ban ơn dẫn dắt chúng con trong chặng đường cuối cùng trên bước đường về nhà Chúa, thêm lên đức tin để mỗi chúng con luôn giữ được sự cứu rỗi cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài.
Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 Tin Lành Được Rao Giảng tại Chíp-rơ
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 13:1-12 như sau:
1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt đã có vài tiên tri và người dạy, ấy là: Ba-na-ba, Si-mê-ôn còn gọi là Ni-giê, Lu-si-út người Si-ren, Ma-na-en là người được nuôi dưỡng chung với Vua Chư Hầu Hê-rốt, và Sau-lơ.
2 Đang khi các môn đồ phụng sự Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh đã phán rằng: "Hãy biệt riêng ngay cho Ta cả Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã gọi họ."
3 Đang lúc kiêng ăn và cầu nguyện thì các môn đồ đã đặt tay trên họ, để cho đi.
4 Vậy, thực tế, họ đã được sai đi bởi Đức Thánh Linh. Họ đã xuống Thành Sê-lơ-xi, rồi từ đó, họ đã đi tàu đến Đảo Chíp-rơ.
5 Đến Thành Sa-la-min, họ đã giảng Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do-thái. Họ cũng có Giăng làm người phụ giúp.
6 Trải qua trên đảo cho đến Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, người Do-thái. Người ấy tên là Ba-giê-su.
7 Người ấy ở với quan trấn thủ tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Người này đã gọi mời Ba-na-ba và Sau-lơ, vì khao khát nghe Lời của Đức Chúa Trời.
8 Nhưng Ê-li-ma, tức là thuật sĩ, vì tên của người được dịch như vậy, đã nghịch lại họ, tìm cách xoay quan trấn thủ khỏi đức tin.
9 Bấy giờ, Sau-lơ cũng gọi là Phao-lô, được đầy dẫy thánh linh, đã nhìn thẳng vào người,
10 nói: "Hỡi kẻ đầy mọi sự gian trá và đầy mọi ác ý, con cái của ma quỷ, thù nghịch mọi sự công chính, ngươi không ngừng bẻ cong các con đường ngay thẳng của Chúa sao?
11 Này, bây giờ, tay của Chúa ở trên ngươi. Ngươi sẽ bị mù, không thấy mặt trời trong ít lâu." Chính lúc đó, sự mù mịt và tối tăm đã giáng trên người. Người đã xoay quanh, tìm kiếm để được dẫn dắt bằng sự nắm tay.
12 Khi ấy, quan trấn thủ thấy sự đã xảy ra, tin, ngạc nhiên về giáo lý của Chúa.
Thưa Cha! Đoạn Thánh Kinh hôm nay nói về việc Đức Thánh Linh đã kêu gọi Phao-lô và Ba-na-ba biệt riêng cho công việc nhà Chúa.
Con hiểu rằng, về các chức vụ trong Hội Thánh thì Đức Chúa Trời là Đấng thiết lập các chức vụ, Đức Chúa Jesus là Đấng lựa chọn, ban cho một số người vào chức vụ, và Đức Thánh Linh kêu gọi những người được chọn vào chức vụ và ban ơn để họ hoàn thành những chức vụ mà Chúa giao phó.
Khi các sứ đồ nhận biết được ý muốn của Đức Chúa Trời qua tiếng phán của Đức Thánh Linh thì họ đã hết lòng làm theo. Các môn đồ đã đặt tay lên Phao-lô và Ba-na-ba để công nhận chức vụ, chúc phước cho họ trong việc mà Chúa giao. Bởi năng lực và thẩm quyền Chúa ban, họ đã đi ra rao giảng nhiều nơi, khi tới Thành Ba-phô, họ đã gặp một thuật sĩ kia, là tiên tri giả, ở cùng quan trấn thủ của thành tên là Sê-giúp Phao-lô, là một người khôn sáng. Con hiểu sự khôn sáng của ông là sự nhận biết đúng sai và áp dụng vào trong đời sống, có lẽ qua sự rao giảng của Phao-lô và Ba-na-ba mà ông biết được họ là các sứ đồ của Chúa. Ông đã mời hai sứ đồ đến vì ông khao khát Lời Chúa. Nhưng tên thuật sĩ đã tìm mọi cách ngăn cản viên quan trấn thủ, và xoay ông ra khỏi đức tin nơi Chúa. Dù vậy Phao-lô đã đứng ra quở trách và bởi năng lực của Chúa, người tiên tri giả ấy đã bị mù sau lời quở trách của Phao-lô.
Con hiểu rằng, trên bước đường theo Chúa và hầu việc Chúa, ma quỷ luôn tìm mọi cách để tấn công, ngăn cản ý muốn của Đức Chúa Trời được làm bởi con cái của Ngài. Dầu vậy chúng sẽ không thắng được nếu con dân Chúa cứ vững vàng trong đức tin, tấn tới trong sự hiểu biết Lời Ngài, biết dùng các khí giới mà Chúa ban để đáp trả lại sự tấn công của ma quỷ.
Con hiểu rằng, trong đời sống của một con dân Chúa, để biết được Chúa muốn chúng con làm gì, Ngài đã giao phó những gì cho chúng con, thì chúng con cần đến gần Ngài để tìm cầu ý Ngài qua sự suy ngẫm Lời Ngài ngày đêm, cầu nguyện tương giao với Chúa.
Chúng con cần phải rèn tập lắng nghe tiếng Chúa, để giữa thế gian đầy rẫy những ồn ào, tiếng của xác thịt, tiếng của ma quỷ, thì chúng con vẫn nghe được tiếng của Ngài đang phán bảo, dạy dỗ chúng con. Nguyện xin Chúa cứ ban ơn dẫn dắt chúng con trong chặng đường cuối cùng trên bước đường về nhà Chúa, thêm lên đức tin để mỗi chúng con luôn giữ được sự cứu rỗi cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
18/04/2015