Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của Con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 như sau:
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ. 2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi. 3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ. 4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, "khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn" có nghĩa là ngày Lễ Ngũ Tuần đã bước vào buổi mai, các môn đồ của Chúa đang tập trung tại phòng cao thì bất ngờ có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi mạnh. Các môn đồ đã thấy những lưỡi như lửa, chia ra và đậu trên mỗi người. Con hiểu rằng, "tiếng từ trời" nói lên nơi xuất phát của tiếng ấy là từ trời xuống, "như tiếng gió thổi mạnh" tiêu biểu cho sự mạnh mẽ nhưng vô hình của năng lực Thiên Chúa. "Lửa" tiêu biểu cho sự thánh hoá của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh ngự xuống, mỗi con dân Chúa sẽ được thánh hóa, sau đó năng lực của Đức Thánh Linh sẽ đổ đầy trên mỗi con dân Chúa, khiến họ đầy dẫy thánh linh để làm theo ý muốn của Chúa.
Thưa Cha! Trong ngày nay, mỗi ngày trôi qua, chúng con lại càng tiến gần hơn đến ngày mà Đấng Christ tái lâm để đón chúng con trở về thiên đàng. Mỗi chúng con cần học tập các môn đồ ngày xưa về sự hiệp một với nhau trong sự cầu nguyện, khẩn xin. Sự hiệp một chính là sức mạnh của Hội Thánh và Ma Quỷ luôn tìm cách tấn công chia rẽ Hội Thánh, bởi vậy chúng con cần tỉnh thức hiệp một với nhau canh giữ lẫn nhau, cầu thay cho nhau để chúng con đắc thắng trước những mưu kế của ma quỷ.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ. 6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một [người] đã nghe nói tiếng nói của chính mình. 7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao? 8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra? 9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si; 10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo, 11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta [về] những sự cao trọng của Đức Chúa Trời." 12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?" 13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Thưa Cha! Bởi sự phạm tội của dân I-sơ-ra-ên, khiến họ bị Chúa sửa phạt, nhiều người bị lưu lạc khắp nơi, tuy vậy dù ở nhiều nơi khác nhau học được những ngôn ngữ ở nơi mà họ đến, nhưng họ vẫn giữ truyền thống của họ, đó là trong những kỳ lễ trọng thể, họ sẽ trở về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Chính vì vậy, trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khi các môn đồ của Chúa được ban cho đầy dẫy thánh linh để nói những lời tôn vinh Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ bản địa của những người tham dự, họ đã ngạc nhiên. Có lẽ, nhiều người sẽ nhận biết đó là phép lạ đến từ Thiên Chúa qua đó mà tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong chờ.
Con hiểu rằng, dù ma quỷ tìm cách tấn công con dân Chúa, hoặc dù loài người có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa, thì mọi sự đều dưới sự cho phép của Chúa và nằm trong chương trình của Ngài. Những người I-sơ-ra-ên sau khi chứng kiến những sự xảy ra, nhiều người đã tin nhận Đức Chúa Jesus, khi họ trở về nơi sinh sống thì Tin Lành của Chúa sẽ được rao truyền rộng rãi ở những nơi ở của họ.
Con hiểu rằng, dù sau này ma quỷ đã dùng những tay sai của chúng bách hại môn đồ Chúa, khiến nhiều người bị tản lạc, nhưng đó lại là điều thuận tiện để Tin Lành của Chúa được rao giảng khắp nơi. Những sự tấn công của ma quỷ không những không làm suy yếu Tin Lành của Chúa mà còn khiến Tin Lành càng trở nên mạnh mẽ, và được rao truyền rộng rãi hơn.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, khi một người tin nhận Tin Lành của Chúa sẽ không xảy ra phép lạ như trong ngày Hội Thánh được thành lập nữa, mà mỗi con dân Chúa sau khi tin nhận Tin Lành và được Báp-tem trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa thì liền được Đức Thánh Linh ngự vào. Chúa sẽ thánh hóa mỗi con dân Chúa qua Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh. Bởi vậy mỗi chúng con cần hết lòng làm theo Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8, để mỗi ngày chúng con được trở nên trọn vẹn giống Chúa càng hơn.
Nguyện xin Cha luôn ban ơn, gìn giữ mỗi một chúng con, ban cho chúng con luôn tỉnh thức giữ mình thánh sạch, luôn sẵn sàng cho sự được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ Ngài.
Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 Hội Thánh Được Thành Lập Trong Ngày Lễ Ngũ Tuần
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của Con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an trong tình yêu của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:1-13 như sau:
1 Khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn, hết thảy họ đã hiệp một tại một chỗ.
2 Thình lình, đã có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi mạnh, đầy khắp căn nhà mà họ đang ngồi.
3 Những lưỡi như lửa, đã hiện ra với họ, chia ra, đậu trên mỗi một người trong bọn họ.
4 Hết thảy họ đã được đầy dẫy thánh linh. Họ đã bắt đầu nói các ngôn ngữ khác, theo như Đấng Thần Linh đã ban cho họ nói.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, "khi ngày Lễ Ngũ Tuần đến trọn" có nghĩa là ngày Lễ Ngũ Tuần đã bước vào buổi mai, các môn đồ của Chúa đang tập trung tại phòng cao thì bất ngờ có tiếng từ trời xuống như tiếng gió thổi mạnh. Các môn đồ đã thấy những lưỡi như lửa, chia ra và đậu trên mỗi người.
Con hiểu rằng, "tiếng từ trời" nói lên nơi xuất phát của tiếng ấy là từ trời xuống, "như tiếng gió thổi mạnh" tiêu biểu cho sự mạnh mẽ nhưng vô hình của năng lực Thiên Chúa. "Lửa" tiêu biểu cho sự thánh hoá của Đức Thánh Linh. Khi Đức Thánh Linh ngự xuống, mỗi con dân Chúa sẽ được thánh hóa, sau đó năng lực của Đức Thánh Linh sẽ đổ đầy trên mỗi con dân Chúa, khiến họ đầy dẫy thánh linh để làm theo ý muốn của Chúa.
Thưa Cha! Trong ngày nay, mỗi ngày trôi qua, chúng con lại càng tiến gần hơn đến ngày mà Đấng Christ tái lâm để đón chúng con trở về thiên đàng. Mỗi chúng con cần học tập các môn đồ ngày xưa về sự hiệp một với nhau trong sự cầu nguyện, khẩn xin. Sự hiệp một chính là sức mạnh của Hội Thánh và Ma Quỷ luôn tìm cách tấn công chia rẽ Hội Thánh, bởi vậy chúng con cần tỉnh thức hiệp một với nhau canh giữ lẫn nhau, cầu thay cho nhau để chúng con đắc thắng trước những mưu kế của ma quỷ.
5 Có những người Do-thái trú tại Giê-ru-sa-lem, là những người tin kính, từ các dân thiên hạ.
6 Tiếng ấy vang ra, đám đông đã cùng đến và đã sững sờ. Vì mỗi một [người] đã nghe nói tiếng nói của chính mình.
7 Hết thảy đều kinh ngạc, lấy làm lạ, nói với nhau: "Kìa! Không phải hết thảy những người đang nói đó là những người Ga-li-lê sao?
8 Sao chúng ta nghe ai nấy nói tiếng nói của chúng ta, trong nơi chúng ta đã được sinh ra?
9 Những người Bạt-thê, Mê-đi, Ê-la-mít, những cư dân tại Mê-sô-bô-ta-mi, Giu-đê, Cáp-ba-đốc, Bông, A-si;
10 cùng với Phi-ri-gi, Bam-phi-li, Ê-díp-tô, các phần của Li-bi gần Si-ren, những ngoại kiều của Rô-ma; cùng với những người Do-thái và những người theo Do-thái Giáo,
11 những người Cơ-rết và Ả-rập. Chúng ta nghe họ nói ngôn ngữ của chúng ta [về] những sự cao trọng của Đức Chúa Trời."
12 Hết thảy đều kinh ngạc và bối rối, nói với nhau: "Việc này là nghĩa làm sao?"
13 Những người khác thì chế nhạo, đã nói: "Họ say rượu ngọt."
Thưa Cha! Bởi sự phạm tội của dân I-sơ-ra-ên, khiến họ bị Chúa sửa phạt, nhiều người bị lưu lạc khắp nơi, tuy vậy dù ở nhiều nơi khác nhau học được những ngôn ngữ ở nơi mà họ đến, nhưng họ vẫn giữ truyền thống của họ, đó là trong những kỳ lễ trọng thể, họ sẽ trở về Giê-ru-sa-lem để thờ phượng Chúa. Chính vì vậy, trong ngày Lễ Ngũ Tuần, khi các môn đồ của Chúa được ban cho đầy dẫy thánh linh để nói những lời tôn vinh Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ bản địa của những người tham dự, họ đã ngạc nhiên. Có lẽ, nhiều người sẽ nhận biết đó là phép lạ đến từ Thiên Chúa qua đó mà tin nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong chờ.
Con hiểu rằng, dù ma quỷ tìm cách tấn công con dân Chúa, hoặc dù loài người có xảy ra biến cố gì đi chăng nữa, thì mọi sự đều dưới sự cho phép của Chúa và nằm trong chương trình của Ngài. Những người I-sơ-ra-ên sau khi chứng kiến những sự xảy ra, nhiều người đã tin nhận Đức Chúa Jesus, khi họ trở về nơi sinh sống thì Tin Lành của Chúa sẽ được rao truyền rộng rãi ở những nơi ở của họ.
Con hiểu rằng, dù sau này ma quỷ đã dùng những tay sai của chúng bách hại môn đồ Chúa, khiến nhiều người bị tản lạc, nhưng đó lại là điều thuận tiện để Tin Lành của Chúa được rao giảng khắp nơi. Những sự tấn công của ma quỷ không những không làm suy yếu Tin Lành của Chúa mà còn khiến Tin Lành càng trở nên mạnh mẽ, và được rao truyền rộng rãi hơn.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con hiểu rằng, trong ngày nay của chúng con, khi một người tin nhận Tin Lành của Chúa sẽ không xảy ra phép lạ như trong ngày Hội Thánh được thành lập nữa, mà mỗi con dân Chúa sau khi tin nhận Tin Lành và được Báp-tem trong danh của Ba Ngôi Thiên Chúa thì liền được Đức Thánh Linh ngự vào. Chúa sẽ thánh hóa mỗi con dân Chúa qua Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh. Bởi vậy mỗi chúng con cần hết lòng làm theo Lời Chúa dạy trong Giô-suê 1:8, để mỗi ngày chúng con được trở nên trọn vẹn giống Chúa càng hơn.
Nguyện xin Cha luôn ban ơn, gìn giữ mỗi một chúng con, ban cho chúng con luôn tỉnh thức giữ mình thánh sạch, luôn sẵn sàng cho sự được cất lên trong ngày Đấng Christ tái lâm. Con cảm tạ Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
12/01/2025
***