16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.} 17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi." 18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi. 19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan. 20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta. 21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo." 22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ. 23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt. 24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một ngày trôi qua bình an Cha gìn giữ con, giờ này Ngài lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho chủ mình qua việc bói toán. Khi Phao-lô và các bạn của ông đến nơi cầu nguyện thì nàng đã gặp họ. Nàng đã theo Phao-lô và các bạn của ông mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi." Nàng đã làm việc đó trong nhiều ngày khiến Phao-lô phiền lòng và ông đã nhân danh Chúa để đuổi tà linh ra khỏi nàng.
Thưa Cha, con hiểu rằng các ông chủ của tớ gái đó khi thấy họ đã mất đi lợi ích từ nàng, thì bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở, trước các quan. Họ đã thưa Phao-lô và Si-la trước thượng quan rằng, những người này là dân Do Thái và đã làm rối loạn thành phố của họ, giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để dân của họ là dân La Mã tiếp nhận hay làm theo. Và đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại Phao-lô và Si-la. Các thượng quan đã xé áo và truyền đánh đòn Phao-lô và Si-la. Sau khi đánh nhiều đòn họ ném hai ông vào tù, giao người cai tù canh giữ hai ông nghiêm ngặt. Kẻ đã nhận lệnh đó đã ném hai ông vào bên trong nhà tù và tra chân hai ông vào cùm.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được rằng, khi con sống theo Lời Chúa con cần sẵn sàng cho những sự bất công, bách hại xảy đến cho mình từ thế lực ma quỷ và loài người. Con cần sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Nhưng đó cũng là ý muốn tốt lành của Chúa dành cho con dân Ngài và Ngài có chương trình, ý định trong những việc đó. Nguyện xin Cha giúp cho con ngày càng được vững vàng trong đức tin, luôn sẵn sàng cho những sự chịu khổ vì danh Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 16/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:16-24 Phao-lô và Si-la Bị Tù
16 Đã xảy ra, có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho các chủ của mình, bởi sự bói toán. Khi chúng tôi đi đến nơi cầu nguyện, nàng đã gặp chúng tôi. {Phi-tôn là tên gọi tà linh nhập vào những kẻ làm việc bói toán.}
17 Nàng đã theo Phao-lô và chúng tôi, mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi."
18 Nàng đã làm việc ấy trong nhiều ngày. Nhưng Phao-lô đã phiền lòng, xoay lại, nói với tà linh rằng: "Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, ta truyền ngươi ra khỏi nàng." Chính giờ đó, nó đã ra khỏi.
19 Nhưng các chủ của nàng thấy rằng, sự trông được lợi của họ đã mất, chúng đã bắt Phao-lô và Si-la, kéo đến nơi công sở, trước các quan.
20 Chúng đã đem họ đến trước các thượng quan, thưa rằng: "Những người này là dân Do-thái, đã làm rối loạn thành phố của chúng ta.
21 Họ đã giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để chúng ta, là dân La-mã, tiếp nhận hay làm theo."
22 Đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại họ. Các thượng quan đã xé áo của họ, truyền đánh đòn họ.
23 Chúng đã đánh họ nhiều đòn, rồi ném họ vào nhà tù, giao người cai tù canh giữ họ nghiêm ngặt.
24 Kẻ ấy đã nhận lệnh đó ném họ vào bên trong nhà tù và tra chân của họ vào cùm.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha một ngày trôi qua bình an Cha gìn giữ con, giờ này Ngài lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng có một người tớ gái kia bị linh Phi-tôn nhập, nàng đã làm lợi nhiều cho chủ mình qua việc bói toán. Khi Phao-lô và các bạn của ông đến nơi cầu nguyện thì nàng đã gặp họ. Nàng đã theo Phao-lô và các bạn của ông mà kêu la rằng: "Các người này là tôi tớ của Đức Chúa Trời Rất Cao. Họ rao truyền cho chúng ta con đường của sự cứu rỗi." Nàng đã làm việc đó trong nhiều ngày khiến Phao-lô phiền lòng và ông đã nhân danh Chúa để đuổi tà linh ra khỏi nàng.
Thưa Cha, con hiểu rằng các ông chủ của tớ gái đó khi thấy họ đã mất đi lợi ích từ nàng, thì bắt Phao-lô và Si-la kéo đến nơi công sở, trước các quan. Họ đã thưa Phao-lô và Si-la trước thượng quan rằng, những người này là dân Do Thái và đã làm rối loạn thành phố của họ, giảng dạy các thói tục chẳng hợp pháp để dân của họ là dân La Mã tiếp nhận hay làm theo. Và đám đông dân cũng đã cùng nhau nổi lên, nghịch lại Phao-lô và Si-la. Các thượng quan đã xé áo và truyền đánh đòn Phao-lô và Si-la. Sau khi đánh nhiều đòn họ ném hai ông vào tù, giao người cai tù canh giữ hai ông nghiêm ngặt. Kẻ đã nhận lệnh đó đã ném hai ông vào bên trong nhà tù và tra chân hai ông vào cùm.
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con học được rằng, khi con sống theo Lời Chúa con cần sẵn sàng cho những sự bất công, bách hại xảy đến cho mình từ thế lực ma quỷ và loài người. Con cần sẵn sàng chịu khổ vì danh Chúa. Nhưng đó cũng là ý muốn tốt lành của Chúa dành cho con dân Ngài và Ngài có chương trình, ý định trong những việc đó. Nguyện xin Cha giúp cho con ngày càng được vững vàng trong đức tin, luôn sẵn sàng cho những sự chịu khổ vì danh Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
16/05/2025