Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày mới nữa và ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức trên con. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 như sau:
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si. 7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ. 8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách. 9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!" 10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ. 11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li. 12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.} 13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó. 14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô. 15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Thưa Cha! Sự Sứ Đồ Phao-lô và các bạn được Chúa ngăn cản rao giảng ở A-si, Bi-thi-ni và cũng được Chúa ban cho khải tưởng nơi cần sự cứu rỗi. Con hiểu rằng, để nhận được sự hướng dẫn ấy thì Phao-lô và các bạn phải luôn tương giao mật thiết với Chúa, luôn cầu xin sự dẫn dắt của Chúa trong suốt hành trình của mình.
Con hiểu rằng, việc rao giảng Tin Lành là việc lành mà Đức Chúa Jesus đã phán dạy cho mọi con dân Chúa. Tuy vậy, sự rao giảng ở đâu và làm như thế nào đều phải từ sự dẫn dắt, ban ơn của Đức Thánh Linh, bởi con hiểu rằng, xác thịt cũng muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không thoả lòng trước những việc làm lành bởi xác thịt.
Thưa Cha! Khi suy ngẫm lại việc rao giảng Tin Lành, con cũng thấy có những lúc Chúa dẫn dắt con, đó là khi con được Chúa mở ra cơ hội, dịp tiện thuận lợi để con có thể nói về Chúa cho người khác. Tuy vậy con nghĩ rằng mình cũng đã có những lúc rao giảng Tin Lành chưa theo ý Chúa, đó là khi con vì mong muốn một người tin nhận Chúa mà rao giảng cho họ nhiều lần. Khi các sứ đồ được Chúa sai đi rao giảng Tin Lành, khi tới thành nào mà họ không tin nhận thì các sứ đồ phủi bụi rồi rời đi. Con hiểu rằng, khi con nói về Tin Lành của Chúa cho một người nào đó một đến hai lần, nếu họ không tin nhận Chúa thì con cần dừng lại và dành thời gian cho những người khác.
Thưa Cha! Khi đến sứ Ma-xê-đoan, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn đã đến bờ sông, nơi thường có sự cầu nguyện, tại đó ông đã giảng cho một nhóm phụ nữ, và có một người phụ nữ tên là Li-đi đã lắng nghe và tin nhận Chúa. Sau đó bà và gia đình của bà đã chịu Báp-tem để trở thành môn đồ của Chúa.
Con hiểu rằng, sẽ có những người mà con gặp có tấm lòng yêu kính Chúa như người phụ nữ Li-đi, họ là những người lắng nghe và quan tâm đến Tin Lành của Chúa, con cần chú ý và nhận biết những người như vậy qua cách họ hồi đáp với Tin Lành cứu rỗi của Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, luôn biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con.
Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong sự rao giảng Tin Lành của Chúa, xin Chúa cũng ban cho người dân Việt Nam của chúng con ai nấy đều được nghe Tin Lành, xin Ngài cũng mở lòng họ để họ tin nhận Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 Tin Lành Được Rao Giảng tại Ma-xê-đoan và Li-đi Tin Nhận Tin Lành
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày mới nữa và ban cho con có thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Jesus thêm sức trên con. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn và dạy dỗ con. Con cảm tạ ơn Chúa. Con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 16:6-15 như sau:
6 Họ đã trải qua xứ Phi-ri-gi và khu vực Ga-la-ti, vì Đức Thánh Linh đã cấm rao giảng Lời trong cõi A-si.
7 Khi đã đến gần xứ Mi-si, họ đã tìm cách để đi vào xứ Bi-thi-ni. Nhưng Đấng Thần Linh đã không cho phép họ.
8 Họ đã qua khỏi xứ Mi-si, đi xuống đến Thành Trô-ách.
9 Một khải tượng đã hiện ra cho Phao-lô trong ban đêm. Có một người Ma-xê-đoan đứng, xin ông, nói rằng: "Hãy qua đến xứ Ma-xê-đoan mà cứu giúp chúng tôi!"
10 Sau khi người thấy khải tượng, chúng tôi liền tìm cách đi đến xứ Ma-xê-đoan, vì đã định rằng, Chúa đã gọi chúng tôi giảng Tin Lành cho họ.
11 Vậy, chúng tôi từ Thành Trô-ách đi tàu thẳng đến Đảo Sa-mô-tra-xơ; rồi, hôm sau, đến Thành Nê-a-bô-li.
12 Từ đó, chúng tôi đến Thành Phi-líp. Đó là thành đứng đầu của tỉnh Ma-xê-đoan, một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại vài ngày, ở trong thành ấy. {Thuộc địa của đế quốc La-mã.}
13 Ngày Sa-bát, chúng tôi đã đi ra ngoài thành, đến gần bên sông, nơi thường có sự cầu nguyện. Chúng tôi đã ngồi, giảng cho các phụ nữ nhóm hiệp tại đó.
14 Có một phụ nữ kia, tên là Li-đi, ở Thành Thi-a-ti-rơ, là nữ lái buôn hàng màu tím, là người tin kính Đức Chúa Trời, đã lắng nghe. Chúa đã mở trí cho bà để bà chăm chú nghe những điều được nói bởi Phao-lô.
15 Khi bà đã chịu báp-tem với gia đình của bà, bà xin rằng: Nếu các ông đã xác định tôi là trung tín với Chúa thì hãy đến, vào nhà của tôi mà ở lại. Rồi, bà đã nài ép chúng tôi.
Thưa Cha! Sự Sứ Đồ Phao-lô và các bạn được Chúa ngăn cản rao giảng ở A-si, Bi-thi-ni và cũng được Chúa ban cho khải tưởng nơi cần sự cứu rỗi. Con hiểu rằng, để nhận được sự hướng dẫn ấy thì Phao-lô và các bạn phải luôn tương giao mật thiết với Chúa, luôn cầu xin sự dẫn dắt của Chúa trong suốt hành trình của mình.
Con hiểu rằng, việc rao giảng Tin Lành là việc lành mà Đức Chúa Jesus đã phán dạy cho mọi con dân Chúa. Tuy vậy, sự rao giảng ở đâu và làm như thế nào đều phải từ sự dẫn dắt, ban ơn của Đức Thánh Linh, bởi con hiểu rằng, xác thịt cũng muốn làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, nhưng Ngài không thoả lòng trước những việc làm lành bởi xác thịt.
Thưa Cha! Khi suy ngẫm lại việc rao giảng Tin Lành, con cũng thấy có những lúc Chúa dẫn dắt con, đó là khi con được Chúa mở ra cơ hội, dịp tiện thuận lợi để con có thể nói về Chúa cho người khác. Tuy vậy con nghĩ rằng mình cũng đã có những lúc rao giảng Tin Lành chưa theo ý Chúa, đó là khi con vì mong muốn một người tin nhận Chúa mà rao giảng cho họ nhiều lần. Khi các sứ đồ được Chúa sai đi rao giảng Tin Lành, khi tới thành nào mà họ không tin nhận thì các sứ đồ phủi bụi rồi rời đi. Con hiểu rằng, khi con nói về Tin Lành của Chúa cho một người nào đó một đến hai lần, nếu họ không tin nhận Chúa thì con cần dừng lại và dành thời gian cho những người khác.
Thưa Cha! Khi đến sứ Ma-xê-đoan, Sứ Đồ Phao-lô và các bạn đã đến bờ sông, nơi thường có sự cầu nguyện, tại đó ông đã giảng cho một nhóm phụ nữ, và có một người phụ nữ tên là Li-đi đã lắng nghe và tin nhận Chúa. Sau đó bà và gia đình của bà đã chịu Báp-tem để trở thành môn đồ của Chúa.
Con hiểu rằng, sẽ có những người mà con gặp có tấm lòng yêu kính Chúa như người phụ nữ Li-đi, họ là những người lắng nghe và quan tâm đến Tin Lành của Chúa, con cần chú ý và nhận biết những người như vậy qua cách họ hồi đáp với Tin Lành cứu rỗi của Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con mỗi ngày có sự hiểu biết Lời Ngài càng hơn, luôn biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con.
Nguyện xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con trong sự rao giảng Tin Lành của Chúa, xin Chúa cũng ban cho người dân Việt Nam của chúng con ai nấy đều được nghe Tin Lành, xin Ngài cũng mở lòng họ để họ tin nhận Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
11/5/2025