Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều, mọi ơn phước tốt lành Cha ban cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ gia đình nhỏ của con trong bóng cánh toàn năng, yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa; 20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi, 21 mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật; Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước. 22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18] 23 Bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19] 24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này. 25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 22:18] 26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ công bố lẽ thật về Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét chính là Con của Đức Chúa Trời và cáo buộc dân I-sơ-ra-ên đã vì thiếu hiểu biết mà họ đã cùng với các bậc cầm quyền của họ giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết. Đấng đó chính là Đức Chúa Jesus. Và Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, là Đấng Mê-si-a mà dân Do-thái vẫn đang chờ đợi. Rồi kêu gọi họ ăn năn những việc làm tội lỗi của họ, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để những tội lỗi của họ được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa.
Thưa Cha! Qua sự giảng dạy của người chăn mà con hiểu được rằng, Đức Thánh Linh qua môi miệng của Phi-e-rơ đã xác nhận với những người I-sơ-ra-ên tự nhận mình là những người có lòng tin kính Chúa, là tuyển dân của Thiên Chúa rằng, Đức Chúa Jesus chính là Đấng tiên tri được Môi-se nói tiên tri trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-19. Vì vậy mà bất cứ linh hồn nào không nghe theo lời của Đức Chúa Jesus thì sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, dân I-sơ-ra-ên rất tôn trọng các đấng tiên tri của họ, đứng đầu là Môi-se, kế tiếp là tiên tri Sa-mu-ên. Vì vậy, Phi-e-rơ đã nhắc lại cho dân I-sơ-ra-ên rằng, hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và những người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này. Thưa Cha! Cũng bởi sự giảng dạy của người chăn mà con hiểu được những ngày này là những ngày mà Đấng Mê-si-a đến để hoàn thành công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Và khi Ngài trở lại để thiết lập các thời phục hưng.
Thưa Cha! Câu 25, 26 cho con hiểu được rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nói với họ, những người đang có mặt tại Đền Thờ, họ là dòng dõi của các tiên tri, dòng dõi của giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với tổ phụ họ là Áp-ra-ham. Rằng trong dòng dõi của Áp-ra-ham các dân tộc trên đất sẽ được phước. Vì vậy mà sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ dành cho dân I-sơ-ra-ên trước. Sau đó từ dân tộc I-sơ-ra-ên, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đến với tất cả các dân tộc trên đất.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Trời Christ cho dân tộc Việt Nam con. Nhờ đó, mà con được biết đến Tin Lành, tin nhận Tin Lành, trở thành dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, được hưởng giao ước của Đức Chúa Trời đã thiết lập với Áp-ra-ham.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, chỉ khi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó mới được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng thánh hóa, đổi mới, ban năng lực để hoàn toàn có thể sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì vậy, để đến được với Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì phải có sự thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội, thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Huỳnh Christian Anh
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều vì tất cả mọi điều, mọi ơn phước tốt lành Cha ban cho gia đình nhỏ của con. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ gia đình nhỏ của con trong bóng cánh toàn năng, yêu thương của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật; Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước. [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Kính thưa Cha! Phân đoạn Thánh Kinh trên giúp con hiểu được rằng, sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ công bố lẽ thật về Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét chính là Con của Đức Chúa Trời và cáo buộc dân I-sơ-ra-ên đã vì
thiếu hiểu biết mà họ đã cùng với các bậc cầm quyền của họ giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại từ những kẻ chết. Đấng đó chính là Đức Chúa Jesus. Và Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, là Đấng Mê-si-a mà dân Do-thái vẫn đang chờ đợi. Rồi kêu gọi họ ăn năn những việc làm tội lỗi của họ, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, để những tội lỗi của họ được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa.
Thưa Cha! Qua sự giảng dạy của người chăn mà con hiểu được rằng, Đức Thánh Linh qua môi miệng của Phi-e-rơ đã xác nhận với những người I-sơ-ra-ên tự nhận mình là những người có lòng tin kính Chúa, là tuyển dân của Thiên Chúa rằng, Đức Chúa Jesus chính là Đấng tiên tri được Môi-se nói tiên tri trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-19. Vì vậy mà bất cứ linh hồn nào không nghe theo lời của Đức Chúa Jesus thì sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, dân I-sơ-ra-ên rất tôn trọng các đấng tiên tri của họ, đứng đầu là Môi-se, kế tiếp là tiên tri Sa-mu-ên. Vì vậy, Phi-e-rơ đã nhắc lại cho dân I-sơ-ra-ên rằng, hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và những người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này. Thưa Cha! Cũng bởi sự giảng dạy của người chăn mà con hiểu được những ngày này là những ngày mà Đấng Mê-si-a đến để hoàn thành công cuộc cứu rỗi của Đức Chúa Trời ban cho loài người. Và khi Ngài trở lại để thiết lập các thời phục hưng.
Thưa Cha! Câu 25, 26 cho con hiểu được rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nói với họ, những người đang có mặt tại Đền Thờ, họ là dòng dõi của các tiên tri, dòng dõi của giao ước mà Đức Chúa Trời đã thiết lập với tổ phụ họ là Áp-ra-ham. Rằng trong dòng dõi của Áp-ra-ham các dân tộc trên đất sẽ được phước. Vì vậy mà sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ dành cho dân I-sơ-ra-ên trước. Sau đó từ dân tộc I-sơ-ra-ên, sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ đến với tất cả các dân tộc trên đất.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Trời Christ cho dân tộc Việt Nam con. Nhờ đó, mà con được biết đến Tin Lành, tin nhận Tin Lành, trở thành dân I-sơ-ra-ên thuộc linh, được hưởng giao ước của Đức Chúa Trời đã thiết lập với Áp-ra-ham.
Thưa Cha! Con hiểu được rằng, chỉ khi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó mới được Đức Chúa Trời tha tội, được Đức Chúa Jesus Christ rửa sạch bản tính tội, được Đức Thánh Linh ngự vào lòng thánh hóa, đổi mới, ban năng lực để hoàn toàn có thể sống một đời sống thánh khiết đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì vậy, để đến được với Tin Lành cứu rỗi của Đức Chúa Trời thì phải có sự thật lòng ăn năn tội, từ bỏ tội, thật lòng tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được Lời Cha đến đây. Con kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để con hiểu được Lời Cha nhiều hơn trong lần suy ngẫm tiếp theo. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh