Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con! Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con thêm cơ hội được sống động trong Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Lời Hằng Sống, là Lời nuôi con trong sự phước hạnh mỗi ngày. Con cầu xin Chúa Thánh Linh đưa con vào mọi lẽ thật, cho con hiểu được những sự cao sâu, màu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8.
Kính thưa Chúa! Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 ghi lại sự kiện Phao-lô rời thành A-thên đến thành Cô-rinh-tô. Tại đây ông gặp A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin, vì lệnh trục xuất người Do-thái tại Rô-ma của Vua Cơ-lốt. Phao-lô ở cùng họ và cùng làm nghề may trại, mỗi ngày Sa-bat, ông giảng dạy tại nhà hội. Khi Si-la và Ti-mô-thê từ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô dành trọn thời gian để làm chứng về Đấng Christ. Nhưng người Do-thái chống đối và lăng mạ ông. Phao-lô phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố sẽ rao giảng cho dân ngoại. Ông rời nhà hội, đến nhà Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời, nhà của Giúc-tu giáp với nhà hội, và cuối cùng Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của ông đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem. Những sự kiện được ghi chép trong đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:
HOÀN CẢNH TẠO NÊN SỰ KẾT NỐI. Là một người từng có địa vị và học thức cao trước khi biết Chúa, rồi khi trở lại với Chúa, Phao-lô cũng là một sứ đồ được đầy ơn. Tuy vậy, ông không xem thường những công việc rất bình thường, đó là nghề may trại. Ông khiêm nhường lao động chân tay để kiếm sống, phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Và Chúa đã dùng chính công việc đời thường ấy để đưa ông đến với vợ chồng A-qui-la, Bê-rít-sin là những người cùng đức tin, qua đó Ngài mở đường cho ông có được người đồng công trong sự phục vụ công việc của nhà Ngài. Điều này dạy con rằng, trong cuộc sống có những khi, hoàn cảnh đưa con tới những không việc rất bình thường mà người thế gian có thể xem đó là tầm thường, nhưng là con dân Chúa, Ngài luôn có chương trình và kế hoạch tốt nhất để chúng con có thể hoàn thành những công việc mà Ngài giao phó. Cảm tạ Chúa!
ƯU TIÊN CHO VIỆC LÀM CHỨNG VỀ CHÚA. Khi Si-la và Ti-mô-thê đến, Phao-lô bắt đầu dành trọn thời gian để rao giảng về Chúa, cho thấy ông đã ưu tiên cho việc làm chứng về Chúa trước những nhu cầu khác của bản thân. Điều này dạy con rằng, khi cơ hội đến, Chúa muốn con dốc sức trong sự phục vụ, đồng thời biết kết hợp với anh chị em cùng Cha để công việc được tiến triển và đạt kết quả cao nhất.
RÚT LUI ĐÚNG LÚC ĐỂ MỞ HƯỚNG MỚI. Khi gặp sự cứng lòng và chống đối, Phao-lô đã không nản lòng, nhưng biết chuyển hướng theo sự dẫn dắt của Chúa. Bài học con học được là, Khi đối diện với sự khước từ, con phải tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa qua sự cầu nguyện, và tìm hướng mới, có thể Chúa đang kêu gọi con đến với một người khác đang sẵn sàng lắng nghe, và giống như kết quả sự rao giảng của Phao-lô trong bài học, cho dù có những người chống đối nhưng cuối cùng Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của ông và một số người khác được nghe giảng đều đã tin Chúa, điều đó minh chứng quyền năng và sự tể trị của Ngài trên mọi hoàn cảnh, hãy cứ gieo, Chúa Ngài sẽ cho gặt trong thời điểm của Ngài.
Kính thưa Chúa! Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những điều Ngài dạy dỗ con trong bài học. Con cầu xin Chúa ban cho con có tấm lòng học hỏi và làm theo gương trung tín bền đỗ như sứ đồ lừng danh của Ngài đã làm. Xin cho con luôn đặt mục đích nói về tình yêu của Ngài lên trên hết những điều khác trong cuộc sống. Xin cho con biết tận dụng mọi cơ hội trong những ngày còn lại mà Ngài ban cho con trong cuộc đời này, để đưa dắt được nhiều người quay trở về với tình yêu của Ngài. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa! Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Nguyễn Thị Mơ.
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con thêm cơ hội được sống động trong Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được suy ngẫm Lời Hằng Sống, là Lời nuôi con trong sự phước hạnh mỗi ngày. Con cầu xin Chúa Thánh Linh đưa con vào mọi lẽ thật, cho con hiểu được những sự cao sâu, màu nhiệm trong Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 18:1-8 ghi lại sự kiện Phao-lô rời thành A-thên đến thành Cô-rinh-tô. Tại đây ông gặp A-qui-la, quê ở xứ Bông, mới đến từ xứ I-ta-li với vợ của mình là Bê-rít-sin, vì lệnh trục xuất người Do-thái tại Rô-ma của Vua Cơ-lốt. Phao-lô ở cùng họ và cùng làm nghề may trại, mỗi ngày Sa-bat, ông giảng dạy tại nhà hội. Khi Si-la và Ti-mô-thê từ Ma-xê-đoan đến, Phao-lô dành trọn thời gian để làm chứng về Đấng Christ. Nhưng người Do-thái chống đối và lăng mạ ông. Phao-lô phản ứng mạnh mẽ, tuyên bố sẽ rao giảng cho dân ngoại. Ông rời nhà hội, đến nhà Giúc-tu, là một người kính sợ Đức Chúa Trời, nhà của Giúc-tu giáp với nhà hội, và cuối cùng Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của ông đều đã tin Chúa. Cũng có nhiều người Cô-rinh-tô nghe giảng đã tin và được báp-tem. Những sự kiện được ghi chép trong đoạn Thánh Kinh mang lại cho con những bài học sau:
HOÀN CẢNH TẠO NÊN SỰ KẾT NỐI.
Là một người từng có địa vị và học thức cao trước khi biết Chúa, rồi khi trở lại với Chúa, Phao-lô cũng là một sứ đồ được đầy ơn. Tuy vậy, ông không xem thường những công việc rất bình thường, đó là nghề may trại. Ông khiêm nhường lao động chân tay để kiếm sống, phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Và Chúa đã dùng chính công việc đời thường ấy để đưa ông đến với vợ chồng A-qui-la, Bê-rít-sin là những người cùng đức tin, qua đó Ngài mở đường cho ông có được người đồng công trong sự phục vụ công việc của nhà Ngài. Điều này dạy con rằng, trong cuộc sống có những khi, hoàn cảnh đưa con tới những không việc rất bình thường mà người thế gian có thể xem đó là tầm thường, nhưng là con dân Chúa, Ngài luôn có chương trình và kế hoạch tốt nhất để chúng con có thể hoàn thành những công việc mà Ngài giao phó. Cảm tạ Chúa!
ƯU TIÊN CHO VIỆC LÀM CHỨNG VỀ CHÚA.
Khi Si-la và Ti-mô-thê đến, Phao-lô bắt đầu dành trọn thời gian để rao giảng về Chúa, cho thấy ông đã ưu tiên cho việc làm chứng về Chúa trước những nhu cầu khác của bản thân. Điều này dạy con rằng, khi cơ hội đến, Chúa muốn con dốc sức trong sự phục vụ, đồng thời biết kết hợp với anh chị em cùng Cha để công việc được tiến triển và đạt kết quả cao nhất.
RÚT LUI ĐÚNG LÚC ĐỂ MỞ HƯỚNG MỚI.
Khi gặp sự cứng lòng và chống đối, Phao-lô đã không nản lòng, nhưng biết chuyển hướng theo sự dẫn dắt của Chúa. Bài học con học được là, Khi đối diện với sự khước từ, con phải tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa qua sự cầu nguyện, và tìm hướng mới, có thể Chúa đang kêu gọi con đến với một người khác đang sẵn sàng lắng nghe, và giống như kết quả sự rao giảng của Phao-lô trong bài học, cho dù có những người chống đối nhưng cuối cùng Cơ-rít-bu, chủ nhà hội, với cả nhà của ông và một số người khác được nghe giảng đều đã tin Chúa, điều đó minh chứng quyền năng và sự tể trị của Ngài trên mọi hoàn cảnh, hãy cứ gieo, Chúa Ngài sẽ cho gặt trong thời điểm của Ngài.
Kính thưa Chúa!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những điều Ngài dạy dỗ con trong bài học. Con cầu xin Chúa ban cho con có tấm lòng học hỏi và làm theo gương trung tín bền đỗ như sứ đồ lừng danh của Ngài đã làm. Xin cho con luôn đặt mục đích nói về tình yêu của Ngài lên trên hết những điều khác trong cuộc sống. Xin cho con biết tận dụng mọi cơ hội trong những ngày còn lại mà Ngài ban cho con trong cuộc đời này, để đưa dắt được nhiều người quay trở về với tình yêu của Ngài. Amen!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.