Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 7:51-60 Sự Chết của Ê-tiên

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm một ngày mới nữa. Nguyện xin Cha ban ơn gìn giữ con suốt ngày hôm nay được bình an trong tình yêu của Ngài. Thưa Cha! Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài, con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 5:51-60 như sau:

51 Hỡi những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì! Các ngươi cứ chống nghịch Đức Thánh Linh. Các ngươi cũng như các tổ phụ của các ngươi.
52 Có tiên tri nào mà các tổ phụ của các ngươi chẳng bách hại? Họ cũng đã giết những người nói trước về sự đến của Đấng Công Chính, Đấng mà giờ đây các ngươi đã phản nghịch và đã giết.
53 Các ngươi, những kẻ đã nhận luật pháp bởi sự sắp xếp của các thiên sứ mà không giữ lấy!"
54 Chúng đã nghe những điều đó, thì trở nên giận hoảng trong lòng và nghiến răng với người.
55 Nhưng được đầy dẫy thánh linh, người đã nhìn chăm lên trời, thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và thấy Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.
56 Người đã nói: "Kìa, ta thấy các tầng trời đã được mở ra, và Con Người đứng bên phải Đức Chúa Trời."
57 Bấy giờ, chúng đã kêu lớn tiếng lên, bịt lỗ tai của chúng, cùng nhau xông vào người.
58 Chúng đã kéo người ra ngoài thành, ném đá người. Các chứng nhân đã đặt áo ngoài của họ nơi chân của một thanh niên, được gọi là Sau-lơ.
59 Chúng đang ném đá, Ê-tiên đã kêu cầu và thưa: "Lạy Đức Chúa Jesus, xin tiếp lấy tâm thần của tôi."
60 Rồi, người đã quỳ xuống, kêu lớn tiếng: "Lạy Chúa, xin đừng đổ tội này cho họ!" Người đã nói vậy thì ngủ.

Thưa Cha! Chấp Sự Ê-tiên đã gọi những người lãnh đạo trong dân sự là những kẻ cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì. Con hiểu rằng, "cứng cổ" có nghĩa là cố chấp, khó thay đổi ý kiến, không chịu lắng nghe người khác bất chấp quan điểm của mình sai trái.
Lòng và tai chẳng cắt bì có nghĩa là họ vẫn giữ bản tính xác thịt, suy nghĩ và nghe theo những điều thuộc về xác thịt.

Con hiểu rằng, những lời lên án đó của Ê-tiên, chẳng phải Ê-tiên mà là Đức Thánh Linh ngự trong Ê-tiên qua môi miệng ông nói ra. Bởi vậy mọi lời nói, hành động của họ ngăn cản sự rao giảng, giãi bày của Ê-tiên thì họ đang ngăn cản chống nghịch Đức Thánh Linh.

Khi Ê-tiên tiếp tục lên án tổ phụ của họ đã giết các đấng tiên tri mà Chúa sai đến, cũng như chính các thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo, các trưởng lão đã giết cả Đấng Mê-si-a được tiên tri trong Thánh Kinh thì họ đã giận hoảng và nghiến răng với Ê-tiên. Trong lúc ấy, Ê-tiên được đầy dẫy thánh linh và được nhìn thấy sự vinh quang của Thiên Chúa, và Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời.

Thưa Cha! Sự Đức Chúa Jesus đứng bên phải Đức Chúa Trời mà không phải là ngồi bên phải Đức Chúa Trời khi Ê-tiên sắp bị bách hại, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đang dõi theo mọi hành động trong sự việc, dâng lời cầu nguyện lên Đức Chúa Trời cho Ê-tiên và đang sẵn sàng tiếp đón Ê-tiên về với Ngài.
Khi con suy ngẫm đến đây lòng con thấy vui mừng và vững lòng hơn, trước những khó khăn thử thách sẽ xảy đến trên bước đường theo Chúa của con. Con biết rằng trong những khó khăn thử thách, Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở cùng con. Đức Thánh Linh ngự trong thân thể con sẽ luôn ban ơn, dẫn dắt và đặt Lời của Ngài trên môi miệng con khi con trong sự bị bắt bớ tra hỏi. Đức Chúa Jesus đứng bên cạnh Đức Chúa Trời thêm sức cho con, dâng lời cầu thay lên Đức Chúa Trời cho con. Đức Chúa Trời luôn dõi theo và mở đường cho con ra khỏi sự thử thách, cám dỗ khi tới kỳ định của Ngài.

Con hiểu rằng, khi chúng con bị bắt bớ, bách hại, đối với thế gian họ thấy chúng con thật nhỏ bé, yếu đuối, nhưng đối với chúng con, Ba Ngôi Thiên Chúa luôn ở trên, bên cạnh và ở trong chúng con, sẵn sàng chiến cự cho chúng con. Khi nghĩ về hình ảnh Đức Chúa Jesus đứng bên cạnh Đức Chúa Trời, con nghĩ tới hình ảnh người cha quyền năng từ xa nhìn thấy con mình đang bị những kẻ xấu bách hại, người cha rất nóng lòng để giải cứu con và có thể dùng mọi sức mạnh bảo vệ con của mình.

Thưa Cha! khi Ê-tiên bị ném đá ông đã kêu cầu Đức Chúa Jesus tiếp đón tâm thần của ông, con hiểu rằng, tuy bị ném đá nhưng ông không hề sợ hãi, bởi ông ý thức được sau khi chết ông sẽ đi về đâu. Ông đã thấy Đức Chúa Jesus đứng để sẵn sàng đón ông trở về với Ngài. Ông cũng cầu xin đừng đổ tội ném đá ông cho họ, đây là tình yêu thật của con dân Chúa đối với kẻ thù của mình, vì ông biết rằng, họ sẽ bị hình phạt nặng nề nếu họ không tin nhận Chúa, vì họ đã bách hại con dân Chúa chính là bách hại Đức Chúa Jesus, bởi vậy Ê-tiên đã cầu xin cho họ.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi khoảng khắc trong cuộc đời con dân Chúa đều có sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa, thiên sứ và ma quỷ. Ma quỷ thì luôn tìm cách bách hại, cám dỗ, kiện cáo con dân Chúa, Ngài cho phép xảy ra để ma quỷ và các thiên sứ cũng thấy được tấm lòng con dân Chúa, và qua mỗi sự thử thách các thiên sứ sẽ thấy con dân Chúa xứng đáng với những phần thưởng và địa vị mà Thiên Chúa sẽ ban cho. Con hiểu rằng, trong mỗi sự thử thách, mỗi khi con dân Chúa đắc thắng thì thiên sứ sẽ reo mừng, Thiên Chúa sẽ đẹp lòng. Nhưng khi chúng con sập bẫy mà phạm tội, Ngài sẽ buồn lòng và đau đớn khi phải sửa phạt chúng con, nhất là những người đã tin Chúa nhưng quay về sống trong tội mà không ăn năn. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con ý thức được tình yêu của Ngài dành cho chúng con để chúng con sống xứng đáng với tình yêu ấy. Con cảm tạ Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
06/03/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ