Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con một ngày hôm nay mọi sự được bình an. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:14-21 như sau:

14 Nhưng Phi-e-rơ đứng lên cùng mười một sứ đồ, cất tiếng mình và công bố với họ: "Hỡi những người Do-thái, và mọi người cư ngụ tại Giê-ru-sa-lem! Hãy biết rõ điều này, và lắng tai nghe lời ta!
15 Vì những người này chẳng say rượu như các ngươi tưởng. Vì mới là giờ thứ ba ban ngày. [Dân I-sơ-ra-ên chia ban ngày từ khi mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn thành 12 giờ. Giờ thứ nhất bắt đầu vào khoảng 6 giờ sáng. Giờ thứ ba bắt đầu vào khoảng 8 giờ sáng.]
16 Nhưng sự này là đã được nói bởi Tiên Tri Giô-ên:
17 "Đức Chúa Trời phán, sẽ xảy ra trong những ngày sau cùng, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta trên mọi xác thịt. Những con trai của các ngươi và những con gái của các ngươi sẽ nói tiên tri. Những người trẻ của các ngươi sẽ thấy những khải tượng. Những người già của các ngươi sẽ mơ những giấc mơ.

Thưa Cha! Trong ngày Lễ Ngũ Tuần, Đức Thánh Linh đã ngự xuống mỗi môn đồ của Chúa, thánh hoá họ, ban cho họ đầy dẫy thánh linh và họ đã nói khoảng mười lăm ngôn ngữ bản địa của những người tới nhóm hiệp thờ phượng Chúa. Nhiều người thấy các môn đồ của Chúa nói lời tôn vinh Đức Chúa Trời bằng ngôn ngữ của họ thì đã ngạc nhiên, nhưng nhiều người Do-thái sống tại Giê-ru-sa-lem lại chế nhạo các môn đồ, cho rằng môn đồ của Chúa đang say rượu ngọt.

Con hiểu rằng, lúc ấy Sứ Đồ Phi-e-rơ là người mà Đức Chúa Jesus đã giao chăn bầy chiên của Chúa, ông đã đứng lên cùng mười một sứ đồ khác để giải bày những điều xảy ra là đang được ứng nghiệm theo lời tiên tri của Giô-ên rằng, trong những ngày cuối cùng là khoảng thời gian trong thời kỳ Hội Thánh và Kỳ Tận Thế, Đức Thánh Linh sẽ được ban cho hết thảy con dân Chúa, cả nam và nữ, họ sẽ được ban ơn để nói những lời tiên tri là những sự rao giảng Tin Lành, rao rao giảng về Vương Quốc Trời, về sự hình phạt loài người trong Kỳ Tận Thế.

18 Thật vậy! Trên những đầy tớ trai của Ta và trên những đầy tớ gái của Ta, trong những ngày đó, Ta sẽ ban phát Đấng Thần Linh của Ta. Chúng nó sẽ nói tiên tri.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một con dân Chúa sẽ được Đức Thánh Linh ngự, ban ơn dẫn dắt họ nói tiên tri. Trong ngày nay, chúng con cũng đang là trong những ngày sau cùng, lời tiên tri Giô-ên cũng đang được ứng nghiệm trên mỗi chúng con là con trai con gái của Ngài. Mỗi khi chúng con làm chứng về Chúa, rao giảng về Kỳ Tận Thế là chúng con đang nói tiên tri. Cảm tạ Cha đã ban cho mỗi chúng con có Đức Thánh Linh ngự để dạy dỗ, dẫn dắt chúng con trong mọi sự.

19 Ta sẽ ban cho những phép lạ trong trời cao và những dấu lạ trên đất thấp: máu và lửa, và đám hơi khói.
20 Mặt trời sẽ bị trở nên sự tối tăm và mặt trăng nên máu, trước khi ngày lớn và đáng nhớ của Chúa đến.

Thưa Cha! Câu 19,20 con hiểu rằng, đây là những sự sẽ xảy ra trong Kỳ Tận Thế, là thời kỳ mà Chúa sẽ hình phạt thế gian, sẽ có những dấu kỳ, phép lạ xảy đến, trên thế gian sẽ xảy ra những sự chiến tranh, dịch bệnh, đói kém. Những thiên tai là những thiên thạch từ trời rơi xuống, hoặc núi lửa phun trào từ lòng đất lên, khói bụi sẽ che khuất mặt trời khiến cả mặt đất trở nên tối tăm, và đêm đến những tàn lửa còn lại lơ lửng trong không trung khiến mặt trăng trở nên đỏ như máu.

21 Và sẽ xảy ra: Hết thảy những người nào kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." [Giô-ên 2:28-32]

Thưa Cha! Con hiểu rằng, những người kêu cầu danh Chúa là những người kính sợ Chúa, nương cậy nơi Chúa, dù là trong thời kỳ Hội Thánh hay trong Kỳ Tận Thế con dân Chúa cũng sẽ trải qua những khó khăn, thử thách, hoạn nạn. Dù vậy Chúa là Đấng Thành Tín, Ngài sẽ giải cứu mỗi một chúng con khi chúng con giữ vững đức tin và nương cậy nơi Ngài và kêu cầu Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Con thấy rằng, Sứ Đồ Phi-e-rơ vốn là người nóng tính, bộc trực nhưng khi ông được Đức Thánh Linh ngự và ban ân tứ, trước những sự cười nhạo của những người Do-thái, ông không những không tỏ ra nóng giận, mà đã tỏ ra sự khôn sáng lấy những lời tiên tri của Giô-ên để bày tỏ cho họ thấy những sự xảy ra là sự ứng nghiệm theo lời tiên tri. Con hiểu rằng, trong ngày nay, Chúa chọn chúng con là những người thấp kém trong thế gian để dùng trong công việc lớn lao trong nhà Chúa, mỗi chúng con chỉ cần dâng tấm lòng của mình lên Chúa, chính Đức Thánh Linh sẽ ban ân tứ và dẫn dắt chúng con để chúng con làm được mọi sự theo thánh ý của Ngài.

Nguyện xin Chúa cho chúng con luôn tỉnh thức gìn giữ tấm lòng mình, luôn giữ vững đức tin và trông cậy nơi Chúa để một ngày không xa, chúng con được cất lên và trở về với Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Bùi Văn Vũ
21/01/2025

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ