Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi, được thông công với anh chị em của con. Nguyện xin Ngài gìn giữ chúng con trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 như sau:
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái. 11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không. 12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông. 13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng. 14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó. 15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Thưa Cha, khi thấy sự bắt bớ tại Tê-sa-lô-ni-ca, các con dân Chúa đã nhanh chóng đưa Phao-lô đến Bê-rê, nơi ông tiếp tục rao giảng Tin Lành trong các nhà hội. Khác với người Tê-sa-lô-ni-ca, người Bê-rê đã tiếp nhận Lời Chúa với tâm trí cởi mở, chăm chú lắng nghe và siêng năng tra xét Thánh Kinh để xác minh điều họ nghe. Nhờ đó, nhiều người đã tin nhận Tin Lành.
Tuy nhiên, những người Do-thái từ Tê-sa-lô-ni-ca, khi nghe Phao-lô giảng dạy tại Bê-rê, đã đến để gây rối, xúi giục dân chúng. Trước nguy cơ đó, các con dân Chúa đã đưa Phao-lô đi đến A-thên bằng đường biển.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng, việc một người tin nhận Chúa hay không phụ thuộc vào tấm lòng tìm kiếm và kính sợ Ngài. Người Bê-rê hiểu rằng Thánh Kinh Cựu Ước đã tiên tri về một Đấng Mê-si-a. Khi nghe Phao-lô rao giảng, họ không bác bỏ ngay, cũng không nghe cách mù quáng, nhưng đã tra xét Lời Chúa để nhận biết lẽ thật. Ngược lại, những người Do-thái có lẽ vì tự hào mình là dòng dõi Áp-ra-ham, là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, nên họ không khiêm nhường tra xét Thánh Kinh để biết Phao-lô có nói đúng hay không.
Bởi vậy, Giăng Báp-tít đã từng cảnh tỉnh họ rằng: “Đừng nghĩ nói giữa các ngươi: Chúng ta có tổ phụ Áp-ra-ham! Vì nói các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sinh ra con cái cho Áp-ra-ham.” (Ma-thi-ơ 3:9).
Con hiểu rằng, sự kiêu ngạo thuộc linh chính là rào cản lớn nhất ngăn họ đến với Tin Lành cứu rỗi của Chúa.
Thưa Cha! Dù biết Phao-lô đang rao giảng Lời Đức Chúa Trời, những người Do-thái đó vẫn tìm đến Bê-rê để kích động dân chúng, ngăn trở công việc của Ngài. Con hiểu rằng, việc làm của họ không chỉ vì lòng ganh ghét, mà chính họ đã trở thành công cụ trong tay Sa-tan để cản trở ý muốn của Đức Chúa Trời.
Con cũng hiểu rằng, nếu một người mang danh môn đồ Chúa nhưng không thật lòng yêu kính Ngài, không chuyên tâm tra xét Lời Ngài và sống theo, thì sớm muộn cũng dễ trở thành công cụ cho ma quỷ, ngăn cản đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời qua Hội Thánh.
Thưa Cha, trong thời đại ngày nay, có hàng tỉ người mang danh là môn đồ của Chúa. Thế nhưng, chính Chúa Jesus đã phán: “Dù vậy, Con Người đến, sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8b). Điều này cho con thấy rằng, có nhiều người tuy biết về Chúa nhưng không thực sự yêu mến và kính sợ Ngài. Họ không tra xét Lời Chúa cách nghiêm túc để phân biệt thật giả, mà dễ dàng tin theo những gì được rao giảng, đôi khi không đúng với Lời Ngài. Xin Cha thương xót và mở mắt thuộc linh cho họ để họ nhận biết lẽ thật và trở về cùng Ngài.
Thưa Cha! Là con dân Chúa, chúng con phải noi gương người Bê-rê, ngày ngày tra xét Thánh Kinh. Chỉ khi ấy, chúng con mới có thể nhận biết lẽ thật, nhận biết được Hội Thánh chân thật của Chúa và nhận ra người chăn thật mà Ngài sai đến. Nhờ đó, giữa những sự vu khống, công kích từ ma quỷ, chúng con mới đứng vững trong nhà Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con luôn khao khát Lời Ngài, hiểu biết Lời Ngài càng hơn, và biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày, để con được trưởng thành và nên trọn vẹn càng hơn trong Ngài. Con cảm tạ Cha.
Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 Phao-lô và Si-la tại Bê-rê
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát phước hạnh để con được nghỉ ngơi, được thông công với anh chị em của con. Nguyện xin Ngài gìn giữ chúng con trong ơn yêu thương của Ngài. Giờ này con suy ngẫm Lời Ngài và con xin ghi lại ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 17:10-15 như sau:
10 Tức thì, trong ban đêm, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô và Si-la đến Thành Bê-rê. Khi đến nơi, họ đã đi vào nhà hội của người Do-thái.
11 Những người này là đáng quý hơn những người ở Tê-sa-lô-ni-ca. Họ đã tiếp nhận Lời với mọi sự sẵn sàng của tâm trí, tra xem Thánh Kinh suốt ngày, để xét xem những lời giảng ấy có đúng như vậy hay không.
12 Vậy, thực tế, nhiều người trong số họ đã tin, cùng các phụ nữ sang trọng người Hy-lạp và không ít đàn ông.
13 Nhưng khi những người Do-thái từ Thành Tê-sa-lô-ni-ca đã biết rằng, Lời của Đức Chúa Trời đã được giảng bởi Phao-lô tại Thành Bê-rê, thì họ đã đến đó để khích động dân chúng.
14 Thế nên, tức thì, các anh chị em cùng Cha đã gửi Phao-lô đi bằng đường biển. Còn Si-la và Ti-mô-thê cứ ở lại đó.
15 Những người phụ trách hành trình cho Phao-lô đã đem người đến Thành A-thên. Sau khi nhận lệnh cho Si-la và Ti-mô-thê gấp đến với người, họ đã lên đường.
Thưa Cha, khi thấy sự bắt bớ tại Tê-sa-lô-ni-ca, các con dân Chúa đã nhanh chóng đưa Phao-lô đến Bê-rê, nơi ông tiếp tục rao giảng Tin Lành trong các nhà hội. Khác với người Tê-sa-lô-ni-ca, người Bê-rê đã tiếp nhận Lời Chúa với tâm trí cởi mở, chăm chú lắng nghe và siêng năng tra xét Thánh Kinh để xác minh điều họ nghe. Nhờ đó, nhiều người đã tin nhận Tin Lành.
Tuy nhiên, những người Do-thái từ Tê-sa-lô-ni-ca, khi nghe Phao-lô giảng dạy tại Bê-rê, đã đến để gây rối, xúi giục dân chúng. Trước nguy cơ đó, các con dân Chúa đã đưa Phao-lô đi đến A-thên bằng đường biển.
Thưa Cha, con nhận thấy rằng, việc một người tin nhận Chúa hay không phụ thuộc vào tấm lòng tìm kiếm và kính sợ Ngài. Người Bê-rê hiểu rằng Thánh Kinh Cựu Ước đã tiên tri về một Đấng Mê-si-a. Khi nghe Phao-lô rao giảng, họ không bác bỏ ngay, cũng không nghe cách mù quáng, nhưng đã tra xét Lời Chúa để nhận biết lẽ thật. Ngược lại, những người Do-thái có lẽ vì tự hào mình là dòng dõi Áp-ra-ham, là dân tuyển chọn của Đức Chúa Trời, nên họ không khiêm nhường tra xét Thánh Kinh để biết Phao-lô có nói đúng hay không.
Bởi vậy, Giăng Báp-tít đã từng cảnh tỉnh họ rằng:
“Đừng nghĩ nói giữa các ngươi: Chúng ta có tổ phụ Áp-ra-ham! Vì nói các ngươi rằng, Đức Chúa Trời có thể khiến từ những đá này sinh ra con cái cho Áp-ra-ham.” (Ma-thi-ơ 3:9).
Con hiểu rằng, sự kiêu ngạo thuộc linh chính là rào cản lớn nhất ngăn họ đến với Tin Lành cứu rỗi của Chúa.
Thưa Cha! Dù biết Phao-lô đang rao giảng Lời Đức Chúa Trời, những người Do-thái đó vẫn tìm đến Bê-rê để kích động dân chúng, ngăn trở công việc của Ngài. Con hiểu rằng, việc làm của họ không chỉ vì lòng ganh ghét, mà chính họ đã trở thành công cụ trong tay Sa-tan để cản trở ý muốn của Đức Chúa Trời.
Con cũng hiểu rằng, nếu một người mang danh môn đồ Chúa nhưng không thật lòng yêu kính Ngài, không chuyên tâm tra xét Lời Ngài và sống theo, thì sớm muộn cũng dễ trở thành công cụ cho ma quỷ, ngăn cản đường lối và ý muốn của Đức Chúa Trời qua Hội Thánh.
Thưa Cha, trong thời đại ngày nay, có hàng tỉ người mang danh là môn đồ của Chúa. Thế nhưng, chính Chúa Jesus đã phán:
“Dù vậy, Con Người đến, sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng?” (Lu-ca 18:8b).
Điều này cho con thấy rằng, có nhiều người tuy biết về Chúa nhưng không thực sự yêu mến và kính sợ Ngài. Họ không tra xét Lời Chúa cách nghiêm túc để phân biệt thật giả, mà dễ dàng tin theo những gì được rao giảng, đôi khi không đúng với Lời Ngài. Xin Cha thương xót và mở mắt thuộc linh cho họ để họ nhận biết lẽ thật và trở về cùng Ngài.
Thưa Cha!
Là con dân Chúa, chúng con phải noi gương người Bê-rê, ngày ngày tra xét Thánh Kinh. Chỉ khi ấy, chúng con mới có thể nhận biết lẽ thật, nhận biết được Hội Thánh chân thật của Chúa và nhận ra người chăn thật mà Ngài sai đến. Nhờ đó, giữa những sự vu khống, công kích từ ma quỷ, chúng con mới đứng vững trong nhà Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con luôn khao khát Lời Ngài, hiểu biết Lời Ngài càng hơn, và biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày, để con được trưởng thành và nên trọn vẹn càng hơn trong Ngài. Con cảm tạ Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
17/05/2025