Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 8:18-25 Sự Vinh Quang Trong Tương Lai của Hội Thánh

Kính lạy Thiên Chúa Toàn Năng là Cha Đời Đời của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa luôn gìn giữ và ban ơn trên đời sống của mỗi chúng con. Thưa Chúa, hôm nay con học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh: Rô-ma 8:18-25. Con xin được trình bày sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:

18 Tôi tưởng rằng, những sự đau đớn của thời hiện tại chẳng đáng so sánh với sự vinh quang sẽ được tỏ ra trong chúng ta.

Theo con hiểu câu này nói về đời sống của con dân Chúa thời hiện tại. Đang sống trong thế gian có cả người tin Chúa và người không tin. Chúng con cũng phải gánh chịu hay trải qua cuộc sống hiện tại như những người bình thường, phải nếm trải ốm đau, bệnh tật, vui buồn và nhiều điều khác. Thậm chí con dân Chúa phải chịu khổ hơn những người bình thường vì bị dân ngoại bách hại đức tin, gây khó khăn và cả hận thù con dân Chúa ở khắp mọi nơi. Nhưng con hiểu rằng đó chỉ là những vất vả đời này, rồi mọi sự đó sẽ qua đi khi ngày Đấng Chrisr trở lại đón Hội Thánh về nơi Thiên Quốc. Ở đó chúng con sẽ được hưởng sự vui thỏa linh thiêng và không còn chịu sự khổ nhục, đau đớn đời này nữa. Vì vậy những khó khăn, đau đớn đời này sẽ chẳng đáng gì khi chúng con được về Thiên Đàng với Chúa.

19 Vì sự xao xuyến mong ngóng của muôn vật chờ đợi sự tỏ ra của con cái của Đức Chúa Trời.

Con hiểu rằng Thiên Chúa sáng tạo ra muôn loài vạn vật trong đó có con người chúng con và sự vật xung quanh. Con nghĩ rằng mọi vật quanh con cũng trông ngóng ngày Chúa trở lại để dựng lên trời mới đất mới.

20 Vì muôn vật đã bị làm cho phục sự hư không, chẳng phải tự ý, mà là bởi Đấng bắt chúng chịu phục, để mong rằng,
21 chính muôn vật cũng sẽ được giải cứu khỏi sự nô lệ của sự hư hoại, mà vào trong sự tự do vinh quang của con cái của Đức Chúa Trời.

Con hiểu hai câu này như sau: Thiên Chúa đã sáng tạo ra muôn loài trong đó có con người chúng con và mọi vật xung quanh chúng con nữa. Con tin rằng vì tội lỗi loài người chúng con cũng khiến cho mọi vật xung quanh cũng bị ảnh hưởng và băng hoại. Con nghĩ rằng chúng cũng có sự mong mỏi Đấng Sáng Tạo trở lại để dựng lên trời mới đất mới, để chúng cũng được nên mới và trở lại sự tươi đẹp như thuở ban đầu.

22 Vì chúng ta biết rằng, cả muôn vật cùng than thở và cùng chịu khó nhọc cho đến ngày nay.

Con hiểu rằng muôn loài vạn vật luôn song hành cùng con người chúng con và bị chịu hệ lụy bởi tội lỗi con người gây ra. Con nghĩ rằng chúng cũng biết than thở và phải chịu khó nhọc giống con người.

23 Không những chúng, mà chúng ta nữa, là những người có trái đầu mùa của Đấng Thần Linh. Chính chúng ta cũng than thở trong chúng ta, trông đợi sự làm con nuôi, là sự cứu chuộc thân thể của chúng ta.
24 Vì chúng ta được cứu trong sự trông cậy, nhưng sự trông cậy được nhìn thấy thì không phải là sự trông cậy. Vì điều mà một người nhìn thấy, thì sao người ấy còn trông cậy?

Con hiểu hai câu này như sau: Muôn loài vạn vật và cả con người chúng con đều có sự trông đợi mong ngóng ngày Chúa đến. Mọi sự khó nhọc đời này, mọi sự băng hoại càng lớn bao nhiêu thì sự trông đợi ngày Chúa trở lại càng lớn bấy nhiêu. Đó là sự trông đợi của chúng con. Trông đợi vào sự sống tươi đẹp đang chờ đón chúng con nơi Thiên Quốc.

25 Nhưng nếu chúng ta trông cậy điều chúng ta không thấy, thì chúng ta bởi sự nhẫn nại mà chờ đợi.

Sự trông đợi này là sự trông đợi vào những điều tươi đẹp và vinh quang mà chúng con chưa hề được kinh nghiệm trong thân thể xác thịt, chúng con hiện vẫn đang chịu khổ và đau đớn vì đời này. Nhưng vì chúng con có đức tin nơi Thiên Chúa, chúng con tin chắc rằng Chúa sẽ đến và chúng con sẽ có đời sống tươi đẹp, vinh quang đời đời bên Chúa. Và chúng con sẽ mãi chờ đợi tới ngày Chúa đến và Chúa sẽ ban thưởng cho sự nhẫn nại của chúng con.

Nguyện xin Thiên Chúa Toàn Năng thêm sức cho con để cuộc sống hiện tại của con luôn được sức Chúa đồng hành giúp con vượt qua mọi khổ đau đời này trong sự trông đợi ngày Chúa trở lại để đón chúng con về Nhà Cha. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ, A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Bùi Mạnh Cường
Ngày: 17/05/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ