Cảm tạ Chúa! Hôm nay con được suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh: Rô-ma 7:7-25. Cảm tạ Chúa đã cho con hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
Thưa Chúa con biết rằng từ khi con là tội nhân là khi con chưa có điều răn và luật pháp của Chúa, khi đó con còn sống trong luật pháp loài người, sống trong sự chết của tội lỗi loài người. Tuy rằng lòng luôn hướng về điều lành nhưng khi trở thành hành động lại có lúc làm điều ác. Đúng như ông Phao-lô đã nói:Vì tôi không hiểu điều tôi làm: điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi thì tôi làm (Rô-ma:7:15). Dù biết rằng luật pháp loài người cũng tốt, nhưng không làm theo. Đó là bản tính tội đã được nhiễm từ tổ phụ A-đam. Nhiều khi con tự hỏi tại sao rõ ràng rằng con biết đó là tội, lỗi nghịch lại luật pháp loài người mà con vẫn phạm. Đến khi con tiếp nhận Tin Lành của Chúa con mới giải thích được đó chính là bản ngã tội lỗi xác thịt của loài người chúng con.
Thưa Chúa đến khi con được biết đến Tin Lành của Chúa, là khi con có luật pháp mới. Là khi con có Điều Răn. Luật pháp ở trong lòng con, cáo trách con mỗi khi con vấp phạm. Đôi lúc lòng con muốn giữ Điều Răn mà hành động con làm nghịch lại, con hiểu rằng là con đã yếu đuối, bản ngã xác thịt trong con lại nổi lên. Là lúc con đã đóng đinh Đấng Christ thêm một lần nữa. Con biết rằng dù là khi con đã có điều răn thì trong con vẫn còn có khi yếu đuối và dễ ngã lòng, nhưng chúng con có Chúa là Đấng ban năng lực cho con chiến thắng mọi cám dỗ, vì vậy con cần dựa vào sức Chúa, và dựa vào danh Chúa để chiến thắng mọi cám dỗ tội lỗi, xin Chúa ban thêm cho con năng lực để con luôn đứng vững trong luật pháp của Chúa, vâng phục Điều Răn của Chúa và luôn được sống trong ân điển của Chúa.
Con cảm tạ Chúa, nguyện xin Chúa ban thêm cho con lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và vâng phục mọi điều răn của Chúa. Xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con luôn đắc thắng mọi cám dỗ, vượt qua mọi thử thách trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 09/05/2023
Cảm tạ Chúa! Hôm nay con được suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh: Rô-ma 7:7-25. Cảm tạ Chúa đã cho con hiểu Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
Thưa Chúa con biết rằng từ khi con là tội nhân là khi con chưa có điều răn và luật pháp của Chúa, khi đó con còn sống trong luật pháp loài người, sống trong sự chết của tội lỗi loài người. Tuy rằng lòng luôn hướng về điều lành nhưng khi trở thành hành động lại có lúc làm điều ác. Đúng như ông Phao-lô đã nói:Vì tôi không hiểu điều tôi làm: điều tôi muốn làm thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi thì tôi làm (Rô-ma:7:15). Dù biết rằng luật pháp loài người cũng tốt, nhưng không làm theo. Đó là bản tính tội đã được nhiễm từ tổ phụ A-đam. Nhiều khi con tự hỏi tại sao rõ ràng rằng con biết đó là tội, lỗi nghịch lại luật pháp loài người mà con vẫn phạm. Đến khi con tiếp nhận Tin Lành của Chúa con mới giải thích được đó chính là bản ngã tội lỗi xác thịt của loài người chúng con.
Thưa Chúa đến khi con được biết đến Tin Lành của Chúa, là khi con có luật pháp mới. Là khi con có Điều Răn. Luật pháp ở trong lòng con, cáo trách con mỗi khi con vấp phạm. Đôi lúc lòng con muốn giữ Điều Răn mà hành động con làm nghịch lại, con hiểu rằng là con đã yếu đuối, bản ngã xác thịt trong con lại nổi lên. Là lúc con đã đóng đinh Đấng Christ thêm một lần nữa. Con biết rằng dù là khi con đã có điều răn thì trong con vẫn còn có khi yếu đuối và dễ ngã lòng, nhưng chúng con có Chúa là Đấng ban năng lực cho con chiến thắng mọi cám dỗ, vì vậy con cần dựa vào sức Chúa, và dựa vào danh Chúa để chiến thắng mọi cám dỗ tội lỗi, xin Chúa ban thêm cho con năng lực để con luôn đứng vững trong luật pháp của Chúa, vâng phục Điều Răn của Chúa và luôn được sống trong ân điển của Chúa.
Con cảm tạ Chúa, nguyện xin Chúa ban thêm cho con lòng yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và vâng phục mọi điều răn của Chúa. Xin Chúa ban cho con sự khôn sáng để con luôn đắc thắng mọi cám dỗ, vượt qua mọi thử thách trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ Chúa và thành kính cầu xin.
Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!
Con Bùi Mạnh Cường.
Ngày 09/05/2023