Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha mỗi ngày quan phòng và gìn giữ chúng con. Cảm tạ Cha ban cho con đầy đủ sức khỏe, và phương tiện để được đến với Lời Hằng Sống của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17.
9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh! 10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này." 11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
Thưa Cha, con hiểu rằng trước những sự chống cự và lời nói hung dữ của những người Do-thái ở nhiều nơi, trong nhiều lúc, cùng với sự tấn công không ngừng của ma quỷ, đã khiến cho Sứ Đồ Phao-lô cảm thấy mệt mỏi. Vì thế Chúa đã đến với ông trong khải tượng để an ủi và khích lệ ông rằng Ngài luôn ở cùng ông, và sẽ chẳng ai có thể làm hại được ông. Sự bình an của Chúa là sự yên bình tuyệt đối, bởi một lời phán của Ngài thì sóng yên biển lặng, cũng vậy con tin rằng khi tai của Phao-lô nghe “Đừng sợ!” thì lập tức lòng ông được tràn ngập sự bình an. Việc Đấng Christ cho ông biết Ngài có nhiều người trong thành này là việc thật gây dựng, đó là một tin vui mừng không chỉ vì sẽ có nhiều người sẽ làm theo ý Chúa để bảo vệ Phao-lô, mà còn là vì trong thành này có nhiều anh chị em cùng Cha với ông, những người đã được cứu rỗi. Bởi sự khích lệ của Đức Chúa Jesus Christ, và sự thêm sức của Ngài mà ông đã ở đó nhẫn nại, kiên trì giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời trong suốt một năm rưỡi. Cảm tạ Đấng Christ vì Ngài luôn ở cùng chúng con, đồng công với chúng con trong mọi linh vụ, và khích lệ chúng con trong từng bước linh trình!
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án. 13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp." 14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi. 15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy." 16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án. 17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người Do-thái ganh ghét Phao-lô bởi sự giảng dạy được ơn của ông, nên cùng với nhau đồng lòng chống nghịch ông. Họ kéo ông đến tòa án để kiện ông kích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Quan trấn thủ khi ấy là Ga-li-ôn đã lập tức bác bỏ sự cáo buộc của họ, và không muốn dính dáng đến luật pháp của dân Do-thái, cho rằng đó là việc riêng của họ. Tuy, Sốt-then, chủ nhà hội đã bị họ đánh ngay trước tòa án, nhưng Phao-lô là đối tượng bị họ đặc biệt ghen ghét lại chẳng bị hại gì. Sự việc đó, cùng với việc quan trấn thủ của xứ A-chai đuổi những người Do-thái bắt Phao-lô ra khỏi tòa án, và không tiếp nhận sự kiện tụng của họ, trong khi Phao-lô chưa kịp lên tiếng để tự bào chữa, cho thấy Chúa đã làm đúng như lời Ngài đã phán với ông trong khải tượng, rằng chẳng có ai tra tay trên ông để làm hại ông trong xứ này được.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện chúng con luôn vững tin nơi những Lời phán hứa của Ngài, biết rằng chẳng ai có thể làm hại đến chúng con khi Ngài không cho phép. Nguyện chúng con được mãi thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Trịnh Minh Anh 08/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17 Phao-lô tại Thành Cô-rinh-tô – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha mỗi ngày quan phòng và gìn giữ chúng con. Cảm tạ Cha ban cho con đầy đủ sức khỏe, và phương tiện để được đến với Lời Hằng Sống của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được từ Công Vụ Các Sứ Đồ 18:9-17.
9 Trong đêm, Chúa đã phán với Phao-lô trong khải tượng rằng: "Đừng sợ! Nhưng hãy nói và chớ làm thinh!
10 Vì Ta ở cùng ngươi. Chẳng ai sẽ tra tay trên ngươi để làm hại ngươi. Vì Ta có nhiều người trong thành này."
11 Người đã ngồi một năm và sáu tháng, dạy Lời của Đức Chúa Trời giữa họ. {Động từ "ngồi" hàm ý: ở yên một chỗ.}
Thưa Cha, con hiểu rằng trước những sự chống cự và lời nói hung dữ của những người Do-thái ở nhiều nơi, trong nhiều lúc, cùng với sự tấn công không ngừng của ma quỷ, đã khiến cho Sứ Đồ Phao-lô cảm thấy mệt mỏi. Vì thế Chúa đã đến với ông trong khải tượng để an ủi và khích lệ ông rằng Ngài luôn ở cùng ông, và sẽ chẳng ai có thể làm hại được ông. Sự bình an của Chúa là sự yên bình tuyệt đối, bởi một lời phán của Ngài thì sóng yên biển lặng, cũng vậy con tin rằng khi tai của Phao-lô nghe “Đừng sợ!” thì lập tức lòng ông được tràn ngập sự bình an. Việc Đấng Christ cho ông biết Ngài có nhiều người trong thành này là việc thật gây dựng, đó là một tin vui mừng không chỉ vì sẽ có nhiều người sẽ làm theo ý Chúa để bảo vệ Phao-lô, mà còn là vì trong thành này có nhiều anh chị em cùng Cha với ông, những người đã được cứu rỗi. Bởi sự khích lệ của Đức Chúa Jesus Christ, và sự thêm sức của Ngài mà ông đã ở đó nhẫn nại, kiên trì giảng dạy Lời của Đức Chúa Trời trong suốt một năm rưỡi. Cảm tạ Đấng Christ vì Ngài luôn ở cùng chúng con, đồng công với chúng con trong mọi linh vụ, và khích lệ chúng con trong từng bước linh trình!
12 Lúc Ga-li-ôn làm quan trấn thủ của xứ A-chai, những người Do-thái đồng lòng nghịch lại Phao-lô và kéo người đến tòa án.
13 Chúng đã nói rằng: "Người này khích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp."
14 Phao-lô sắp mở miệng thì Ga-li-ôn đã nói với những người Do-thái rằng: "Hỡi những người Do-thái! Thực tế, nếu là việc trái phép hay gian ác nào thì theo lý lẽ ta nên chịu đựng các ngươi.
15 Nhưng nếu là sự biện luận về các lời nói, các danh hiệu, và về luật pháp của các ngươi, thì hãy tự xem xét. Vì ta chẳng muốn là quan án cho những việc ấy."
16 Rồi, người đã đuổi chúng ra khỏi tòa án.
17 Hết thảy những người Do-thái đã bắt Sốt-then, chủ nhà hội, đánh người trước tòa án, mà Ga-li-ôn đã chẳng quan tâm đến các việc ấy.
Thưa Cha, con hiểu rằng những người Do-thái ganh ghét Phao-lô bởi sự giảng dạy được ơn của ông, nên cùng với nhau đồng lòng chống nghịch ông. Họ kéo ông đến tòa án để kiện ông kích động người ta thờ kính Đức Chúa Trời một cách trái luật pháp. Quan trấn thủ khi ấy là Ga-li-ôn đã lập tức bác bỏ sự cáo buộc của họ, và không muốn dính dáng đến luật pháp của dân Do-thái, cho rằng đó là việc riêng của họ. Tuy, Sốt-then, chủ nhà hội đã bị họ đánh ngay trước tòa án, nhưng Phao-lô là đối tượng bị họ đặc biệt ghen ghét lại chẳng bị hại gì. Sự việc đó, cùng với việc quan trấn thủ của xứ A-chai đuổi những người Do-thái bắt Phao-lô ra khỏi tòa án, và không tiếp nhận sự kiện tụng của họ, trong khi Phao-lô chưa kịp lên tiếng để tự bào chữa, cho thấy Chúa đã làm đúng như lời Ngài đã phán với ông trong khải tượng, rằng chẳng có ai tra tay trên ông để làm hại ông trong xứ này được.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện chúng con luôn vững tin nơi những Lời phán hứa của Ngài, biết rằng chẳng ai có thể làm hại đến chúng con khi Ngài không cho phép. Nguyện chúng con được mãi thuộc về Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/05/2025