Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ
Kính lạy Đức Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con dâng lời cảm tạ Chúa về những sự Ngài ban trên gia đình của con. Con cảm tạ Chúa luôn gìn giữ và che chở các con của con luôn bình an. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 6:12-18. Con xin nói nên sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.
14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.
Thưa Chúa con hiểu câu 12, 13 rằng ông Phao-lô nói về những giáo sư giả, những kẻ giảng tà giáo cho Hội Thánh tại Ga-la-ti, khiến cho con dân Chúa bị dẫn sai lạc đường lối của Chúa. Họ dạy cho con dân Chúa rằng phải chịu cắt bì thì mới được cứu. Họ muốn nở mặt theo phần xác theo con hiểu là những giáo sư giả này muốn khoe khoang, muốn hãnh diện trước Hội Thánh và muốn được trọng vọng bởi những việc làm của họ. Nhưng những giáo sư giả này lại không vâng giữ luật pháp. Họ là những kẻ rao giảng luật pháp cho con dân Chúa nhưng họ lại là người vi phạm luật pháp. Họ chỉ chú trọng vào những điều họ dạy cho con dân Chúa như phép cắt bì nhưng lại bỏ qua nhiều nghi thức khác. Họ là những kẻ kiêu ngạo, luôn muốn khoe mình trước con dân Chúa mà thôi.
Con hiểu câu 14, 15 như sau: Về phần ông Phao-lô, ông khẳng định và thẳng thắn nói cho con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng: Ông sẽ chẳng khoe mình giống như những kẻ dạy tà giáo kia. Mà ông chỉ khoe mình trong Đấng Christ. Mọi sự thuộc về thế gian này đối với ông đã bị đóng đinh, không có nghĩa lý gì đối với ông. Những việc của giáo sư giả chỉ là ham muốn bất chính. Còn những việc của Phao-lô là những việc làm có ích cho Đức Chúa Trời và hướng tới sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Điều quan trọng không đến từ nghi lễ cắt bì mà điều quan trọng là con người mỗi anh chị em được dựng nên mới bởi năng lực của Đấng Christ.
Con hiểu câu 16,17,18 là lời chúc phước của ông Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Ga-la-ti. Ông mong rằng con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu những lời ông nói trong thư và những việc làm, công tác giảng dạy của ông là đến bởi Đức Chúa Jesus Christ và là Tin Lành ông giao giảng là Lời của Đức Chúa Trời. Ông mong con dân Chúa tại Ga-la-ti không làm khó ông và tiếp nhận Tin Lành mà ông giảng dạy. Ông mong muốn có sự hiệp một trong Chúa qua lời kêu gọi hỡi các anh chị em.
Nguyện xin Chúa ban cho con sự tiết độ, luôn giữ gìn con để con không bị kiêu ngạo, không khoe mình bởi xác thịt mà cho con được khoe mình trong Chúa với những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 12/09/2023.
Ga-la-ti 6:12-18 Sự Khoe Mình về Thập Tự Giá của Đấng Christ
Kính lạy Đức Đức Chúa Trời là Cha Từ Ái của chúng con. Con dâng lời cảm tạ Chúa về những sự Ngài ban trên gia đình của con. Con cảm tạ Chúa luôn gìn giữ và che chở các con của con luôn bình an. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con được học Lời Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh Ga-la-ti 6:12-18. Con xin nói nên sự hiểu của con trong phân đoạn Thánh Kinh này như sau:
12 Hết thảy những kẻ muốn nở mặt theo phần xác, họ ép các anh em chịu cắt bì, chỉ để cho họ khỏi vì thập tự giá của Đấng Christ mà bị bách hại.
13 Vì chính họ, những kẻ đã chịu cắt bì, không vâng giữ luật pháp, nhưng họ muốn các anh em chịu cắt bì, để họ được khoe mình trong xác thịt của các anh em.
14 Còn như tôi, tôi sẽ chẳng khoe mình, ngoại trừ khoe về thập tự giá của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, và tôi đối với thế gian cũng vậy!
15 Vì trong Đấng Christ Jesus, điều có năng lực chẳng phải sự chịu cắt bì hay là sự chẳng chịu cắt bì, mà là sự dựng nên mới.
16 Nguyện sự bình an và sự thương xót giáng trên hết thảy những ai đi theo mẫu mực này, và trên dân I-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời!
17 Từ nay về sau, chớ ai làm khó cho tôi, vì tôi mang trong thân thể tôi dấu hiệu của Đức Chúa Jesus.
18 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Nguyện ân điển của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta ở với tâm thần của các anh chị em! A-men.
Thưa Chúa con hiểu câu 12, 13 rằng ông Phao-lô nói về những giáo sư giả, những kẻ giảng tà giáo cho Hội Thánh tại Ga-la-ti, khiến cho con dân Chúa bị dẫn sai lạc đường lối của Chúa. Họ dạy cho con dân Chúa rằng phải chịu cắt bì thì mới được cứu. Họ muốn nở mặt theo phần xác theo con hiểu là những giáo sư giả này muốn khoe khoang, muốn hãnh diện trước Hội Thánh và muốn được trọng vọng bởi những việc làm của họ. Nhưng những giáo sư giả này lại không vâng giữ luật pháp. Họ là những kẻ rao giảng luật pháp cho con dân Chúa nhưng họ lại là người vi phạm luật pháp. Họ chỉ chú trọng vào những điều họ dạy cho con dân Chúa như phép cắt bì nhưng lại bỏ qua nhiều nghi thức khác. Họ là những kẻ kiêu ngạo, luôn muốn khoe mình trước con dân Chúa mà thôi.
Con hiểu câu 14, 15 như sau: Về phần ông Phao-lô, ông khẳng định và thẳng thắn nói cho con dân Chúa tại Ga-la-ti rằng: Ông sẽ chẳng khoe mình giống như những kẻ dạy tà giáo kia. Mà ông chỉ khoe mình trong Đấng Christ. Mọi sự thuộc về thế gian này đối với ông đã bị đóng đinh, không có nghĩa lý gì đối với ông. Những việc của giáo sư giả chỉ là ham muốn bất chính. Còn những việc của Phao-lô là những việc làm có ích cho Đức Chúa Trời và hướng tới sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà thôi. Điều quan trọng không đến từ nghi lễ cắt bì mà điều quan trọng là con người mỗi anh chị em được dựng nên mới bởi năng lực của Đấng Christ.
Con hiểu câu 16,17,18 là lời chúc phước của ông Phao-lô dành cho Hội Thánh tại Ga-la-ti. Ông mong rằng con dân Chúa tại Ga-la-ti hiểu những lời ông nói trong thư và những việc làm, công tác giảng dạy của ông là đến bởi Đức Chúa Jesus Christ và là Tin Lành ông giao giảng là Lời của Đức Chúa Trời. Ông mong con dân Chúa tại Ga-la-ti không làm khó ông và tiếp nhận Tin Lành mà ông giảng dạy. Ông mong muốn có sự hiệp một trong Chúa qua lời kêu gọi hỡi các anh chị em.
Nguyện xin Chúa ban cho con sự tiết độ, luôn giữ gìn con để con không bị kiêu ngạo, không khoe mình bởi xác thịt mà cho con được khoe mình trong Chúa với những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho con. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Mạnh Cường.
Ngày 12/09/2023.